Nhật ký viết chung (nơi bình yên chim hót.)
hoatra
24/10/2014
Steps, on 24/10/2014 - 08:24, said:
ap lực về công việc như chị /anh nói là như thế nào ? có thể mô tả cho em được không?
người đã bay nhảy bao nhieu nghề ruốt cuộc cũng bị " ap lực " ưh ?
người đã bay nhảy bao nhieu nghề ruốt cuộc cũng bị " ap lực " ưh ?
uhm, chắc bạn là đàn ông. Phụ nữ tầm 30 là thấy áp lực về sự nghiệp, đàn ông thường tầm 40.
Phụ nữ tuổi này muốn công việc ổn định nhẹ nhàng lâu dài, có thể làm chân trong chân ngoài, vừa có thể chăm sóc gia đình. Khoảng trên dưới 40, khi con cái đã đến trường, chân ngoài đã cứng cáp là tập trung cho công việc kinh doanh riêng. Tất nhiên có rất nhiều người tài không đợi tuổi, họ làm chủ khi còn rất trẻ, nhưng mình thích đi theo con đường chậm mà chắc, cột này gãy còn có cột khác đỡ.
Phi thương bất phú, nhưng kinh thương cũng giúp mạt rất nhanh, không thiếu những người giàu hôm trước hôm sau nợ như chúa chổm.
HatCat90
25/10/2014
hoatra, on 24/10/2014 - 08:51, said:
uhm, chắc bạn là đàn ông. Phụ nữ tầm 30 là thấy áp lực về sự nghiệp, đàn ông thường tầm 40.
Phụ nữ tuổi này muốn công việc ổn định nhẹ nhàng lâu dài, có thể làm chân trong chân ngoài, vừa có thể chăm sóc gia đình. Khoảng trên dưới 40, khi con cái đã đến trường, chân ngoài đã cứng cáp là tập trung cho công việc kinh doanh riêng. Tất nhiên có rất nhiều người tài không đợi tuổi, họ làm chủ khi còn rất trẻ, nhưng mình thích đi theo con đường chậm mà chắc, cột này gãy còn có cột khác đỡ.
Phi thương bất phú, nhưng kinh thương cũng giúp mạt rất nhanh, không thiếu những người giàu hôm trước hôm sau nợ như chúa chổm.
Phụ nữ tuổi này muốn công việc ổn định nhẹ nhàng lâu dài, có thể làm chân trong chân ngoài, vừa có thể chăm sóc gia đình. Khoảng trên dưới 40, khi con cái đã đến trường, chân ngoài đã cứng cáp là tập trung cho công việc kinh doanh riêng. Tất nhiên có rất nhiều người tài không đợi tuổi, họ làm chủ khi còn rất trẻ, nhưng mình thích đi theo con đường chậm mà chắc, cột này gãy còn có cột khác đỡ.
Phi thương bất phú, nhưng kinh thương cũng giúp mạt rất nhanh, không thiếu những người giàu hôm trước hôm sau nợ như chúa chổm.
Cho dù em là đàn ông hay đàn bà, em cũng không hiểu được áp lực mà chị nói ở bài trước.
Những trường hợp người phụ nữ 30t em gặp, có người bị áp lực về gia đình, con cái , còn công việc đối với họ thì chỉ là thứ yếu. Và bên cạnh những người này là những người rất hăng hái vì công việc, họ mưu cầu công danh và tiền tài rất nhiều .
Có lẽ những người em gặp, khác với những người chị đã trò chuyện và gặp
hoatra
25/10/2014
Steps, on 25/10/2014 - 06:55, said:
Cho dù em là đàn ông hay đàn bà, em cũng không hiểu được áp lực mà chị nói ở bài trước.
Những trường hợp người phụ nữ 30t em gặp, có người bị áp lực về gia đình, con cái , còn công việc đối với họ thì chỉ là thứ yếu. Và bên cạnh những người này là những người rất hăng hái vì công việc, họ mưu cầu công danh và tiền tài rất nhiều .
Có lẽ những người em gặp, khác với những người chị đã trò chuyện và gặp
Những trường hợp người phụ nữ 30t em gặp, có người bị áp lực về gia đình, con cái , còn công việc đối với họ thì chỉ là thứ yếu. Và bên cạnh những người này là những người rất hăng hái vì công việc, họ mưu cầu công danh và tiền tài rất nhiều .
Có lẽ những người em gặp, khác với những người chị đã trò chuyện và gặp
uhm, có lẽ vậy
Ah, mình hỏi bạn cái này nhé, giữa một công việc ngồi phòng lạnh sơvin áo vest lịch lãm, ngày làm 8h, một tuần 5 ngày, lương thấp nhưng có cái mác đẳng cấp công việc và một công việc lương cao gấp 5 lần, tất nhiên là cực hơn công việc đầu rất nhiều. Bạn sẽ chọn công việc một hay hai, nếu cả hai công việc này bạn đều có đủ năng lực để làm.
HatCat90
25/10/2014
hoatra, on 25/10/2014 - 08:16, said:
uhm, có lẽ vậy
Ah, mình hỏi bạn cái này nhé, giữa một công việc ngồi phòng lạnh sơvin áo vest lịch lãm, ngày làm 8h, một tuần 5 ngày, lương thấp nhưng có cái mác đẳng cấp công việc và một công việc lương cao gấp 5 lần, tất nhiên là cực hơn công việc đầu rất nhiều. Bạn sẽ chọn công việc một hay hai, nếu cả hai công việc này bạn đều có đủ năng lực để làm.
Ah, mình hỏi bạn cái này nhé, giữa một công việc ngồi phòng lạnh sơvin áo vest lịch lãm, ngày làm 8h, một tuần 5 ngày, lương thấp nhưng có cái mác đẳng cấp công việc và một công việc lương cao gấp 5 lần, tất nhiên là cực hơn công việc đầu rất nhiều. Bạn sẽ chọn công việc một hay hai, nếu cả hai công việc này bạn đều có đủ năng lực để làm.
hỏi bản thân trước " thích đẳng cấp hay thích tiền nhiều? "
cả 2 đối vs em không quan trọng, vì đẳng cấp chẳng nói lên được điều gì! Đẳng cấp mà gặp người sếp và đồng nghiệp không hợp tác thì không được. Còn tiền nhiều mà làm cực quá cũng không được, vì cuộc sống không chỉ có tiền
kết luận : không chọn cái nào
nangmuathu
25/10/2014
Tuyển nhân viên văn phòng, làm từ thứ 2 tới thứ 6, từ 8h30 đến 17h, thu nhập 1200 usd, nghỉ phép 12 ngày trong năm, xét thưởng tăng lương 6 tháng một lần. Công việc nhẹ nhàng không áp lực, môi trường làm việc hiện đại thân thiện, du lịch nước ngoài hàng năm, thưởng lễ tết quà sinh nhật, cưới hỏi, các chế độ BHYT, BHXH, BHTN, ...cùng các phúc lợi khác.
Thân. (Bạn nào biết công ty nào đang tuyển thì giới thiệu mình với nhé)
Thân. (Bạn nào biết công ty nào đang tuyển thì giới thiệu mình với nhé)
HatCat90
26/10/2014
Thiên Linh Linh Địa Linh Linh,
Cho con đậu cái mùa này với ạ
Consợ trốn này lắm rồi
Cố lên nào
Cho con đậu cái mùa này với ạ
Con
Cố lên nào
rekaemoocvndloc
27/10/2014
ngonngon, on 27/10/2014 - 11:58, said:
320k/tín chỉ-- đắt hay vừa vậy các bạn?
Năm đầu, bên trường mình 76K/ 1 tín chỉ.
Năm cuối,tăng lên 134K/ 1 tín chỉ. Mỗi năm tăng theo lộ trình.
ngonngon
27/10/2014
ArsenalHighbury1886, on 27/10/2014 - 12:52, said:
Bạn ngonngon- Học phí tăng cắt cổ rồi ... 320 * 20 tín chỉ 1 kỳ = 6,4 Tr. Khả năng, năm sau lại tăng tiếp đấy. Hê...hê
Năm đầu, bên trường mình 76K/ 1 tín chỉ.
Năm cuối,tăng lên 134K/ 1 tín chỉ. Mỗi năm tăng theo lộ trình.
Năm đầu, bên trường mình 76K/ 1 tín chỉ.
Năm cuối,tăng lên 134K/ 1 tín chỉ. Mỗi năm tăng theo lộ trình.
tức là sao , các trường đều như vậy hết hả bạn? 134K/ tín chỉ là chính quy từ đầu à?
mình là liên thông, lâu rồi không học- không biết
fullhouse
27/10/2014
Đi chữa bệnh thôi, hôm nay nổi khùng với cảnh sát giao thông rồi. Dạo này cũng nổi khùng với nhiều người. E là nặng lắm rồi.
ngonngon
27/10/2014
nói đến cảnh sát giao thông:
600k cho đi vào đường cấm
750k cho vượt quá tốc độ và lấn tuyến
2/3 ngày đi đi lại lại
đó là 3 khoản mình bị mất đợt 6-7/oct, nếu kg đã có một chuyến phượt
fullhouse
27/10/2014
Mình hôm nay ko mất tiền, bị khóa xe vì thái độ bất hợp tác, mẹ mình bảo trông mình rất đáng sợ, nói chung là ko nên ở gần mình thì hơn.
ngonngon
28/10/2014
fullhouse, on 27/10/2014 - 18:37, said:
Mình hôm nay ko mất tiền, bị khóa xe vì thái độ bất hợp tác, mẹ mình bảo trông mình rất đáng sợ, nói chung là ko nên ở gần mình thì hơn.
khoá xe tức giữ xe hả? chết. xin can. cái gì chứ không nên có thái độ không hợp tác, chống chính quyền
bị giữ xe, còn mất nhiều tiền hơn đó
HatCat90
28/10/2014
cái câu " đâu phải chuyện gì muốn cũng được đâu "
ờ đúng rồi ,
vì ,
Không có nỗ lực (hành động) và không có kiên trì (thời gian) bám lấy mục đích mình muốn.
thì làm sao mà ĐƯỢC
đừng có nằm mơ cái gì cũng dễ dàng nhé
Sửa bởi Steps: 28/10/2014 - 10:01
vì ,
Không có nỗ lực (hành động) và không có kiên trì (thời gian) bám lấy mục đích mình muốn.
thì làm sao mà ĐƯỢC
đừng có nằm mơ cái gì cũng dễ dàng nhé
Sửa bởi Steps: 28/10/2014 - 10:01
thainhuochi
28/10/2014
Mình cũng làm công việc ngồi phòng lạnh, sơ mi cắm thùng cả ngày, ngày làm 8h, tuần 5,5 ngày, lương thấp nhưng không thấy '' đẳng cấp công việc '' ở đâu hết trơn
Chỉ thấy mỗi ngày trôi qua ngán như con gián thui...
Chỉ thấy mỗi ngày trôi qua ngán như con gián thui...