Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
PMK, on 07/07/2014 - 12:18, said:
Bạn nói hay đấy.
Nếu theo thuyết âm dương thì trong xã hội sẽ không bao giờ hết người tốt và cũng không bao giờ hết người xấu, như vậy việc đạt đến được một xã hội tuyệt đối toàn người tốt là điệp vụ bất khả.
Thì đúng rồi, nhưng chính vì vậy thế gian mới đẹp mới phong phú và thời nào cũng còn chỗ cho các anh hùng: trong bi kịch anh hùng mới đừng lên, có bóng tối thì thái dương mới toả sáng.
Ít nhất thì "mặt cạnh tranh" của con người nó không phải là tất yếu tiêu cực, còn có thể sự dụng làm cho XH phát triển trong hài hòa!
Còn một thứ chủ nghĩa đòi triệt tiêu cái mặt đó đi thì mình không thấy tính khả dụng cao (có thể áp dụng ý tưởng này ý tưởng kia của nó, tất nhiên)
Cuộc đời đối với mình đó là đi tìm điểm cân bằng và giải pháp chung sao cho vừa bảo đảm nhu cầu cơ bản của mình, vừa xâm phạm ít nhất nhu cầu của người khác, phát triển lợi ích chung của cả hai và hạn chế tối đa cái phần mà cả hai bên không thể thoả thuận được. Bản thân điều đó, bản thân cuộc hành trình đã có ý nghĩa rồi, chả nhẽ cứ phải đòi trời đất hoàn hảo mới đáng sống hay sao?
Nhưng nếu trong điều kiện XH lý tưởng hết mức có thể mà vẫn có thằng điên đòi hiếp giết cả nhà mình mà ko còn cách nào trì hoãn thời gian thì mình phải bắn nó thôi, làm sao mà thoả thuận đây?
XH có thịnh, suy, nhưng dù sao thời nay tốt hơn rất nhiều - nếu mình sống mấy chục nghìn năm trước thì có thằng nhìn thấy mình mà muốn "lấy" mình chả hạn nó chỉ cần lấy sợi dây buộc cổ mình dắt vào hang. Lý do: nó khoẻ hơn mình và bộ tộc không chịu bảo vệ mình, hết. Thời nay thì mình có thể
nói chuyện, dù XH còn đó những nguy cơ.
Nếu bạn tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn thì bạn sẽ không đòi thế giới phải hoàn hảo nữa, mình nghĩ diễn đàn huyền học là nơi lý tưởng cho chúng ta cùng chiêm nghiệm điều này.
Mình ko thích XH hoàn hảo đâu nhé, nếu XH hoàn hảo thì không ai còn cơ hội đóng góp làm cho nó có thay đổi quan trọng, không còn có chỗ để con người ta chứng tỏ sự dũng cảm và cao thượng nữa!
Bạn đòi sự hoàn hảo theo ý bạn là xâm phạm nhu cầu của mình đấy.
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 07/07/2014 - 12:36