Nhật ký viết chung (nơi bình yên chim hót.)
#361
Gửi vào 01/11/2014 - 23:45
sợ đàn bầu quá đi
#362
Gửi vào 02/11/2014 - 10:08
Steps, on 31/10/2014 - 22:30, said:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
chẳng biết làm gì mà thèm ăn Phở quá
thèm nước tiết, tô phở vs mùi thơm ngát .
Bữa nào chắc chạy xuông Định quán ăn
à giờ tôi biết vì sao bọn kia bị tào tháo rồi
k phải do mật ong , mà do tôi đánh trứng cùng mật ong nên vậy , 2 thứ đó kị nhau
#363
Gửi vào 02/11/2014 - 10:38
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#365
Gửi vào 02/11/2014 - 13:34
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#366
Gửi vào 02/11/2014 - 14:48
pen, on 31/10/2014 - 13:52, said:
em đang nói đến anh đấy hả? cảm động wúa
NguaQuaDoc, on 31/10/2014 - 12:45, said:
Người quân tử giao du với nhau, tình như nước lã; kẻ tiểu nhân giao du với nhau nồng như rượu. Tình người quân tử nhạt mà càng thân, tình kẻ tiểu nhân nồng mà sẽ tới sự tuyệt giao.
thật thấm thía .
Rất hay! lão Ngựa dạo này thía nào rồi? sắp lấy vợ chưa?
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#367
Gửi vào 02/11/2014 - 16:34
Steps, on 02/11/2014 - 11:23, said:
hơm, anh Tháo họ Tào thương tui lém, hẻm nỡ rượt như mấy bác tên Viên họ Quản Trị trên này. ^^
MOA, on 02/11/2014 - 13:34, said:
Bình thường tui ăn ít vững đầy đặn đô sêm sêm anh Lý Đức, vậy mà nhập hạn cự đồng ăn cỡ nào cũng sụt. Tròn tròn ôm vừa tay được chị em nựng nhiều, gầy hẻm gái nào thèm nựng. ^^
Hự, đông đã đến lâu rùi, thu cũng xin từ biệt.
Tính hẻm viết nhiều, mừ từ chuyện chọc lét bác HC la đà sang chuyện nọ chuyện kia. ^^
Công việc hiện giờ của tui có chút liên quan tới những người đã khuất, cảm thấy cuộc đời con người mong manh như chiếc lá vào thu, chẳng biết sẽ rụng lúc nào. Lâu lâu về ghé thăm bạn cũ lẫn bạn thù, nhìn các bạn còn thở, còn ngọ nguậy cũng dzui dzui. Bạn cũ xin gửi lời chúc sức khoẻ, bạn thù cũng rứa. Mấy bạn đừng théc méc tui là ai, tui từ đâu, tui đi không đổi họ, ngồi hem đổi tên, mỗi tội nhiều tên quá hẻm nhớ tên nào. Ai có đọc là có phần trong đó khỏi hỏi lại nhen. ^^
Mấy bạn cũng đừng chống đối nhau nữa, người ta hem đẩy bạn vào chỗ hiểm thì bạn đừng đẩy họ vào chỗ kẹt. Tui thấy có mấy bạn kêu gọi mọi người hễ bạn kia viết bài là vào vote down, chung tay góp đá để bạn quê hem dám viết nữa, mà mấy bạn kêu gọi ấy chẳng thấy bạn nào chịu viết bài.
Chơi vậy kì quá, còn ai viết bài cho tui, í, mọi người đọc ? Đối với bạn người này là rác rưởi không bằng một đống phân, nhưng với người khác họ là kim cương ngọc lục bảo quý giá vô ngần. Suy ra ai cũng đồng là rác rưởi là kim cương. Huề vốn, khỏi tị nhau nhé ^^
Thu chào các bạn. ^^
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#368
Gửi vào 02/11/2014 - 23:23
#369
Gửi vào 03/11/2014 - 15:45
TanThuyHoang, on 02/11/2014 - 14:48, said:
Lão Ngựa đấy đang chuẩn bị lấy vợ hai, ông Tần mà hỏi thêm lần nữa khéo lúc đấy ba bốn bà rồi
Đọc bài của Nangmuathu ban đầu cứ tưởng là ai….vẫn cái giọng văn đấy…...sao giống giống người quen từng đụng độ vài lần thế nhỉ
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#371
Gửi vào 03/11/2014 - 22:58
đàn ông cũng rất khó hiểu, họ rộng lượng/tha thứ người đàn bà đã làm họ bại sản, nhưng lại rất keo kiệt với người đã tạo dựng gia sản cho họ
thấy cũng đúng đúng
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#372
Gửi vào 03/11/2014 - 23:18
trời sinh cho cái miệng chỉ biết ăn, chẳng nói được gì
có bi quan quá kg nhỉ? chẳng biết. chỉ biết đó là sự thật
có cảm giác, hy vọng vận mới chuyển mình
cảm ơn tvls đã tạo sân chơi nơi có thể thổ lộ tâm sự, vậy mà chưa đóng góp cho tvls đc hào nào
#373
Gửi vào 04/11/2014 - 08:57
#374
Gửi vào 04/11/2014 - 16:26
HotDzitLon, on 04/11/2014 - 08:57, said:
ai?
cô quả hội tụ thì chắc cô đơn- nhưng chẳng quan trọng có vợ có con, có tiền là tốt chán rồi
không có tiền còn chết nữa, đừng tham quá là được?
cứ làm vua đi- chắc có cả thôi?
tán phét tí chơi ^^
#375
Gửi vào 04/11/2014 - 17:58
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI |
Vườn Thơ | VNhieu |
|
|
|
Xem Hạn Tử vi cho đại chúng |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | iamthat |
|
|
|
nghệ sĩ Kiều Chinh và hồi ký cuộc đời như nhân chứng của một thế hệ |
Linh Tinh | Ngu Yên |
|
|
|
Những điều cần biết về phản vệ: Triệu chứng, nguyên nhân và cách điều trị |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
|
|
Trên 60 tuổi? Hãy ăn 3 loại phô mai này để tái tạo cơ bắp và chống lại hội chứng mất cơ |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
|
|
BÁO ĐỘNG ĐỎ: Suy Thoái Đang Nuốt Chửng Nước Mỹ? Sự Sụp Đổ Kỷ Lục Của Niềm Tin Người Dân! |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:



Chủ đề này đã được khóa












