6 lý do các chàng trai tốt tính thường khô...
HuuDuyenSeGap
14/06/2014
Em thích đoạn mở đầu bằng nhịp vỗ tay như vậy~...
.......
Don't throw away all what's left of me
I once believed that you would save my soul
But if you saw me now crying secretly
Would you hold my hand and never let it go?
.....
Đừng vứt bỏ những thứ anh đã biết về em
Em tin rằng anh sẽ cứu rỗi tâm hồn này
Liệu anh có thấy em đang khóc thầm?
Anh sẽ không ôm lấy em chứ? Sẽ không rời xa em phải không?
..........
P/s: Hi vọng không viết lyric nhầm... Em nghe mấy chữ như dính vào nhau í, thôi cứ tàm tạm thế... ~~~~
Sửa bởi HuuDuyenSeGap: 14/06/2014 - 19:01
zigzag
14/06/2014
tauvequehuong, on 14/06/2014 - 18:44, said:
Biết nói gì bây giờ nhỉ, chỉ biết rằng, câu: Trên tvls này nhiều bác gái cao thủ lắm, em nói về mọi mặt ấy, họ rất giỏi. ĐÚNG
Hihi.
Em hoàn toàn đồng ý với bác, bác quả có con mắt tinh đời =))
Nói thêm là em rất sợ người giỏi mọi mặt, em bình dân nên chỉ ham hố hàng bình dân thôi =))
Chẳng may có té thì vữn nguyên vẹn bác ạ =))
HuuDuyenSeGap
14/06/2014
zigzag, on 14/06/2014 - 18:57, said:
Em hoàn toàn đồng ý với bác, bác quả có con mắt tinh đời =))
Nói thêm là em rất sợ người giỏi mọi mặt, em bình dân nên chỉ ham hố hàng bình dân thôi =))
Chẳng may có té thì vữn nguyên vẹn bác ạ =))
Nói thêm là em rất sợ người giỏi mọi mặt, em bình dân nên chỉ ham hố hàng bình dân thôi =))
Chẳng may có té thì vữn nguyên vẹn bác ạ =))
Cong môi, chả thèm~~~~....
Thôi em lười, em chấp nhận... ~~~~ Đi nấu cơm thui~....
HuuDuyenSeGap
14/06/2014
Chuyện em với bác Tàu thì tính riêng.
Chuyện em đang nói thì là em lười lắm, cưng tìm em thì tìm, không thì thôi, em lấy cớ " Yêu sớm làm gì?" để nguỵ biện cho cái lười của mình. =)))))
Già nữa vẫn không vớ được anh nào thì hát tiếp: " why oh why tell me why not me?" ( ý em là em đây mà, sao không ai ngó thấy? Sao không phải là em( là người trong mộng của mấy anh)? ) cho ra mùi thê thảm của "bà già đau khổ"... ~_~
( bác ấy có nợ mí em )
Chuyện em đang nói thì là em lười lắm, cưng tìm em thì tìm, không thì thôi, em lấy cớ " Yêu sớm làm gì?" để nguỵ biện cho cái lười của mình. =)))))
Già nữa vẫn không vớ được anh nào thì hát tiếp: " why oh why tell me why not me?" ( ý em là em đây mà, sao không ai ngó thấy? Sao không phải là em( là người trong mộng của mấy anh)? ) cho ra mùi thê thảm của "bà già đau khổ"... ~_~
tauvequehuong
14/06/2014
zigzag, on 14/06/2014 - 18:57, said:
Em hoàn toàn đồng ý với bác, bác quả có con mắt tinh đời =))
Nói thêm là em rất sợ người giỏi mọi mặt, em bình dân nên chỉ ham hố hàng bình dân thôi =))
Chẳng may có té thì vữn nguyên vẹn bác ạ =))
Nói thêm là em rất sợ người giỏi mọi mặt, em bình dân nên chỉ ham hố hàng bình dân thôi =))
Chẳng may có té thì vữn nguyên vẹn bác ạ =))
Nói chung là tùy vào suy nghĩ, đạo dức của mỗi người mà có tiêu chí chọn bạn đời bác ạ.
Không ai giống ai cả.
Em đã từng hỏi câu: Theo các bác, canh bạc lớn nhất đời người là gì ?
Với câu này có rất nhiều câu trả lời, ng thì nói lúc chọn bạn đời, người thì nói lúc chọn việc,..... câu trả lời thật lòng sẽ cho ta thấy rất nhiều về ng trả lời. Nhưng hiếm có ng trả lời thật lòng lắm.
Tuyệt đối đừng đọc văn mà suy ra người, đó là sai lầm quá ấu trĩ.
Đừng đọc mấy câu trên mạng mà tin người, ảo lắm.
Ảo tung chảo.
Hihi.
Sửa bởi tauvequehuong: 14/06/2014 - 19:28
zigzag
14/06/2014
HuuDuyenSeGap, on 14/06/2014 - 19:18, said:
Chuyện em đang nói thì là em lười lắm, cưng tìm em thì tìm, không thì thôi, em lấy cớ " Yêu sớm làm gì?" để nguỵ biện cho cái lười của mình. =)))))
Bác Tàu ngó hộ em cái chữ in đậm cái, nãy giờ em dụi mắt liên tằng tằng mờ cứ ngỡ mình hoa mắt, bác xác nhận cho em khỏi mừng hụt =))
tauvequehuong
14/06/2014
zigzag
14/06/2014
tauvequehuong, on 14/06/2014 - 19:26, said:
Em đã từng hỏi câu: Theo các bác, canh bạc lớn nhất đời người là gì ?
Với câu này có rất nhiều câu trả lời, ng thì nói lúc chọn bạn đời, người thì nói lúc chọn việc,..... câu trả lời thật lòng sẽ cho ta thấy rất nhiều về ng trả lời. Nhưng hiếm có ng trả lời thật lòng lắm.
Tuyệt đối đừng đọc văn mà suy ra người, đó là sai lầm quá ấu trĩ.
Đừng đọc mấy câu trên mạng mà tin người, ảo lắm.
Ảo tung chảo.
Hihi.
Với câu này có rất nhiều câu trả lời, ng thì nói lúc chọn bạn đời, người thì nói lúc chọn việc,..... câu trả lời thật lòng sẽ cho ta thấy rất nhiều về ng trả lời. Nhưng hiếm có ng trả lời thật lòng lắm.
Tuyệt đối đừng đọc văn mà suy ra người, đó là sai lầm quá ấu trĩ.
Đừng đọc mấy câu trên mạng mà tin người, ảo lắm.
Ảo tung chảo.
Hihi.
Bác hỏi em à ?
Đời người nhiều canh bạc lắm, cũng khó định ra cái nào là lớn nhất. Theo em canh bạc nào lấy đi của ta mọi thứ là canh bạc lớn nhất, đó là lúc đứng trên bờ sống/chết.
tauvequehuong, on 14/06/2014 - 19:30, said:
Chữ cưng bác ạ.
Bác đã tỉnh chưa ?
Hihi.
Ối giời, mai em mổ gà ăn mừng được chưa bác Tàu, từ lúc em biết zòm gái đến giờ lần đầu em được gọi 'âu ím' vậy hi hi =))
HuuDuyenSeGap
14/06/2014
tauvequehuong, on 14/06/2014 - 19:26, said:
Nói chung là tùy vào suy nghĩ, đạo dức của mỗi người mà có tiêu chí chọn bạn đời bác ạ.
Không ai giống ai cả.
Em đã từng hỏi câu: Theo các bác, canh bạc lớn nhất đời người là gì ?
Với câu này có rất nhiều câu trả lời, ng thì nói lúc chọn bạn đời, người thì nói lúc chọn việc,..... câu trả lời thật lòng sẽ cho ta thấy rất nhiều về ng trả lời. Nhưng hiếm có ng trả lời thật lòng lắm.
Tuyệt đối đừng đọc văn mà suy ra người, đó là sai lầm quá ấu trĩ.
Đừng đọc mấy câu trên mạng mà tin người, ảo lắm.
Ảo tung chảo.
Hihi.
Không ai giống ai cả.
Em đã từng hỏi câu: Theo các bác, canh bạc lớn nhất đời người là gì ?
Với câu này có rất nhiều câu trả lời, ng thì nói lúc chọn bạn đời, người thì nói lúc chọn việc,..... câu trả lời thật lòng sẽ cho ta thấy rất nhiều về ng trả lời. Nhưng hiếm có ng trả lời thật lòng lắm.
Tuyệt đối đừng đọc văn mà suy ra người, đó là sai lầm quá ấu trĩ.
Đừng đọc mấy câu trên mạng mà tin người, ảo lắm.
Ảo tung chảo.
Hihi.
Ví dụ bác hỏi em canh bạc lớn nhất đời người là gì thì em bảo làm gì có canh bạc nào, ông trời tạo ra mình, đặt cược cả cuộc đời mình vào ván bài đời rồi mà, bao nhiêu tính toán, cố gắng bồi đắp ra con người như hôm nay. Với ông trời, cuộc đời em là 1 canh bạc ổng thử thách chính mình. Với bản thân em, cuộc đời em là tất cả ý chí, nỗ lực cũng như buông xuôi của em, em không đánh cược gì cả, tuỳ trời quyết định ván bài lớn.
Văn là người, cũng không hoàn toàn là người mà đôi khi phải lật tung, lộn ngược mới thấy. Con người vốn phức tạp, đào bới ngõ ngách trái tim người ta lên làm gì ạ? ^^
@tauvequehuong *ôm bác Tàu cái nào*
@zigzag Ừ, anh cần " âu ếm" hơn không? ^^ " Free Hugs" nhé?
tauvequehuong
14/06/2014
Theo em canh bạc nào lấy đi của ta mọi thứ là canh bạc lớn nhất, đó là lúc đứng trên bờ sống/chết. <---- quả thật là bác vẫn bị được mất sống chết cản trở rồi.
Văn là người, cũng không hoàn toàn là người mà đôi khi phải lật tung, lộn ngược mới thấy. <----- muốn học hỏi, muốn sống sao cho có ý nghĩa một kiếp người thì phải hiểu người xung quanh mới được bác ạ. Con người vốn phức tạp, đào bới ngõ ngách trái tim người ta lên làm gì ạ? ^^
Hihi.
@tauvequehuong <------- Ấy ấy, xin đừng ôm em, em đẫ hứa với gấu rồi. Kiếp này em chỉ ôm 1 mình gấu thôi. Sau này gấu có bỏ em đi thì em mới ôm ng khác. *ôm bác Tàu cái nào*
Và khi em chết rồi thì gấu ôm ai cũng kệ, miễn sao gấu thấy hạnh phúc là em vui rồi.
Hihi.
Sửa bởi tauvequehuong: 14/06/2014 - 19:48
Văn là người, cũng không hoàn toàn là người mà đôi khi phải lật tung, lộn ngược mới thấy. <----- muốn học hỏi, muốn sống sao cho có ý nghĩa một kiếp người thì phải hiểu người xung quanh mới được bác ạ. Con người vốn phức tạp, đào bới ngõ ngách trái tim người ta lên làm gì ạ? ^^
Hihi.
@tauvequehuong <------- Ấy ấy, xin đừng ôm em, em đẫ hứa với gấu rồi. Kiếp này em chỉ ôm 1 mình gấu thôi. Sau này gấu có bỏ em đi thì em mới ôm ng khác. *ôm bác Tàu cái nào*
Và khi em chết rồi thì gấu ôm ai cũng kệ, miễn sao gấu thấy hạnh phúc là em vui rồi.
Hihi.
Sửa bởi tauvequehuong: 14/06/2014 - 19:48
zigzag
14/06/2014
tauvequehuong, on 14/06/2014 - 19:43, said:
Theo em canh bạc nào lấy đi của ta mọi thứ là canh bạc lớn nhất, đó là lúc đứng trên bờ sống/chết. <---- quả thật là bác vẫn bị được mất sống chết cản trở rồi.
Văn là người, cũng không hoàn toàn là người mà đôi khi phải lật tung, lộn ngược mới thấy. <----- muốn học hỏi, muốn sống sao cho có ý nghĩa một kiếp người thì phải hiểu người xung quanh mới được bác ạ. Con người vốn phức tạp, đào bới ngõ ngách trái tim người ta lên làm gì ạ? ^^
Hihi.
Văn là người, cũng không hoàn toàn là người mà đôi khi phải lật tung, lộn ngược mới thấy. <----- muốn học hỏi, muốn sống sao cho có ý nghĩa một kiếp người thì phải hiểu người xung quanh mới được bác ạ. Con người vốn phức tạp, đào bới ngõ ngách trái tim người ta lên làm gì ạ? ^^
Hihi.
Ơ thế bác tưởng em là thánh nào đó, hay vị chân tu đắc đạo nào sao? Em con người đúng nghĩa, đủ cả tham sân si
Nếm đủ cả đau khổ và hạnh phúc mới là sống không uổng phí bác ạ =))
tauvequehuong
14/06/2014
zigzag, on 14/06/2014 - 19:47, said:
Ơ thế bác tưởng em là thánh nào đó, hay vị chân tu đắc đạo nào sao? Em con người đúng nghĩa, đủ cả tham sân si
Nếm đủ cả đau khổ và hạnh phúc mới là sống không uổng phí bác ạ =))
Nếm đủ cả đau khổ và hạnh phúc mới là sống không uổng phí bác ạ =))
Bác bỏ đc tý nào của tham sân si thì sẽ thấy sống không uổng phí nữa đó bác ạ.
Hihi.
HuuDuyenSeGap
14/06/2014
zigzag, on 14/06/2014 - 19:42, said:
Thôi, baby cho anh phê từ từ, không anh quá liều sốc thì chít =))
Ôm xương rồng sẽ rất đau... Nên giờ người ta mới tạo ra loại xương rồng không gai... ^^ Nếu giả vờ như xương rồng là 1 con người thì có loài xương rồng tự rũ bỏ gai, có loài nhờ bàn tay khác gỡ đám gai, có loài lại do thời gian nắng gió bào mòn từng cái gai trên người...mục đích cuối cùng là được nhận yêu thương, để người ta có thể ôm được mình...