Những ngày xưa thân ái
tauvequehuong
03/08/2014
4mua
03/08/2014
tauvequehuong, on 03/08/2014 - 12:11, said:
Bác nghi gì vậy ?
Bác chơi đi mà, yên tâm yên tâm, em ôm chặt lắm không sao đâu, thật đấy. hihi
Các bác xem phim Chuyên gia bắt ma nhé. Em xem phim này hơn chục lần rồi, trước khi xem em phải ngồi xuống đất vì sẽ có lúc cười lăn ra cười bò, sợ ngồi trên ghế té gẫy cổ thì toi. Lần nào cũng cười, ôi sao phim hay thế, nhất là phút đầu tiên giới thiệu ấy, mấy hình nhân bằng giấy nhưng rất có hồn. Diễn viên thật tuyệt vời, bà mẹ anh Lý cũng rất ma.
Bác nào có phim ma nào hay giới thiệu cho em xem với, phim ma thôi nhé, đừng ma pha kinh dị.
Bọn đạo diễn và viết kịch bản phim kinh dị toàn là những thằng bệnh về tâm hồn thôi, xem bẩn mắt lắm.
Hzzzzzz..... Nghe bác nói làm em nhớ ông bạn già có cái mỏ nhọn nhất diễn đàn quớ..... Từ ngày lão bỏ đi hem coá ai bốc quẻ cho iem những lúc cần..... hem coá người nghe iem xả lúc tự kỉ......hem có người chê iem đồng bóng nữa..... Người đã đi rồi nhớ nhớ ơiiiiiiii
tauvequehuong
03/08/2014
4mua, on 03/08/2014 - 13:14, said:
Hzzzzzz..... Nghe bác nói làm em nhớ ông bạn già có cái mỏ nhọn nhất diễn đàn quớ..... Từ ngày lão bỏ đi hem coá ai bốc quẻ cho iem những lúc cần..... hem coá người nghe iem xả lúc tự kỉ......hem có người chê iem đồng bóng nữa..... Người đã đi rồi nhớ nhớ ơiiiiiiii
Các bác thích tranh luận nhỉ, đọc nhiều top em thấy sợ quá.
Tính em nó xấu xa nên em không thích tranh luận, em mà muốn là em chỉ có im lặng cầm dao phi luôn chứ không có bàn với cãi gì cả.
Cũng như trong bói toán vậy, em hỏi ai đó về vấn đề gì đó thì em lễ phép hỏi, được bác ấy trả lời rồi thì cảm ơn ( vì người đã trả lời mình ) dù biết bác ấy trả lời không đúng, không hợp lý nhưng tranh luận làm gì. Chỉ tổ mệt mỏi thôi, 2 thằng ngồi trước mặt nhau nói qua nói lại còn không hiểu hết nhau huống chi viết mấy chữ trên này.
Mà người ta không trả lời mình thì cũng thấy vui vẻ, vì đó là quyền của người ta mà, làm người cần biết tôn trọng nhau.
Nhưng khi hỏi ta phải là người lễ độ, đó là về phía ta, ta phải không có lỗi với người đã.
Mà thôi, kệ đời, ta cứ yêu nhau đi đã, chuyện khác tính sau.
4mua
03/08/2014
Bác chê em hay thị phi chứ gì hì hì
Nhạc hay......thác nước tuyệt đẹp bác à ^^
chê em cái gì em nhận tất vì đúng là em chả có gì để cho ng ta khen được cả
Nhạc hay......thác nước tuyệt đẹp bác à ^^
tauvequehuong
03/08/2014
Hì hì em chê bác đâu nào, thác nước tuyệt vời thật, nhảy từ cầu xuống chỗ này thì thật tuyệt cú mèo mèo mèo.......
XaTinh
04/08/2014
tauvequehuong, on 03/08/2014 - 12:11, said:
Các bác xem phim Chuyên gia bắt ma nhé. Em xem phim này hơn chục lần rồi, trước khi xem em phải ngồi xuống đất vì sẽ có lúc cười lăn ra cười bò, sợ ngồi trên ghế té gẫy cổ thì toi. Lần nào cũng cười, ôi sao phim hay thế, nhất là phút đầu tiên giới thiệu ấy, mấy hình nhân bằng giấy nhưng rất có hồn. Diễn viên thật tuyệt vời, bà mẹ anh Lý cũng rất ma.
Bác nào có phim ma nào hay giới thiệu cho em xem với, phim ma thôi nhé, đừng ma pha kinh dị.
Bác nào có phim ma nào hay giới thiệu cho em xem với, phim ma thôi nhé, đừng ma pha kinh dị.
*p/s: XaTinh Cảm ơn Bác về lời chúc nhé!
Sửa bởi XaTinh: 04/08/2014 - 10:07
tauvequehuong
04/08/2014
XaTinh, on 04/08/2014 - 10:06, said:
Hehe, Out of the dark - Em là Em cũng kết cái chất hài của CTT lắm, Em đã xem The professional trước khi xem phim này, khi thấy cái tạo hình y chang Leon trong The professional nhưng lại răng hô của CTT đã đủ để cười rồi
*p/s: XaTinh Cảm ơn Bác về lời chúc nhé!
*p/s: XaTinh Cảm ơn Bác về lời chúc nhé!
Trong số các phim em thích có phim Chuyên gia bắt ma đó bác. Xem nhiều lần lắm rồi mà vẫn không chán. Những phim nào mà CTT là nhân vật chính em đều thích xem hết, phim của CTT hay cả nội dung lẫn giọng thuyết minh tiếng Việt, mấy bác thuyết minh tiếng Việt nghe sướng tai lắm.
À em cũng rất thích Thuỷ Hử ( bản cũ ấy ), nhớ ngày xưa xem sao mà ghét thằng Tống Giang thế, giờ thì nghĩ khác rồi. Được làm đàn em của bác Tống Giang chết cũng vui. Quả thật suy nghĩ và nhân cách của Tống Giang thật đáng kính phục.
Bác XaTinh cho em danh sách phim bác thích xem nào, lâu rồi em không xem phim, bác cho phim nào đỉnh nhá bác, xem xong mà em không thấy hay là chán lắm ấy. ( vì phí thời gian quá mà )
Sửa bởi tauvequehuong: 04/08/2014 - 15:27
tauvequehuong
04/08/2014
Phim Thiện Nữ U Hồn bản đầu tiên đây các bác ơi, phim hay nhưng tiếc ở 2 điểm:
1. Trương Quốc Vinh trông bê đê quá.
2. Giọng thuyết minh cho Nhiếp Tiểu Thiện chán kinh khủng, nhiều lúc cố loại bỏ tiếng thuyết minh ra khỏi đầu để cảm nhận cái hay của cảnh và tình trong phim.
1. Trương Quốc Vinh trông bê đê quá.
2. Giọng thuyết minh cho Nhiếp Tiểu Thiện chán kinh khủng, nhiều lúc cố loại bỏ tiếng thuyết minh ra khỏi đầu để cảm nhận cái hay của cảnh và tình trong phim.
XaTinh
05/08/2014
tauvequehuong, on 04/08/2014 - 15:27, said:
...
Bác XaTinh cho em danh sách phim bác thích xem nào, lâu rồi em không xem phim, bác cho phim nào đỉnh nhá bác, xem xong mà em không thấy hay là chán lắm ấy. ( vì phí thời gian quá mà )
Bác XaTinh cho em danh sách phim bác thích xem nào, lâu rồi em không xem phim, bác cho phim nào đỉnh nhá bác, xem xong mà em không thấy hay là chán lắm ấy. ( vì phí thời gian quá mà )
hành động, kiếm hiệp, hài, ma, ...
tauvequehuong
05/08/2014
XaTinh, on 05/08/2014 - 10:19, said:
Hì hì ... Không cho Bác Tauvequehuong được ds rồi, Em xem phim nhiều thể loại lắm, không chắt lọc ds được từ Hoạt hình, trinh thám,
hành động, kiếm hiệp, hài, ma, ...
hành động, kiếm hiệp, hài, ma, ...
Bác đa dạng nhỉ, em cũng đa dạng như bác đó, nhưng bác cho em xin 1 phim ma ngoài phim em đã giới thiệu, xem tý nào ?
tauvequehuong
05/08/2014
Hôm nay đi xem các bác chém ghê quá, giờ về đây nghe nhạc cho cân bằng.
Nghe bài gì bây giờ nhỉ ?
À bài Đêm buồn tỉnh lẻ - Chế Linh hát.
Đã lâu rồi đôi lứa cách đôi nơi tơ duyên xưa còn hay mất
Mái trường ơi em tôi còn học nữa hay ra đi từ độ nào
Ngày xưa đó ta hay đón dìu nhau đi trên con đường lẻ loi
Mấy năm qua rồi em anh không gặp nữa
Bao yêu thương và nhớ
Anh xin chép nên thơ vào những đêm buồn.............
Nghe bài gì bây giờ nhỉ ?
À bài Đêm buồn tỉnh lẻ - Chế Linh hát.
Đã lâu rồi đôi lứa cách đôi nơi tơ duyên xưa còn hay mất
Mái trường ơi em tôi còn học nữa hay ra đi từ độ nào
Ngày xưa đó ta hay đón dìu nhau đi trên con đường lẻ loi
Mấy năm qua rồi em anh không gặp nữa
Bao yêu thương và nhớ
Anh xin chép nên thơ vào những đêm buồn.............
4mua
06/08/2014
Hihihi.....bác hóng hớt quá thôi......độ hóng thua em chút xíu à......em tặng nhạc bác đây nè......cả ngày vui vẻ ^^
Và tình yêu đó tôi đem ép trong tim
Dù bụi thời gian có làm mờ đi kỉ niệm
Của 2 chúng mình, tôi cũng không bao giờ.....tôi không bao giờ quên anh.....
^^
Và tình yêu đó tôi đem ép trong tim
Dù bụi thời gian có làm mờ đi kỉ niệm
Của 2 chúng mình, tôi cũng không bao giờ.....tôi không bao giờ quên anh.....
^^
tauvequehuong
06/08/2014
Em cũng thích bài này lắm, nhưng thích nghe Tuấn Vũ và Thiên Trang hơn, nghe mà buồn đến tận tim.
Sầu tím thiệp hồng - Tuấn Vũ và Thiên Trang hát.
Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau
Nhiều đêm ngắm sao mơ ước duyên tình mình suốt đời tình thắm sâu
Nhớ thương đầy vơi, mộng thấy ai tìm về làn môi xinh tuyệt vời
Để rồi buồn ơi, ánh trăng soi còn đó, và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ
Xin chép lại cảm xúc của 1 bác trên mạng viết thế này:
Bất hủ! Rất xin lỗi, nhưng phải nói thế này: thế hệ 8, 9, 00 X không thể thấu hết tâm trạng của thế hệ 7X trở về trước như chúng tôi khi nghe những bản nhạc này, lúc đó (1990 trở về trước), cả xóm, xã, phường mới có 1, 2 nhà có đài băng hoặc đĩa, mỗi lần đi nghe về, cả đêm da diết...! Bây giờ vẫn thế.
Sầu tím thiệp hồng - Tuấn Vũ và Thiên Trang hát.
Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau
Nhiều đêm ngắm sao mơ ước duyên tình mình suốt đời tình thắm sâu
Nhớ thương đầy vơi, mộng thấy ai tìm về làn môi xinh tuyệt vời
Để rồi buồn ơi, ánh trăng soi còn đó, và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ
Xin chép lại cảm xúc của 1 bác trên mạng viết thế này:
Bất hủ! Rất xin lỗi, nhưng phải nói thế này: thế hệ 8, 9, 00 X không thể thấu hết tâm trạng của thế hệ 7X trở về trước như chúng tôi khi nghe những bản nhạc này, lúc đó (1990 trở về trước), cả xóm, xã, phường mới có 1, 2 nhà có đài băng hoặc đĩa, mỗi lần đi nghe về, cả đêm da diết...! Bây giờ vẫn thế.
XaTinh
06/08/2014
tauvequehuong, on 05/08/2014 - 21:22, said:
Bác đa dạng nhỉ, em cũng đa dạng như bác đó, nhưng bác cho em xin 1 phim ma ngoài phim em đã giới thiệu, xem tý nào ?
(Bác tìm nhé, Em đang on = đt nên không post video lên đây đc)