Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
HotDzitLon, on 06/11/2014 - 08:23, said:
1 vài hàng thì nhầm nhò gì? phải trải nghiệm mới thấy..có tin ko? khi ra đường biết bao bông hoa đua nở tưng bừng nhưng lòng mình vẫn cô đơn , khi lập gia đình cũng thế tiền bạc dư sức lo cuộc sống nhưng vẫn cô đơn đó là 2 sao ám tinh theo kèm..khi gặp mới hiễu nỗi niềm như thế nào..
tôi kg biết mình có cô quả hội họp kg? tôi vẫn thường làm nhiều việc một mình, tôi thấy cũng ok không đến nỗi nào
một mình + kém cỏi, góp phần cho tôi gần cha gần mẹ, gần các em mình
mặc dù đôi khi người khác, có vẻ kg coi trọng mình
tôi kg biết đó là tốt hay xấu, hình như tôi kg bận tâm lắm
tôi hy vọng mình sẽ thay đổi khá hơn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
hoatra, on 06/11/2014 - 21:02, said:
Bắt một người ngu ngoại ngữ, không biết tiếng Nhật ngồi làm việc trực tuyến với người Nhật cảm giác như người mù đi giữa xa lộ cao tốc, tai nạn giao thông chỉ là vấn đề thời gian.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
kiểu gì cũng đâm vào nhau