HoiPhuoc, on 16/11/2014 - 16:59, said:
Xem cho buigood 2
Cha mẹ cậu bất đồng quan điểm,khi bàn về một lĩnh vực nào đó là có tranh luận liền,nhưng vẫn thương yêu và lo lắng cho nhau,kiểu khắc khẩu. Dạ đúng bác ạ, đến giờ mỗi sáng ba vẫn chở mẹ con đi làm. Sáng là í ới, người này hối người kia.
Cậu với anh em không hòa thuận. Dạ con không có anh em nên không bị ăn hiếp.
Cậu là con út hoặc con cả trong nhà Dạ con vừa là trưởng vừa là út, con là con một.
Cậu có xu hướng sống độc lập từ nhỏ,thích tự mình làm lấy,không thích dựa dẫm. Dạ, con trước giờ tự chọn đường mình đi.
Trước hoặc sau nhà cậu có ao đầm hoặc con sông. Con ở Sài Gòn nên không có ao đầm, nhà con cách Đầm Sen khoảng 5 phút đi xe đạp.
Cậu là người thích nghiên cứu sáng tạo. Con thích nghiên cứu, nhưng con thấy khả năng sáng tạo không cao.
Cậu là người rất hòa đồng với tất cả mọi người ,nhưng tính rất đa nghi,do dự. Dạ đúng ạ, tự trong suy nghĩ con tạo ra 1 sự bảo vệ. Không tỏ ra quá thân thiết với ai.
Cậu có anh em,bà con làm giám đốc hay trưởng phòng gì đó. Một người cậu họ bên ngoại con trước làm phó giám đốc nhà máy xử lý nước KCN Sóng Thần vừa lên chức giám đốc năm nay. Đây là người xin việc cho con khi con mới ra trường. Có lẽ ơn nghĩa này khó mà trả hết.
Cậu có cha hoặc mẹ mất sớm.cái này không đúng bỏ qua cho tôi nhé,vì tôi thấy trong lá số nó hiện lên. Dạ ba mẹ con vẫn mạnh khỏe nhưng nhà nghèo, biết đâu là hóa giải.
Cậu đã từng cho người khác mượn tiền mà họ không hoàn trả lại cho cậu. Dạ có nhưng chưa có món tiền lớn.
Cậu đang rất lo lắng cho một người em của cậu. Dạ con không có anh em.
Đường tình duyên của cậu khá trắc trở. Dạ con qua 2 mối tình rồi nhưng chưa có vợ.
Người yêu của cậu thường là nước da ngâm,mập mạp ăn nhiều</div> Dạ 2 người con từng quen đều da rất trắng. một cô ốm một cô hơi mập.
Số cậu có quý nhân phù trợ lắm,khi gặp khó khăn tự nhiên có lối mở,có người khác tới giúp liền Dạ đúng ạ. Đi học thì có thầy cô giúp, đi làm thì ra ngoài khi khó khăn cũng có người giúp.
Cậu có nốt ruồi ở gần vùng kín.
Cậu bị rụng tóc rất nhiều,và có tóc bạc sớm. Dạ tới giờ thì chưa bị bác ạ.
Bàn thờ ông địa nhà cậu được để bên phải căn nhà ,tình từ ngoài nhìn vào Dạ đặt giữa nhà lệch về bên phải ạ.
Cậu thích ăn đồ mặn với đồ cay. Dạ đúng ạ.
Cậu thích mặc đồ màu xanh dương,xanh đen,đen,trắng xám,nói chung là gam màu lạnh. Dạ đúng ạ. Cái này thì con quá phục bác.
Cậu bề ngoài trầm tĩnh,nhưng bên trong sôi nổi hay giúp đỡ bạn bè hết lòng Dạ tùy người bác ạ. Có người con có thể giúp nhưng không giúp, chắc do trong thâm tâm con không xem người đó là bạn.
Từ 9-19 học hành không tốt,có chuyện phiền phức xảy ra,bệnh tật tai họa. Dạ đúng ạ, nhưng tự nhiên những năm cuối cấp lại khác. Ví dụ năm lớp 6-7 xém thi lại, bị cô mời phụ huynh nhắc nhở, nhưng lớp 8-9 lại được học sinh giỏi, thi chuyển cấp điểm cao nhất nhì lớp. Lớp 10-11 mê game online chỉ được trung bình nhưng lớp 12 được khá, thi đậu đại học (mặc dù lúc đó con chỉ nghĩ sẽ học cao đẳng Cao Thắng).
Năm 2009 học hành không tốt Ham chơi, học đại học không bị quản lý nên rớt nhiều môn.
Năm 2010 học hành rất tốt,có nhiều chuyến đi xa. Trường chuyển sang học tín chỉ phải chạy đi chạy lại nhiều cơ sở.
Năm 2011 học hành tốt,có quen người yêu mới Được học bổng khuyến khích, có bạn gái đầu tiên. Con phục bác quá!
Năm 2012 học hành rất xấu ,có thể nói là thi rớt,có nhiều chuyện thi phi ,tai họa. Không có tai họa lớn ạ.
Năm 2013 rất xấu,cha mẹ anh em cũng có hạn xấu,bản thân cũng rất xấu Dạ gặp nạn khá nhiều. Công việc không thuận lơi, sức khỏe kém. Té xe, cháy xe, Mượn tiền mua xe nên phải trả nợ. Chính vì bế tắc, con tìm đến diễn đàn để tìm hiểu là số của mình.
Năm 2014 cũng xấu,có tình yêu tay ba tranh dành,cha mẹ bất hòa Cha mẹ con thì khắc khẩu thường xuyên. Có tình yêu nhưng rồi kết thúc sớm bác ạ. Không có người thứ 3 nhưng do thấy không có tương lai, tính cách ai cũng mạnh nên không chịu nổi nhau.
Cậu hồi âm chi tiết giúp tôi nhé.cậu muốn hỏi gì thì hỏi 3 câu hỏi thôi nhé. Con xin hỏi bác 3 câu ạ:
1/ Có phải sau khi con có vợ rồi mới khá lên?
2/ Vợ chồng có sống được đến cuối đời?
3/ Con có báo hiếu cho ba mẹ được sớm không?
Con xin cảm ơn bác rất nhiều ạ! Diễn đàn quả là nhiều cao nhân.