Trán đẹp, mi đẹp, mũi đẹp...
HoiPhuoc
16/11/2014
Xem cho irishuynh105 1
Cha mẹ cô bất đồng quan điểm,khi bàn về một lĩnh vực nào đó là có tranh luận liền,nhưng vẫn thương yêu và lo lắng cho nhau,kiểu khắc khẩu
Cô với anh em trong nhà không hòa thuận
Cô là con cả trong nhà
Nhà của cô gần những nơi hơi đặc biệt hơn người khác,để tôi độn thổ thử đúng sai nhé
1/Gần đình chùa
2/Gần trường học
3/Gần UBND,CAND
4/Gần Chợ
Cô có bệnh răng hoặc răng cô không tốt,xấu
Tôi thấy kinh nguyệt của cô không đều nhảy lung tung hết,nên đi khám bác sĩ nhé ,sau này ảnh hưởng sinh đẻ đó
Cô giỏi về văn thư giấy tờ sổ sách,giỏi văn,nhưng tính hơi cứng rắn
Cô đã từng bị tai nạn về sông nước
MẸ cô hoặc cô đã từng bị bệnh và phải vào bệnh viện để phẫu thuật
Bàn thờ ông địa nhà cô được để bên phải căn nhà,tính từ ngoài nhìn vào
Cô là người thông minh giỏi mưu lược
Trong đời cô phải 1 vài lần làm ăn thất bại bị trắng tay,nhưng cuối cùng vẫn tốt
Cô có tính hay bắt nạt người yêu,muốn tham lam quá,đã sở hữu thân sát rồi,còn muốn chiếm đoạt luôn cả trái tim,rồi cv ,sở thích,nói chung là cô muốn quản lý tất tần tật,thử hỏi có người đàn ông nào chịu nổi như vậy không,,đúng không các đấng m*y râu
Cô rất thích ăn chua lúc nào ăn cũng được hết,và ăn mặn nước mắn,mắn tôm là khoái khẩu của cô
Cô thích mặt đồ màu xanh lá cây nhạt,màu xanh da trời,xanh đen,xanh dương,đen,nói chung là gam màu lạnh
Cô hay bị tai nạn xe cộ lắm đúng không
Cô có nốt ruồi ở vùng kín
Từ 7-17 tuổi học hành không tốt,cha mẹ có hạn
Từ 17-27 học hành cũng không tốt,cha mẹ bất hòa
Năm 2009 học hành không tốt,cha mẹ bất hòa,mẹ có hạn xấu
Năm 2010 học hành rất tốt đỗ đạt
Năm 2011 tiền tài cv,tương đối bình bình
Năm 2012 tiền tài cv dưới trung bình,có quen người yêu mới
Năm 2013 năm này rất xấu,tai họa bệnh tật liên miên ,tiền tài cv không tốt
Năm 2014 tiền tài cv rất xấu
Năm 2009 trong thân tộc có người thân qua đời
Cô hồi âm chi tiết từng câu giúp tôi thử xem đúng sai thế nào,vì tôi cũng là người mới nghiên cứu chút ít bát tự,nên không dám múa rìu với cao nhân kiemkhach đã hành tẩu giang hồ lâu năm
Sửa bởi HoiPhuoc: 16/11/2014 - 15:56
Cha mẹ cô bất đồng quan điểm,khi bàn về một lĩnh vực nào đó là có tranh luận liền,nhưng vẫn thương yêu và lo lắng cho nhau,kiểu khắc khẩu
Cô với anh em trong nhà không hòa thuận
Cô là con cả trong nhà
Nhà của cô gần những nơi hơi đặc biệt hơn người khác,để tôi độn thổ thử đúng sai nhé
1/Gần đình chùa
2/Gần trường học
3/Gần UBND,CAND
4/Gần Chợ
Cô có bệnh răng hoặc răng cô không tốt,xấu
Tôi thấy kinh nguyệt của cô không đều nhảy lung tung hết,nên đi khám bác sĩ nhé ,sau này ảnh hưởng sinh đẻ đó
Cô giỏi về văn thư giấy tờ sổ sách,giỏi văn,nhưng tính hơi cứng rắn
Cô đã từng bị tai nạn về sông nước
MẸ cô hoặc cô đã từng bị bệnh và phải vào bệnh viện để phẫu thuật
Bàn thờ ông địa nhà cô được để bên phải căn nhà,tính từ ngoài nhìn vào
Cô là người thông minh giỏi mưu lược
Trong đời cô phải 1 vài lần làm ăn thất bại bị trắng tay,nhưng cuối cùng vẫn tốt
Cô có tính hay bắt nạt người yêu,muốn tham lam quá,đã sở hữu thân sát rồi,còn muốn chiếm đoạt luôn cả trái tim,rồi cv ,sở thích,nói chung là cô muốn quản lý tất tần tật,thử hỏi có người đàn ông nào chịu nổi như vậy không,,đúng không các đấng m*y râu
Cô rất thích ăn chua lúc nào ăn cũng được hết,và ăn mặn nước mắn,mắn tôm là khoái khẩu của cô
Cô thích mặt đồ màu xanh lá cây nhạt,màu xanh da trời,xanh đen,xanh dương,đen,nói chung là gam màu lạnh
Cô hay bị tai nạn xe cộ lắm đúng không
Cô có nốt ruồi ở vùng kín
Từ 7-17 tuổi học hành không tốt,cha mẹ có hạn
Từ 17-27 học hành cũng không tốt,cha mẹ bất hòa
Năm 2009 học hành không tốt,cha mẹ bất hòa,mẹ có hạn xấu
Năm 2010 học hành rất tốt đỗ đạt
Năm 2011 tiền tài cv,tương đối bình bình
Năm 2012 tiền tài cv dưới trung bình,có quen người yêu mới
Năm 2013 năm này rất xấu,tai họa bệnh tật liên miên ,tiền tài cv không tốt
Năm 2014 tiền tài cv rất xấu
Năm 2009 trong thân tộc có người thân qua đời
Cô hồi âm chi tiết từng câu giúp tôi thử xem đúng sai thế nào,vì tôi cũng là người mới nghiên cứu chút ít bát tự,nên không dám múa rìu với cao nhân kiemkhach đã hành tẩu giang hồ lâu năm
Sửa bởi HoiPhuoc: 16/11/2014 - 15:56
kiemkhach13
16/11/2014
kiemkhach13, on 16/11/2014 - 13:02, said:
tướng này ăn vũ khúc nhiều hơn tham lang , mà có sát kỵ nữa thì phải .mà bộ tuong
Trán và gò má ăn con thanh long ,long trì " có hoa cái , không kiếp có đến chắc ở kế cung mện
Thân . Đại khái cung vợ chắc có cô thần . Hết
Trán và gò má ăn con thanh long ,long trì " có hoa cái , không kiếp có đến chắc ở kế cung mện
Thân . Đại khái cung vợ chắc có cô thần . Hết
Minh Huyền
16/11/2014
buigood, on 16/11/2014 - 15:21, said:
Con đây bác ạ. Phải chi Minh Huyền ở SG là bác có đệ tử rồi. Phải chi con có tài như Minh Huyền thì được làm đệ tử bác rồi. Ông trời sắp đặt. Hihi
Sửa bởi Minh Huyền: 16/11/2014 - 16:02
kiemkhach13
16/11/2014
Nào ....nào ...chúng ta cùng thank bác hoiphuoc nhé .
Món " phở " hà nội đó nghe mùi đã thấy thơm thơm Hay wá bác ơ.iiii...
Vừa ngon lại bổ rẻ ....mại zo..zô...dù ...thế nào cũng zui..zui...
Món " phở " hà nội đó nghe mùi đã thấy thơm thơm Hay wá bác ơ.iiii...
Vừa ngon lại bổ rẻ ....mại zo..zô...dù ...thế nào cũng zui..zui...
buigood
16/11/2014
Cuộc sống có người bị chê thì sẽ lên tiếng. Minh Huyền thì khác, khi bị khen mới chịu xuất hiện. Người thì con đã gọi được. Còn Minh Huyền có xem cho các bạn không thì tùy duyên vậy. Hihi
kiemkhach13
16/11/2014
Vụ gì tài đức kk không rành môn nào hết , chỉ chém gió ti " xem úp mặt
Riết mặt và tường bằng nhau roài " . Không mang thầyBà trốn bá quan không
so với ai . khi đi làm rảnh là 8888 .chém gió giải trí zui zui thôi . Giỏi cũng chít
Dốt chung khinh , tàng tàng nửa mùa hy vọng chẳng ai chấp sống dai hơn 1 tí
* vì môn này xưa đến này chưa bao giờ nghĩ hơn ai hay phai hạ ai khi xem .thấy
Khó chịu ...đi quá topic nào đó chém gió như giờ vô đây . Người nhẹn nhàng
Binh an mà cái chính là mọi người cũng vui dù tuổi nào giai cấp cao thấp không
Ai ngại dù xấu đẹp ,
* cậu buigood chưa biết ,đi sâu nhận định nghề bói này đúng không " nghĩ là nói
.như coi cho cô higa .tánh cậu nên chậm lại " chỗ nào cũng có cái học . Dù chỉ
Câu nói , ánh mắt , hành động , dòng chữ đều phải ngẫm mới mong sau này nhận
Định về tướng người ít sai hơn " không đến lúc bị hại chẳng biết tại sao ta lại bị "
À người đó ta nhận lầm rồi .
Sửa bởi kiemkhach13: 16/11/2014 - 16:40
Riết mặt và tường bằng nhau roài " . Không mang thầyBà trốn bá quan không
so với ai . khi đi làm rảnh là 8888 .chém gió giải trí zui zui thôi . Giỏi cũng chít
Dốt chung khinh , tàng tàng nửa mùa hy vọng chẳng ai chấp sống dai hơn 1 tí
* vì môn này xưa đến này chưa bao giờ nghĩ hơn ai hay phai hạ ai khi xem .thấy
Khó chịu ...đi quá topic nào đó chém gió như giờ vô đây . Người nhẹn nhàng
Binh an mà cái chính là mọi người cũng vui dù tuổi nào giai cấp cao thấp không
Ai ngại dù xấu đẹp ,
* cậu buigood chưa biết ,đi sâu nhận định nghề bói này đúng không " nghĩ là nói
.như coi cho cô higa .tánh cậu nên chậm lại " chỗ nào cũng có cái học . Dù chỉ
Câu nói , ánh mắt , hành động , dòng chữ đều phải ngẫm mới mong sau này nhận
Định về tướng người ít sai hơn " không đến lúc bị hại chẳng biết tại sao ta lại bị "
À người đó ta nhận lầm rồi .
Sửa bởi kiemkhach13: 16/11/2014 - 16:40
Bongcomay90
16/11/2014
HoiPhuoc, on 16/11/2014 - 15:52, said:
Xem cho irishuynh105 1
Cha mẹ cô bất đồng quan điểm,khi bàn về một lĩnh vực nào đó là có tranh luận liền,nhưng vẫn thương yêu và lo lắng cho nhau,kiểu khắc khẩu: Đúng ạ
Cô với anh em trong nhà không hòa thuận: Chỉ thường bị cháu ăn hiếp hì
Cô là con cả trong nhà: Đúng
Nhà của cô gần những nơi hơi đặc biệt hơn người khác,để tôi độn thổ thử đúng sai nhé
1/Gần đình chùa
2/Gần trường học
3/Gần UBND,CAND
4/Gần Chợ
Chính xác cả 4 cái, nhưng là nhà thờ, không phãi chùa ạ
Cô có bệnh răng hoặc răng cô không tốt,xấu:Đúng
Tôi thấy kinh nguyệt của cô không đều nhảy lung tung hết,nên đi khám bác sĩ nhé ,sau này ảnh hưởng sinh đẻ đó: Đúng
Cô giỏi về văn thư giấy tờ sổ sách,giỏi văn,nhưng tính hơi cứng rắn: Đúng
Cô đã từng bị tai nạn về sông nước: không ạ
MẸ cô hoặc cô đã từng bị bệnh và phải vào bệnh viện để phẫu thuật: cháu từng tiểu phẫu
Bàn thờ ông địa nhà cô được để bên phải căn nhà,tính từ ngoài nhìn vào: bên trái ạ
Cô là người thông minh giỏi mưu lược: cái này cháu không biết rõ ạ
Trong đời cô phải 1 vài lần làm ăn thất bại bị trắng tay,nhưng cuối cùng vẫn tốt: Bác có thể cho cháu biết khoảng tuỗi nào lên và xuống không ạ?
Cô có tính hay bắt nạt người yêu,muốn tham lam quá,đã sở hữu thân sát rồi,còn muốn chiếm đoạt luôn cả trái tim,rồi cv ,sở thích,nói chung là cô muốn quản lý tất tần tật,thử hỏi có người đàn ông nào chịu nổi như vậy không,,đúng không các đấng m*y râu: Đúng là trong ty cháu có tính sỡ hữu cao...vậy hoài có ế luôn không bác hì hì
Cô rất thích ăn chua lúc nào ăn cũng được hết,và ăn mặn nước mắn,mắn tôm là khoái khẩu của cô: Cháu ăn mặn, không thích chua
Cô thích mặt đồ màu xanh lá cây nhạt,màu xanh da trời,xanh đen,xanh dương,đen,nói chung là gam màu lạnh: Đúng ạ
Cô hay bị tai nạn xe cộ lắm đúng không: không ạ, cháu chưa từng bị tai nạn xe
Cô có nốt ruồi ở vùng kín: chính xác
Từ 7-17 tuổi học hành không tốt,cha mẹ có hạn:Đúng ạ
Từ 17-27 học hành cũng không tốt,cha mẹ bất hòa: chỉ bất hòa nhỏ
Năm 2009 học hành không tốt,cha mẹ bất hòa,mẹ có hạn xấu: 2009 ông ngoại cháu bệnh nặng, không biết phải hạn ko ạ
Năm 2010 học hành rất tốt đỗ đạt
*Từ nhỏ tới lớn cháu học trung bình, nhưng lạ chỗ thi cái gì cũng đậu ạ
Năm 2011 tiền tài cv,tương đối bình bình Vâng
Năm 2012 tiền tài cv dưới trung bình,có quen người yêu mới : Đúng ạ
Năm 2013 năm này rất xấu,tai họa bệnh tật liên miên ,tiền tài cv không tốt
Năm 2014 tiền tài cv rất xấu
*2013 2014 rất xấu, trong tất cả mọi vấn đề.
Năm 2009 trong thân tộc có người thân qua đời: 2008 bà ngoại cháu mất
Bác cho cháu hỏi khi nào cháu tìm được công việc tốt hơn. Sau này cháu có giàu có phát đạt không ạ. Ỡ khoãng tuổi nào ạ? ^^
Cháu cám ơn bác !
Cô hồi âm chi tiết từng câu giúp tôi thử xem đúng sai thế nào,vì tôi cũng là người mới nghiên cứu chút ít bát tự,nên không dám múa rìu với cao nhân kiemkhach đã hành tẩu giang hồ lâu năm
Cha mẹ cô bất đồng quan điểm,khi bàn về một lĩnh vực nào đó là có tranh luận liền,nhưng vẫn thương yêu và lo lắng cho nhau,kiểu khắc khẩu: Đúng ạ
Cô với anh em trong nhà không hòa thuận: Chỉ thường bị cháu ăn hiếp hì
Cô là con cả trong nhà: Đúng
Nhà của cô gần những nơi hơi đặc biệt hơn người khác,để tôi độn thổ thử đúng sai nhé
1/Gần đình chùa
2/Gần trường học
3/Gần UBND,CAND
4/Gần Chợ
Chính xác cả 4 cái, nhưng là nhà thờ, không phãi chùa ạ
Cô có bệnh răng hoặc răng cô không tốt,xấu:Đúng
Tôi thấy kinh nguyệt của cô không đều nhảy lung tung hết,nên đi khám bác sĩ nhé ,sau này ảnh hưởng sinh đẻ đó: Đúng
Cô giỏi về văn thư giấy tờ sổ sách,giỏi văn,nhưng tính hơi cứng rắn: Đúng
Cô đã từng bị tai nạn về sông nước: không ạ
MẸ cô hoặc cô đã từng bị bệnh và phải vào bệnh viện để phẫu thuật: cháu từng tiểu phẫu
Bàn thờ ông địa nhà cô được để bên phải căn nhà,tính từ ngoài nhìn vào: bên trái ạ
Cô là người thông minh giỏi mưu lược: cái này cháu không biết rõ ạ
Trong đời cô phải 1 vài lần làm ăn thất bại bị trắng tay,nhưng cuối cùng vẫn tốt: Bác có thể cho cháu biết khoảng tuỗi nào lên và xuống không ạ?
Cô có tính hay bắt nạt người yêu,muốn tham lam quá,đã sở hữu thân sát rồi,còn muốn chiếm đoạt luôn cả trái tim,rồi cv ,sở thích,nói chung là cô muốn quản lý tất tần tật,thử hỏi có người đàn ông nào chịu nổi như vậy không,,đúng không các đấng m*y râu: Đúng là trong ty cháu có tính sỡ hữu cao...vậy hoài có ế luôn không bác hì hì
Cô rất thích ăn chua lúc nào ăn cũng được hết,và ăn mặn nước mắn,mắn tôm là khoái khẩu của cô: Cháu ăn mặn, không thích chua
Cô thích mặt đồ màu xanh lá cây nhạt,màu xanh da trời,xanh đen,xanh dương,đen,nói chung là gam màu lạnh: Đúng ạ
Cô hay bị tai nạn xe cộ lắm đúng không: không ạ, cháu chưa từng bị tai nạn xe
Cô có nốt ruồi ở vùng kín: chính xác
Từ 7-17 tuổi học hành không tốt,cha mẹ có hạn:Đúng ạ
Từ 17-27 học hành cũng không tốt,cha mẹ bất hòa: chỉ bất hòa nhỏ
Năm 2009 học hành không tốt,cha mẹ bất hòa,mẹ có hạn xấu: 2009 ông ngoại cháu bệnh nặng, không biết phải hạn ko ạ
Năm 2010 học hành rất tốt đỗ đạt
*Từ nhỏ tới lớn cháu học trung bình, nhưng lạ chỗ thi cái gì cũng đậu ạ
Năm 2011 tiền tài cv,tương đối bình bình Vâng
Năm 2012 tiền tài cv dưới trung bình,có quen người yêu mới : Đúng ạ
Năm 2013 năm này rất xấu,tai họa bệnh tật liên miên ,tiền tài cv không tốt
Năm 2014 tiền tài cv rất xấu
*2013 2014 rất xấu, trong tất cả mọi vấn đề.
Năm 2009 trong thân tộc có người thân qua đời: 2008 bà ngoại cháu mất
Bác cho cháu hỏi khi nào cháu tìm được công việc tốt hơn. Sau này cháu có giàu có phát đạt không ạ. Ỡ khoãng tuổi nào ạ? ^^
Cháu cám ơn bác !
Cô hồi âm chi tiết từng câu giúp tôi thử xem đúng sai thế nào,vì tôi cũng là người mới nghiên cứu chút ít bát tự,nên không dám múa rìu với cao nhân kiemkhach đã hành tẩu giang hồ lâu năm
aotrang
16/11/2014
Bác Hoiphuoc có phải là bác Kim Hải Đông bên lyso không nhỉ? Giọng văn nghe quen quá :-?
NhuBang
16/11/2014
irishuynh105, on 16/11/2014 - 15:13, said:
j mà ai cũng có đôi có cặp hết trơn zị chòi. Bữa có cặp Băng Ca, goy` mấy sau có Hot vs tn. Bữa nay có Ga good, thiệt tình tới tên cũng vần nữa =]]]]]
Tủi thân wa, bắt chước bác kiếm úp mặt vô tường huhu
Tủi thân wa, bắt chước bác kiếm úp mặt vô tường huhu
ỉris tỷ có cái nick tây tây nà, muội muốn đổi tên
kiemkhach13
16/11/2014
Hay quá bác hoiphuoc ơ.iiii...vậy ok lém rồi cho em bác với luyện môn tưa trụ thui " nhá bác "
Mai đen gà qua " cúng tổ " rùi nhậu luôn bác ơi ....à quên bác mần cậu nick thâtngiet 12 dù
Cái .cậu này úp tứ trụ lên bá. Mần cho đến higa nha .thank ....hihihi...phở bắt đầu nghi ngút
Mùi bò roài nè ....
Mai đen gà qua " cúng tổ " rùi nhậu luôn bác ơi ....à quên bác mần cậu nick thâtngiet 12 dù
Cái .cậu này úp tứ trụ lên bá. Mần cho đến higa nha .thank ....hihihi...phở bắt đầu nghi ngút
Mùi bò roài nè ....
HoiPhuoc
16/11/2014
Xem cho buigood 2
Cha mẹ cậu bất đồng quan điểm,khi bàn về một lĩnh vực nào đó là có tranh luận liền,nhưng vẫn thương yêu và lo lắng cho nhau,kiểu khắc khẩu
Cậu với anh em không hòa thuận
Cậu là con út hoặc con cả trong nhà
Cậu có xu hướng sống độc lập từ nhỏ,thích tự mình làm lấy,không thích dựa dẫm
Trước hoặc sau nhà cậu có ao đầm hoặc con sông
Cậu là người thích nghiên cứu sáng tạo
Cậu là người rất hòa đồng với tất cả mọi người ,nhưng tính rất đa nghi,do dự
Cậu có anh em,bà con làm giám đốc hay trưởng phòng gì đó
Cậu có cha hoặc mẹ mất sớm.cái này không đúng bỏ qua cho tôi nhé,vì tôi thấy trong lá số nó hiện lên
Cậu đã từng cho người khác mượn tiền mà họ không hoàn trả lại cho cậu
Cậu đang rất lo lắng cho một người em của cậu
Đường tình duyên của cậu khá trắc trở
Người yêu của cậu thường là nước da ngâm,mập mạp ăn nhiều</div>
Số cậu có quý nhân phù trợ lắm,khi gặp khó khăn tự nhiên có lối mở,có người khác tới giúp liền
Cậu có nốt ruồi ở gần vùng kín
Cậu bị rụng tóc rất nhiều,và có tóc bạc sớm
Bàn thờ ông địa nhà cậu được để bên phải căn nhà ,tình từ ngoài nhìn vào
Cậu thích ăn đồ mặn với đồ cay
Cậu thích mặc đồ màu xanh dương,xanh đen,đen,trắng xám,nói chung là gam màu lạnh
Cậu bề ngoài trầm tĩnh,nhưng bên trong sôi nổi hay giúp đỡ bạn bè hết lòng
Từ 9-19 học hành không tốt,có chuyện phiền phức xảy ra,bệnh tật tai họa
Năm 2009 học hành không tốt
Năm 2010 học hành rất tốt,có nhiều chuyến đi xa
Năm 2011 học hành tốt,có quen người yêu mới
Năm 2012 học hành rất xấu ,có thể nói là thi rớt,có nhiều chuyện thi phi ,tai họa
Năm 2013 rất xấu,cha mẹ anh em cũng có hạn xấu,bản thân cũng rất xấu
Năm 2014 cũng xấu,có tình yêu tay ba tranh dành,cha mẹ bất hòa
Cậu hồi âm chi tiết giúp tôi nhé.cậu muốn hỏi gì thì hỏi 3 câu hỏi thôi nhé
Sửa bởi HoiPhuoc: 16/11/2014 - 17:13
Cha mẹ cậu bất đồng quan điểm,khi bàn về một lĩnh vực nào đó là có tranh luận liền,nhưng vẫn thương yêu và lo lắng cho nhau,kiểu khắc khẩu
Cậu với anh em không hòa thuận
Cậu là con út hoặc con cả trong nhà
Cậu có xu hướng sống độc lập từ nhỏ,thích tự mình làm lấy,không thích dựa dẫm
Trước hoặc sau nhà cậu có ao đầm hoặc con sông
Cậu là người thích nghiên cứu sáng tạo
Cậu là người rất hòa đồng với tất cả mọi người ,nhưng tính rất đa nghi,do dự
Cậu có anh em,bà con làm giám đốc hay trưởng phòng gì đó
Cậu có cha hoặc mẹ mất sớm.cái này không đúng bỏ qua cho tôi nhé,vì tôi thấy trong lá số nó hiện lên
Cậu đã từng cho người khác mượn tiền mà họ không hoàn trả lại cho cậu
Cậu đang rất lo lắng cho một người em của cậu
Đường tình duyên của cậu khá trắc trở
Người yêu của cậu thường là nước da ngâm,mập mạp ăn nhiều</div>
Số cậu có quý nhân phù trợ lắm,khi gặp khó khăn tự nhiên có lối mở,có người khác tới giúp liền
Cậu có nốt ruồi ở gần vùng kín
Cậu bị rụng tóc rất nhiều,và có tóc bạc sớm
Bàn thờ ông địa nhà cậu được để bên phải căn nhà ,tình từ ngoài nhìn vào
Cậu thích ăn đồ mặn với đồ cay
Cậu thích mặc đồ màu xanh dương,xanh đen,đen,trắng xám,nói chung là gam màu lạnh
Cậu bề ngoài trầm tĩnh,nhưng bên trong sôi nổi hay giúp đỡ bạn bè hết lòng
Từ 9-19 học hành không tốt,có chuyện phiền phức xảy ra,bệnh tật tai họa
Năm 2009 học hành không tốt
Năm 2010 học hành rất tốt,có nhiều chuyến đi xa
Năm 2011 học hành tốt,có quen người yêu mới
Năm 2012 học hành rất xấu ,có thể nói là thi rớt,có nhiều chuyện thi phi ,tai họa
Năm 2013 rất xấu,cha mẹ anh em cũng có hạn xấu,bản thân cũng rất xấu
Năm 2014 cũng xấu,có tình yêu tay ba tranh dành,cha mẹ bất hòa
Cậu hồi âm chi tiết giúp tôi nhé.cậu muốn hỏi gì thì hỏi 3 câu hỏi thôi nhé
Sửa bởi HoiPhuoc: 16/11/2014 - 17:13
kiemkhach13
16/11/2014
NhuBang
16/11/2014
kiemkhach13, on 16/11/2014 - 17:01, said:
* bác kiếm thấy cô đổi nick " yes madam " ngje kêu lém ....
Bác kiếm ưi, không hiểu sao dạo này con bị đau đầu lắm lăm luôn, người ta gọi câu đau đầu như búa bổ quả không sai ạ
bác và các bác ngó qua giúp con tứ trụ với ạ
kiemkhach13
16/11/2014
Ốm sao không kêu tên kim ca , hoạc thì là mà phi bò tới chở đi khám bệnh ...
lại đưa tứ trụ ra " tính zụ dỗ người cao tuổi " hả " . không dễ đâu nha . Nay
Bác hoi phuoc xem theo thứ tự bác kiếm đang chà nồi , để mai một lại hủ tiếu
Tiếp . Hihihi...
Sửa bởi kiemkhach13: 16/11/2014 - 17:15
lại đưa tứ trụ ra " tính zụ dỗ người cao tuổi " hả " . không dễ đâu nha . Nay
Bác hoi phuoc xem theo thứ tự bác kiếm đang chà nồi , để mai một lại hủ tiếu
Tiếp . Hihihi...
Sửa bởi kiemkhach13: 16/11/2014 - 17:15


