Kiểm nghiệm cơ bản: ai mới là vua ?
hanbaoquan
08/07/2014
Cách tiếp cận của chủ topic cũng hơi lạ, không biết có ý gì hay không nhưng thử quay lại nghĩa gốc. Trước hết Vua là cái gì:
Tra từ điển tiếng Việt thì cho kết quả:
(danh từ) VUA
1. Người đứng đầu một nước quân chủ.
2. Nhà tư bản độc quyền trong một ngành nào đó.
Vua dầu hoả.
3. Người được coi là nhất.
Đạt danh hiệu vua phá lưới.
Không hiểu vua thực sự là vua như thế nào, nhưng với tôi trên thế gian này không có cái gì gọi là độc lập tuyệt đối, mọi sự vật hiện tượng đều có quan hệ tương quan lẫn nhau. Vua là một con cờ quan trọng bậc nhất trên bàn cờ (vì khi con vua bị ăn tức là ván cờ kết thúc), nhưng khi hậu, xe, tốt đã không còn trên bàn cờ, thì vua có đứng ở đâu đi nữa thì cũng vô dụng, ván cờ vẫn cứ hết.
Các anh chị nên quay trở lại vấn đề tử vi, không xa đà vào vấn đề khác kẻo làm lệch hướng mà chủ topic muốn đề cập
Kính
Tra từ điển tiếng Việt thì cho kết quả:
(danh từ) VUA
1. Người đứng đầu một nước quân chủ.
2. Nhà tư bản độc quyền trong một ngành nào đó.
Vua dầu hoả.
3. Người được coi là nhất.
Đạt danh hiệu vua phá lưới.
Không hiểu vua thực sự là vua như thế nào, nhưng với tôi trên thế gian này không có cái gì gọi là độc lập tuyệt đối, mọi sự vật hiện tượng đều có quan hệ tương quan lẫn nhau. Vua là một con cờ quan trọng bậc nhất trên bàn cờ (vì khi con vua bị ăn tức là ván cờ kết thúc), nhưng khi hậu, xe, tốt đã không còn trên bàn cờ, thì vua có đứng ở đâu đi nữa thì cũng vô dụng, ván cờ vẫn cứ hết.
Các anh chị nên quay trở lại vấn đề tử vi, không xa đà vào vấn đề khác kẻo làm lệch hướng mà chủ topic muốn đề cập
Kính
ttL
08/07/2014
vietnamconcrete, on 05/07/2014 - 12:31, said:
Mệnh tứ hóa toàn phùng này các bác!
1. Người đứng đầu một nước quân chủ.
2. Nhà tư bản độc quyền trong một ngành nào đó.
Vua dầu hoả.
3. Người được coi là nhất.
Đạt danh hiệu vua phá lưới.
Không hiểu vua thực sự là vua như thế nào, nhưng với tôi trên thế gian này không có cái gì gọi là độc lập tuyệt đối, mọi sự vật hiện tượng đều có quan hệ tương quan lẫn nhau. Vua là một con cờ quan trọng bậc nhất trên bàn cờ (vì khi con vua bị ăn tức là ván cờ kết thúc), nhưng khi hậu, xe, tốt đã không còn trên bàn cờ, thì vua có đứng ở đâu đi nữa thì cũng vô dụng, ván cờ vẫn cứ hết.
Các anh chị nên quay trở lại vấn đề tử vi, không xa đà vào vấn đề khác kẻo làm lệch hướng mà chủ topic muốn đề cập
Kính"""
Vậy túm lại ,ở đây nói vua mà ko chỉ nói về vua mà nói rộng ra các mối tương quan đến vua(nhái biển đông..TBT NPT)
cho nên Vua cao nhất :Tử VI.,Chỗ cao nhất Ngọ cung ,giờ cao nhât Ngọ thời..
Trong top pic có ng được ưu ái nhất tôi chọn cô Li ng được hâm mộ cao nhất tới thời điểm này...dùng ls để luận về cung Nô đóng cao nhất trong ls để tìm hiểu ko lan man nữa ,,Lady first nhu ng phương tây nói..
mời LinnaeaBorealis cho biết ý kiến về cung Nô của mình.
Có phải những ng bạn hay những thế lực quan hệ NÔ Tử Phụ của Li là đặc biệt hơn ng không ?như cha mẹ ,bạn bè làm việc đóng vai trò ko nhỏ trong cuộc sống mình ko ?
bluebird2304
08/07/2014
Leadership, on 08/07/2014 - 10:37, said:
Thống nhất VN nên nhớ ơn Lê Duẩn, bởi để làm được điều đó ông ta cũng phải triệt hạ khá nhiều đối thủ, là một lãnh đạo độc tài, trong quản lý xây dựng đất nước khi hoà bình lập lại thì lại có nhiều sai lầm, nhưng công tội cũng nên rõ ràng, thực sự ông ấy có công thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, chứ không phải bác hay tướng Giáp, những người này chỉ là nền tảng không phải điều kiện đủ để có thể thống nhất, dù cuộc chiến năm mậu thân phải đổ rất nhiều xương máu, miền Bắc thiệt hại nặng nề, cuộc chiến này không hề có bàn tay ông H hay ông G... Nhưng nó tỏ rõ quyết tâm của ông ta cho nền độc lập nước nhà dù phải trả bằng mọi giá. Trong khi ông H và G chịu ảnh hưởng của Trung Cộng, khi đó Trung cộng bắt tay với mỹ và ngầm ra lệnh cho Bắc Việt không được đánh, nếu lúc đó phe bảo thủ chiến thắng có lẽ chúng ta giờ là một tỉnh của trung cộng, hoặc vẫn là một Bắc triều tiên thứ 2 trên thế giới, có thể còn đang mặc khố, nhảy vũ điệu samba.
Trong thời bình thì nên biết ơn ông Kiệt, để chúng ta có ngày hôm nay, nền tảng cởi bỏ từ ông Linh khi đó là bí thư SG thì phải, trong cuộc họp Đà Lạt với ông Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, sau này ông TC lên làm TBT và từ đó tạo nền tảng để đất nước có ngày hôm nay, và thoát ra mọi rào cản cố hữu vươn xa hơn để có ngày hôm nay thì chúng ta phải thực sự nên thờ ông Kiệt chứ không phải ai khác.
Con đường Lê Duẩn ngoài Bắc nối liền với đường giải phóng, cung đường phía Nam, hàm ý Lê Duẩn giải phóng miền Nam, đó là một ghi nhận của lịch sử. Chỉ có điều đường VVK hình như ngoài Bắc chưa có, đây là điều thiệt thòi cho ông ấy cho lịch sử, ông ấy vẫn là cái gai của nhiều lãnh đạo miền Bắc, dù là đến bây giờ ???
Trong thời bình thì nên biết ơn ông Kiệt, để chúng ta có ngày hôm nay, nền tảng cởi bỏ từ ông Linh khi đó là bí thư SG thì phải, trong cuộc họp Đà Lạt với ông Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, sau này ông TC lên làm TBT và từ đó tạo nền tảng để đất nước có ngày hôm nay, và thoát ra mọi rào cản cố hữu vươn xa hơn để có ngày hôm nay thì chúng ta phải thực sự nên thờ ông Kiệt chứ không phải ai khác.
Con đường Lê Duẩn ngoài Bắc nối liền với đường giải phóng, cung đường phía Nam, hàm ý Lê Duẩn giải phóng miền Nam, đó là một ghi nhận của lịch sử. Chỉ có điều đường VVK hình như ngoài Bắc chưa có, đây là điều thiệt thòi cho ông ấy cho lịch sử, ông ấy vẫn là cái gai của nhiều lãnh đạo miền Bắc, dù là đến bây giờ ???
Nguyễn Cơ Thạch
Nguyễn Kiến Giang
Hà Sĩ Phu
Những người này tan nát sự nghiệp vì muốn cải cách VN như LX mà ko muốn nối lại quan hệ với TQ. Lòng yêu nước của họ ko thể phủ nhận còn đúng sai lịch sử sẽ phán xét. Nên đừng nghĩ phản động, dân chủ là người từ VNCH hay Việt Tân.
BH không hề có ý định trung lập khi Trong thời kỳ , những nhân vật chính yếu của Cộng sản Đệ Tứ như Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Phan Văn Chánh, Trần Văn Thạch bị Việt Minh giết. Nghĩa là đã có thanh trừng, thời Nhân văn giai phẩm cũng có nhiều nhà văn bị chụp mũ địa chủ, hay Trốt kít. Rảnh thì cứ google Tạ Thu Thâu.
Tết Mậu Thân Mặt Trận giải phóng miền Nam thiệt hại nặng nhất do phải ra mặt chiếm các mục tiêu chờ quân chính quy tiếp viện và đã chờ ko kịp, lại ko có kế hoạch rút mà cũng chẳng có chỗ rút, nghĩa là từ nằm vùng sang lộ mặt hết, nhất là biệt động trong Sài Gòn cũng mất khoảng 90% .Sau 1968 còn bị truy lùng khi quân chính quy rút về. Nếu ko thiệt hại nặng như vậy thì VN ngày nay có thể khác, vì họ là người sống giữa 2 bên.
Nói cho ai muốn tìm hiểu lịch sử đa chiều thôi. Sử trong sách giáo khoa thì học chán rồi. Cái gì giấu càng kín thì người ta càng đào. Mỹ tàn sát da đỏ thì người ta nhận ngày đó ta tàn sát bò rừng, nguồn thực phẩm chính làm người da đỏ phải chống lại rồi ta tàn sát luôn thì có ai moi nữa đâu
Lá số người đang được dư luận quan tâm
KingPlace
08/07/2014
Có lẽ đồng chí trên ăn vào thái dương, tôi thấy những người ăn vào thái dương, cự môn, mệnh, thân di ... dễ có xu hướng xuất ngoại, học hay làm về ngoại giao, hải quan, giởi ngoại ngữ, làm việc với người nước ngoài .... đại khái thế, thấy khá nhiều lá số như vậy, nhất là cách Cự Nhật, Cự Cơ tý ngọ ...
minhgiac
08/07/2014
bây giờ mới nhìn lá sô của Linna tôi chợt nhớ tới lá số em gái tôi
có lẽ cuộc đời và sự di cư chắc là sẽ có nhiều sự khá giống nhau!
Sửa bởi minhgiac: 08/07/2014 - 18:28
có lẽ cuộc đời và sự di cư chắc là sẽ có nhiều sự khá giống nhau!
Sửa bởi minhgiac: 08/07/2014 - 18:28
ttL
08/07/2014
ttd rất ấn tượng ls này, có điểm nổi bật ở Nô phụ tử (phù hợp với chủ đề top pic bàn luận)
Phải chăng LinnaeaBorealis nên gọi là quý cô nương ?thôi chờ xem cô Li có vui ko đã ! sẽ từ từ khơi tiếp.
Phải chăng LinnaeaBorealis nên gọi là quý cô nương ?thôi chờ xem cô Li có vui ko đã ! sẽ từ từ khơi tiếp.
Genius
09/07/2014
MOA, on 07/07/2014 - 13:38, said:
còn tôi thì " để ngu thì khó chứ khôn thì dễ lắm " cứ nhìn 2 sếp của tôi thì biết 1 ông khôn ra mặt , 1 ông tồ ra mặt , ông khôn thì tưởng mình khôn đanh lên , còn ông tồ mới chính là thằng hiểm . loại đanh đá ghê ghớm thì đối phó dễ chứ loại hiểm ko biết đường nào mà lần đối phó mới khó
MOA cũng giỏi phết
Khôn mà lộ cái khôn tức là đã mất khôn.
LinnaeaBorealis
10/07/2014
2^Em thì "quý" ở chỗ nào đâu anh. Ko dám ạ
1^Vừa hôm qua nói chuyện với con bạn về chủ đề này xong. Mất khôn hay lòi cái ngu cũng không sợ anh ạ, nước mình chỉ sợnhwungx người dở ngu dở khôn mà cứ tỏ ra nguy hiểm thôi.
Kể ra cũng đúng anh ạ. Hồi ĐH em chán, mẹ xúi chuyển trường em làm theo. Vừa rồi em cũng chán, bạn xúi chuyển ngành em lại làm theo. Còn các quan điểm của em thì ảnh hưởng rất nhiều từ bố. Em là người ít khi tự dưng bắt chuyện với ai (Cô Quả) nhưng đi đâu cũng có đứa vớ mình vào chơi cùng và giúp em nhiều.
Còn vua là cái gì thì... Kể ra cũng khó thật đấy.
Đọc sách vở của các cụ nhà Nho, các cụ miêu tả ông vua lý tưởng, em thấy đó là một dạng lai lai gữa 3 sao sau: các cụ thích người bệ vệ nghiêm cẩn, ổn định (như Tử Vi) mà lại phải gần dân và thích khai sáng tinh thần (như Thái Dương), không được có cái nhân kiểu "đàn bà" nhưng mà lại đòi hỏi người ta ở nhà tình cảm hiếu thuận (như Thiên Lương).
Em bó tay chịu các cụ. Xem TV em mới thấy Tử Vi và Thái Dương không bao giờ ngồi chung mâm là có cái lý cả (có thằng nào nghiêm cẩn theo Lễ từng chút một mà lại phóng khoáng không để ý tiểu tiết không? Vả bản thân xã hội PK nó buộc vua thừa kế phải trở thành con người của hệ thống và giai cấp thống trị, nếu ko thì sẽ mất nước), đến cả Dương Lương đúng là có thể gặp nhau, nhưng một khi đã biểu hiện khía cạnh này ra thì rất ít khi còn thấy khía cạnh kia nữa.
Thế còn bây giờ chắc do ảnh hưởng của tiến trình dân chủ, bàn dân thiên hạ quan tâm đến chính trị, tư duy của các học giả có vẻ hướng đến mẫu lãnh đạo có tính thực tế, quyền biến và cơ mưu cao, kết quả là tác phẩm "Phi thường cách" như của cụ Thái Thứ Lang mô tả.
Em xin tiếp tục chương trình và giới thiệu vài lá "phi thường cách" (hoặc gần như thế):
Gloria Steinem, một trong các lãnh đạo nổi tiếng nhất của phong trào nữ quyền hiện đại. Em khá thích bà này, giọng bà cứng cỏi mà chững chạc kiểu Tử Vi ấy. Thỉnh thoảng mới quá khích kiểu nói hôn nhân là một hình thức mại dâm. Già rồi tình duyên vẫn lận đận.
Lá này thấy thực sự phi thường, ở chỗ bà ấy ngồi nhà làm nội trợ mà vẫn từ trong nhà làm Giám đốc Tổ chức Mensa Mỹ (dành cho những người có IQ cao ấy), không bao giờ thèm gia nhập tổ chức luôn mặc dù làm mấy chục năm.
Michael Douglas
Mel Gibson
Hai DV rất nam tính, xuất sắc từ diễn xuất đến đạo diễn và sản xuất (cover nhiều khía cạnh theo lối người Thiên Tướng vậy). Hai lão đều sống khuềnh khoàng nhưng lão này tệ hơn.
Rama V của Thái, là vị vua đã xóa bỏ chế độ nô lệ và đã giữ cho Thái khỏi bị thực dân chia năm sẽ bảy.
Ông này có bà giáo người phương Tây là người có tư tưởng tiến bộ, ảnh hưởng mạnh đến ông, nối tiếp cha cải cách.
Olof Palme, Thủ tướng Thụy Điến mà rất có ơn với Việt Nam mình ấy. Bị ám sát 28/2/86.
Gianni Agnelli, ông chủ Fiat, người giàu nhất LS nước Ý hiện đại (đây là Agnelli cháu, còn , là người sáng lập, còn , , cũng mệnh TPVT thân SPT thì chết năm 45t âm do tai nạn máy bay, nhìn mặt thấy ngay ăn Tử vi hơn còn ông con ăn vào SPT)
Gregorio del Pilar y Sempio
Một người anh hùng trong chiến tranh giải phóng của Phil. Chết trận năm 25t âm. Có tiếng dũng cảm, một trong những viên tướng trẻ nhất.
George Patton
Danh tướng, rival của Rommel (ông ấy có vẻ đánh giá cao lão này hơn , , chắc vì hợp với gu chỉ huy táo bạo của lão ấy còn Monty thì cẩn thận quá không làm gì khi không chắc thắng cả; ngang tàng thì các bố chắc kẻ tám lạng người nửa cân nhưng hai bố này là không có nhân đạo đến mức hâm hấp như Rommel của em đâu). Mỉa mai thay, ông này ko chết trận mà chết sau khi chiến tranh kết thúc được vài tháng do tai nạn ô tô, thọ 61t âm.
Scott Carpenter
1 trong 7 nhà du hành vũ trụ đầu tiên, rất thọ, mới mất cuối năm ngoái.
Ông này cũng nhà du hành vũ trụ (cái nghề này hồi mấy ông này còn nguy hiểm lắm ko phải như giờ đâu), còn sống nhăn răng
Đặc điểm chung là tư duy bớt võ biền và quan hệ công chúng so với SPT, chế hung tinh tốt hơn và năng động hơn, bớt bảo thủ so với TPVT
(sơ sơ thôi, tất nhiên là còn... Cái đám này cũng lắm cái để nói)
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 10/07/2014 - 20:46
1^Vừa hôm qua nói chuyện với con bạn về chủ đề này xong. Mất khôn hay lòi cái ngu cũng không sợ anh ạ, nước mình chỉ sợnhwungx người dở ngu dở khôn mà cứ tỏ ra nguy hiểm thôi.
ttd, on 08/07/2014 - 12:13, said:
Có phải những ng bạn hay những thế lực quan hệ NÔ Tử Phụ của Li là đặc biệt hơn ng không ?như cha mẹ ,bạn bè làm việc đóng vai trò ko nhỏ trong cuộc sống mình ko ?
Kể ra cũng đúng anh ạ. Hồi ĐH em chán, mẹ xúi chuyển trường em làm theo. Vừa rồi em cũng chán, bạn xúi chuyển ngành em lại làm theo. Còn các quan điểm của em thì ảnh hưởng rất nhiều từ bố. Em là người ít khi tự dưng bắt chuyện với ai (Cô Quả) nhưng đi đâu cũng có đứa vớ mình vào chơi cùng và giúp em nhiều.
Còn vua là cái gì thì... Kể ra cũng khó thật đấy.
Đọc sách vở của các cụ nhà Nho, các cụ miêu tả ông vua lý tưởng, em thấy đó là một dạng lai lai gữa 3 sao sau: các cụ thích người bệ vệ nghiêm cẩn, ổn định (như Tử Vi) mà lại phải gần dân và thích khai sáng tinh thần (như Thái Dương), không được có cái nhân kiểu "đàn bà" nhưng mà lại đòi hỏi người ta ở nhà tình cảm hiếu thuận (như Thiên Lương).
Em bó tay chịu các cụ. Xem TV em mới thấy Tử Vi và Thái Dương không bao giờ ngồi chung mâm là có cái lý cả (có thằng nào nghiêm cẩn theo Lễ từng chút một mà lại phóng khoáng không để ý tiểu tiết không? Vả bản thân xã hội PK nó buộc vua thừa kế phải trở thành con người của hệ thống và giai cấp thống trị, nếu ko thì sẽ mất nước), đến cả Dương Lương đúng là có thể gặp nhau, nhưng một khi đã biểu hiện khía cạnh này ra thì rất ít khi còn thấy khía cạnh kia nữa.
Thế còn bây giờ chắc do ảnh hưởng của tiến trình dân chủ, bàn dân thiên hạ quan tâm đến chính trị, tư duy của các học giả có vẻ hướng đến mẫu lãnh đạo có tính thực tế, quyền biến và cơ mưu cao, kết quả là tác phẩm "Phi thường cách" như của cụ Thái Thứ Lang mô tả.
Em xin tiếp tục chương trình và giới thiệu vài lá "phi thường cách" (hoặc gần như thế):
Gloria Steinem, một trong các lãnh đạo nổi tiếng nhất của phong trào nữ quyền hiện đại. Em khá thích bà này, giọng bà cứng cỏi mà chững chạc kiểu Tử Vi ấy. Thỉnh thoảng mới quá khích kiểu nói hôn nhân là một hình thức mại dâm. Già rồi tình duyên vẫn lận đận.
Lá này thấy thực sự phi thường, ở chỗ bà ấy ngồi nhà làm nội trợ mà vẫn từ trong nhà làm Giám đốc Tổ chức Mensa Mỹ (dành cho những người có IQ cao ấy), không bao giờ thèm gia nhập tổ chức luôn mặc dù làm mấy chục năm.
Michael Douglas
Mel Gibson
Hai DV rất nam tính, xuất sắc từ diễn xuất đến đạo diễn và sản xuất (cover nhiều khía cạnh theo lối người Thiên Tướng vậy). Hai lão đều sống khuềnh khoàng nhưng lão này tệ hơn.
Rama V của Thái, là vị vua đã xóa bỏ chế độ nô lệ và đã giữ cho Thái khỏi bị thực dân chia năm sẽ bảy.
Ông này có bà giáo người phương Tây là người có tư tưởng tiến bộ, ảnh hưởng mạnh đến ông, nối tiếp cha cải cách.
Olof Palme, Thủ tướng Thụy Điến mà rất có ơn với Việt Nam mình ấy. Bị ám sát 28/2/86.
Gianni Agnelli, ông chủ Fiat, người giàu nhất LS nước Ý hiện đại (đây là Agnelli cháu, còn , là người sáng lập, còn , , cũng mệnh TPVT thân SPT thì chết năm 45t âm do tai nạn máy bay, nhìn mặt thấy ngay ăn Tử vi hơn còn ông con ăn vào SPT)
Gregorio del Pilar y Sempio
Một người anh hùng trong chiến tranh giải phóng của Phil. Chết trận năm 25t âm. Có tiếng dũng cảm, một trong những viên tướng trẻ nhất.
George Patton
Danh tướng, rival của Rommel (ông ấy có vẻ đánh giá cao lão này hơn , , chắc vì hợp với gu chỉ huy táo bạo của lão ấy còn Monty thì cẩn thận quá không làm gì khi không chắc thắng cả; ngang tàng thì các bố chắc kẻ tám lạng người nửa cân nhưng hai bố này là không có nhân đạo đến mức hâm hấp như Rommel của em đâu). Mỉa mai thay, ông này ko chết trận mà chết sau khi chiến tranh kết thúc được vài tháng do tai nạn ô tô, thọ 61t âm.
Scott Carpenter
1 trong 7 nhà du hành vũ trụ đầu tiên, rất thọ, mới mất cuối năm ngoái.
Ông này cũng nhà du hành vũ trụ (cái nghề này hồi mấy ông này còn nguy hiểm lắm ko phải như giờ đâu), còn sống nhăn răng
Đặc điểm chung là tư duy bớt võ biền và quan hệ công chúng so với SPT, chế hung tinh tốt hơn và năng động hơn, bớt bảo thủ so với TPVT
(sơ sơ thôi, tất nhiên là còn... Cái đám này cũng lắm cái để nói)
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 10/07/2014 - 20:46
TienNam
10/07/2014
Một câu hỏi đặt ra là " giá điện VN thuộc loại rẻ so với thế giới. Vậy tại sao trong nền kinh tế hội nhập, toàn cầu hóa sâu rộng hiện nay, một cty cung cấp mặt hàng giá rất rẻ so với thế giới vẫn có lời, sinh lợi, lương nhân viên cao ngút ngàn"?
Câu trả lời có thể là :
- Công ty này có chiến lược kinh doanh quá xuất sắc.
- Công ty này có phương pháp sản xuất điện tiên tiến, hiện đại, công nghệ sản xuất cực kỳ hiện đại.
- Công ty này ăn cắp nguồn nguyên liệu đầu vào, rồi sản xuất ra thành phẩm bán với giá rẻ mạt.
- Công ty này bán phá giá nhằm tiêu diệt đối thủ cạnh tranh.
- Công ty này rửa tiền.
- Công ty này là trí tưởng tượng.
bluebird2304
11/07/2014
LinnaeaBorealis, on 10/07/2014 - 20:43, said:
2^Em thì "quý" ở chỗ nào đâu anh. Ko dám ạ
1^Vừa hôm qua nói chuyện với con bạn về chủ đề này xong. Mất khôn hay lòi cái ngu cũng không sợ anh ạ, nước mình chỉ sợnhwungx người dở ngu dở khôn mà cứ tỏ ra nguy hiểm thôi.
Kể ra cũng đúng anh ạ. Hồi ĐH em chán, mẹ xúi chuyển trường em làm theo. Vừa rồi em cũng chán, bạn xúi chuyển ngành em lại làm theo. Còn các quan điểm của em thì ảnh hưởng rất nhiều từ bố. Em là người ít khi tự dưng bắt chuyện với ai (Cô Quả) nhưng đi đâu cũng có đứa vớ mình vào chơi cùng và giúp em nhiều.
Còn vua là cái gì thì... Kể ra cũng khó thật đấy.
Đọc sách vở của các cụ nhà Nho, các cụ miêu tả ông vua lý tưởng, em thấy đó là một dạng lai lai gữa 3 sao sau: các cụ thích người bệ vệ nghiêm cẩn, ổn định (như Tử Vi) mà lại phải gần dân và thích khai sáng tinh thần (như Thái Dương), không được có cái nhân kiểu "đàn bà" nhưng mà lại đòi hỏi người ta ở nhà tình cảm hiếu thuận (như Thiên Lương).
Em bó tay chịu các cụ. Xem TV em mới thấy Tử Vi và Thái Dương không bao giờ ngồi chung mâm là có cái lý cả (có thằng nào nghiêm cẩn theo Lễ từng chút một mà lại phóng khoáng không để ý tiểu tiết không? Vả bản thân xã hội PK nó buộc vua thừa kế phải trở thành con người của hệ thống và giai cấp thống trị, nếu ko thì sẽ mất nước), đến cả Dương Lương đúng là có thể gặp nhau, nhưng một khi đã biểu hiện khía cạnh này ra thì rất ít khi còn thấy khía cạnh kia nữa.
Thế còn bây giờ chắc do ảnh hưởng của tiến trình dân chủ, bàn dân thiên hạ quan tâm đến chính trị, tư duy của các học giả có vẻ hướng đến mẫu lãnh đạo có tính thực tế, quyền biến và cơ mưu cao, kết quả là tác phẩm "Phi thường cách" như của cụ Thái Thứ Lang mô tả.
Em xin tiếp tục chương trình và giới thiệu vài lá "phi thường cách" (hoặc gần như thế):
Gloria Steinem, một trong các lãnh đạo nổi tiếng nhất của phong trào nữ quyền hiện đại. Em khá thích bà này, giọng bà cứng cỏi mà chững chạc kiểu Tử Vi ấy. Thỉnh thoảng mới quá khích kiểu nói hôn nhân là một hình thức mại dâm. Già rồi tình duyên vẫn lận đận.
(sơ sơ thôi, tất nhiên là còn... Cái đám này cũng lắm cái để nói)
1^Vừa hôm qua nói chuyện với con bạn về chủ đề này xong. Mất khôn hay lòi cái ngu cũng không sợ anh ạ, nước mình chỉ sợnhwungx người dở ngu dở khôn mà cứ tỏ ra nguy hiểm thôi.
Kể ra cũng đúng anh ạ. Hồi ĐH em chán, mẹ xúi chuyển trường em làm theo. Vừa rồi em cũng chán, bạn xúi chuyển ngành em lại làm theo. Còn các quan điểm của em thì ảnh hưởng rất nhiều từ bố. Em là người ít khi tự dưng bắt chuyện với ai (Cô Quả) nhưng đi đâu cũng có đứa vớ mình vào chơi cùng và giúp em nhiều.
Còn vua là cái gì thì... Kể ra cũng khó thật đấy.
Đọc sách vở của các cụ nhà Nho, các cụ miêu tả ông vua lý tưởng, em thấy đó là một dạng lai lai gữa 3 sao sau: các cụ thích người bệ vệ nghiêm cẩn, ổn định (như Tử Vi) mà lại phải gần dân và thích khai sáng tinh thần (như Thái Dương), không được có cái nhân kiểu "đàn bà" nhưng mà lại đòi hỏi người ta ở nhà tình cảm hiếu thuận (như Thiên Lương).
Em bó tay chịu các cụ. Xem TV em mới thấy Tử Vi và Thái Dương không bao giờ ngồi chung mâm là có cái lý cả (có thằng nào nghiêm cẩn theo Lễ từng chút một mà lại phóng khoáng không để ý tiểu tiết không? Vả bản thân xã hội PK nó buộc vua thừa kế phải trở thành con người của hệ thống và giai cấp thống trị, nếu ko thì sẽ mất nước), đến cả Dương Lương đúng là có thể gặp nhau, nhưng một khi đã biểu hiện khía cạnh này ra thì rất ít khi còn thấy khía cạnh kia nữa.
Thế còn bây giờ chắc do ảnh hưởng của tiến trình dân chủ, bàn dân thiên hạ quan tâm đến chính trị, tư duy của các học giả có vẻ hướng đến mẫu lãnh đạo có tính thực tế, quyền biến và cơ mưu cao, kết quả là tác phẩm "Phi thường cách" như của cụ Thái Thứ Lang mô tả.
Em xin tiếp tục chương trình và giới thiệu vài lá "phi thường cách" (hoặc gần như thế):
Gloria Steinem, một trong các lãnh đạo nổi tiếng nhất của phong trào nữ quyền hiện đại. Em khá thích bà này, giọng bà cứng cỏi mà chững chạc kiểu Tử Vi ấy. Thỉnh thoảng mới quá khích kiểu nói hôn nhân là một hình thức mại dâm. Già rồi tình duyên vẫn lận đận.
(sơ sơ thôi, tất nhiên là còn... Cái đám này cũng lắm cái để nói)
Bà này phi thường ở chỗ thân cư phu mà vẫn còn tinh duyên lận đận hix , phải nghiệm lý cư phu, cư thê lại từ đầu rùi . Hay là bả có chồng nữ? Les ấy?
ekuyeuemnha
11/07/2014
Cô Linna giống thánh Lex nhỉ , nghe đồn thánh léc cũng hay nghiệm lý các ls nước ngoài lắm
thánh léc còn có cả 1 fan page để nghiệm lý ls nước ngoài cơ
thánh léc còn có cả 1 fan page để nghiệm lý ls nước ngoài cơ
TiKiTaKa
11/07/2014
MOA, on 11/07/2014 - 08:19, said:
Cô Linna giống thánh Lex nhỉ , nghe đồn thánh léc cũng hay nghiệm lý các ls nước ngoài lắm thánh léc còn có cả 1 fan page để nghiệm lý ls nước ngoài cơ
Chúa
Leadership, on 08/07/2014 - 17:46, said:
Có lẽ đồng chí trên ăn vào thái dương, tôi thấy những người ăn vào thái dương, cự môn, mệnh, thân di ... dễ có xu hướng xuất ngoại, học hay làm về ngoại giao, hải quan, giởi ngoại ngữ, làm việc với người nước ngoài .... đại khái thế, thấy khá nhiều lá số như vậy, nhất là cách Cự Nhật, Cự Cơ tý ngọ ...
Đúc kết rất chính xác. Phạm Gia Khiêm và Phạm Bình Minh đều có Thái Dương ở mệnh. Âm tụ Dương tán thì ai cũng nói được nhưng Thái Dương chủ xuất ngoại và ngoại giao thì tìm mòn sách tử vi cũng khó thấy. Cho thấy thực trạng trên mây của sách vở tử vi hiện tại. Những đúc kết này chỉ có thể từ kinh nghiệm, và cơ bản phải thấu triệt âm dương tính lý mới có thể nhìn ra. Nếu không chỉ mãi là Tử Vi Văn Phòng như bọn đầu tôm tự ái thì cao mà tự trọng thì thấp trên đây.
minhgiac
11/07/2014
BigBang, on 11/07/2014 - 11:28, said:
Chúa
Đúc kết rất chính xác. Phạm Gia Khiêm và Phạm Bình Minh đều có Thái Dương ở mệnh. Âm tụ Dương tán thì ai cũng nói được nhưng Thái Dương chủ xuất ngoại và ngoại giao thì tìm mòn sách tử vi cũng khó thấy. Cho thấy thực trạng trên mây của sách vở tử vi hiện tại. Những đúc kết này chỉ có thể từ kinh nghiệm, và cơ bản phải thấu triệt âm dương tính lý mới có thể nhìn ra. Nếu không chỉ mãi là Tử Vi Văn Phòng như bọn đầu tôm tự ái thì cao mà tự trọng thì thấp trên đây.
Đúc kết rất chính xác. Phạm Gia Khiêm và Phạm Bình Minh đều có Thái Dương ở mệnh. Âm tụ Dương tán thì ai cũng nói được nhưng Thái Dương chủ xuất ngoại và ngoại giao thì tìm mòn sách tử vi cũng khó thấy. Cho thấy thực trạng trên mây của sách vở tử vi hiện tại. Những đúc kết này chỉ có thể từ kinh nghiệm, và cơ bản phải thấu triệt âm dương tính lý mới có thể nhìn ra. Nếu không chỉ mãi là Tử Vi Văn Phòng như bọn đầu tôm tự ái thì cao mà tự trọng thì thấp trên đây.
trong sách của cụ lê, và của ông thái vân trình cũng nói rất rõ về tính hướng ngoại của dương và dương cự mà. chỉ điều người ta không để ý mà thôi. và cảv50 phú biệt cách gì đó của ông Đằng sơn gì đó cũng tìm hết trong đó thui à. có điều người đọc thường quá câu lệ vào câu chữ mà không chịu liên tưởng thế thôi, giữa cách an sao và tứ hóa và 3 vòng sinh, tếu, lộc, tuần triệt mà thôi!
ekuyeuemnha
11/07/2014
chả nhẽ ăn cung thân mình về đầu quân làm ngoại giao hoặc làm cô giáo dạy ngoại ngữ
sợ rằng xin vào k ai nhận mà mở lớp cũng chả ai học quá đê
Sửa bởi MOA: 11/07/2014 - 12:47
sợ rằng xin vào k ai nhận mà mở lớp cũng chả ai học quá đê
Sửa bởi MOA: 11/07/2014 - 12:47