Những ngày xưa thân ái
tottochan
30/07/2014
Em nhớ ngày xưa ở khu em ở cây cối nhiều lại um tùm, người thì ít, nhà cửa thưa thớt người chết do tai nạn sông nước nhiều lắm, tự tử cũng có mà hầu như toàn người trẻ. Người lớn bận làm ăn ko có thời gian trông trẻ con nên toàn dọa là m*y ra đấy là bị ma bắt đấy nên trẻ con ai cũng sợ ma.
Hồi bé trong hình dung của em thì ma là con vật vô cùng xấu xí, đun thui, to đùng, luỡi dài đỏ lòm và đặc biệt là hàm rặng có 2 cái răng nanh dài và sắc.
Còn 1 loại ma nữa là những người chết ko siêu thoát được nên họ ở lại nơi bị tử nạn rình bắt những người yếu bóng vía làm ma thay họ, để họ được siêu thoát đi nơi khác. Loại ma nữ này thì vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, tóc dài đen óng ả, da trắng như tuyết (sao mà giống nàng Bạch Tuyết thế nhể)
Hồi bé trong hình dung của em thì ma là con vật vô cùng xấu xí, đun thui, to đùng, luỡi dài đỏ lòm và đặc biệt là hàm rặng có 2 cái răng nanh dài và sắc.
Còn 1 loại ma nữa là những người chết ko siêu thoát được nên họ ở lại nơi bị tử nạn rình bắt những người yếu bóng vía làm ma thay họ, để họ được siêu thoát đi nơi khác. Loại ma nữ này thì vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, tóc dài đen óng ả, da trắng như tuyết (sao mà giống nàng Bạch Tuyết thế nhể)
tauvequehuong
30/07/2014
He he ma quỷ yêu tinh yêu quái hồ ly trong trí tưởng tượng của em toàn là xinh đẹp thôi.
Mấy anh ma chị yêu quái không thiếu chất, vai u thịt bắp như mấy anh Hàn Xẻng, mấy bác tài tử Mỹ đâu.
Từ giờ tới khi chết em chỉ có 2 mong muốn:
1 là được chơi trò Bungee một lần.
Có bác nào biết ở VN tổ chức chơi trò này không, chỉ giúp em với.
2. Là được gặp ma hay yêu tinh yêu quái hồ ly gì đó. Tiên thì em hổng có thích. Hihi.
Mấy anh ma chị yêu quái không thiếu chất, vai u thịt bắp như mấy anh Hàn Xẻng, mấy bác tài tử Mỹ đâu.
Từ giờ tới khi chết em chỉ có 2 mong muốn:
1 là được chơi trò Bungee một lần.
Có bác nào biết ở VN tổ chức chơi trò này không, chỉ giúp em với.
2. Là được gặp ma hay yêu tinh yêu quái hồ ly gì đó. Tiên thì em hổng có thích. Hihi.
tauvequehuong
30/07/2014
Hôm nay nghe bài
Sao em vội lấy chồng - Duy Khánh hát.
Lời ru buồn nghe mênh mang mênh mang
Sau lũy tre làng
Khiến lòng tôi xôn xao.
Bài này em phải vặn loa nhỏ kẻo có người nghe thấy thì chít.
Sao em vội lấy chồng - Duy Khánh hát.
Lời ru buồn nghe mênh mang mênh mang
Sau lũy tre làng
Khiến lòng tôi xôn xao.
Bài này em phải vặn loa nhỏ kẻo có người nghe thấy thì chít.
tottochan
30/07/2014
Em nhớ có lần bác bảo muốn bắt yêu tinh về nuôi, mà yêu tinh xinh xắn lắm nên em dự là hộ vệ hay đại ca gì gì của yêu tinh chắc cũng xinh zai lắm
Bác thích các trò chơi mạo hiểm và cảm giác mạnh nhỉ, em thì chỉ thích theo kiểu ngồi xem và hóng hớt thôi, chơi trò Bungee này chắc em rụng tim mất
Bác có gặp yêu ma quỷ quái thì nhớ hỏi giúp em bí kíp trẻ hóa nhé, làm thế quái nào mà họ cứ xinh tươi trẻ đẹp mãi thế nhở, làm người ta ghen tị hận mún chết mà
, em cũng mún bắt về nuôi à . Nhưng nhìn ảnh bác và bác Pen show hàng mấy "soái ca" đó em tỉnh ngộ rồi, nếu có bắt về chắc chỉ dám để trông nhà thay becgie thôi
Bác thích các trò chơi mạo hiểm và cảm giác mạnh nhỉ, em thì chỉ thích theo kiểu ngồi xem và hóng hớt thôi, chơi trò Bungee này chắc em rụng tim mất
Bác có gặp yêu ma quỷ quái thì nhớ hỏi giúp em bí kíp trẻ hóa nhé, làm thế quái nào mà họ cứ xinh tươi trẻ đẹp mãi thế nhở, làm người ta ghen tị hận mún chết mà
tauvequehuong
31/07/2014
Lúc nào có thời gian em kể về vụ tưởng gặp ma nhé, ôi nhớ tới là lại phấn khích rồi.
He he trò Bungee em mơ ước được chơi 1 lần mà không biết chơi ở đâu đây, sang tây thì tốn kém lắm bác ạ, ôi đến bao giờ mới được chơi đây.
Em định lấy quẻ hỏi về việc này nhưng lại thôi, cứ để mơ ước vậy, giờ mà hỏi thấy không được chơi thì buồn lắm á.
Em thích yêu tinh yêu quái hay bắt về nuôi là với ý kết bạn chơi thôi, chứ không phải tình yêu tình báo gì đâu nhá.
Thế giới ma quái nghe thú vị lắm á.
Yêu ma quỷ quái có già có trẻ đủ thể loại luôn, khác chi trần gian đâu.
Trần gian cũng có ma nhập vào người đó, nhiều lắm, ma đó sống 2 thế giới. Nhiều nhất vẫn là những người xem bói, ma quỷ ẩn ở loại người này nhiều lắm.
He he trò Bungee em mơ ước được chơi 1 lần mà không biết chơi ở đâu đây, sang tây thì tốn kém lắm bác ạ, ôi đến bao giờ mới được chơi đây.
Em định lấy quẻ hỏi về việc này nhưng lại thôi, cứ để mơ ước vậy, giờ mà hỏi thấy không được chơi thì buồn lắm á.
Em thích yêu tinh yêu quái hay bắt về nuôi là với ý kết bạn chơi thôi, chứ không phải tình yêu tình báo gì đâu nhá.
Thế giới ma quái nghe thú vị lắm á.
Yêu ma quỷ quái có già có trẻ đủ thể loại luôn, khác chi trần gian đâu.
Trần gian cũng có ma nhập vào người đó, nhiều lắm, ma đó sống 2 thế giới. Nhiều nhất vẫn là những người xem bói, ma quỷ ẩn ở loại người này nhiều lắm.
XaTinh
31/07/2014
tauvequehuong, on 31/07/2014 - 10:00, said:
Lúc nào có thời gian em kể về vụ tưởng gặp ma nhé, ôi nhớ tới là lại phấn khích rồi.
He he trò Bungee em mơ ước được chơi 1 lần mà không biết chơi ở đâu đây, sang tây thì tốn kém lắm bác ạ, ôi đến bao giờ mới được chơi đây.
Em định lấy quẻ hỏi về việc này nhưng lại thôi, cứ để mơ ước vậy, giờ mà hỏi thấy không được chơi thì buồn lắm á.
Em thích yêu tinh yêu quái hay bắt về nuôi là với ý kết bạn chơi thôi, chứ không phải tình yêu tình báo gì đâu nhá.
Thế giới ma quái nghe thú vị lắm á.
Yêu ma quỷ quái có già có trẻ đủ thể loại luôn, khác chi trần gian đâu.
Trần gian cũng có ma nhập vào người đó, nhiều lắm, ma đó sống 2 thế giới. Nhiều nhất vẫn là những người xem bói, ma quỷ ẩn ở loại người này nhiều lắm.
He he trò Bungee em mơ ước được chơi 1 lần mà không biết chơi ở đâu đây, sang tây thì tốn kém lắm bác ạ, ôi đến bao giờ mới được chơi đây.
Em định lấy quẻ hỏi về việc này nhưng lại thôi, cứ để mơ ước vậy, giờ mà hỏi thấy không được chơi thì buồn lắm á.
Em thích yêu tinh yêu quái hay bắt về nuôi là với ý kết bạn chơi thôi, chứ không phải tình yêu tình báo gì đâu nhá.
Thế giới ma quái nghe thú vị lắm á.
Yêu ma quỷ quái có già có trẻ đủ thể loại luôn, khác chi trần gian đâu.
Trần gian cũng có ma nhập vào người đó, nhiều lắm, ma đó sống 2 thế giới. Nhiều nhất vẫn là những người xem bói, ma quỷ ẩn ở loại người này nhiều lắm.
Bác đến Khu vui chơi Vinpearl Land (Nha Trang) có Bungee Bác ah. Nhưng phải nói trước, ở đó là 15m thôi.
tottochan
31/07/2014
Thôi thôi bác Tàu ơi, sang Tây chơi trò này làm chi, nhất là trong thời buổi khó khăn loạn lạc thế này, bác tham khảo ý kiến của bác XaTinh ấy, nếu bác chê nó thiết kế ko đc bằng bên Tây thì bác chịu khó đợi thêm chục năm nữa đi may ra thì ...
Em thấy bác cứ khen mãi yêu ma quỷ quái xinh xắn lắm mà lại bảo chỉ muốn bắt về kết bạn chơi thôi thì chỉ có ma mới tin bác thôi à , em tuy là nữ nhân nhưng nhìn thấy họ còn phải động lòng nữa là...Mà hôm qua bác còn giấu bác gấu ở nhà lén lút than thở Sao em nỡ vội lấy chồng nữa cơ đấy, em có bằng chứng hẳn hoi đây nè (em chỉ sửa lại có tí xíu tên ca sĩ cho nó hợp với bối cảnh thôi à ), bác cứ thành thật với tình iu đi bác ạ
Bác rảnh thì kể vụ ma quỷ nhập vào người xem bói đi bác, cái này là 2 trong 1 à nha, em thích lắm lắm đó
Em thấy bác cứ khen mãi yêu ma quỷ quái xinh xắn lắm mà lại bảo chỉ muốn bắt về kết bạn chơi thôi thì chỉ có ma mới tin bác thôi à , em tuy là nữ nhân nhưng nhìn thấy họ còn phải động lòng nữa là...Mà hôm qua bác còn giấu bác gấu ở nhà lén lút than thở Sao em nỡ vội lấy chồng nữa cơ đấy, em có bằng chứng hẳn hoi đây nè (em chỉ sửa lại có tí xíu tên ca sĩ cho nó hợp với bối cảnh thôi à ), bác cứ thành thật với tình iu đi bác ạ
tauvequehuong, on 30/07/2014 - 23:14, said:
Hôm nay nghe bài
Sao em vội lấy chồng - Tauvequehuong hát.
Bài này em phải vặn loa nhỏ kẻo có người nghe thấy thì chít.
Sao em vội lấy chồng - Tauvequehuong hát.
Bài này em phải vặn loa nhỏ kẻo có người nghe thấy thì chít.
Bác rảnh thì kể vụ ma quỷ nhập vào người xem bói đi bác, cái này là 2 trong 1 à nha, em thích lắm lắm đó
tauvequehuong
31/07/2014
XaTinh, on 31/07/2014 - 18:57, said:
Bác lại thích cái cảm giác huyết áp tăng đột ngột, tim đập trên 150 lần/ phút giống như cảm giác ''Lần đầu rung động nỗi thương yêu" sao ợ?
Bác đến Khu vui chơi Vinpearl Land (Nha Trang) có Bungee Bác ah. Nhưng phải nói trước, ở đó là 15m thôi.
Bác đến Khu vui chơi Vinpearl Land (Nha Trang) có Bungee Bác ah. Nhưng phải nói trước, ở đó là 15m thôi.
Hihi em thích cảm giác ''Lần đầu rung động nỗi thương yêu" lắm lắm.
Đời là mấy tí đâu, sống lập lòe thì chán chết. Trò Bungee đáp ứng yêu cầu của em về mong muốn có được cảm giác rơi tự do. Ôi thật tuyệt vời, nghĩ tới là em háo hức lắm.
Em cũng tìm hiểu mấy trò như nhảy dù từ máy bay, nhảy dù từ đỉnh núi,... mấy trò đó phức tạp quá và mất nhiều thời gian học lắm mới cho nhảy, lúc nhảy lại nhiều đồ mang theo. Có mỗi trò Bungee là cứ 1 2 3 nhảy.........
Bác XaTinh ơi, ở chỗ bác chỉ cao có 15m thì chán lắm, chưa kịp tận hưởng cảm giác đã hết rồi.
Em thích phải cao như này nè
Bác conmeohen ơi, bác giống bác này quá nha, cao có 50m thôi hahahahaha
Sửa bởi tauvequehuong: 31/07/2014 - 23:50
tauvequehuong
01/08/2014
Trò này cũng hay nè các bác. Nhớ hồi nhỏ cũng hay nhảy như này nhưng không cao bằng các bác tây.
4mua
01/08/2014
Càng lớn tuổi con người càng trở nên phức tạp và cố chấp. Trẻ con có uýnh nhau xong thì chỉ một lát là lại vui vẻ với nhau như không có chuyện gì. Người lớn với cái tôi to tổ chảng đặt trên đầu, có thấy nặng đầu mỏi cổ không nhỉ?
Những ngày xưa thân ái.....tên topic hay thật.....^^
Giá mà mọi người cứ mãi trẻ con.....để mãi thân ái với nhau.....tốt biết mấy ^^
Giá mà có cái máy xoá đi những kí ức không vui.....chỉ giữ lại những kí ức vui.....cuộc sống đẹp biết mấy ^^
Tu trăm năm mới đc ngồi chung thuyền......sao ko biết quý trọng......sao ko lùi 1 bước để thấy biển rộng trời cao......hỡi những người bạn thân ái của ngày xưa ơi!!!
Những ngày xưa thân ái.....tên topic hay thật.....^^
Giá mà mọi người cứ mãi trẻ con.....để mãi thân ái với nhau.....tốt biết mấy ^^
Giá mà có cái máy xoá đi những kí ức không vui.....chỉ giữ lại những kí ức vui.....cuộc sống đẹp biết mấy ^^
Tu trăm năm mới đc ngồi chung thuyền......sao ko biết quý trọng......sao ko lùi 1 bước để thấy biển rộng trời cao......hỡi những người bạn thân ái của ngày xưa ơi!!!
Libra
02/08/2014
Bởi vì sự thân ái của trẻ con không kèm theo điều kiện. Sinh viên, học sinh...., cũng vậy.
Người lớn xoay quanh ở những chữ lợi, hợp, tình, tiền, đạo đức, nhân cách, quan điểm... do xã hội dạy rằng phải vậy mới là người lớn.
Những thứ đó đem lại giá trị. Trẻ con thì không sống bằng giá trị ai cũng như ai.
Về già thì người lớn nhận ra chỉ là phù phiếm và trở lại thành trẻ con dễ dàng thân ái như xưa
Người lớn xoay quanh ở những chữ lợi, hợp, tình, tiền, đạo đức, nhân cách, quan điểm... do xã hội dạy rằng phải vậy mới là người lớn.
Những thứ đó đem lại giá trị. Trẻ con thì không sống bằng giá trị ai cũng như ai.
Về già thì người lớn nhận ra chỉ là phù phiếm và trở lại thành trẻ con dễ dàng thân ái như xưa
4mua
02/08/2014
Chỉ một số người già ngộ ra lẽ đó, rất nhiều người cố chấp tăng theo độ tuổi. Bé Lib già oy
mới ngộ ra đc zị hi hi ^^
4mua
02/08/2014
Hãy quên đi cơn mộng say
Hãy quên đi những lỗi lầm
Ngày hôm qua như chiêm bao anh hỡi
....
Hãy quên đi bao niềm đau
Dấu yêu xưa xin trở về
Mùa đông kia xua tan đi băng giá
....
zigzag
02/08/2014
tauvequehuong, on 30/07/2014 - 09:43, said:
Từ giờ tới khi chết em chỉ có 2 mong muốn:
1 là được chơi trò Bungee một lần.
Có bác nào biết ở VN tổ chức chơi trò này không, chỉ giúp em với.
Trò này người ta chỉ cho chơi theo độ tuổi thôi bác Tàu ạ, người có tuổi chơi nhỡ sợ quá đứng tim thì hết cửa làm ăn của người ta. Thôi thì bác chơi trong mơ cũng được =))