Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
suhaocgc, on 04/08/2014 - 21:09, said:
Em dấu yêu ơi, anh đang quay về mười năm xa vắng. Anh sẽ đưa em, đưa em đi tìm một giấc mơ đời.
Bác tauvequehuong tự nhận xem mình là tốt tính hay ko tốt tính nào Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Bác hỏi câu khó quá đi, em xin được phép dùng sự trợ giúp bác nhé.
Đó là nhờ sự trợ giúp của bác @suhaocgc.
tauvequehuong: - Alô Alô xin hỏi bác suhaocgc đó à ?
suhaocgc: - Vâng tôi đây.
tauvequehuong: - Bác trợ giúp em với nhé, câu hỏi thế này:
Bác tauvequehuong tự nhận xem mình là tốt tính hay ko tốt tính nào ? Bác trả lời giúp em với nhé.
suhaocgc:
( em đang chờ bác suhaocgc trả lời đấy nhé )
P/s: hé hé chữ ký đó hay không các bác, hồi em nghe bài Vó ngựa trên đồi cỏ non, em thấy thích câu này quá, đúng với em quá nên em " đạo trích " ( không biết xin phép tác giả ở đâu nữa ) luôn làm chữ ký, hí hí
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
HuuDuyenSeGap, on 04/08/2014 - 21:10, said:
Bác muốn gặp ai ? cho em địa chỉ của người đó đi rồi em lập đàn gọi hồn người đó về cho bác nhé.
Tiền công là 9.999.999.999.999.999 VNĐ, bác có làm không ?
Còn câu đố của bác, để em xem nào.
"
02022013"
Hé hé, nó như là ngày 02 tháng 02 năm 2013 ấy nhỉ, ồ có lẽ không phải, nó phải chứa mật mã gì ghê gớm lắm, hiểu được nó thì sẽ đi mây về gió hay nó chứa công thức chế tạo boom nguyên tử nhỉ ?........
Ôi tà la tùm lum bà bá đa ha ha ha, em xin thua. Câu đố của bác hại não lắm, em không chơi đâu kẻo bại não thì gấu có bảo: anh ơi ra ăn cơm mà em lại hiểu là anh ơi cơm chưa nấu.....thì có mà chết đói ngồi chém với các bác à
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Sửa bởi tauvequehuong: 04/08/2014 - 21:40