tauvequehuong, on 14/06/2014 - 16:27, said:
Bác làm vậy thì biết bao anh tài ở đây sẽ đi nhảy cầu, uống thuốc cỏ, ... để được xuống âm phủ tìm sách, vậy thì lấy đâu ra người để các anh tổng ở Hà Nội cử người ra " Sa Hoàng " dành lại đảo.
Hihi.
P/s: Nghe các bác ở đây bàn về biển đảo mà em chỉ biết câm nín để cho khỏi bật cười thôi.
Muốn ra đảo thì cũng mấy anh ở quân đội được ra đầu tiên, bao giờ đến thời "toàn quốc kháng chiến" thì may ra dân thường mới có vé ra đảo. Em cũng buồn vì chuyện này lắm...
P/s: Em đang đau buồn chuyện bóng đá, vừa đau vừa tức, oá oá oá oá oá... >"< Giờ cũng không biết cùng ai san cái nỗi đau tức này bớt đi nữa... Sao "trai tốt" em hốt mãi chưa được anh nào???????????