Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Steps, on 19/10/2014 - 02:21, said:
giúp cơm là quanh năm suốt tháng, giúp tới khi nào tài nguyên ngân khố cạn kiệt và sức không còn nữa. Còn quỹ tài trợ thì em đã có ý này từ lâu, giúp đỡ các sinh viên nhà có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi , không để họ đi vay tiền mà tài trợ cho họ! Rồi em còn có ý định lập ra một trường dạy về ý thức, văn hoá và đạo đức con người nữa cơ.
Em không thể làm đại gia nổi chị ơi
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Nhắc tới mấy vụ này, mà em thấy em THAM , THAM giúp đỡ.
Bớt THAM lại nào
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Tôi biết bạn rất tốt bụng. Nhưng bạn thử nghĩ đi, cuộc đời là vô thường, ai biết được sống nay chết mai? Hôm nay chúng ta còn sống, còn giúp được, nếu ngày mai ta chết rồi, ai sẽ giúp họ đây? Họ cũng sẽ phải chết theo ta sao? Nhiều người không dạy cho con tính tự lập, đùng một cái bị tai nạn giao thông cả hai vợ chồng đều qua đời, hỏi rằng ai sẽ thay cha mẹ các cháu cơm bưng tận tay, nước rót tận miệng, hầu hạ mọi mặt cho các cháu đây? Giả dụ cha mẹ có để lại cho con cả núi tài sản mà không dạy cho con cách sử dụng đồng tiền đúng cách thì hoặc con sẽ sinh hư, hoặc ngồi ăn không núi cũng lở.
Thiết thực nhất là hãy giúp người khác có khả năng tự lập, tự tồn tại, tự đi được trên chính đôi chân của mình.
Chị nghĩ tốt nhất là cho vay không lấy lãi chứ đừng nên cho không vì cho không sẽ tạo nên sự ỷ lại. Người Việt Nam hay có tính ỷ lại lắm, và có cái thói xấu là bản thân mình chẳng ra sao nhưng lại rất giỏi chê người khác, lý luận thì được ba hột mà rất giỏi chửi bậy chửi tục; một số khác thì thường xuyên lên các diễn đàn, trang mạng chửi bới xã hội khí thế trong khi bản thân họ ra đường vẫn vượt đèn đỏ, xả rác bậy ầm ầm, đúng chuẩn: Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa.
Nếu ta không cúi xuống nhặt rác mà cứ đứng đó chửi thì đống rác bẩn có giảm đi hay biến mất đi được không? Tôi rất hay chứng kiến cái cảnh: Cả đám đông đang yên lặng đứng chờ đèn đỏ, bỗng nhiên một ông hay một bà nào đó tiên phong vượt đèn đỏ (tất nhiên là sau khi đã cẩn thận ngó láo liên dáo dác và không thấy công an) lập tức cả đám rần rần chạy theo. Sao kỳ vậy? Lúc làm việc sai trái xấu xa sao lại đồng lòng thế?
Một người có hành động cúi xuống nhặt rác, kiên nhẫn dừng chờ đèn đỏ tử tế và đáng kính trọng hơn tỷ lần một người lên facebook hay diễn đàn rung đùi chửi bới xã hội khí thế cho đã cái miệng nhưng thấy rác xả bậy thì lại không làm gì hết và vượt đèn đỏ.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
BPTN, on 18/10/2014 - 21:19, said:
Bạn pmk chưa chồng, chưa người yêu mà hiểu đời thế nhở =))
Cảm ơn bạn có lời khen. Nhưng thành thực mà nói thì việc bạn quan tâm thái quá đến đời tư của tôi có dấu hiệu rất bất thường đấy.
Sửa bởi PMK: 19/10/2014 - 13:58