Kiểm nghiệm cơ bản: ai mới là vua ?
tripooh1
19/07/2014
LinnaeaBorealis
19/07/2014
^
Văn phòng cũng được có sao đâuLD
Em lại thích chúng ta chú trọng chính tinh hơn đấy.
Các cách cục liên quan đến phụ tinh thì cũng hay, cơ mà nếu bàn luận "ai mới là vua" thì em thấy quay lại với chính tinh và thế cục chung là chuẩn.
Trước em cũng cứ đi kiểu "Phi công chắc phải có Thiên Không Phi Liêm... etc" nhưng sau đó thấy là mình đi nhìn đom đóm thay vì nhìn mặt trăng rồi. Thực sự thì chính tinh và vị trí của nó mới là mấu chốt. Ông Thiên Không chắc chắn phong cách khác ông Tuế Phá, vận hạn nổi danh cũng sẽ khác nhau, nhưng cái đó thì mình nên để lá nào đặc biệt hoặc topic dành riêng cho một người mà bàn.
(Tất nhiên về sau nếu chú trọng chính tinh quá thì cũng mất hay, mà phải có người làm trái bản chất thật của mình mới hay)
Lại còn những cái như nước Anh thời gần đây đưa hết Thiên Đồng này lại đến Thiên Đồng khác lên, chắc chắn không ngẫu nhiên và nó phải liên quan cái việc chính trị nước họ hiện có khá nhiều thế lực ngầm (do kinh tế quá ưu tiên khu vực tài chính cả đen lẫn trắng), ngoại giao thì phân vân không tin tưởng cả Đức, Pháp/EU lẫn Mỹ, mà lại không muốn đào những cái thối lên ngay (vì đằng nào thì cũng chẳng thể hạ cánh mềm được đâu) nên cần duy trì bề ngoài ôn hoà được đến đâu hay đến đấy, và như thế thì cần loại người ôn nhu tạm điều hoà được các thế lực lớn, chứ bây giờ Tử Vi cư Ngọ mà rất có tài thì cũng khó ăn. Tương tự lúc bị xâm lược họ gọi Thái Âm(-Thiên Cơ), lúc họ khởi tham vọng đi lên tầm cao mới họ gọi Thái Dương, lúc cần cấu trúc lại với cách làm việc âm thầm từ phía sau họ gọi bộ Phủ Tướng, ắt phải có cái lẽ, vừa là tính lý của sao, vừa là cái thời, vừa là cá tính của dân tộc họ (có lẽ Thái Âm là tinh tuý nhất vì những con người lưu lại ấn tượng mãnh liệt trong ký ức lịch sử của họ là Thái Âm).
Chính tinh là mấu chốt, vậy mà còn đầy điểm về nó gây tranh cãi và đáng chú ý. Nếu từ đây mà khui lại được những tính cách cơ bản thực sự của chính tinh thì tốt.
Chả hạn bác Bửu Đình cho là Thiên Lương chủ phô trương. Em: "WTH? Chắc bác có mấy thằng bạn nghệ sĩ là Thiên Lương rồi (vì em cũng có), nên mới thấy cái khía cạnh đó."
Nghiệm lý của em cho thấy như Thái Dương, Liêm Trinh, Thiên Đồng mạnh bên ngành ngoại giao (em đã thấy nhiều trường hợp Thái Dương cung Nô của Liêm nó ứng với "quý nhân người nước ngoài" luôn đấy), bên ngành gián điệp thì đầy Thái Âm, Thiên Lương, Tham Lang, Vũ Khúc. Đồng với Cự hai bên mỗi bên đều có nhưng có vẻ Cự nghiêng sang bên gián điệp hơn còn Đồng thì ngược lại. Hai cái ngành liên quan nên nó cũng tương thông nhất định.
Vậy thì Lương là phô hay ẩn, hay cả 2? Và vậy thì nói Dương tụ Âm tán không hẳn là Thái Âm toàn đối nội, toàn loại lãnh đạo giữ sức chờ thời, mà còn đối ngoại như Thái Dương nữa, chỉ có điều nó là đối ngoại cửa sau thôi.
Xin giới thiệu một số ông vua của bóng tối. Có 1 điều lạ lắm nhé...
(giống kiểu Đồng, Liêm cũng có lợi ở bên 1 ngành khác mà Thái Dương có lợi đó là hàng không).
1.
Richard Helms, giám đốc CIA từ 66 đến đầu 73. Ông này làm tính báo mà không thích những hoạt động có tính chất quân sự hay quá đen tối. Gốc Hải quân.
2.
Yevgeny Primakov, đã giới thiệu bên topic bác X, cựu giám đốc KGB. Cũng từng làm Ngoại trưởng, sau lên Thủ tướng. Đầu tiên học ở học viện Hải quân nhưng không đủ sức khỏe thế là chuyển sang Đông phương học.
3.
Bush cha, từng làm giám đốc CIA. Gốc Hải quân.
Đầu tiên ko để ý DST mình cứ nghĩ lão này Tham lang.
4.
William Colby, giám đốc CIA, tiền nhiệm của Bush cha. Đã từng làm trưởng cơ sở ở bên VN mình.
5.
Huyền thoại Reinhard Gehlen, trước làm trùm gián điệp cho Hitler, hết chiến tranh thì hợp tác vỡi Mỹ (và tất nhiên chẳng bị sao cả), sáng lập cơ quan tình báo Tây Đức, còn chơi kiểu gia đình trị nữa.
6.
Điệp viên lừng danh của Israel Eli Cohen. Cố vấn số một của Bộ Quốc phòng. Bị xử tử ở Syria năm 65.
7.
Đô đốc Hải quân Canaris, trùm gián điệp của Hitler. Là một người tử tế, lương thiện, thông minh, chết một cách bi thảm vì tội phản bội năm 59t.
8.
Trùm gián điệp Mỹ nổi tiếng . Khá giống số nhưng ông này đi làm nghề của Thiên Lương và Cự Kỵ thì lại không bị những vấn đề của ông kia (khiến những người ở gần cảm thấy khó làm việc chung, đổ vỡ, vạ miệng… Cái anh Cự Kỵ của ông kia càng ám quẻ thì về sau ông ấy càng ghét "chính trị đảng phái" và bật mode quần chúng-đại cục-hướng ngoại lên, nên mới đổ chứ chả phải tai họa từ trên trời rơi xuống nào đâu. Còn cái ông này thì đương nhiên chẳng có vẻ gì là khó chịu với petty politics cả)
9
Đây là theo giấy khai sinh.
Có thêm 1 nguồn ghi giờ sinh khác
Nhưng chưa nói vận hạn tính cách đều giống, cái mặt này mà không phải sự kết hợp hoàn hảo của Vũ với Phủ thì chẳng biết còn như thế nào nữa mới gọi là Vũ Phủ.
Tướng SS, 1 trong các tác giả chính của vụ diệt chủng Do Thái, nhưng cũng là một trong những con người thông minh tinh tế đa tài nhất mà thế kỷ qua đã từng sản sinh ra. Cái gì hắn làm hắn cũng giỏi cả, trừ hòa giải hai thái cực lạnh lung và mềm yếu của hắn. Vốn sĩ quan Hải quân, bị đuổi vì làm một cô có bầu mà không chịu cưới.
Tuy nhiên mọi người nên đọc vụ Nguyên soái Liên Xô Tukhachevsky bị thanh trừng, với cả vị này lẫn Stalin đều có suất diễn, để biết bên phát xít có cáo già thì bên kia còn có con cáo già độc địa hơn=))
10.
Phó Đô đốc Hải quân Mỹ Richard Truly, từng là nhà du hành vũ trụ tham gia vào kế hoạch do thám Liên Xô từ không trung của Mỹ trong thời chiến tranh lạnh, sau làm Giám đốc NASA, phải từ nhiệm năm 92 vì Bush cha thích đưa tay khác có máu gián điệp hơn nữa lên.
11.
Snowden, con người quyết định bước ra ánh sáng
12.
Hay
Sinh đúng giờ khe, mình thì nghi lá sau.
Huyền thoại Mata Hari.
13.
Điệp viên cao cấp Kim Philby người Anh, người phản bội phương Tây cho lý tưởng CS (ông ấy hết sức thất vọng khi thấy thực trạng ở LX, nhưng vẫn yêu lý tưởng)
14.
Huyền thoại George Blake, người bỏ phương Tây theo CS sau khi chứng kiến những trận ném bom tàn nhẫn ở Triều Tiên. Vẫn còn sống.
15.
Markus Wolf của STASI, được coi là ông trùm tình báo vĩ đại nhất của phía CS thời Chiến tranh lạnh. Chết năm 2006.
16.
Otto John, trùm tình báo Tây Đức. Năm 54 tự dung chạy sang Đông Đức, sau đó năm 55 tự dưng chạy về bảo là bị KGB bắt cóc, chẳng ai tin, thế là bị tù. Chết năm 97. Tay này nó hơi có vấn đề về thần kinh hay sao ấy.
Ngày trước em quan tâm cái mảng này nên tra nhiều, nhưng phù, đến đây thôi.
Văn phòng cũng được có sao đâuLD
tripooh1, on 19/07/2014 - 17:45, said:
hic cả trăm vạn lá số, ^^! mới bàn vị trí của cung và chính tinh thui a` bác
Em lại thích chúng ta chú trọng chính tinh hơn đấy.
Các cách cục liên quan đến phụ tinh thì cũng hay, cơ mà nếu bàn luận "ai mới là vua" thì em thấy quay lại với chính tinh và thế cục chung là chuẩn.
Trước em cũng cứ đi kiểu "Phi công chắc phải có Thiên Không Phi Liêm... etc" nhưng sau đó thấy là mình đi nhìn đom đóm thay vì nhìn mặt trăng rồi. Thực sự thì chính tinh và vị trí của nó mới là mấu chốt. Ông Thiên Không chắc chắn phong cách khác ông Tuế Phá, vận hạn nổi danh cũng sẽ khác nhau, nhưng cái đó thì mình nên để lá nào đặc biệt hoặc topic dành riêng cho một người mà bàn.
(Tất nhiên về sau nếu chú trọng chính tinh quá thì cũng mất hay, mà phải có người làm trái bản chất thật của mình mới hay)
Lại còn những cái như nước Anh thời gần đây đưa hết Thiên Đồng này lại đến Thiên Đồng khác lên, chắc chắn không ngẫu nhiên và nó phải liên quan cái việc chính trị nước họ hiện có khá nhiều thế lực ngầm (do kinh tế quá ưu tiên khu vực tài chính cả đen lẫn trắng), ngoại giao thì phân vân không tin tưởng cả Đức, Pháp/EU lẫn Mỹ, mà lại không muốn đào những cái thối lên ngay (vì đằng nào thì cũng chẳng thể hạ cánh mềm được đâu) nên cần duy trì bề ngoài ôn hoà được đến đâu hay đến đấy, và như thế thì cần loại người ôn nhu tạm điều hoà được các thế lực lớn, chứ bây giờ Tử Vi cư Ngọ mà rất có tài thì cũng khó ăn. Tương tự lúc bị xâm lược họ gọi Thái Âm(-Thiên Cơ), lúc họ khởi tham vọng đi lên tầm cao mới họ gọi Thái Dương, lúc cần cấu trúc lại với cách làm việc âm thầm từ phía sau họ gọi bộ Phủ Tướng, ắt phải có cái lẽ, vừa là tính lý của sao, vừa là cái thời, vừa là cá tính của dân tộc họ (có lẽ Thái Âm là tinh tuý nhất vì những con người lưu lại ấn tượng mãnh liệt trong ký ức lịch sử của họ là Thái Âm).
Chính tinh là mấu chốt, vậy mà còn đầy điểm về nó gây tranh cãi và đáng chú ý. Nếu từ đây mà khui lại được những tính cách cơ bản thực sự của chính tinh thì tốt.
Chả hạn bác Bửu Đình cho là Thiên Lương chủ phô trương. Em: "WTH? Chắc bác có mấy thằng bạn nghệ sĩ là Thiên Lương rồi (vì em cũng có), nên mới thấy cái khía cạnh đó."
Nghiệm lý của em cho thấy như Thái Dương, Liêm Trinh, Thiên Đồng mạnh bên ngành ngoại giao (em đã thấy nhiều trường hợp Thái Dương cung Nô của Liêm nó ứng với "quý nhân người nước ngoài" luôn đấy), bên ngành gián điệp thì đầy Thái Âm, Thiên Lương, Tham Lang, Vũ Khúc. Đồng với Cự hai bên mỗi bên đều có nhưng có vẻ Cự nghiêng sang bên gián điệp hơn còn Đồng thì ngược lại. Hai cái ngành liên quan nên nó cũng tương thông nhất định.
Vậy thì Lương là phô hay ẩn, hay cả 2? Và vậy thì nói Dương tụ Âm tán không hẳn là Thái Âm toàn đối nội, toàn loại lãnh đạo giữ sức chờ thời, mà còn đối ngoại như Thái Dương nữa, chỉ có điều nó là đối ngoại cửa sau thôi.
Xin giới thiệu một số ông vua của bóng tối. Có 1 điều lạ lắm nhé...
(giống kiểu Đồng, Liêm cũng có lợi ở bên 1 ngành khác mà Thái Dương có lợi đó là hàng không).
1.
Richard Helms, giám đốc CIA từ 66 đến đầu 73. Ông này làm tính báo mà không thích những hoạt động có tính chất quân sự hay quá đen tối. Gốc Hải quân.
2.
Yevgeny Primakov, đã giới thiệu bên topic bác X, cựu giám đốc KGB. Cũng từng làm Ngoại trưởng, sau lên Thủ tướng. Đầu tiên học ở học viện Hải quân nhưng không đủ sức khỏe thế là chuyển sang Đông phương học.
3.
Bush cha, từng làm giám đốc CIA. Gốc Hải quân.
Đầu tiên ko để ý DST mình cứ nghĩ lão này Tham lang.
4.
William Colby, giám đốc CIA, tiền nhiệm của Bush cha. Đã từng làm trưởng cơ sở ở bên VN mình.
5.
Huyền thoại Reinhard Gehlen, trước làm trùm gián điệp cho Hitler, hết chiến tranh thì hợp tác vỡi Mỹ (và tất nhiên chẳng bị sao cả), sáng lập cơ quan tình báo Tây Đức, còn chơi kiểu gia đình trị nữa.
6.
Điệp viên lừng danh của Israel Eli Cohen. Cố vấn số một của Bộ Quốc phòng. Bị xử tử ở Syria năm 65.
7.
Đô đốc Hải quân Canaris, trùm gián điệp của Hitler. Là một người tử tế, lương thiện, thông minh, chết một cách bi thảm vì tội phản bội năm 59t.
8.
Trùm gián điệp Mỹ nổi tiếng . Khá giống số nhưng ông này đi làm nghề của Thiên Lương và Cự Kỵ thì lại không bị những vấn đề của ông kia (khiến những người ở gần cảm thấy khó làm việc chung, đổ vỡ, vạ miệng… Cái anh Cự Kỵ của ông kia càng ám quẻ thì về sau ông ấy càng ghét "chính trị đảng phái" và bật mode quần chúng-đại cục-hướng ngoại lên, nên mới đổ chứ chả phải tai họa từ trên trời rơi xuống nào đâu. Còn cái ông này thì đương nhiên chẳng có vẻ gì là khó chịu với petty politics cả)
9
Đây là theo giấy khai sinh.
Có thêm 1 nguồn ghi giờ sinh khác
Nhưng chưa nói vận hạn tính cách đều giống, cái mặt này mà không phải sự kết hợp hoàn hảo của Vũ với Phủ thì chẳng biết còn như thế nào nữa mới gọi là Vũ Phủ.
Tướng SS, 1 trong các tác giả chính của vụ diệt chủng Do Thái, nhưng cũng là một trong những con người thông minh tinh tế đa tài nhất mà thế kỷ qua đã từng sản sinh ra. Cái gì hắn làm hắn cũng giỏi cả, trừ hòa giải hai thái cực lạnh lung và mềm yếu của hắn. Vốn sĩ quan Hải quân, bị đuổi vì làm một cô có bầu mà không chịu cưới.
Tuy nhiên mọi người nên đọc vụ Nguyên soái Liên Xô Tukhachevsky bị thanh trừng, với cả vị này lẫn Stalin đều có suất diễn, để biết bên phát xít có cáo già thì bên kia còn có con cáo già độc địa hơn=))
10.
Phó Đô đốc Hải quân Mỹ Richard Truly, từng là nhà du hành vũ trụ tham gia vào kế hoạch do thám Liên Xô từ không trung của Mỹ trong thời chiến tranh lạnh, sau làm Giám đốc NASA, phải từ nhiệm năm 92 vì Bush cha thích đưa tay khác có máu gián điệp hơn nữa lên.
11.
Snowden, con người quyết định bước ra ánh sáng
12.
Hay
Sinh đúng giờ khe, mình thì nghi lá sau.
Huyền thoại Mata Hari.
13.
Điệp viên cao cấp Kim Philby người Anh, người phản bội phương Tây cho lý tưởng CS (ông ấy hết sức thất vọng khi thấy thực trạng ở LX, nhưng vẫn yêu lý tưởng)
14.
Huyền thoại George Blake, người bỏ phương Tây theo CS sau khi chứng kiến những trận ném bom tàn nhẫn ở Triều Tiên. Vẫn còn sống.
15.
Markus Wolf của STASI, được coi là ông trùm tình báo vĩ đại nhất của phía CS thời Chiến tranh lạnh. Chết năm 2006.
16.
Otto John, trùm tình báo Tây Đức. Năm 54 tự dung chạy sang Đông Đức, sau đó năm 55 tự dưng chạy về bảo là bị KGB bắt cóc, chẳng ai tin, thế là bị tù. Chết năm 97. Tay này nó hơi có vấn đề về thần kinh hay sao ấy.
Ngày trước em quan tâm cái mảng này nên tra nhiều, nhưng phù, đến đây thôi.
tripooh1
20/07/2014
LinnaeaBorealis, on 19/07/2014 - 22:17, said:
^
Văn phòng cũng được có sao đâuLD
Em lại thích chúng ta chú trọng chính tinh hơn đấy.
Các cách cục liên quan đến phụ tinh thì cũng hay, cơ mà nếu bàn luận "ai mới là vua" thì em thấy quay lại với chính tinh và thế cục chung là chuẩn.
Trước em cũng cứ đi kiểu "Phi công chắc phải có Thiên Không Phi Liêm... etc" nhưng sau đó thấy là mình đi nhìn đom đóm thay vì nhìn mặt trăng rồi. Thực sự thì chính tinh và vị trí của nó mới là mấu chốt. Ông Thiên Không chắc chắn phong cách khác ông Tuế Phá, vận hạn nổi danh cũng sẽ khác nhau, nhưng cái đó thì mình nên để lá nào đặc biệt hoặc topic dành riêng cho một người mà bàn.
(Tất nhiên về sau nếu chú trọng chính tinh quá thì cũng mất hay, mà phải có người làm trái bản chất thật của mình mới hay)
Lại còn những cái như nước Anh thời gần đây đưa hết Thiên Đồng này lại đến Thiên Đồng khác lên, chắc chắn không ngẫu nhiên và nó phải liên quan cái việc chính trị nước họ hiện có khá nhiều thế lực ngầm (do kinh tế quá ưu tiên khu vực tài chính cả đen lẫn trắng), ngoại giao thì phân vân không tin tưởng cả Đức, Pháp/EU lẫn Mỹ, mà lại không muốn đào những cái thối lên ngay (vì đằng nào thì cũng chẳng thể hạ cánh mềm được đâu) nên cần duy trì bề ngoài ôn hoà được đến đâu hay đến đấy, và như thế thì cần loại người ôn nhu tạm điều hoà được các thế lực lớn, chứ bây giờ Tử Vi cư Ngọ mà rất có tài thì cũng khó ăn. Tương tự lúc bị xâm lược họ gọi Thái Âm(-Thiên Cơ), lúc họ khởi tham vọng đi lên tầm cao mới họ gọi Thái Dương, lúc cần cấu trúc lại với cách làm việc âm thầm từ phía sau họ gọi bộ Phủ Tướng, ắt phải có cái lẽ, vừa là tính lý của sao, vừa là cái thời, vừa là cá tính của dân tộc họ (có lẽ Thái Âm là tinh tuý nhất vì những con người lưu lại ấn tượng mãnh liệt trong ký ức lịch sử của họ là Thái Âm).
Chính tinh là mấu chốt, vậy mà còn đầy điểm về nó gây tranh cãi và đáng chú ý. Nếu từ đây mà khui lại được những tính cách cơ bản thực sự của chính tinh thì tốt.
Chả hạn bác Bửu Đình cho là Thiên Lương chủ phô trương. Em: "WTH? Chắc bác có mấy thằng bạn nghệ sĩ là Thiên Lương rồi (vì em cũng có), nên mới thấy cái khía cạnh đó."
Nghiệm lý của em cho thấy như Thái Dương, Liêm Trinh, Thiên Đồng mạnh bên ngành ngoại giao (em đã thấy nhiều trường hợp Thái Dương cung Nô của Liêm nó ứng với "quý nhân người nước ngoài" luôn đấy), bên ngành gián điệp thì đầy Thái Âm, Thiên Lương, Tham Lang, Vũ Khúc. Đồng với Cự hai bên mỗi bên đều có nhưng có vẻ Cự nghiêng sang bên gián điệp hơn còn Đồng thì ngược lại. Hai cái ngành liên quan nên nó cũng tương thông nhất định.
Vậy thì Lương là phô hay ẩn, hay cả 2? Và vậy thì nói Dương tụ Âm tán không hẳn là Thái Âm toàn đối nội, toàn loại lãnh đạo giữ sức chờ thời, mà còn đối ngoại như Thái Dương nữa, chỉ có điều nó là đối ngoại cửa sau thôi.
Xin giới thiệu một số ông vua của bóng tối. Có 1 điều lạ lắm nhé...
(giống kiểu Đồng, Liêm cũng có lợi ở bên 1 ngành khác mà Thái Dương có lợi đó là hàng không).
1.
Richard Helms, giám đốc CIA từ 66 đến đầu 73. Ông này làm tính báo mà không thích những hoạt động có tính chất quân sự hay quá đen tối. Gốc Hải quân.
2.
Yevgeny Primakov, đã giới thiệu bên topic bác X, cựu giám đốc KGB. Cũng từng làm Ngoại trưởng, sau lên Thủ tướng. Đầu tiên học ở học viện Hải quân nhưng không đủ sức khỏe thế là chuyển sang Đông phương học.
3.
Bush cha, từng làm giám đốc CIA. Gốc Hải quân.
Đầu tiên ko để ý DST mình cứ nghĩ lão này Tham lang.
4.
William Colby, giám đốc CIA, tiền nhiệm của Bush cha. Đã từng làm trưởng cơ sở ở bên VN mình.
5.
Huyền thoại Reinhard Gehlen, trước làm trùm gián điệp cho Hitler, hết chiến tranh thì hợp tác vỡi Mỹ (và tất nhiên chẳng bị sao cả), sáng lập cơ quan tình báo Tây Đức, còn chơi kiểu gia đình trị nữa.
6.
Điệp viên lừng danh của Israel Eli Cohen. Cố vấn số một của Bộ Quốc phòng. Bị xử tử ở Syria năm 65.
7.
Đô đốc Hải quân Canaris, trùm gián điệp của Hitler. Là một người tử tế, lương thiện, thông minh, chết một cách bi thảm vì tội phản bội năm 59t.
8.
Trùm gián điệp Mỹ nổi tiếng . Khá giống số nhưng ông này đi làm nghề của Thiên Lương và Cự Kỵ thì lại không bị những vấn đề của ông kia (khiến những người ở gần cảm thấy khó làm việc chung, đổ vỡ, vạ miệng… Cái anh Cự Kỵ của ông kia càng ám quẻ thì về sau ông ấy càng ghét "chính trị đảng phái" và bật mode quần chúng-đại cục-hướng ngoại lên, nên mới đổ chứ chả phải tai họa từ trên trời rơi xuống nào đâu. Còn cái ông này thì đương nhiên chẳng có vẻ gì là khó chịu với petty politics cả)
9
Đây là theo giấy khai sinh.
Có thêm 1 nguồn ghi giờ sinh khác
Nhưng chưa nói vận hạn tính cách đều giống, cái mặt này mà không phải sự kết hợp hoàn hảo của Vũ với Phủ thì chẳng biết còn như thế nào nữa mới gọi là Vũ Phủ.
Tướng SS, 1 trong các tác giả chính của vụ diệt chủng Do Thái, nhưng cũng là một trong những con người thông minh tinh tế đa tài nhất mà thế kỷ qua đã từng sản sinh ra. Cái gì hắn làm hắn cũng giỏi cả, trừ hòa giải hai thái cực lạnh lung và mềm yếu của hắn. Vốn sĩ quan Hải quân, bị đuổi vì làm một cô có bầu mà không chịu cưới.
Tuy nhiên mọi người nên đọc vụ Nguyên soái Liên Xô Tukhachevsky bị thanh trừng, với cả vị này lẫn Stalin đều có suất diễn, để biết bên phát xít có cáo già thì bên kia còn có con cáo già độc địa hơn=))
10.
Phó Đô đốc Hải quân Mỹ Richard Truly, từng là nhà du hành vũ trụ tham gia vào kế hoạch do thám Liên Xô từ không trung của Mỹ trong thời chiến tranh lạnh, sau làm Giám đốc NASA, phải từ nhiệm năm 92 vì Bush cha thích đưa tay khác có máu gián điệp hơn nữa lên.
11.
Snowden, con người quyết định bước ra ánh sáng
12.
Hay
Sinh đúng giờ khe, mình thì nghi lá sau.
Huyền thoại Mata Hari.
13.
Điệp viên cao cấp Kim Philby người Anh, người phản bội phương Tây cho lý tưởng CS (ông ấy hết sức thất vọng khi thấy thực trạng ở LX, nhưng vẫn yêu lý tưởng)
14.
Huyền thoại George Blake, người bỏ phương Tây theo CS sau khi chứng kiến những trận ném bom tàn nhẫn ở Triều Tiên. Vẫn còn sống.
15.
Markus Wolf của STASI, được coi là ông trùm tình báo vĩ đại nhất của phía CS thời Chiến tranh lạnh. Chết năm 2006.
16.
Otto John, trùm tình báo Tây Đức. Năm 54 tự dung chạy sang Đông Đức, sau đó năm 55 tự dưng chạy về bảo là bị KGB bắt cóc, chẳng ai tin, thế là bị tù. Chết năm 97. Tay này nó hơi có vấn đề về thần kinh hay sao ấy.
Ngày trước em quan tâm cái mảng này nên tra nhiều, nhưng phù, đến đây thôi.
Văn phòng cũng được có sao đâuLD
Em lại thích chúng ta chú trọng chính tinh hơn đấy.
Các cách cục liên quan đến phụ tinh thì cũng hay, cơ mà nếu bàn luận "ai mới là vua" thì em thấy quay lại với chính tinh và thế cục chung là chuẩn.
Trước em cũng cứ đi kiểu "Phi công chắc phải có Thiên Không Phi Liêm... etc" nhưng sau đó thấy là mình đi nhìn đom đóm thay vì nhìn mặt trăng rồi. Thực sự thì chính tinh và vị trí của nó mới là mấu chốt. Ông Thiên Không chắc chắn phong cách khác ông Tuế Phá, vận hạn nổi danh cũng sẽ khác nhau, nhưng cái đó thì mình nên để lá nào đặc biệt hoặc topic dành riêng cho một người mà bàn.
(Tất nhiên về sau nếu chú trọng chính tinh quá thì cũng mất hay, mà phải có người làm trái bản chất thật của mình mới hay)
Lại còn những cái như nước Anh thời gần đây đưa hết Thiên Đồng này lại đến Thiên Đồng khác lên, chắc chắn không ngẫu nhiên và nó phải liên quan cái việc chính trị nước họ hiện có khá nhiều thế lực ngầm (do kinh tế quá ưu tiên khu vực tài chính cả đen lẫn trắng), ngoại giao thì phân vân không tin tưởng cả Đức, Pháp/EU lẫn Mỹ, mà lại không muốn đào những cái thối lên ngay (vì đằng nào thì cũng chẳng thể hạ cánh mềm được đâu) nên cần duy trì bề ngoài ôn hoà được đến đâu hay đến đấy, và như thế thì cần loại người ôn nhu tạm điều hoà được các thế lực lớn, chứ bây giờ Tử Vi cư Ngọ mà rất có tài thì cũng khó ăn. Tương tự lúc bị xâm lược họ gọi Thái Âm(-Thiên Cơ), lúc họ khởi tham vọng đi lên tầm cao mới họ gọi Thái Dương, lúc cần cấu trúc lại với cách làm việc âm thầm từ phía sau họ gọi bộ Phủ Tướng, ắt phải có cái lẽ, vừa là tính lý của sao, vừa là cái thời, vừa là cá tính của dân tộc họ (có lẽ Thái Âm là tinh tuý nhất vì những con người lưu lại ấn tượng mãnh liệt trong ký ức lịch sử của họ là Thái Âm).
Chính tinh là mấu chốt, vậy mà còn đầy điểm về nó gây tranh cãi và đáng chú ý. Nếu từ đây mà khui lại được những tính cách cơ bản thực sự của chính tinh thì tốt.
Chả hạn bác Bửu Đình cho là Thiên Lương chủ phô trương. Em: "WTH? Chắc bác có mấy thằng bạn nghệ sĩ là Thiên Lương rồi (vì em cũng có), nên mới thấy cái khía cạnh đó."
Nghiệm lý của em cho thấy như Thái Dương, Liêm Trinh, Thiên Đồng mạnh bên ngành ngoại giao (em đã thấy nhiều trường hợp Thái Dương cung Nô của Liêm nó ứng với "quý nhân người nước ngoài" luôn đấy), bên ngành gián điệp thì đầy Thái Âm, Thiên Lương, Tham Lang, Vũ Khúc. Đồng với Cự hai bên mỗi bên đều có nhưng có vẻ Cự nghiêng sang bên gián điệp hơn còn Đồng thì ngược lại. Hai cái ngành liên quan nên nó cũng tương thông nhất định.
Vậy thì Lương là phô hay ẩn, hay cả 2? Và vậy thì nói Dương tụ Âm tán không hẳn là Thái Âm toàn đối nội, toàn loại lãnh đạo giữ sức chờ thời, mà còn đối ngoại như Thái Dương nữa, chỉ có điều nó là đối ngoại cửa sau thôi.
Xin giới thiệu một số ông vua của bóng tối. Có 1 điều lạ lắm nhé...
(giống kiểu Đồng, Liêm cũng có lợi ở bên 1 ngành khác mà Thái Dương có lợi đó là hàng không).
1.
Richard Helms, giám đốc CIA từ 66 đến đầu 73. Ông này làm tính báo mà không thích những hoạt động có tính chất quân sự hay quá đen tối. Gốc Hải quân.
2.
Yevgeny Primakov, đã giới thiệu bên topic bác X, cựu giám đốc KGB. Cũng từng làm Ngoại trưởng, sau lên Thủ tướng. Đầu tiên học ở học viện Hải quân nhưng không đủ sức khỏe thế là chuyển sang Đông phương học.
3.
Bush cha, từng làm giám đốc CIA. Gốc Hải quân.
Đầu tiên ko để ý DST mình cứ nghĩ lão này Tham lang.
4.
William Colby, giám đốc CIA, tiền nhiệm của Bush cha. Đã từng làm trưởng cơ sở ở bên VN mình.
5.
Huyền thoại Reinhard Gehlen, trước làm trùm gián điệp cho Hitler, hết chiến tranh thì hợp tác vỡi Mỹ (và tất nhiên chẳng bị sao cả), sáng lập cơ quan tình báo Tây Đức, còn chơi kiểu gia đình trị nữa.
6.
Điệp viên lừng danh của Israel Eli Cohen. Cố vấn số một của Bộ Quốc phòng. Bị xử tử ở Syria năm 65.
7.
Đô đốc Hải quân Canaris, trùm gián điệp của Hitler. Là một người tử tế, lương thiện, thông minh, chết một cách bi thảm vì tội phản bội năm 59t.
8.
Trùm gián điệp Mỹ nổi tiếng . Khá giống số nhưng ông này đi làm nghề của Thiên Lương và Cự Kỵ thì lại không bị những vấn đề của ông kia (khiến những người ở gần cảm thấy khó làm việc chung, đổ vỡ, vạ miệng… Cái anh Cự Kỵ của ông kia càng ám quẻ thì về sau ông ấy càng ghét "chính trị đảng phái" và bật mode quần chúng-đại cục-hướng ngoại lên, nên mới đổ chứ chả phải tai họa từ trên trời rơi xuống nào đâu. Còn cái ông này thì đương nhiên chẳng có vẻ gì là khó chịu với petty politics cả)
9
Đây là theo giấy khai sinh.
Có thêm 1 nguồn ghi giờ sinh khác
Nhưng chưa nói vận hạn tính cách đều giống, cái mặt này mà không phải sự kết hợp hoàn hảo của Vũ với Phủ thì chẳng biết còn như thế nào nữa mới gọi là Vũ Phủ.
Tướng SS, 1 trong các tác giả chính của vụ diệt chủng Do Thái, nhưng cũng là một trong những con người thông minh tinh tế đa tài nhất mà thế kỷ qua đã từng sản sinh ra. Cái gì hắn làm hắn cũng giỏi cả, trừ hòa giải hai thái cực lạnh lung và mềm yếu của hắn. Vốn sĩ quan Hải quân, bị đuổi vì làm một cô có bầu mà không chịu cưới.
Tuy nhiên mọi người nên đọc vụ Nguyên soái Liên Xô Tukhachevsky bị thanh trừng, với cả vị này lẫn Stalin đều có suất diễn, để biết bên phát xít có cáo già thì bên kia còn có con cáo già độc địa hơn=))
10.
Phó Đô đốc Hải quân Mỹ Richard Truly, từng là nhà du hành vũ trụ tham gia vào kế hoạch do thám Liên Xô từ không trung của Mỹ trong thời chiến tranh lạnh, sau làm Giám đốc NASA, phải từ nhiệm năm 92 vì Bush cha thích đưa tay khác có máu gián điệp hơn nữa lên.
11.
Snowden, con người quyết định bước ra ánh sáng
12.
Hay
Sinh đúng giờ khe, mình thì nghi lá sau.
Huyền thoại Mata Hari.
13.
Điệp viên cao cấp Kim Philby người Anh, người phản bội phương Tây cho lý tưởng CS (ông ấy hết sức thất vọng khi thấy thực trạng ở LX, nhưng vẫn yêu lý tưởng)
14.
Huyền thoại George Blake, người bỏ phương Tây theo CS sau khi chứng kiến những trận ném bom tàn nhẫn ở Triều Tiên. Vẫn còn sống.
15.
Markus Wolf của STASI, được coi là ông trùm tình báo vĩ đại nhất của phía CS thời Chiến tranh lạnh. Chết năm 2006.
16.
Otto John, trùm tình báo Tây Đức. Năm 54 tự dung chạy sang Đông Đức, sau đó năm 55 tự dưng chạy về bảo là bị KGB bắt cóc, chẳng ai tin, thế là bị tù. Chết năm 97. Tay này nó hơi có vấn đề về thần kinh hay sao ấy.
Ngày trước em quan tâm cái mảng này nên tra nhiều, nhưng phù, đến đây thôi.
híc bá đạo qué, =_+!
KimCa
21/07/2014
Management, on 19/07/2014 - 16:15, said:
Tử vi văn phòng.....................
Tử vi văn phòng là ngồi trong văn phòng đọc sách tử vi. @tripooh1 chưa hiểu hết ý rồi.
fullhouse
21/07/2014
Tử vi văn phòng có sự thong dong của Lão tử.
Tử vi khoa học có sự chính xác, cứng nhắc, cái tôi của Khổng tử.
Mọi sự so sánh đều khập khiễng, ngay cả sự so sánh này. Nhưng nếu có thể dụng từng loại tử vi vào đúng chỗ, con người có thể được phát triển một cách toàn diện chăng?
Biết đâu đấy, sao phải hạ thấp cái này và nâng cao cái kia.
Tử vi khoa học có sự chính xác, cứng nhắc, cái tôi của Khổng tử.
Mọi sự so sánh đều khập khiễng, ngay cả sự so sánh này. Nhưng nếu có thể dụng từng loại tử vi vào đúng chỗ, con người có thể được phát triển một cách toàn diện chăng?
Biết đâu đấy, sao phải hạ thấp cái này và nâng cao cái kia.
KimCa
21/07/2014
fullhouse, on 21/07/2014 - 08:52, said:
Tử vi văn phòng có sự thong dong của Lão tử.
Tử vi khoa học có sự chính xác, cứng nhắc, cái tôi của Khổng tử.
Mọi sự so sánh đều khập khiễng, ngay cả sự so sánh này. Nhưng nếu có thể dụng từng loại tử vi vào đúng chỗ, con người có thể được phát triển một cách toàn diện chăng?
Biết đâu đấy, sao phải hạ thấp cái này và nâng cao cái kia.
Tử vi khoa học có sự chính xác, cứng nhắc, cái tôi của Khổng tử.
Mọi sự so sánh đều khập khiễng, ngay cả sự so sánh này. Nhưng nếu có thể dụng từng loại tử vi vào đúng chỗ, con người có thể được phát triển một cách toàn diện chăng?
Biết đâu đấy, sao phải hạ thấp cái này và nâng cao cái kia.
.fullhouse thấy nâng chổ này, hạ chổ kia ở bài nào thế ?
fullhouse
21/07/2014
Có thể Management không có ý nâng hay hạ, nhưng mình là người đọc có thể hiểu nhầm. Nên mình phải tự định nghĩa cách nhìn của mình. Có sao ko, có sao là mình chạy nước rút về nhà đấy.
ThienA
21/07/2014
Tử vi văn phòng, tử vi hàng chợ, tử vi khoa học,tử vi thần khê gì đó, lắm loại quá không biết thuộc loại nào nữa
Mai về mình là trẻ trâu lập môn phái Tử vi cưỡi trâu, lấy Lão Tử cưỡi trâu làm Tổ sư
Mai về mình là trẻ trâu lập môn phái Tử vi cưỡi trâu, lấy Lão Tử cưỡi trâu làm Tổ sư
KimCa
21/07/2014
fullhouse, on 21/07/2014 - 09:36, said:
Có thể Management không có ý nâng hay hạ, nhưng mình là người đọc có thể hiểu nhầm. Nên mình phải tự định nghĩa cách nhìn của mình. Có sao ko, có sao là mình chạy nước rút về nhà đấy.
Hoặc có thể định nghĩa khác Tử vi văn phòng là câu chuyên Tử vi chốn văn phòng, giống như chuyện công sở thôi.
ThienA
21/07/2014
Còn tử vi khoa học thì không cần ngồi trong phòng.
Nhờ nghe nhiều từ trẻ trâu trên diễn đàn này mà ngộ được mấy cặp tiên hậu cấn chấn, cấn càn, và hiểu vì sao Lão Tử thích cưỡi trâu, đúng là càn cưỡi lên cấn hjj, cấn mới thực là càn, ngu dại mới thực là khôn hjj
Nhờ nghe nhiều từ trẻ trâu trên diễn đàn này mà ngộ được mấy cặp tiên hậu cấn chấn, cấn càn, và hiểu vì sao Lão Tử thích cưỡi trâu, đúng là càn cưỡi lên cấn hjj, cấn mới thực là càn, ngu dại mới thực là khôn hjj
KimCa
21/07/2014
TiKiTaKa
21/07/2014
Khoa học là thấy sao nói vậy.
Huyền học là cảm thấy sao nói vậy.
Huyền học là cảm thấy sao nói vậy.
KimCa
21/07/2014
TiKiTaKa
21/07/2014
Đôi khi khoa lại là huyền
Nhiều khi huyền lại chính là huyền khoa
Trong người thì cũng cũng có ta
Trong ta cũng lại hóa ra có người
Trong đau thưoqng vốn có cười
Trong cười lại có chín mười đau thương
Trong thường thì cũng có siêu
Khi siêu lại thấy hóa ra cũng thường
Trong yêu thì cũng chẳng yêu
Chia xa lại thấy hóa ra yêu à
Trong tà thì cũng có ngay
Trong ngay nhiều lúc mới hay gian tà
Nhiều khi huyền lại chính là huyền khoa
Trong người thì cũng cũng có ta
Trong ta cũng lại hóa ra có người
Trong đau thưoqng vốn có cười
Trong cười lại có chín mười đau thương
Trong thường thì cũng có siêu
Khi siêu lại thấy hóa ra cũng thường
Trong yêu thì cũng chẳng yêu
Chia xa lại thấy hóa ra yêu à
Trong tà thì cũng có ngay
Trong ngay nhiều lúc mới hay gian tà
KimCa
21/07/2014
Khoa học mà không có huyền học thì khập khiễng
Huyền học mà không có khoa học thì mù lòa
Ý trời không cầu mà thấu
Lòng trời không học mà thông
Huyền học mà không có khoa học thì mù lòa
Ý trời không cầu mà thấu
Lòng trời không học mà thông