kiemkhach13, on 27/10/2014 - 07:58, said:
* chết rồi kiếm dỏm này đã sai rất nhiều khi ,viết không hay đến minh huyền.
Vậy kiếm này thành thật xin lỗi . Cậu tôi không nên làm những điều vừa .vì
Sao tôi dở thật .không ưng thì nói nhỏ trong tin nhắn. Mà cậu không làm viết
Gì gọi là nặng nề hết " tánh cậu vui thì mới vậy " . Đây là lời thành thật .và tôi
Chưa từ xin lỗi ai . Trên mạng """ cậu bỏ quá hứa không giận nha ?. Và coi nhau
Như anh em , tình thương .
- một lần nữa xin lỗi minh huyền , vì tôi cùng vô tình bị người khác " chửi " tự
Thề với lòng không làm việc này " không hiểu sao tôi lại hành động như vậy
1 lần nữa rất mong minh huyền bỏ qua " được không " vì tôi đã sai quá nhiều
Với những người thân yêu như mình huyền .
* đây lời viết thật lòng nhất đó cậu " lúc buồn có nhau tâm sự hỏi han, cậu vẫn
Là người em hay ,giỏi nhất . Không biết phải sao nếu cậu còn giận hau buồn ...
Kiếm dỏm viết xong người cảm thấy nhẹ hơn " bông dưng nước mât tôi lại rơi
Ttừ Lúc nào " có rơi vì tôi cảm thấy lời nói mình sao cay đắng quá ,nước mắt
Rơi sao mình lại viết với người mà họ lúc nào cũng yêu quí " không lẽ ta tiểu
Tính từ câu viết với những người thân sao " và rát đau khổ nếu như minh huyền
Còn buồn và giận kiếm già . Xin chịu mọi hình phạt mà cậu có thể bỏ qua thật
Sự vui .thì kiếm dỏm này làm hết ...
Chào cậu ,em minh huyền buổi sáng vui ,khỏe ,yêu đời
....kiếm dỏm ......
Em cảm động khóc rồi nè ,mún ôm cụ kiếm cái liền ,Biết gần gũi cụ ,làm em cụ tính ra 3 năm giời nay ,lại không hiểu chút chút về cụ sao .,hiểu thì ko giận làm chi , cụ cho em lên thớt phải mươi vụ rùi ,em chỉ nghĩ chắc là hôm bữa có chuyện gì không vui ,hay cụ lại hiểu nhầm em chuyện chi .lại ngồi gãi đầu ,may chưa có cháy ,ko chắc tưởng nóc nhà bị bửa vôi lên đau ,xem mình sai gì đâu,Cụ giận xong lại thôi ấy mà ,mà h mình giận lại trước tiên là đau lòng ,2 đau đầu ,3 đau tim .mà dễ tăng xông lắm,mà cái giận này sao bằng lòng em yêu quý "ông anh ' U50 chứ sao ,mà cụ lại dễ xương( em quan điểm cụ không phải dễ thương ,mà thuộc hàng lúc khó thì rất khó ,lúc dễ thì rất dễ ,nên sửa bớt độ khó đi ,có khi sau này vẫn hihihi ,sao vậy ,vì cẩn thận lúc đang thì lúc ta nhìn gương thấy ta còn trẻ ,thì ta vẫn cứ thể hiện sự trẻ trung ra đi ,nhưng khi già nhăn nheo hơn rồi ,ta phải nghiêm cho đáng bậc ông bà .cho trẻ nó sợ ,nhưng sẽ dễ làm khó cho mình người xung quanh ,giống như hai vợ chồng già :hồi trẻ tôi nấu gì ông cũng khen ngon .sao h ông món chê mặn ,món chê chua ,món lại nhạt ,Thế lại làm gia đình mất vui ,vợ già thêm buồn ,lại nghĩ ông này trước khi về ăn phở ở dâu đâu rồi ,các bạn trẻ trên này có khi cụ kiếm lun tỏ ra vui vẻ không chấp cũng là một niềm vui . vì có thể các bạn chỉ giao lưu ,gặp bác kiếm vài lần tùy duyên còn đối với người cụ nhận là người thân yêu thì cụ sẽ cho lên thớt ,vì cụ chắc ko mún người thân iu của cụ bị vấp váp lại những sai lầm hổi trẻ từng mắc,có lẽ MH có nét hao hao giống cụ kiếm lúc trẻ ,nên bị cụ ấy "ghét:" nhìn mặt mún cho lên thớt lằm tui hút chết tim muốn bay ra khỏi lòng ngực ,nhừng nhiều lúc cụ tức khi ,mắt hoa ,hay tai nghe đài phát nhầm tần sóng ,chưa điều tra kĩ đã chém trước giành lợi thế ,rùi sai thì lại trốn vô góc,khóc tự dằn vặt ,sụt sịt ,ai nỡ giận .mà giận đi giận lại vô ích ,hại người mà MH khi xác định giận rồi thì vết thương khó lành khó tha thữ Cụ chém vừa thôi ,ko thân em toàn vết dao ,thì anh muốn em sông sao được ,em chết cho anh vừa lòng hen
Còn nói buồn không ? Có phải thánh nhân đâu mà không bùn ,Mà bùn ít thôi,nhưng có nhiều cái người mình thân yêu nói thì đau hơn nhiều ?Vì xét cho cùng người em hay tâm sự nhất ,hiểu em ở đất phương nam là cụ kiếm khách ,nên có nhiều cái cụ nói ra có sức sát thương lớn nhất vì suy cho cùng người biết rõ mình thế mà còn nói vậy ,không hiểu mình nữa thì sao đây em có thể an ủi mình khi những người khác nói là suy cho cùng họ có thân thiết mấy đâu mà đòi họ hiểu minh ,nghĩ cho mình .mà nhiều khi giải thích thì còn tệ hơn là để vậy .Em chỉ mong 1 một điều :Cuộc sống đã bắt chúng ta đóng nhiều vai rồi ,hi vọng có ngày cụ để em gần gũi cụ hơn tí và lúc chỉ có em với cụ hãy sống thật với mình nhất ,...được không cụ ? Hi vọng ngày đó sớm đến .Dân cùng miền mình :Càng thân tình .càng thoải mãi ,cơ phần bỗ bã,nên em xin cụ châm trước .đại xá lỗi lầm hen,không giận gì em nghe
Hiếm khi cụ kiếm khách tâm tình ,mà bản thân cũng vẫn thấy bùn bùn chút chút .h "phạt cụ cái gì đây :ngẫm đi ngẫm lại,thì h em không biết cái gì cụ phải chỉ nhé ,nhất là mấy môn cụ rành ,ko thì cụ phải tìm chô ra câu trả lời cho em ,em xin nhờ mấy ông thần gâu gâu .tổ bói chứng giàm cụ kiếm không chịu ,hay cố tính tránh ....thì không có ông gâu gâu ăn,bói đâu trượt đây
Cụ thấy có chịu không .có khó lắm không .em không có phương án 2 thay thé cho cụ đâu nhé
Em thấy hợp lý đó .em thấy đối với cụ dễ ợt ,hihihi,không mất đùi gâu gâu
Sửa bởi Minh Huyền: 27/10/2014 - 12:46