kiemkhach13, on 27/10/2014 - 09:40, said:
Thường tham gia trên này bỗng 1 ngày u ám chị ra đi đột
Xuất . Chị người hà nội làm công tác tại sài gòn .rất tốt tính
- có lần tôi nhớ hoài " chị đi ra vũng tàu công tác " mua cho
Kd " nói chị mua 1 con cá ngon lém " kd chạy qua , chỗ tôi
Lấy về " nghĩ ngại quá như không qua chị giận . Đành qua .
Thì là có cá " bớp " rất to như chỉ lấy 1 khứa "" đi trên đường
Về lòng tui " thấy ấp áp tình thương " tình chị em , tình người
Xa xứ ! ...
- như lần ngồi ..8888 hóng hớt "" không biết sao " điên lên "
Choảng nhau vụ tử vi ,bói quẻ . Mà không ai chịu ai .như
Vài tháng lại alo " huề " ngồi kể về cuộc sống nhất là chủ
Nhật buổi tối ở quán phượng cát ( nam kỳ khởi nghĩa )..
* nhiều câu hỏi vui " nhất là mỗi năm chị hỏi 3 câu .
Thường câu đầu luôn bít trước .
1- khi nào tui có chồng đây .sao chẳng thấy " ma " nào
Tầm tuổi .mà toàn các cụ u 60 không à .tui không ửa
Mấy lão này .nhìn yếu sắp chết lấy về " tổ hầu " thui
* yên tâm cứ từ từ sẽ đến
2- cha tui mất lâu rùi còn cụ bà yếu lắm " không biết năm
Cụ khỏe không .
* yên tâm cụ khỏe hơn chị " không tin tên về mà xem đúng
Không
3- không biết năm nay tui ,có tiền để về quê thoải mái ko
Vì ngoài quê không còn ai . Rất lo .
* yên tâm ! Mọi năm về được ,năm này hoành trang hơn .
*** và tôi nhớ mãi câu " nên yêu thương ,giúp đỡ nhau ,và
Đường bao giờ để mẹ cha buồn và những người quen phải
Đau khổ vì mình .
Hình như chị ra đi đột xuất trong tháng 10 al thì phải .và tui
Nhớ hình ảnh chị .khi đến tháng này . Hôm qua tôi nằm mơ
Thấy chị ấy về "
* này kd " dạo này có khỏe không ,gia đình ra sao " tôi vội
Choàng dậy " nhìn ngơ ngác khoảng không trong trong phg
Cố nhìn trong bóng tối " tui hoa mắt hay là thật 1 bóng đi
Vô qua hành lan phòng ...tôi vội chạy theo ...bóng đó đã khuất
Nhanh sau ngã rẽ cầu thang ...tôi có kêu " chào chị có phải
Chị VUAN . Không ...như không nghe trả lời . Thì ngoài ngõ
Tiếng xe chạy qua lại ,, nhìn đồng đã 4 giờ sáng .và thức lun
Chiện về người chị rất quí của kiêm dỏm và anh chị em tại
Sài gòn vẫn nhớ về chị . Và tôi đã đốt cho chị ấy ba nén nhang
Để ấm lòng người đi xa ....
.....kiếm dỏm ......
Anh Kiếm Khách đang nói về chị V.A đây mà.
Ngày nghe tin chị mất tôi cũng bàng hoàng, không tin đó là sự thật. Nhưng rồi đúng là chị đã vĩnh viễn ra đi. Đến hôm nay, nhớ lại, lòng vẫn dâng lên một miền thương xót.
Cầu cho vong linh người quá cố được tiêu diêu nơi miền cực lạc.
Sửa bởi Vovitu: 27/10/2014 - 18:52