Kiểm nghiệm cơ bản: ai mới là vua ?
dhhhvn
30/05/2014
vậy mong được nghe bác phân tích đôi điều cho đầy đủ rõ ràng
Sửa bởi dhhhvn: 30/05/2014 - 12:33
Sửa bởi dhhhvn: 30/05/2014 - 12:33
ThienA
30/05/2014
Nhìn lá số này, với lá số cụ Nguyễn Hiến Lê, khác thì khác nhau nhiều cái, nhưng có 2 cái giống nhau: làm kỹ thuật nhưng để người đời nhớ đến thực ra là truyền bá mở mang tư tưởng, tri thức, giáo dục.
Nhìn như vậy mới phần nào thấy nét đẹp ẩn phía sau lá số, chứ mấy lá số loại này, dân kỹ thuật, xây dựng, bách khoa đầy rẫy.
Nhìn như vậy mới phần nào thấy nét đẹp ẩn phía sau lá số, chứ mấy lá số loại này, dân kỹ thuật, xây dựng, bách khoa đầy rẫy.
ThienA
30/05/2014
sorry post nhầm chỗ.
Ls 1 vị TGĐ 1 ban siêu bộ, tuổi kỷ hợi, mệnh phủ vũ song lộc cư ngọ, thân cư thê phá quân ở thìn hội không kiếp ngộ tuần. Năm 2012 tưởng te tua, Nhưng bầy phá quân ko kiếp gãi ngứa không làm gì được. Mặc dù năng lực và chuyên môn thua nhiều người.
Tam hợp nô tử phụ được thái tuế, cát tinh hội vào ngút trời. Về sau mới biết vợ cụ là con sếp bự.
Cụ nào xem thái tuế xung trong phong thủy, với lưu thái tuế trong tử vi quét qua, sẽ thấy cùng 1 nguyên lý.
Sửa bởi ThienA: 30/05/2014 - 13:22
Ls 1 vị TGĐ 1 ban siêu bộ, tuổi kỷ hợi, mệnh phủ vũ song lộc cư ngọ, thân cư thê phá quân ở thìn hội không kiếp ngộ tuần. Năm 2012 tưởng te tua, Nhưng bầy phá quân ko kiếp gãi ngứa không làm gì được. Mặc dù năng lực và chuyên môn thua nhiều người.
Tam hợp nô tử phụ được thái tuế, cát tinh hội vào ngút trời. Về sau mới biết vợ cụ là con sếp bự.
Cụ nào xem thái tuế xung trong phong thủy, với lưu thái tuế trong tử vi quét qua, sẽ thấy cùng 1 nguyên lý.
Sửa bởi ThienA: 30/05/2014 - 13:22
ekuyeuemnha
30/05/2014
Nô của tôi tử vi cư ngọ bị triệt , mệnh nô ở thế lục hại ,tôi cảm ơn cụ thái tuế lắm nhờ cụ đấu hộ với bọn địa kiếp mà tôi thảnh thơi an nhàn
Trên Vua dưới Chủ , Vua chủ cứ đánh nhau toác đầu , còn tôi thì đứng uống nước mía xem
Trên Vua dưới Chủ , Vua chủ cứ đánh nhau toác đầu , còn tôi thì đứng uống nước mía xem
ekuyeuemnha
30/05/2014
Kể chuyện tiếp
Trong khi cụ thái tuế đang mải đánh nhau bận rộn , cụ thanh giun và cụ hỏa tinh cũng ko vừa ngồi nghĩ lưu manh kế , cụ thanh giun đánh lạc hướng từ rồng hóa giun , rồng chặt đầu thì chết , chứ giun chém đôi có chết đâu , còn cụ hỏa tinh lưu manh ko kém , định dùng lửa chiên con giun kia , cơ mà thôi anh em cùng nhà chiến bọn giặc ngoài đó , làm vụ nổ bếp ga cả lũ cùng chết . Đằng nào cũng k ai có nhà , thanh giun đang bị chém thành 2 3 chưa chết bỗng dưng BÙM BÙM BÙM giặc chạy toán loạn , cụ thái tuế quay lại nhìn " ơ nhà mình cháy rồi " , còn ông tử vi nhận được điện báo từ xa của thằng chim lợn Tham Lang đứng ngồi ko yên . Lại nhận được tin từ văn phòng bác sỹ Phá quân có nhiều thương vong nên đi ra rồi lại đi vào , còn thằng thất sát thì điện báo vùng đất này nhiễm khí độc , phóng xạ vượt mức cho phép . Vua đứng ngồi ko yên
Quay lại sau khi thánh Hỏa làm nổ bình ga , thánh giun phân thân thành 2 3 mảnh khiến địch hoang mang vô độ , địch chạy bán sống bán chết , cụ Thái tuế ức chế đánh đang vui thì bị phá hoại , tức quá xào lăn thằng giun thành giun 7 món dâng vua và báo công lên vua . Vua ăn khen ngon " món lạ nha " , thưởng chức cụ tuế ko nhận , vua cho vàng , tuế mở 1 hàng ăn mang tên " giun 7 món "..........
Xin hỏi quý vị ai đang ngồi ghế bành xem phim nãy giờ ?
Trong khi cụ thái tuế đang mải đánh nhau bận rộn , cụ thanh giun và cụ hỏa tinh cũng ko vừa ngồi nghĩ lưu manh kế , cụ thanh giun đánh lạc hướng từ rồng hóa giun , rồng chặt đầu thì chết , chứ giun chém đôi có chết đâu , còn cụ hỏa tinh lưu manh ko kém , định dùng lửa chiên con giun kia , cơ mà thôi anh em cùng nhà chiến bọn giặc ngoài đó , làm vụ nổ bếp ga cả lũ cùng chết . Đằng nào cũng k ai có nhà , thanh giun đang bị chém thành 2 3 chưa chết bỗng dưng BÙM BÙM BÙM giặc chạy toán loạn , cụ thái tuế quay lại nhìn " ơ nhà mình cháy rồi " , còn ông tử vi nhận được điện báo từ xa của thằng chim lợn Tham Lang đứng ngồi ko yên . Lại nhận được tin từ văn phòng bác sỹ Phá quân có nhiều thương vong nên đi ra rồi lại đi vào , còn thằng thất sát thì điện báo vùng đất này nhiễm khí độc , phóng xạ vượt mức cho phép . Vua đứng ngồi ko yên
Quay lại sau khi thánh Hỏa làm nổ bình ga , thánh giun phân thân thành 2 3 mảnh khiến địch hoang mang vô độ , địch chạy bán sống bán chết , cụ Thái tuế ức chế đánh đang vui thì bị phá hoại , tức quá xào lăn thằng giun thành giun 7 món dâng vua và báo công lên vua . Vua ăn khen ngon " món lạ nha " , thưởng chức cụ tuế ko nhận , vua cho vàng , tuế mở 1 hàng ăn mang tên " giun 7 món "..........
Xin hỏi quý vị ai đang ngồi ghế bành xem phim nãy giờ ?
ekuyeuemnha
30/05/2014
Thế nên tui thấy TT ở đâu cũng vậy thoai , TT ở Nô thì tôi thấy có mặt tiêu cực và tích cực
Ví dụ thái tuế báo với bạch hồ ở phụ mẫu là " anh chị có phải bố mẹ con Moa ko , nó đang bỏ học để xem phim đánh nhau đấy " , Phụ mẫu lại thúc giục tôi " moa m*y có về đi học ngay ko ? ko học thì có mà bán bánh mỳ "
Tôi nghe bố mẹ chạy về đi học thì tôi ko bị cô giáo la , cô giáo k mách bố mẹ tôi bỏ học thì đương nhiên họ k mắng tôi rồi
Tôi ko nghe cứ ngồi xem phim , nhẹ thì ăn mắng ko thì ăn đòn thoai
Thích đi đường nhàn , nhẹ tênh thì nghe theo phụ mẫu ( hổ ) , còn thích đi đường dốc khó đi thì làm theo ý mình Cha mẹ sinh con trời sinh tính , số sướng nhưng cũng có thể do tính nên thành ko sướng
Thấy bạn bè đánh nhau ( tuế thương ) thì tránh ra rồi chỉ đứng xa xa xem thoai , thế mà ng ta cứ bảo tôi lụy bạn toàn chơi vs loại bẹn bà . Ừ thì cứ cho là bạn bè nó xấu nó diễn cho tôi xem phim cơ mà chứ tôi có tham gia cùng đâu vì hổ ở phụ mẫu k cho
Nô chúng nó đánh nhau tàn mách hay rủ mình con A đánh ta.o , con B chửi ta.o , mà.y đánh cùng ta.o thì đừng vội bênh mà phải dùng ngoại giao " ừ thôi mà.y thông cảm cho nó , nó nóng tính , bây h mà.y nóng lên thì đánh dễ lắm nhỡ đánh xong ảnh hưởng đến mạng nó thì có phải khổ ko " chứ lại ừ oánh mịe nó đi thì có mà oánh nhau to , có khi toác đầu vào xanh pôn khâu vài mũi nếu nhẹ , còn k thì tàn phế hoặc ... Đấy kiểu gì cũg văng tục vài câu xong thôi ý mà
Hổ mà trong tứ ruột ( phụ , huynh , phúc , phu ) thì cứ bám vào đấy , còn hổ ở chỗ khác thì hất ra xa
Sửa bởi MOA: 30/05/2014 - 14:56
Ví dụ thái tuế báo với bạch hồ ở phụ mẫu là " anh chị có phải bố mẹ con Moa ko , nó đang bỏ học để xem phim đánh nhau đấy " , Phụ mẫu lại thúc giục tôi " moa m*y có về đi học ngay ko ? ko học thì có mà bán bánh mỳ "
Tôi nghe bố mẹ chạy về đi học thì tôi ko bị cô giáo la , cô giáo k mách bố mẹ tôi bỏ học thì đương nhiên họ k mắng tôi rồi
Tôi ko nghe cứ ngồi xem phim , nhẹ thì ăn mắng ko thì ăn đòn thoai
Thích đi đường nhàn , nhẹ tênh thì nghe theo phụ mẫu ( hổ ) , còn thích đi đường dốc khó đi thì làm theo ý mình Cha mẹ sinh con trời sinh tính , số sướng nhưng cũng có thể do tính nên thành ko sướng
Thấy bạn bè đánh nhau ( tuế thương ) thì tránh ra rồi chỉ đứng xa xa xem thoai , thế mà ng ta cứ bảo tôi lụy bạn toàn chơi vs loại bẹn bà . Ừ thì cứ cho là bạn bè nó xấu nó diễn cho tôi xem phim cơ mà chứ tôi có tham gia cùng đâu vì hổ ở phụ mẫu k cho
Nô chúng nó đánh nhau tàn mách hay rủ mình con A đánh ta.o , con B chửi ta.o , mà.y đánh cùng ta.o thì đừng vội bênh mà phải dùng ngoại giao " ừ thôi mà.y thông cảm cho nó , nó nóng tính , bây h mà.y nóng lên thì đánh dễ lắm nhỡ đánh xong ảnh hưởng đến mạng nó thì có phải khổ ko " chứ lại ừ oánh mịe nó đi thì có mà oánh nhau to , có khi toác đầu vào xanh pôn khâu vài mũi nếu nhẹ , còn k thì tàn phế hoặc ... Đấy kiểu gì cũg văng tục vài câu xong thôi ý mà
Hổ mà trong tứ ruột ( phụ , huynh , phúc , phu ) thì cứ bám vào đấy , còn hổ ở chỗ khác thì hất ra xa
Sửa bởi MOA: 30/05/2014 - 14:56
Hoa Cái
30/05/2014
Tôi yêu cầu MOA tức DaiKhe không nên dùng màu xanh cho chữ viết làm chói mắt người đọc .
Và tôi yêu cầu MOD sửa bài viết của MOA để dùng màu thống nhất với D D .
Và tôi yêu cầu MOD sửa bài viết của MOA để dùng màu thống nhất với D D .
AnAn
30/05/2014
HoaCai0101, on 30/05/2014 - 19:02, said:
Tôi yêu cầu MOA tức DaiKhe không nên dùng màu xanh cho chữ viết làm chói mắt người đọc .
Và tôi yêu cầu MOD sửa bài viết của MOA để dùng màu thống nhất với D D .
Và tôi yêu cầu MOD sửa bài viết của MOA để dùng màu thống nhất với D D .
Cái này là vi phạm quyền của hội viên bác ạ....chưa có quy định ko đc dùng chữ màu xanh để viết bài....bác không thích thì bác bỏ qua không đọc nữa thôi
AnAn
30/05/2014
T.AO
30/05/2014
Tôi thích dùng chữ XANH đấy vì tôi yêu hòa bình đấy
Ko cho tôi dùng chữ Xanh thì sao còn để size với màu sắc làm gì ?
Ngược đời hội viên đi cấm hội viên
BĐH ko lên tiếng thì thôi , đến lượt kỳ viên lên tiếng
Ko cho tôi dùng chữ Xanh thì sao còn để size với màu sắc làm gì ?
Ngược đời hội viên đi cấm hội viên
BĐH ko lên tiếng thì thôi , đến lượt kỳ viên lên tiếng
KingPlace
30/05/2014
HoaCai0101, on 30/05/2014 - 19:06, said:
Dễ mạ tôi sẽ yêu cầu BDH sửa điều lệ bắt buộc như thế !
Người ta khuyên đừng nên cãi lý với đàn bà và trẻ con, nhiều khi nó cho đội c lên đầu, trong khi mr HC thường xuyên dính trùm cả hai... đó là cái dại nhất. Nên coi nó như đứa lang thang cơ nhỡ, nói gì mặc xác nó, chứ cãi nhau với nó thành ngang bằng nó, chưa kể nó chửi mình thì người ta chỉ kêu trẻ con không nên chấp, mình chửi lại thì thành già đầu mà đi chửi trẻ con, chấp trẻ con, công phu hàm dưỡng không có.
Hoa Cái
30/05/2014
Tôi không chửi DaiKhe/MAO . Tôi chỉ yêu cầu MOA đừng dùng màu chói và sẽ đề nghị BDH sửa lại nôị quy .
Hai bài viết của tôi có chữ nào hay ý nào mang tiếng chửi MOA sao Leadership lại gán cho tôi như thế . Có hiềm khích tôi không sao cậu Leadership lựa lúc thuận tiện ra đâm lén vậy .
Thật ra tôi nhìn người rất chính xác, chẳng qua tôi yếu lòng nên dây dưa không đáng .
Cậu Leadership là 1 người mà tôi phải tránh né vì tôi biết cậu như thế nào . Loại lãnh tụ đó VN đầy cả ra . Tồi lắm đó Leadership, kém quá .
Cả anphan123 xin xỏ tôi giải số qua PM , tôi cũng hầu đáp nhưng tôi hôm nay khi thấy anphan123 thanks bài viết của MOA thì tôi biết linh giác của tôi đã đúng vì tôi trước đó tôi dã dừng coi bói cho nguời này .
HC
Sửa bởi HoaCai0101: 30/05/2014 - 23:23
Hai bài viết của tôi có chữ nào hay ý nào mang tiếng chửi MOA sao Leadership lại gán cho tôi như thế . Có hiềm khích tôi không sao cậu Leadership lựa lúc thuận tiện ra đâm lén vậy .
Thật ra tôi nhìn người rất chính xác, chẳng qua tôi yếu lòng nên dây dưa không đáng .
Cậu Leadership là 1 người mà tôi phải tránh né vì tôi biết cậu như thế nào . Loại lãnh tụ đó VN đầy cả ra . Tồi lắm đó Leadership, kém quá .
Cả anphan123 xin xỏ tôi giải số qua PM , tôi cũng hầu đáp nhưng tôi hôm nay khi thấy anphan123 thanks bài viết của MOA thì tôi biết linh giác của tôi đã đúng vì tôi trước đó tôi dã dừng coi bói cho nguời này .
HC
Sửa bởi HoaCai0101: 30/05/2014 - 23:23
quynh
31/05/2014
Thuc ra Bac Hoa Cai co y tot ma. Sao moi nguoi cu phuc tap moi chuyen nen nhu vay.
Hoa Cái
31/05/2014
Tôi muốn chửi 2 chữ X X với đám vào khen bài viết của Leadership .
Tôi đã nhịn, tôi đã im, vậy mà đám đó không để tôi yên .
Loài người đa số là loại ham tiền, ham lợi, có kẻ về hưu giàu có rồi nói giọng đạo nghĩa, đại ca, làm cho tôi kinh sợ .
HC
Sửa bởi HoaCai0101: 31/05/2014 - 00:59
Tôi đã nhịn, tôi đã im, vậy mà đám đó không để tôi yên .
Loài người đa số là loại ham tiền, ham lợi, có kẻ về hưu giàu có rồi nói giọng đạo nghĩa, đại ca, làm cho tôi kinh sợ .
HC
Sửa bởi HoaCai0101: 31/05/2014 - 00:59