Nhật ký viết chung (nơi bình yên chim hót.)
Viết bởi yone, 13/07/14 01:16
551 replies to this topic
#332
Gửi vào 31/10/2014 - 11:33
pen, on 19/10/2014 - 15:55, said:
đấy là "sự hòa hợp giữa các tâm hồn, tự nhiên như tiếng gà trống gáy buổi sớm" đó chị. chỉ khi nào có mâu thuẫn lợi ích thì mới xé nhau ra thôi, chứ thường hùa vào hiếp người thì chả cái gì nhanh bằng.
lại cứ thích tô màu, để khi nó rơi rớt ra thì lấy gì mà đắp mà che.
lại cứ thích tô màu, để khi nó rơi rớt ra thì lấy gì mà đắp mà che.
Quân tử chi giao đạm nhược thủy, tiểu nhân chi giao cam nhược lễ. Quân tử đạm dĩ thân, tiểu nhân cam dĩ tuyệt.
Người quân tử giao du với nhau, tình như nước lã; kẻ tiểu nhân giao du với nhau nồng như rượu. Tình người quân tử nhạt mà càng thân, tình kẻ tiểu nhân nồng mà sẽ tới sự tuyệt giao.
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#333
Gửi vào 31/10/2014 - 11:45
Tôi nhớ trước đây khi tôi post câu này, từng có một bạn vào bảo tôi là gì nhỉ, cái gì Khổng Tử chán ngấy gì đó...
Thật sự, người chưa từng trải sẽ khó mà hiểu được câu nói trên. Nhưng đến thời điểm này, chắc một số người có lẽ đã hiểu nhỉ.
Việt Nam cũng có câu tương tự:
Còn tiền, còn rượu còn bè bạn
Hết tiền, hết rượu hết ông, tôi
Tại diễn đàn này từ trước đến nay tôi rất thường gặp cảnh bị nhiều người vào ném đá hội đồng (đặc biệt khi động chạm đến nhóm lợi ích hay lợi ích nhóm thì ôi thôi...), nhưng tôi để ý thấy pen không có tham gia trong mấy vụ đó. Em cũng là một người đặc biệt đấy.
(Nhưng bớt chút chanh, thêm chút đường phèn hay mật ong vào được không cô nương? Nước chanh nói chung là tốt, nhưng chua quá hại dạ dày lắm à )
Thật sự, người chưa từng trải sẽ khó mà hiểu được câu nói trên. Nhưng đến thời điểm này, chắc một số người có lẽ đã hiểu nhỉ.
Việt Nam cũng có câu tương tự:
Còn tiền, còn rượu còn bè bạn
Hết tiền, hết rượu hết ông, tôi
Tại diễn đàn này từ trước đến nay tôi rất thường gặp cảnh bị nhiều người vào ném đá hội đồng (đặc biệt khi động chạm đến nhóm lợi ích hay lợi ích nhóm thì ôi thôi...), nhưng tôi để ý thấy pen không có tham gia trong mấy vụ đó. Em cũng là một người đặc biệt đấy.
(Nhưng bớt chút chanh, thêm chút đường phèn hay mật ong vào được không cô nương? Nước chanh nói chung là tốt, nhưng chua quá hại dạ dày lắm à )
Sửa bởi PMK: 31/10/2014 - 12:09
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#334
Gửi vào 31/10/2014 - 12:20
Cái miệng của người ta nằm trên cái mặt của người ta nên người ta nói gì mình không quản được em ạ. Trên diễn đàn công khai thì còn có nội quy, có Ban điều hành can thiệp nên họ không dám phát ngôn quá đáng, nhưng bên ngoài họ nói gì mình mà chẳng được. Có khi họ vẽ mình thành quỷ dạ xoa, mặt xanh, nanh vàng... không chừng.
Tuy vậy, trên hai vai mỗi người đều có thần Thiện, thần Ác đêm ngày túc trực ghi sổ. Cái miệng lại rất gần với cái vai, nói gì các thần nghe rõ hết. Trên đời này không có gì đúng hơn luật nhân quả. Nói sai, nói oan cho người khác hoặc nói mà không chịu cân nhắc suy nghĩ gây ra hậu quả không lường được ắt không có kết quả tốt đâu. Nếu bị quả báo ngay còn phước, còn biết đường mà kính sợ; nếu không bị quả báo ngay nên không tin nhân quả, cứ nhơn nhơn coi thường, đến khi tội ác tích lũy đủ là sập mạnh không gì cứu được. Đến lúc đó đừng quay qua oán trách xã hội bất công hay là lá số toàn sao xấu.
Nếu như bản thân mình ngẩng lên không thẹn với Trời, cúi xuống không thẹn với Đất, tự vấn không thẹn với lương tâm thì cứ an vui đi thôi
Tuy vậy, trên hai vai mỗi người đều có thần Thiện, thần Ác đêm ngày túc trực ghi sổ. Cái miệng lại rất gần với cái vai, nói gì các thần nghe rõ hết. Trên đời này không có gì đúng hơn luật nhân quả. Nói sai, nói oan cho người khác hoặc nói mà không chịu cân nhắc suy nghĩ gây ra hậu quả không lường được ắt không có kết quả tốt đâu. Nếu bị quả báo ngay còn phước, còn biết đường mà kính sợ; nếu không bị quả báo ngay nên không tin nhân quả, cứ nhơn nhơn coi thường, đến khi tội ác tích lũy đủ là sập mạnh không gì cứu được. Đến lúc đó đừng quay qua oán trách xã hội bất công hay là lá số toàn sao xấu.
Nếu như bản thân mình ngẩng lên không thẹn với Trời, cúi xuống không thẹn với Đất, tự vấn không thẹn với lương tâm thì cứ an vui đi thôi
Sửa bởi PMK: 31/10/2014 - 12:23
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#338
Gửi vào 31/10/2014 - 12:45
PMK, on 31/10/2014 - 12:36, said:
Chào bạn. Đừng tò mò. Những người tò mò về tôi không có kết quả tốt đâu.
Người quân tử giao du với nhau, tình như nước lã; kẻ tiểu nhân giao du với nhau nồng như rượu. Tình người quân tử nhạt mà càng thân, tình kẻ tiểu nhân nồng mà sẽ tới sự tuyệt giao.
thật thấm thía .
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#339
Gửi vào 31/10/2014 - 12:56
NguaQuaDoc, on 31/10/2014 - 12:45, said:
trên hai vai mỗi người đều có thần Thiện, thần Ác đêm ngày túc trực ghi sổ. mình không sợ đâu. nhân đọc :
Người quân tử giao du với nhau, tình như nước lã; kẻ tiểu nhân giao du với nhau nồng như rượu. Tình người quân tử nhạt mà càng thân, tình kẻ tiểu nhân nồng mà sẽ tới sự tuyệt giao.
thật thấm thía .
Người quân tử giao du với nhau, tình như nước lã; kẻ tiểu nhân giao du với nhau nồng như rượu. Tình người quân tử nhạt mà càng thân, tình kẻ tiểu nhân nồng mà sẽ tới sự tuyệt giao.
thật thấm thía .
Nếu bạn không phải là một người bẩm sinh cực nhạy bén thì hầu như đều phải trả một cái giá nào đó mới có thể học được một bài học nào đó, hoặc hiểu được một bài học nào đó một cách sâu sắc và ghi nhớ suốt đời.
Vĩnh viễn nhớ, nhưng không oán hận.
#340
Gửi vào 31/10/2014 - 13:05
PMK, on 31/10/2014 - 12:56, said:
Nếu bạn không phải là một người bẩm sinh cực nhạy bén thì hầu như đều phải trả một cái giá nào đó mới có thể học được một bài học nào đó, hoặc hiểu được một bài học nào đó một cách sâu sắc và ghi nhớ suốt đời.
Vĩnh viễn nhớ, nhưng không oán hận.
Vĩnh viễn nhớ, nhưng không oán hận.
#341
Gửi vào 31/10/2014 - 13:10
Trái đất mải quay tay, kệ linh hồn bất diệt, đông qua rồi xuân tới, nay hạ mai mùa thu, ngàn năm đời tỉnh thức, người rồi cũng thành.. ức
Niềm vui của tui nó chết rồi.
Niềm vui nho nhỏ mới ra đời
Vừa nãy nó vẫn còn bay nhảy
Chỉ một giây sau đã nghẻo đời.
Tui thấy cô đơn lúc tui sầu
Nên tui vui chút có gì đâu
Tình yêu vô ý gây nên tội
Tui đã sầu sao bắt nó sầu.
Sao nỡ dù trong giây phút thôi
Bắt niềm vui nhỏ phải qua đời
Sao hem cho nó đùa cùng gió
Cho nó say sưa ngật ngưỡng cười
Tui dẫu nâng niu hất nó bay
Vậy mà nó té chổng lăn quay
Sao tui không hiểu tui không hiểu
Có tội tình chi, ép nó die ?
Hình như bị cha ất min phát hiện rồi, đang vui thì đứt dây đàn, hẻm cho chơi trò này thì ta chơi trò khác. ^^
Niềm vui của tui nó chết rồi.
Niềm vui nho nhỏ mới ra đời
Vừa nãy nó vẫn còn bay nhảy
Chỉ một giây sau đã nghẻo đời.
Tui thấy cô đơn lúc tui sầu
Nên tui vui chút có gì đâu
Tình yêu vô ý gây nên tội
Tui đã sầu sao bắt nó sầu.
Sao nỡ dù trong giây phút thôi
Bắt niềm vui nhỏ phải qua đời
Sao hem cho nó đùa cùng gió
Cho nó say sưa ngật ngưỡng cười
Tui dẫu nâng niu hất nó bay
Vậy mà nó té chổng lăn quay
Sao tui không hiểu tui không hiểu
Có tội tình chi, ép nó die ?
Hình như bị cha ất min phát hiện rồi, đang vui thì đứt dây đàn, hẻm cho chơi trò này thì ta chơi trò khác. ^^
Sửa bởi nangmuathu: 31/10/2014 - 13:12
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#343
Gửi vào 31/10/2014 - 15:39
Người ta cũng buôn với tôi đấy , họ còn chụp cả ảnh các đoạn chát cho tôi xem cơ
cơ mà nghe để đấy chứ biết nữa thì cũng chỉ đến thế , đôi co làm quái gì cho nó mệt
mình ko sai sao phải xoắn, họ nghĩ A B C hay Z thì tùy , họ nghĩ thế nào thì ra thế ấy , mình vẫn là mình
cơ mà nghe để đấy chứ biết nữa thì cũng chỉ đến thế , đôi co làm quái gì cho nó mệt
mình ko sai sao phải xoắn, họ nghĩ A B C hay Z thì tùy , họ nghĩ thế nào thì ra thế ấy , mình vẫn là mình
#344
Gửi vào 31/10/2014 - 15:57
Nghĩ lại cũng buồn , cả đêm qua tôi hùng hục làm pate , nhìn nó cứ có màu chả đẹp tôi cho ít mật ong vào cho đẹp màu
T vừa bán vừa cho 10 đứa bạn ăn thử thì chả hiểu sao chúng nó đều hận tôi đến chết
Tôi thề là công thức tôi xem trên mạng , mà chúng nó cứ ngồi trong nhà xí mà nhắn tin chửi tôi khiến tôi k dám bật đt
A xịt pạ con ngan mài làm chồng bà miệng nôn chôn tháo từ trưa đến h
B tập ăn nửa cân pate , tập iị từ sáng đến gờ , đm con ngan
C bà mà bị té re giống con nhung thằng giang thì bà thịt con ngỗng 75kg làm pate
D Ngan , sáng t*o điếc tai vì con , giờ t*o điếc đít vì mài rồi đấy
Đang định tối ăn , cơ mà nghĩ lại thôi tối ko ăn nữa , đang hí hửng tối ăn bánh mỳ rán pate
T vừa bán vừa cho 10 đứa bạn ăn thử thì chả hiểu sao chúng nó đều hận tôi đến chết
Tôi thề là công thức tôi xem trên mạng , mà chúng nó cứ ngồi trong nhà xí mà nhắn tin chửi tôi khiến tôi k dám bật đt
A xịt pạ con ngan mài làm chồng bà miệng nôn chôn tháo từ trưa đến h
B tập ăn nửa cân pate , tập iị từ sáng đến gờ , đm con ngan
C bà mà bị té re giống con nhung thằng giang thì bà thịt con ngỗng 75kg làm pate
D Ngan , sáng t*o điếc tai vì con , giờ t*o điếc đít vì mài rồi đấy
Đang định tối ăn , cơ mà nghĩ lại thôi tối ko ăn nữa , đang hí hửng tối ăn bánh mỳ rán pate
Sửa bởi MOA: 31/10/2014 - 16:04
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#345
Gửi vào 31/10/2014 - 16:02
MOA, on 31/10/2014 - 15:57, said:
Nghĩ lại cũng buồn , cả đêm qua tôi hùng hục làm pate , nhìn nó cứ có màu chả đẹp tôi cho ít mật ong vào cho đẹp màu
T vừa bán vừa cho 10 đứa bạn thì chả hiểu sao chúng nó đều hận tôi đến chết
Tôi thề là công thức tôi xem trên mạng , mà chúng nó cứ ngồi trong nhà xí mà nhắn tin chửi tôi khiến tôi k dám bật đt
A xịt pạ con ngan mài làm chồng bà miệng nôn chôn tháo từ trưa đến h
B tập ăn nửa cân pate , tập iị từ sáng đến gờ , đm con ngan
C bà mà bị té re giống con nhung thằng giang thì bà thịt con ngỗng 75kg làm pate
D Ngan , sáng t*o điếc tai vì con , giờ t*o điếc đít vì mài rồi đấy
Đang định tối ăn , cơ mà nghĩ lại thôi tối ko ăn nữa , đang hí hửng tối ăn bánh mỳ rán pate
T vừa bán vừa cho 10 đứa bạn thì chả hiểu sao chúng nó đều hận tôi đến chết
Tôi thề là công thức tôi xem trên mạng , mà chúng nó cứ ngồi trong nhà xí mà nhắn tin chửi tôi khiến tôi k dám bật đt
A xịt pạ con ngan mài làm chồng bà miệng nôn chôn tháo từ trưa đến h
B tập ăn nửa cân pate , tập iị từ sáng đến gờ , đm con ngan
C bà mà bị té re giống con nhung thằng giang thì bà thịt con ngỗng 75kg làm pate
D Ngan , sáng t*o điếc tai vì con , giờ t*o điếc đít vì mài rồi đấy
Đang định tối ăn , cơ mà nghĩ lại thôi tối ko ăn nữa , đang hí hửng tối ăn bánh mỳ rán pate
đến chết với bà ngan, đề nghị bồi thường tổn thất, 1 đền 10, 10 đền 100, không thể để tiền mất tật mang được =))
Trường hợp B tập ăn nửa cân patê, dự là ông Gấu quá, ăn patê giảm béo là mốt bây giờ =))
Sửa bởi zigzag: 31/10/2014 - 16:05
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI |
Vườn Thơ | VNhieu |
|
|
|
Xem Hạn Tử vi cho đại chúng |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | iamthat |
|
|
|
nghệ sĩ Kiều Chinh và hồi ký cuộc đời như nhân chứng của một thế hệ |
Linh Tinh | Ngu Yên |
|
|
|
Những điều cần biết về phản vệ: Triệu chứng, nguyên nhân và cách điều trị |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
|
|
Trên 60 tuổi? Hãy ăn 3 loại phô mai này để tái tạo cơ bắp và chống lại hội chứng mất cơ |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
|
|
BÁO ĐỘNG ĐỎ: Suy Thoái Đang Nuốt Chửng Nước Mỹ? Sự Sụp Đổ Kỷ Lục Của Niềm Tin Người Dân! |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
5 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 5 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:



Chủ đề này đã được khóa












