Những ngày xưa thân ái
tauvequehuong
02/08/2014
zigzag, on 02/08/2014 - 09:41, said:
Ăn chơi sợ gì mưa rơi, mưa rơi ướt áo dân chơi .... vẫn cứ chơi.
Có tuổi mà không được chơi thì chán lắm á, em thích chơi cơ. hihi
Sao không có bác nào tổ chức ở cầu Bãi Cháy ở Quảng Ninh nhỉ, từ đó mà lao xuống thì sướng lắm. Bác nào tổ chức đi, em nghĩ cũng kiếm khá tiền đấy, dân chơi đổ về thì cứ gọi là vô số. À cả các bác tự tử nữa, đến đó nhẩy thi với các bác đấy, lúc đó vui lắm. Hihi.
4mua, on 01/08/2014 - 23:50, said:
Những ngày xưa thân ái.....tên topic hay thật.....^^
Giá mà mọi người cứ mãi trẻ con.....để mãi thân ái với nhau.....tốt biết mấy ^^
Giá mà có cái máy xoá đi những kí ức không vui.....chỉ giữ lại những kí ức vui.....cuộc sống đẹp biết mấy ^^
Tu trăm năm mới đc ngồi chung thuyền......sao ko biết quý trọng......sao ko lùi 1 bước để thấy biển rộng trời cao......hỡi những người bạn thân ái của ngày xưa ơi!!!
Yêu nhau đi để rồi mai ta về với Mẹ thì còn chi đâu mà bàn với cãi.
Cho em ôm các bác cái nhé. ÔM ÔM ÔM .......
4mua
02/08/2014
tauvequehuong, on 02/08/2014 - 12:31, said:
Ăn chơi sợ gì mưa rơi, mưa rơi ướt áo dân chơi .... vẫn cứ chơi.
Có tuổi mà không được chơi thì chán lắm á, em thích chơi cơ. hihi
Sao không có bác nào tổ chức ở cầu Bãi Cháy ở Quảng Ninh nhỉ, từ đó mà lao xuống thì sướng lắm. Bác nào tổ chức đi, em nghĩ cũng kiếm khá tiền đấy, dân chơi đổ về thì cứ gọi là vô số. À cả các bác tự tử nữa, đến đó nhẩy thi với các bác đấy, lúc đó vui lắm. Hihi.
Yêu nhau đi để rồi mai ta về với Mẹ thì còn chi đâu mà bàn với cãi.
Cho em ôm các bác cái nhé. ÔM ÔM ÔM .......
Hihi.....thoai cho em xin.....em sợ gấu nhà bác lém ^^
Bác Tàu ngày càng hài ước mưa rơi ướt áo dân chơi nữa hihi ^^
tottochan
02/08/2014
Tên top Những ngày xưa thân ái thật hoài cổ, mà những bác ở đây có lẽ cũng toàn người hoài cổ . Em cũng hay nhớ về cái ngày xửa ngày xưa lắm, nhất là thời còn đi học chân đất mắt toét: nhớ cái lớp học đơn sơ mà mỗi khi trời mưa là dột, nhớ bảng đen phấn trắng, nhớ quyển sách giáo khoa mà giấy in còn ngả màu đen và cả những bài thơ mộc mạc như: Mèo con đi học, Chiếc xe lu, Cái trống trường em, Bút chì xanh đỏ, Gửi lời chào lớp 1...Hồi em đi học ko có cực như bây giờ đâu, đi học cho gọi là có thôi, thế mà những bài thơ đó ai cũng thuộc. Ngẫm ra con nít bây giờ khổ hơn mình ngày xưa nhiều, học hành còn cực hơn trâu đi cày, nghĩ mà thương. Nhưng mà bù lại xã hội sau này sẽ sản sinh ra một thế hệ mới toàn những...siêu nhân :
Thi đua ta quyết tiến lên
Tiến lên, ta quyết tiến lên hàng đầu
Hàng đầu rồi biết đi đâu
Đi đâu ko biết hàng đầu cứ đi
tauvequehuong
02/08/2014
4mua, on 02/08/2014 - 20:20, said:
Bác Tàu ngày càng hài ước mưa rơi ướt áo dân chơi nữa hihi ^^
Hé hé, em nói ÔM là ôm chung đâu có phải tình yêu nam nữ đâu.
Em vừa ru gấu ngủ rồi, bác không phải sợ, hihi
Em có hài gì đâu, nói thật đó, khi nào kiếm được chỗ chơi trò đó em ôm bác, 2 ta cùng nhảy xuống nhé, thích lắm á.
conmeohen, on 02/08/2014 - 20:43, said:
Tên top Những ngày xưa thân ái thật hoài cổ, mà những bác ở đây có lẽ cũng toàn người hoài cổ . Em cũng hay nhớ về cái ngày xửa ngày xưa lắm, nhất là thời còn đi học chân đất mắt toét: nhớ cái lớp học đơn sơ mà mỗi khi trời mưa là dột, nhớ bảng đen phấn trắng, nhớ quyển sách giáo khoa mà giấy in còn ngả màu đen và cả những bài thơ mộc mạc như: Mèo con đi học, Chiếc xe lu, Cái trống trường em, Bút chì xanh đỏ, Gửi lời chào lớp 1...Hồi em đi học ko có cực như bây giờ đâu, đi học cho gọi là có thôi, thế mà những bài thơ đó ai cũng thuộc. Ngẫm ra con nít bây giờ khổ hơn mình ngày xưa nhiều, học hành còn cực hơn trâu đi cày, nghĩ mà thương. Nhưng mà bù lại xã hội sau này sẽ sản sinh ra một thế hệ mới toàn những...siêu nhân :
Thi đua ta quyết tiến lên
Tiến lên, ta quyết tiến lên hàng đầu
Hàng đầu rồi biết đi đâu
Đi đâu ko biết hàng đầu cứ đi
Em cũng yêu ngày xưa lắm, nhớ lại ngày xưa sao mình dốt thế, sao không rủ mấy đứa bạn gái cùng lớp đi vào rừng chơi nhỉ ?
meoemrongchoi
02/08/2014
tauvequehuong
02/08/2014
tauvequehuong
03/08/2014
tauvequehuong
03/08/2014
Năm 1979, các thành viên của Câu lạc bộ những môn thể thao mạo hiểm Anh quốc đã thực hiện cú nhảy Bungee đầu tiên trên cây cầu Clifton Suspension có độ cao 75m so với mặt nước. Từ đó đến nay, Bungee được thương mại hoá và trở thành một môn thể thao mạo hiểm được nhiều người yêu thích trên thế giới. Việc những người đam mê môn thể thao này luôn tìm cho mình những chỗ nhảy thật độc đáo, có cảnh quan đẹp và đặc biệt có chiều cao ấn tượng là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Sau đây chính là 5 địa điểm nhảy Bungee cao nhất, luôn thách thức những người có sở thích thử cảm giác mạnh và chinh phục độ cao.
1. Cầu Europabrücke, Áo - cao 192m
Với độ cao 192m, bắt ngang qua dòng Sill chảy từ nước Áo đến nước Ý xuyên qua dãy Alps, Europabrücke là cây cầu cao nhất châu Âu kể từ năm 1963 và cho đến năm 2004 kỉ lục này bị phá vỡ bởi cây cầu cạn dây văng Millau Viaduct của nước Pháp (có độ cao 343m). Riêng việc chỉ đứng trên thành cầu và nghĩ mình sẽ nhảy xuống là đã đủ làm cho bạn chóng mặt rồi.
2. Cầu Bloukrans, Nam Phi - cao 216m
Với độ cao 216m, bắc qua con sông cùng tên, cây cầu Bloukrans ở Nam Phi là cây cầu một vòm cao nhất thế giới. Với mục đích xây dựng phục vụ cho việc đi lại, nhưng giờ đây cây cầu này đã trở thành một nơi thu hút đông đảo những người ưa thể thao mạo hiểm đến đây khám phá. Cây cầu mang tính thương mại rất cao kể từ khi được khánh thành vào năm 1997. Với hệ thống quả lắc, khi nhảy ở đây bạn sẽ có cảm giác “êm ái nhất, thoải mái nhất có thể”.
3. Đập Verzasca, Thuỵ Sỹ - cao 220m
Đập Verzasca là một đập thuỷ điện, được hoàn thành vào năm 1965, có độ cao 220m so với mặt hồ chứa nước bên dưới có tên Lago di Vogorno. Riêng chỉ nhìn vào bức ảnh này là bạn đã đủ dựng tóc gáy vì độ sâu hun hút của nó. Đỉnh của đập đã trở thành nơi quy tụ của những ai yêu thích bộ môn nhảy Bungee. Nơi đây từng là cảnh quay trong 1 tập phim điệp viên 007 khi James Bond cũng thực hiện một cú nhảy Bungee.
4. Tháp Macao - Trung Quốc - cao 233m
Tháp Macao được hoàn thành vào năm 2001 có độ cao 338m. Bắt đầu từ năm 2005, ngành thương mại nhảy Bungee đã chính thức được mở ra tại đây để phục vụ những con người ưa thích mạo hiểm. Một năm sau, vào năm 2006, A J Hackett đã ghi tên mình vào sách kỷ lục Guinness khi tung mình thực hiện cú nhảy Bungee ở độ cao nhất từ khi nó được đưa vào thương mại hoá. Tuy nhiên dù lật đổ ngôi vương của đập Verzasca về độ cao nhưng tháp Macao lại không có phong cảnh đẹp bằng các nơi khác.
5. Cầu Royal Gorge, Colorado, Mỹ - cao 321m
Ở độ cao 321m, Royal Gorge là cây cầu treo giữ danh hiệu chiếc cầu cao nhất thế giới, bắc qua Arkansas thuộc bang Colorado, Hoa Kỳ. Ngay từ khi hoàn thành từ năm 1929, Royal Gorge đã thu hút được sự quan tâm của mọi người và nó càng trở nên nổi tiếng hơn khi Bungee xuất hiện tại đây. Nuff, một người nhảy Bungee cho biết: “Đầu tiên, đó là cảm giác rơi nhưng rất nhanh. Tôi đã đạt vận tốc rơi tự do khoảng 177km/h. Sau đó, tôi cảm thấy mọi thứ như đang trôi bồng bềnh. Thật là tuyệt vời!”. Với độ cao này, cây cầu hiện là một trong những địa điểm nhảy Bungee cao nhất thế giới.
Anh Nguyễn
Theo EnvironmentalĐây rồi:
một người nhảy Bungee cho biết: “Đầu tiên, đó là cảm giác rơi nhưng rất nhanh. Tôi đã đạt vận tốc rơi tự do khoảng 177km/h. Sau đó, tôi cảm thấy mọi thứ như đang trôi bồng bềnh. Thật là tuyệt vời!”.
Huhuuuu bao giờ em mới được như vậy ?
Monday
03/08/2014
5 điểm nhảy Bungee cao nhất châu Á
Nhảy Bungee là một trong những bộ môn thể thao mạo hiểm được yêu thích nhất thế giới. Người chơi đứng ở vị trí cao chót vót, gắn đai an toàn với một sợi dây chắc chắn rồi tung người từ độ cao nghẹt thở xuống phía dưới, tận hưởng cảm giác vừa đứng tim nhưng cũng vô cùng sảng khoái.
Từ các nước châu Âu, châu Mỹ, môn thể thao này đã du nhập vào các đất nước châu Á và được đón nhận nồng nhiệt. Hãy cùng khám phá 5 điểm nhảy Bungee cao nhất châu Á.
1. Tháp Macau - Macau
Điểm nhảy Bungee nằm trên đỉnh ngọn tháp cao 233 mét, nhìn xuống vỉa hè xa tít phía dưới. Tháp Macau không chỉ là điểm nhảy Bungee cao nhất châu Á mà còn là điểm nhảy cao nhất hành tinh. Còn chờ gì mà không chinh phục đỉnh cao này của thế giới?
2. Sông Bhote Kosi - Nepal
Nằm cách thành phố Kathmandu 3 giờ đi xe, vùng nông thôn bình yên bên bờ sông Bhote Kosi treo đầy những lá cờ Phật giáo chính là điểm đến cho những tay chơi Bungee thượng hạng. Du khách được nhảy từ cây cầu cao 166 mét, thẳng xuống vách đá dựng ngược bên dưới.
3. Cheongpung Land – Hàn Quốc
Cheongpung Land là một trong những công viên chủ đề tình dục ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, ngoài chủ đề sex, du khách đến nơi này còn vì một lý do khác: phiêu lưu mạo hiểm. Đến điểm nhảy Bungee cao nhất Hàn Quốc này, du khách được nhảy từ một tấm ván xuống hồ nước sâu phía dưới.
4. G-MAX Reverse Bungy - Singapore
Cho đến năm 2003, bộ môn Bungee vẫn bị cấm ở Singapore. Nhưng sau khi chính phủ quyết định mở cửa khuyến khích các hoạt động phiêu lưu mạo hiểm, Bungee đã ồ ạt tràn vào đất nước. G-MAX’ Reserve Bungy là một trong những điểm nhảy Bungee nổi tiếng nhất Singapore với độ cao 66 mét.
5. Pattaya Bungy – Thái Lan
Pattaya Bungy nằm ở thành phố cùng tên là trung tâm Bungee cao nhất Thái Lan. Mặc dù độ cao của điểm nhảy này chỉ là 56 mét nhưng điều đáng sợ là du khách phải tự leo bộ lên chiếc cần cẩu cao rồi nhảy xuống hồ bơi phía dưới, trong khi những chiếc phao nhựa được thả nổi trong hồ bơi trông có vẻ không đủ độ an toàn.
Theo Xzone
tauvequehuong
03/08/2014
Có bác nào chơi trò này chưa nhỉ ? các bác thấy thế nào, kể em nghe với.
Ngày xưa em toàn nhảy từ trên cây và cầu thấp lắm xuống nước đâm ra chưa được hưởng gì thì đã tõm rồi.
4mua
03/08/2014
tauvequehuong, on 02/08/2014 - 23:39, said:
Hé hé, em nói ÔM là ôm chung đâu có phải tình yêu nam nữ đâu.
Em vừa ru gấu ngủ rồi, bác không phải sợ, hihi
Em có hài gì đâu, nói thật đó, khi nào kiếm được chỗ chơi trò đó em ôm bác, 2 ta cùng nhảy xuống nhé, thích lắm á.
Hơ hơ.....bác dạo nì còn đổi cả kiểu cười nữa.....lại thêm cả emo nữa......bác càng ngày càng lợi hại hơn xưa......em nghi lớm cơ em cũng hem coá nghĩ đến t/y nam nữ giề đâu bác ợ
Em zòm mấy cái ảnh bác post đã sợ té khói rùi.....em ko ưa mấy trò cảm giác mạnh.....thui 2 bác cứ chơi cho đã nhá.....em đứng trên cao ngắm cảnh là thx rùi hihi ^^
tauvequehuong
03/08/2014
4mua, on 03/08/2014 - 07:01, said:
Em zòm mấy cái ảnh bác post đã sợ té khói rùi.....em ko ưa mấy trò cảm giác mạnh.....thui 2 bác cứ chơi cho đã nhá.....em đứng trên cao ngắm cảnh là thx rùi hihi ^^
Bác nghi gì vậy ?
Bác chơi đi mà, yên tâm yên tâm, em ôm chặt lắm không sao đâu, thật đấy. hihi
Các bác xem phim Chuyên gia bắt ma nhé. Em xem phim này hơn chục lần rồi, trước khi xem em phải ngồi xuống đất vì sẽ có lúc cười lăn ra cười bò, sợ ngồi trên ghế té gẫy cổ thì toi. Lần nào cũng cười, ôi sao phim hay thế, nhất là phút đầu tiên giới thiệu ấy, mấy hình nhân bằng giấy nhưng rất có hồn. Diễn viên thật tuyệt vời, bà mẹ anh Lý cũng rất ma.
Bác nào có phim ma nào hay giới thiệu cho em xem với, phim ma thôi nhé, đừng ma pha kinh dị.
Bọn đạo diễn và viết kịch bản phim kinh dị toàn là những thằng bệnh về tâm hồn thôi, xem bẩn mắt lắm.
Sửa bởi tauvequehuong: 03/08/2014 - 12:20
Monday
03/08/2014
tauvequehuong, on 03/08/2014 - 00:36, said:
Có bác nào chơi trò này chưa nhỉ ? các bác thấy thế nào, kể em nghe với.
Ngày xưa em toàn nhảy từ trên cây và cầu thấp lắm xuống nước đâm ra chưa được hưởng gì thì đã tõm rồi.
Có còn hơn không nhỉ.