Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
hoatra, on 29/10/2014 - 23:51, said:
[/size]
Nhìn giống ăn m*y đói ăn bạn ơi.
Khi đó mình đi làm về, suốt 12 giờ không có gì bỏ bụng, lại bị ngoắc ngay gần nhà mới oải, không còn hơi sức để hó hé. Kêu vô là mình ưa giấy tờ ngay, làm cho lẹ để còn về nhà ăn mì gói.
Cũng có thể do cung di mình tốt, ra đường mình luôn gặp người tử tế.
Vài lần mình làm về khuya, trời mưa, đường ngập, xe tắt máy, họ giúp mình sửa mà xe mãi vẫn không đề được. Hơn 11h, mình nói được rồi để mình tự lo, họ không chịu mà còn mắng mình " áo mưa đâu sao không mặc" " đang mùa mưa mà sao không chuẩn bị áo mưa" " trời thì đang mưa, giờ này tiệm sửa xe nghỉ hết rồi, chị tính dắt bộ đi đâu ? " "trời ạ, gặp đường ngập không chạy như vậy.....phải như này...như này...." Rồi họ lội mưa kiếm chỗ sửa xe rồi quay lại giúp mình đẩy xe ra tiệm. Có người giúp mình đẩy xe về tận nhà mới chịu. Vậy mà khi mình hỏi tên số đt hẹn cà phê cảm ơn họ cười cuời chạy mất hút.
[size=4]Cuộc sống người tốt nhiều nhiều lắm. Nhưng đôi khi sự tận tình quá mức của họ khiến mình ngại vì cảm giác mình như đứa con nít cần chăm sóc vậy.
mới hôm qua, thấy có chú/cô NgưaQuaDoc và Libra than phiền về đầu bạc , thì bây giờ chị hoatra " than phiền " mình " như dưa con nít " . Vui quá
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
bởi đời lạ ở chỗ này, lúc mình được có cái quý giá nhất lại không biết hưởng và giữ , cứ than phiền , rồi thời gian qua đi rồi , có tiếc nuối cũng không còn được nữa
bởi dạo gần đây tâm đắc cái câu " Không giàu có thì chẳng có vấn đề gì cả. Làm người quan trọng nhất là phải luôn cố gắng để sống thật ý nghĩa "
@
ngonngon không phải lỗi ở VCD, hầu như ai cũng " đứng núi này trông núi nọ " .
Do mình mà ra cả
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bây giờ xét lại viẹc học ,thấy mình tệ lắm. Mặc dù đã học bài, không bao giờ được điểm cao. Bởi vậy nhiều lúc nản, muốn " dẹp tiệm " .Nhưng nhìn lại thì do mình ra thoi, không cố gắng đạt maximum trong việc học .
Hỏi thử , ai đi học mà chăng muốn mình ra trường có việc làm đúng ngành mình học, mà học xong ra trường, không kiếm được việc hoặc kiém được việc nhưng khác ngành.
Nghĩ tới đó mới nản đó chứ!
Nhưng do chính mình nghĩ cái đó mà không tập trung vô nên mới nản, nên mới than phiền. mà do nghĩ như vậy mãi, nên mình sống thấy chẳng ý nghĩa gì cả!
Thế đấy , do tại m*y mà ra cả thôi Steps ạ
Sửa bởi Steps: 30/10/2014 - 01:06