6 lý do các chàng trai tốt tính thường khô...
HoangAnh11
21/07/2014
Mình đang gặp 1 chàng trai tốt như vậy nhưng không thể yêu, thậm chí là ghét. Còn người không tốt với mình, lại yêu người đó quá nhiều.haizzzzzz!
Sửa bởi NguyenAnh305: 21/07/2014 - 11:52
Sửa bởi NguyenAnh305: 21/07/2014 - 11:52
DieuChau
21/07/2014
NguyenAnh305, on 21/07/2014 - 11:49, said:
Mình đang gặp 1 chàng trai tốt như vậy nhưng không thể yêu, thậm chí là ghét. Còn người không tốt với mình, lại yêu người đó quá nhiều.haizzzzzz!
Thực ra nếu bạn thấy người ta không tốt thì bạn không yêu người ta nhiều thế đâu. Chỉ là người ta tốt nhưng lòng người ta không hướng về bạn, không dành tình cảm cho bạn.
Nhưng nếu suy xét sâu xa thì nếu người ta không có tình cảm với bạn mà người ta cố tình đẩy bạn ra xa không cho bạn cơ hội nào tức là người ta đang thực sự tốt với bạn đấy, họ muốn bạn quên họ đi và không muốn bạn chịu tổn thương nhiều hơn lâu hơn nữa, họ muốn bạn có cơ hội tìm một người khác yêu thương bạn thật lòng và họ nghĩ bạn xứng đáng được như vậy.
Đôi khi những cái chủ quan nhìn thấy trước mắt lại trái ngược hoàn toàn với sự thật ẩn chứa đằng sau nó.
Sửa bởi Jewel: 21/07/2014 - 15:58
HoangAnh11
21/07/2014
Jewel, on 21/07/2014 - 15:52, said:
Thực ra nếu bạn thấy người ta không tốt thì bạn không yêu người ta nhiều thế đâu. Chỉ là người ta tốt nhưng lòng người ta không hướng về bạn, không dành tình cảm cho bạn.
Nhưng nếu suy xét sâu xa thì nếu người ta không có tình cảm với bạn mà người ta cố tình đẩy bạn ra xa không cho bạn cơ hội nào tức là người ta đang thực sự tốt với bạn đấy, họ muốn bạn quên họ đi và không muốn bạn chịu tổn thương nhiều hơn lâu hơn nữa, họ muốn bạn có cơ hội tìm một người khác yêu thương bạn thật lòng và họ nghĩ bạn xứng đáng được như vậy.
Đôi khi những cái chủ quan nhìn thấy trước mắt lại trái ngược hoàn toàn với sự thật ẩn chứa đằng sau nó.
Nhưng nếu suy xét sâu xa thì nếu người ta không có tình cảm với bạn mà người ta cố tình đẩy bạn ra xa không cho bạn cơ hội nào tức là người ta đang thực sự tốt với bạn đấy, họ muốn bạn quên họ đi và không muốn bạn chịu tổn thương nhiều hơn lâu hơn nữa, họ muốn bạn có cơ hội tìm một người khác yêu thương bạn thật lòng và họ nghĩ bạn xứng đáng được như vậy.
Đôi khi những cái chủ quan nhìn thấy trước mắt lại trái ngược hoàn toàn với sự thật ẩn chứa đằng sau nó.
Nhắc đến người ta chỉ thấy sự đau lòng và tổn thương, mới biết là vẫn còn yêu. Khi nào không còn cảm giác gì mới là Quên thật sự.
DieuChau
21/07/2014
NguyenAnh305, on 21/07/2014 - 19:32, said:
Hì. Chắc bạn hiểu nhầm ý mình muốn nói. Trước kia mới quen người ta luôn biểu hiện mọi sự tốt đẹp với mình, làm mình tưởng đã gặp được 1 nửa còn lại. Nhưng đến lúc yêu sâu sắc mới biết là có quá nhiều thứ không tốt (xét về tính cách nhé). Sự vô tâm, sự lừa dối, thậm chí nói xấu mình với bạn bè. Mình vẫn tha thứ hết miễn là biết lỗi và sửa đổi. Nhưng không nhận ra điều đó, làm mọi cách để mình tổn thương, yêu 1 ng khác mà còn đi kể với mình cô ta ra sao, làm những gì với cô ta. Nghe mà thấy kinh khủng.
Nhắc đến người ta chỉ thấy sự đau lòng và tổn thương, mới biết là vẫn còn yêu. Khi nào không còn cảm giác gì mới là Quên thật sự.
Chắc ko phải là còn yêu đâu, bạn tưởng vậy thôi, một khi đã khinh ghét thì yêu sao được. Bạn đau lòng tổn thương do niềm tin bị đổ vỡ và bạn tự trách mình không sáng suốt u mê khi yêu một ng không xứng đáng như vậy. Cái cảm giác đó nó giống như thất vọng về chính bản thân mình vậy. Chừng nào bạn còn trách bản thân, chừng đó bạn vẫn còn nhớ tới và đau lòng và tưởng mình còn yêu, thực tế ko phải vậy!
Là bạn tự cho anh ta cơ hội kể lể về bạn gái mới, nên bạn đừng trách anh ta. Gặp phải người thẳng tính thì anh ta đã phải ân hận vì cách hành xử đó, ít nhất cũng bị ăn một gáo nước lạnh về nhân cách một thằng đàn ông. Sau đó thì goodbye for ever!!!
Tiếc chi thứ ấy hả trời ^^
Hihi....mà mình suy diễn theo suy nghĩ của mình nên không chắc đã đúng, có thể là sai, nhưng cứ nghĩ thế cho nhanh quên bạn à ^^
Sửa bởi Jewel: 21/07/2014 - 20:15
HoangAnh11
21/07/2014
Jewel, on 21/07/2014 - 20:20, said:
Chắc ko phải là còn yêu đâu, bạn tưởng vậy thôi, một khi đã khinh ghét thì yêu sao được. Bạn đau lòng tổn thương do niềm tin bị đổ vỡ và bạn tự trách mình không sáng suốt u mê khi yêu một ng không xứng đáng như vậy. Cái cảm giác đó nó giống như thất vọng về chính bản thân mình vậy. Chừng nào bạn còn trách bản thân, chừng đó bạn vẫn còn nhớ tới và đau lòng và tưởng mình còn yêu, thực tế ko phải vậy!
Là bạn tự cho anh ta cơ hội kể lể về bạn gái mới, nên bạn đừng trách anh ta. Gặp phải người thẳng tính thì anh ta đã phải ân hận vì cách hành xử đó, ít nhất cũng bị ăn một gáo nước lạnh về nhân cách một thằng đàn ông. Sau đó thì goodbye for ever!!!
Tiếc chi thứ ấy hả trời ^^
Hihi....mà mình suy diễn theo suy nghĩ của mình nên không chắc đã đúng, có thể là sai, nhưng cứ nghĩ thế cho nhanh quên bạn à ^^
Là bạn tự cho anh ta cơ hội kể lể về bạn gái mới, nên bạn đừng trách anh ta. Gặp phải người thẳng tính thì anh ta đã phải ân hận vì cách hành xử đó, ít nhất cũng bị ăn một gáo nước lạnh về nhân cách một thằng đàn ông. Sau đó thì goodbye for ever!!!
Tiếc chi thứ ấy hả trời ^^
Hihi....mà mình suy diễn theo suy nghĩ của mình nên không chắc đã đúng, có thể là sai, nhưng cứ nghĩ thế cho nhanh quên bạn à ^^
zigzag
21/07/2014
Nhện kia giăng lưới bắt ruồi
Còn anh giăng lưới bắt người Mod Min
Ruồi kia vừa nhắng vừa điêu
Người anh giăng lưới còn điêu hơn ruồi =))
pen
23/07/2014
DieuChau
01/08/2014
Lòng người ta là giấy, nâng niu bao nhiêu vẫn chưa đủ, một chút nghi kỵ đã là thừa...
Lòng người ta là giấy
Sao đốt lửa thử vàng
Đến lúc thành tro tàn
Lại cho rằng đen bạc
Sao không giữ mặt sáng?
Để sống tốt với nhau
Vẽ những nét đậm sâu
Ân tình và Nghĩa nặng
Có gì là trong trắng
Có gì là tối tăm
Hãy cùng mở tấm lòng
Sống cho đời thanh thản
^^
Lòng người ta là giấy
Sao đốt lửa thử vàng
Đến lúc thành tro tàn
Lại cho rằng đen bạc
Sao không giữ mặt sáng?
Để sống tốt với nhau
Vẽ những nét đậm sâu
Ân tình và Nghĩa nặng
Có gì là trong trắng
Có gì là tối tăm
Hãy cùng mở tấm lòng
Sống cho đời thanh thản
^^
HuuDuyenSeGap
03/08/2014
@zigzag: Chào chàng trai của em, có nhớ em không?
Chuyện của em đã xong hết rồi. Hì hì Thật ra lên tvls như vậy là e lại nuốt lời với 1 ng rồi, kệ xừ nó, đằng nào chị đây rảnh rỗi có mấy ngày, sợ ít khi còn dịp tán zai nữa. Hix
Nhìn thấy top k lên trang làm em buồn quá...
Chuyện của em đã xong hết rồi. Hì hì Thật ra lên tvls như vậy là e lại nuốt lời với 1 ng rồi, kệ xừ nó, đằng nào chị đây rảnh rỗi có mấy ngày, sợ ít khi còn dịp tán zai nữa. Hix
tauvequehuong
03/08/2014
HuuDuyenSeGap, on 03/08/2014 - 19:18, said:
@zigzag: Chào chàng trai của em, có nhớ em không?
Chuyện của em đã xong hết rồi. Hì hì Thật ra lên tvls như vậy là e lại nuốt lời với 1 ng rồi, kệ xừ nó, đằng nào chị đây rảnh rỗi có mấy ngày, sợ ít khi còn dịp tán zai nữa. Hix
Nhìn thấy top k lên trang làm em buồn quá... Chuyện của em đã xong hết rồi. Hì hì Thật ra lên tvls như vậy là e lại nuốt lời với 1 ng rồi, kệ xừ nó, đằng nào chị đây rảnh rỗi có mấy ngày, sợ ít khi còn dịp tán zai nữa. Hix
Bác đi đâu về thế ? lâu rồi không thấy bác