6 lý do các chàng trai tốt tính thường khô...
bluebird2304
14/06/2014
Sau tiệc cưới, cô dâu chú rể vào động phòng hoa chúc rồi lăn ra ngủ. Nửa đêm, chú rể chợt bừng tỉnh vì tiếng cô dâu cười ha hả.
Chú rể hơi khó chịu nhưng vẫn gắng dịu giọng hỏi:
- Có chuyện gì mà em cười vui thế?
- Em nhớ lời mẹ em nói hồi xưa...
- Bà nói gì vậy, em?
- Mẹ em thường bảo: "Xấu gái lại vô duyên như m*y thì có chó nó lấy!".
- !!!!!
Chú rể hơi khó chịu nhưng vẫn gắng dịu giọng hỏi:
- Có chuyện gì mà em cười vui thế?
- Em nhớ lời mẹ em nói hồi xưa...
- Bà nói gì vậy, em?
- Mẹ em thường bảo: "Xấu gái lại vô duyên như m*y thì có chó nó lấy!".
- !!!!!
HuuDuyenSeGap
14/06/2014
~.~ chuyện này chả vui tý nào anh Chim Xanh ơi... >"<
Chẳng khác gì chửi cả ông lẫn bà... >"<
Mẹ em ở nhà vẫn bảo " Chó nó lấy!" ... =))) Thế mà tối nào các cụ cũng đóng cửa từ 7, 8h, zai bén mảng tới thì phi dép ầm ầm.. Hơ hơ... Cứ vậy thì đúng y như mẹ tiên đoán rồi.
Nếu em vẫn có người lấy, em sẽ không phun câu vô duyên tát vào mặt mình như thế đâu. Ngu giề!
Chẳng khác gì chửi cả ông lẫn bà... >"<
Mẹ em ở nhà vẫn bảo " Chó nó lấy!" ... =))) Thế mà tối nào các cụ cũng đóng cửa từ 7, 8h, zai bén mảng tới thì phi dép ầm ầm.. Hơ hơ... Cứ vậy thì đúng y như mẹ tiên đoán rồi.
Nếu em vẫn có người lấy, em sẽ không phun câu vô duyên tát vào mặt mình như thế đâu. Ngu giề!
tauvequehuong
14/06/2014
Dạ em chót dại, viết là viết vậy thôi chứ có cho kẹo em cũng chẳng dám gọi nó.
Gấu nhà em k ki bo, nên em tưởng đồng loại của gấu cũng vậy.
Hihi.
P/s: Vẫn chưa ngủ đc, nên tay vơ cái điện thoại chém phát.
Gấu nhà em k ki bo, nên em tưởng đồng loại của gấu cũng vậy.
Hihi.
P/s: Vẫn chưa ngủ đc, nên tay vơ cái điện thoại chém phát.
HuuDuyenSeGap
14/06/2014
tauvequehuong, on 14/06/2014 - 01:31, said:
Dạ em chót dại, viết là viết vậy thôi chứ có cho kẹo em cũng chẳng dám gọi nó.
Gấu nhà em k ki bo, nên em tưởng đồng loại của gấu cũng vậy.
Hihi.
P/s: Vẫn chưa ngủ đc, nên tay vơ cái điện thoại chém phát.
Gấu nhà em k ki bo, nên em tưởng đồng loại của gấu cũng vậy.
Hihi.
P/s: Vẫn chưa ngủ đc, nên tay vơ cái điện thoại chém phát.
Em cứ ki bo đấy! Đã bảo kệ 2 bác mừ... >"<
P/s: Tự dưng em thấy mấy câu của em quen quen như em từng nói rồi. >"< Thật quái gở!... @@
thanhdanhulsa2
14/06/2014
tauvequehuong
14/06/2014
Em xin lỗi gấu nhà em ( gấu nhà em không biết em đang ở đây, nhưng xét thấy mình sai nên xin lỗi, lần sau phải sửa ).
Em xin lỗi các bác gấu khác ( đồng loại với gấu nhà em ).
Lần sau nếu có tái phạm, em xin tự ôm gối ra phòng khách nằm.
Hihi.
Em xin lỗi các bác gấu khác ( đồng loại với gấu nhà em ).
Lần sau nếu có tái phạm, em xin tự ôm gối ra phòng khách nằm.
Hihi.
HuuDuyenSeGap
14/06/2014
thanhdanhulsa2, on 14/06/2014 - 06:20, said:
Mấy cái nguyên "tắc" vàng
Vàng thật đấy! Không đùa đâu!
Còn mấy nguyên tắc yên ấm cửa nhà nữa nè!
1. Em luôn đúng.
2. Em không sai.
3. Nếu em sai quay lại điều 1.
4. Nếu không phục thì em xin lỗi, anh được uỷ quyền làm đại diện xin lỗi cho đôi bên.
tauvequehuong, on 14/06/2014 - 06:48, said:
Em xin lỗi gấu nhà em ( gấu nhà em không biết em đang ở đây, nhưng xét thấy mình sai nên xin lỗi, lần sau phải sửa ).
Em xin lỗi các bác gấu khác ( đồng loại với gấu nhà em ).
Lần sau nếu có tái phạm, em xin tự ôm gối ra phòng khách nằm.
Hihi.
Em xin lỗi các bác gấu khác ( đồng loại với gấu nhà em ).
Lần sau nếu có tái phạm, em xin tự ôm gối ra phòng khách nằm.
Hihi.
Khi em đang là em thì em bảo " không cho xin, xin xỏ bỏ tiền" ( ý em là xin lỗi thì mua đồ ăn nhé! =))) )
P/s: Trong lòng em đang khó chịu, viết ít vậy thôi!
tauvequehuong
14/06/2014
Cuốn bí kíp này viết gì mà khó mua thế nhỉ, em có xin đâu, hỏi mua mà.
Bác quy ra cái gì đó khác để em còn gửi đc chứ thức ăn thời này nguy hiểm lắm, chẳng may bác ăn xong lại vô viện lúc đó lại trách em có mưu đồ độc chiếm bí kíp, làm loạn giang hồ.
Hồi bé xem phim Châu Tinh Trì Tuyệt đỉnh kungfu thấy bác này bán sách làm em cười mãi mới thôi.
Giờ lại gặp đại ca bán sách ở đây, qua nhà quảng cáo HuuDuyenSeGap, chắc là sách quý.
Em là em thích rồi đó, phải mua bằng đc, nếu bác không bán là em mua bom đặt trước cửa nhà bác đó. À mà đây là c1 đã 900 chương rồi, không biết có nhiều không nhỉ, nhiều quá có khi luyện xong thì cũng là lúc mắt mờ chân chậm thì còn xông pha giang hồ sao ta ?
Hihi.
Bác quy ra cái gì đó khác để em còn gửi đc chứ thức ăn thời này nguy hiểm lắm, chẳng may bác ăn xong lại vô viện lúc đó lại trách em có mưu đồ độc chiếm bí kíp, làm loạn giang hồ.
Hồi bé xem phim Châu Tinh Trì Tuyệt đỉnh kungfu thấy bác này bán sách làm em cười mãi mới thôi.
Giờ lại gặp đại ca bán sách ở đây, qua nhà quảng cáo HuuDuyenSeGap, chắc là sách quý.
Em là em thích rồi đó, phải mua bằng đc, nếu bác không bán là em mua bom đặt trước cửa nhà bác đó. À mà đây là c1 đã 900 chương rồi, không biết có nhiều không nhỉ, nhiều quá có khi luyện xong thì cũng là lúc mắt mờ chân chậm thì còn xông pha giang hồ sao ta ?
Hihi.
thanhdanhulsa2
14/06/2014
Muốn mua sách đó thì tìm ở đâu hả @HuuDuyenSeGap @@
Vậy thì @tauvequehuong bái sư luôn đi, có sư phụ chỉ điểm chắc nhanh hơn được chút
Vậy thì @tauvequehuong bái sư luôn đi, có sư phụ chỉ điểm chắc nhanh hơn được chút
zigzag
14/06/2014
Em vắng có mấy hôm mà bác Tàuvqh chém kinh quá =))
Ông trym xinh (à nhầm xanh) đang tưởng tượng đến ngày ông lấy vợ đây, chúc mừng =))
Chào mừng chú em gia nhập hội "Zai tốt nhưng gái không thèm hốt" =))
Sửa bởi zigzag: 14/06/2014 - 15:31
bluebird2304, on 14/06/2014 - 01:10, said:
Sau tiệc cưới, cô dâu chú rể vào động phòng hoa chúc rồi lăn ra ngủ. Nửa đêm, chú rể chợt bừng tỉnh vì tiếng cô dâu cười ha hả.
Chú rể hơi khó chịu nhưng vẫn gắng dịu giọng hỏi:
- Có chuyện gì mà em cười vui thế?
- Em nhớ lời mẹ em nói hồi xưa...
- Bà nói gì vậy, em?
- Mẹ em thường bảo: "Xấu gái lại vô duyên như m*y thì có chó nó lấy!".
- !!!!!
Chú rể hơi khó chịu nhưng vẫn gắng dịu giọng hỏi:
- Có chuyện gì mà em cười vui thế?
- Em nhớ lời mẹ em nói hồi xưa...
- Bà nói gì vậy, em?
- Mẹ em thường bảo: "Xấu gái lại vô duyên như m*y thì có chó nó lấy!".
- !!!!!
Ông trym xinh (à nhầm xanh) đang tưởng tượng đến ngày ông lấy vợ đây, chúc mừng =))
thanhdanhulsa2, on 13/06/2014 - 22:25, said:
Nay mới để ý thấy mục này, mấy bạn anh chị cô chú bác bàn tán vui ghê
Hehe, đã lâu lắm rồi tại hạ có đủ cả 6 đức tính tốt đẹp kể trên, k biết mấy năm qua có bị rụng rơi đi cái nào k?
Hehe, đã lâu lắm rồi tại hạ có đủ cả 6 đức tính tốt đẹp kể trên, k biết mấy năm qua có bị rụng rơi đi cái nào k?
Chào mừng chú em gia nhập hội "Zai tốt nhưng gái không thèm hốt" =))
Sửa bởi zigzag: 14/06/2014 - 15:31
HuuDuyenSeGap
14/06/2014
@tauvequehuong Sách bán cho người có duyên, cả nhà có mỗi quyển, chất giấy lại sắp tả tơi, em không dám photo bác ạ. =))))
Em tính bí kíp ấy mà luyện xong chắc bác sẽ trở thành người "vạn người yêu mến", còn hơn Tuyệt đỉnh kungfu nhá.
Cái duyên mua sách được tính theo ngân lượng, ai trả cao người ấy nhận. Kaka =)))
P/s: Em đi kinh doanh được rồi... =)))
Em tính bí kíp ấy mà luyện xong chắc bác sẽ trở thành người "vạn người yêu mến", còn hơn Tuyệt đỉnh kungfu nhá.
Cái duyên mua sách được tính theo ngân lượng, ai trả cao người ấy nhận. Kaka =)))
P/s: Em đi kinh doanh được rồi... =)))
tauvequehuong
14/06/2014
thanhdanhulsa2, on 14/06/2014 - 14:54, said:
Vậy thì @tauvequehuong bái sư luôn đi, có sư phụ chỉ điểm chắc nhanh hơn được chút
Mua sách mà còn chưa chịu bán thì bái sư làm sao được hở bác.
Em đang tính cách ăn trộm sách và bắt luôn cả sư phụ, nhưng thấy khó quá các bác ơi.
Phải kêu gọi nhà tài trợ để lấy tiền mua bình xịt hơi cay, bả chó, máy dò sách, máy bay, ...... nhiều thứ quá, không có những thứ đó thì không lấy trộm được đâu.
Mà lấy tiền đâu ra nhỉ ?
À nhớ ra rồi, bác " chim xanh " hồi trước có ý định tài trợ dầu cho 2 bên đấu súng, nay em phải @ tới bác ấy xin khoảng 500 triệu $ mới đủ thực hiện kế hoạch ( đắt quá, mới 1 cuốn thôi mà đã vậy, không biết vụ đầu tư này có lãi không các bác ? )
Bác ấy mà đồng ý tài trợ là em chơi ngay kẻo bác HuuDuyenSeGap mà gửi sách vào ngân hàng Thụy Sỹ thì em chỉ có khóc tiếng mán hoặc phải xuống âm phủ mời anh bim Maden lên xử vụ này giúp em.
@bác zigzag: Phụ nữ hay người mua hàng cũng như nhau bác ạ. Bác phải có cái mà người phụ nữ của bác muốn, nếu không thì không bền được đâu.
Đàn ông cũng vậy, nếu phụ nữ không có cái họ muốn thì không thể giữ được người đàn ông đó.
Có người cần tình, người cần tiền, người cần ga lăng, cần...........
Ở chỗ em làm, có 1 cô bé xinh ( thấy mọi người ai cũng khen, nhưng không hiểu sao em thấy cũng bình thường thôi, có lẽ tại mắt em có vấn đề hihi ) nói chuyện với cháu đó mà em dụng dời chân tay, nghe cháu nói về người yêu mơ ước của cháu mà thấy thương thanh niên VN quá, không biết tìm đâu ra cho cháu 1 thằng để cháu lấy làm chồng đây.
Trẻ sơ sinh thì thỏa mãn yêu cầu này nhưng không đáp ứng ở mặt kia, anh đào hoa thì lại không chung tình, anh già thì không có sức của tuổi trẻ,...... tình hình phải đi nhờ các bác trên bộ lai tạo cho giống người như cháu nó yêu cầu thôi các bác ạ.
Hihi.
Sửa bởi tauvequehuong: 14/06/2014 - 16:20
HuuDuyenSeGap
14/06/2014
thanhdanhulsa2, on 14/06/2014 - 14:54, said:
Muốn mua sách đó thì tìm ở đâu hả @HuuDuyenSeGap @@
Vậy thì @tauvequehuong bái sư luôn đi, có sư phụ chỉ điểm chắc nhanh hơn được chút
Vậy thì @tauvequehuong bái sư luôn đi, có sư phụ chỉ điểm chắc nhanh hơn được chút
Ủa, mà định bái sư cái giề? =))))
@zigzag Mừng tình yêu trở lại... =))) Hôm qua có mất mát cái gì hông babe?
@tauvequehuong Em chắc không đủ chi phí gửi sách vào ngân hàng tận Thuỵ Sỹ đâu ạ...
Em gửi nó vào " Ngân hàng địa phủ" cho giảm chi phí bác nhé!
tauvequehuong
14/06/2014
HuuDuyenSeGap, on 14/06/2014 - 16:17, said:
@tauvequehuong Em chắc không đủ chi phí gửi sách vào ngân hàng tận Thuỵ Sỹ đâu ạ...
Em gửi nó vào " Ngân hàng địa phủ" cho giảm chi phí bác nhé!
Em gửi nó vào " Ngân hàng địa phủ" cho giảm chi phí bác nhé!
Ấy chết, bác đừng làm thế.
Bác làm vậy thì biết bao anh tài ở đây sẽ đi nhảy cầu, uống thuốc cỏ, ... để được xuống âm phủ tìm sách, vậy thì lấy đâu ra người để các anh tổng ở Hà Nội cử người ra " Sa Hoàng " dành lại đảo.
Hihi.
P/s: Nghe các bác ở đây bàn về biển đảo mà em chỉ biết câm nín để cho khỏi bật cười thôi.