papillonhn, on 16/11/2014 - 21:57, said:
Hì hì, vụ này thì cháu thấy người Nhật xem tử vi nhân viên rất kỹ.
Cách đây khoảng 6-7 năm, cháu có người quen làm cho công ty của Nhật. Khi chị này được chọn lên vị trí quản lý (vẫn là nhân viên) thì hội Nhật đã yêu cầu đưa ngày tháng năm sinh. Giờ thì chị này giàu sụ, đi nước ngoài như cơm bữa.
Từ dạo đó cháu mới để ý đến tử vi nhiều.
* thì tính như sao tốt lợ cho họ ai cũng tiền mình bỏ ra không mất như qua mức thành
Thái quá " họ xem chủ lực tư vi " nên làm nhiều người tự nhiên mất việc nhiều cách .
Vì vị giám đốc hợp số sao nào đó thuận đắc lực .theo nhân viên đên " như có chắc xem đúng
Không mà làm như vậy .như họ vẫn làm chẳng cần biết . Có ứng không thôi thà giết lầm
Hơn bỏ sót " .
* nên kiếm khách biết chút tướng trực diện bên ngoài để nhận định tên giám đốc ăn sao gì
Thuộc tuyp người nào và họ sẽ cần nhân có sao nào . Vì họ giấu hoàn tôàn lá số không
Cho ai biết " nên khi có nhân viên chiến lược là họ chọn rất kỹ " không nhanh biết chỉ 1
Giờ là được nhận vô liền " vì có gặp mấy vụ này ngày không chỉnh được theo khai sanh
Như giờ thì " bùa " qua giờ khác là lá khác .đưa nhiều người vô công ty hàn , trung , sinh.
Rồi không có nuôi thầy chuyên xử vụ này " như giả giờ làm sao " thầy " nhìn nhận na ná
Là thành công . Vì mỗi vị giám đốc hay đầu tàu thì thường theo bộ sao riêng thuận hợp
Cho vị đó .như chuyển xem kỹ người có ghê không lại gây họa có người ta thì mình cũng
Kém " phước ".
* có cô 1 cô sanh năm 1980 " năm 2013 " có biết qua 1 người đên nhờ kk xem quẻ về công
Việc làm cho bọn sinh , mà giờ cô ta mẹ nhớ năm trong 2 giờ hợi ,tý . Nên bọn này gặn hỏi
Vài lần " cô nói không biết sao họ hỏi kỹ lắm lúc vô làm em ghi luôn 2 giờ " theo yêu cầu
Lúc đã đậu " dạng trưởng phòng kinh doanh giới thiệu sản phẩm " cô này có gia đình ly di
2 đưa con và nuôi bà mẹ " bịnh k " nhà ở quận 7 " . Kk nghĩ rùi lại đám tư vi chiêu thuận .
Rồi tụ sinh " giống tàu " vậy " kk nói vậy cô chỉ tôi nhìn tên giám đốc đó cái hay tính " bữa
Đó là chiều thứ bảy cô alo là giám đốc sẽ ăn tối tại nhà hàng số 15 ,17 gì đường lê duẩn ..
Mà vô họ bầy đủ tguws muốn ăn gì thì ăn " may cô ta đã mua dặn anh bảo vệ mới vô đây
Được zô nhìn đám bộ xậu " nhận ra có vài tên thầy và tên giám đốc "...xong ra ngoài ăn
Thoải mái " hên có dắt theo thằng ku " zô xơi luôn " nói ra xấu hổ " ăn mà 2 cha con đứng
Lên tức bụng " rượu vang đen đỏ chơi gần hết nửa chai cho tiêu " thế là về ...con về nhà
Không ngủ được phải ngồi đến đêm mới bớt no mà nằm xuống được .kk thì đi tới lui mới
Bớt """ ....ngay hôm sau cô alo " kk nói tên này ăn con cư môn và có số sao đi theo " cô nên
Lấy giờ hợi là vô kèo này " thế là cô ta fhi giờ hợi " như nhà dặn mẹ tới lui " thì lúc hỏi cô
Ta giả bộ gọi về cách tự nhiên thì mẹ cô nói giờ hợi luôn "" và tên nhận nhân sự cũng là
thầy luôn và cuối năm ngoái được cử qua sigapo. Học khóa năng cao về nhận chức mới
Đây cú ngoạn mục " và cô đã đang làm công ty này " cô không cho gì " tết thì đưa tiền "
Đây cho chục đôi giày hàng hiệu nghĩ " tức " tết hôn lẽ lấy giầy trưng bày sao ta .....hihihihi...
Thấy hay hông ta !!!?....như ngoài kk không xem tướng ngồi tám dóc zuizui chơi
Vài quẻ đổ đồng xu ....chút tử vi nha !!?.
Chúc các quí vị ngon giấc giơ là 23 ,48 ...rùi.