NguyetKyTuan, on 05/02/2015 - 18:01, said:

bác kiemkhach vui tính thiệt, đọc trả lời của bác lúc nào con cũng cười và thấy có chút ý tứ sâu xa trong đó nữa. Con cám ơn bác nhiều nhe!
Con cũng khoái học về tướng nên đã đọc một ít sách tướng cơ bản, công nhận là quá khó bác ạ, ngay cả phân biệt mắt là mắt phượng, mắt khỉ...con cũng chịu. Có cơ duyên nào mà gặp được thầy dạy thì hay quá bác ha!
Con chúc bác luôn khoẻ, thân tâm an lạc để múa kiếm vèo vèo bác nhé!

* xem tướng hay những môn bói thì môn nào cũng hay chắng phái nào hơn cả " và dễ tuy mỗi
Cô hay các bạn thích môn tướng đâu tiên đọc quyển sách căn bản " sau vác đao ra chém loạn
Lên , sai rút kinh nghiệm vài năm ,chục năm , thì xem được châc chắn .
- xưa bác đi xem tử vi ở chợ hòa hưng có 2 vợ chồng ,chồng xem xong bế con vợ xem nghĩ "
Không lẽ mình như thế này ngồi chờ " bà " thầy cho con bú xong mới ra xem sao " thấy nhục"
Để cho 1 người nữ vừa bế con vừa xem .
- thêm 1 ông thầy nữa là làm vỏ xe " muốn xem là phải mời nhậu " thần men nhập mới xem tay
Không lẽ mình vậy để cho 1 tên say xịn xem sao .
* mà xem hầu như toàn là nịch không , đoán lờ mờ không rõ đúng sai .đến 1 ngày gặp được
Ông thầy nhìn xnem là dân khiêu vũ quận 10 đạt giải...mặt nhìn sáng không âm lịch .lúc ở nhà
Đi xem bói dịch , tư vi như chính là bói dịch sau theo thầy học vài năm .tự xem cho mình khỏi
Mất công hoang mang .
- giờ tạm tạm xem được an tâm không sợ tên thầy nào hù dọa nữa. Tiện ra mạng thì chém gió
Cho dzui không chịu trách nhiệm gì khi đoán ...
* cô sanh trưởng đồng bằng sông hồng đúng hông ta , là chị cả hay gái trưởng trong gia đình
Có phải không !? ...nhìn hình avatar đoán đại sai cho qua ....
Hihihihi......
Sửa bởi kiemkhach13: 06/02/2015 - 21:34