Nhận biết 05 dấu hiệu của đàn bà vượng phu
narutokage
12/06/2014
Thêm ảnh về 3 bạn kia.
https://www.dropbox....353540055_o.jpg
Mời bác @kiemkhach13 và các bạn bàn nhiều hơn về bạn bên trái. Cháu thấy bạn đó răng khá là đẹp, trán cao, mũi cũng khá tốt.
https://www.dropbox....342502312_n.jpg
P/S: cháu có nhắn tin riêng cho bác @kiemkhach13, hi vọng bác có thể bớt chút thời gian quý báu.
https://www.dropbox....353540055_o.jpg
Mời bác @kiemkhach13 và các bạn bàn nhiều hơn về bạn bên trái. Cháu thấy bạn đó răng khá là đẹp, trán cao, mũi cũng khá tốt.
https://www.dropbox....342502312_n.jpg
P/S: cháu có nhắn tin riêng cho bác @kiemkhach13, hi vọng bác có thể bớt chút thời gian quý báu.
TieuNhaDau
12/06/2014
BÁc @kiemkhach13 ơi, thế mắt của bạn này có phải mắt phượng không ạ ?
http://www.uphinhnha...-99886trang.jpg
Sửa bởi TieuNhaDau: 12/06/2014 - 21:21
http://www.uphinhnha...-99886trang.jpg
Sửa bởi TieuNhaDau: 12/06/2014 - 21:21
devilknight
12/06/2014
Hình như mũi chị TieuNhaDau là mũi tham lang thì phải.Mũi dạng này thì cô độc,có khuynh hướng về đạo,tiền bạc ít nhất là không phải chạy ăn từng bữa như người khác,cũng hay gặp may mắn bất ngờ về tiền bạc.
Chút chém gió của bậc hậu sinh.Mong bác Kiếm khách đừng chê cười
Chút chém gió của bậc hậu sinh.Mong bác Kiếm khách đừng chê cười

TieuNhaDau
12/06/2014
devilknight, on 12/06/2014 - 21:34, said:
Hình như mũi chị TieuNhaDau là mũi tham lang thì phải.Mũi dạng này thì cô độc,có khuynh hướng về đạo,tiền bạc ít nhất là không phải chạy ăn từng bữa như người khác,cũng hay gặp may mắn bất ngờ về tiền bạc.
Chút chém gió của bậc hậu sinh.Mong bác Kiếm khách đừng chê cười
Chút chém gió của bậc hậu sinh.Mong bác Kiếm khách đừng chê cười

Minh Huyền
12/06/2014
@ tieunhadau
Đó là mắt háo sắc chứ mắt gì nữa phải hỏi,nhìn thấy trai đẹp thì nhớn 2 con mắt loan đểu , 2 lông m*y ,trai xấu thì gọi cũng chả nhìn người ta lấy một cái
Có chồng mà cũng như không ,có rùi vẫn cứ ôm gối tương tư 1 mình,hì hì
Bác kiemkhach thấy em nhận xét đúng không ,bác ,hay em mắt về đêm nó quáng ngà
Đó là mắt háo sắc chứ mắt gì nữa phải hỏi,nhìn thấy trai đẹp thì nhớn 2 con mắt loan đểu , 2 lông m*y ,trai xấu thì gọi cũng chả nhìn người ta lấy một cái
Có chồng mà cũng như không ,có rùi vẫn cứ ôm gối tương tư 1 mình,hì hì
Bác kiemkhach thấy em nhận xét đúng không ,bác ,hay em mắt về đêm nó quáng ngà
narutokage
12/06/2014
Minh Huyền, on 12/06/2014 - 22:22, said:
@ tieunhadau
Đó là mắt háo sắc chứ mắt gì nữa phải hỏi,nhìn thấy trai đẹp thì nhớn 2 con mắt loan đểu , 2 lông m*y ,trai xấu thì gọi cũng chả nhìn người ta lấy một cái
Có chồng mà cũng như không ,có rùi vẫn cứ ôm gối tương tư 1 mình,hì hì
Bác kiemkhach thấy em nhận xét đúng không ,bác ,hay em mắt về đêm nó quáng ngà
Đó là mắt háo sắc chứ mắt gì nữa phải hỏi,nhìn thấy trai đẹp thì nhớn 2 con mắt loan đểu , 2 lông m*y ,trai xấu thì gọi cũng chả nhìn người ta lấy một cái
Có chồng mà cũng như không ,có rùi vẫn cứ ôm gối tương tư 1 mình,hì hì
Bác kiemkhach thấy em nhận xét đúng không ,bác ,hay em mắt về đêm nó quáng ngà
Haha, mình cũng cảm nhận như vậy. Bạn có thể rộng mở tấm lòng chia sẽ kiến thức, nói rõ hơn về lông m*y này tại sao lại như vậy không ạ ?
Và đôi mắt kia thì có thể nhìn như thế nào hay chỉ trực giác và cảm nhận ?
TieuNhaDau
12/06/2014
Minh Huyền, on 12/06/2014 - 22:22, said:
@ tieunhadau Đó là mắt háo sắc chứ mắt gì nữa phải hỏi,nhìn thấy trai đẹp thì nhớn 2 con mắt loan đểu , 2 lông m*y ,trai xấu thì gọi cũng chả nhìn người ta lấy một cái Có chồng mà cũng như không ,có rùi vẫn cứ ôm gối tương tư 1 mình,hì hì Bác kiemkhach thấy em nhận xét đúng không ,bác ,hay em mắt về đêm nó quáng ngà
Hì

Sửa bởi TieuNhaDau: 12/06/2014 - 22:48
narutokage
12/06/2014
TieuNhaDau, on 12/06/2014 - 22:33, said:
Hì 

TieuNhaDau
12/06/2014
Cám ơn bạn @narutokage , Nếu được như thím bạn thì may cho mình quá. Khổ nỗi tướng mình đi đâu ai cũng chê xấu hết trơn.
Từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, mình tự thấy là mình không có điểm gì tốt đẹp cả, tâm hồn thì đen tối như than Quảng Ninh, đầu óc thì tính toán vô cùng, hơn nữa trái tim chia nhiều ngăn, trong đó ngăn to nhất dành cho bản thân mình và bố mẹ mình và thằng em, các ngăn còn lại vô cùng bé nhỏ nhưng may mắn được chia đều
.
Thêm nữa, ngoại hình vô cùng, vô cùng xấu, nhưng lại rất rất rất kén chọn.
Haizzz. Bố mẹ mình cũng vô cùng vô cùng đau đầu với mình. Vì các bạn cỡ chạc mình cứ cách tuần, tháng, năm lại tới đưa cho gia đình mình một cái thiệp hồng hồng .
Bố mình còn bảo :" Giá con là con trai thì tốt "
Haizzzz.
Sửa bởi TieuNhaDau: 12/06/2014 - 23:15
Từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, mình tự thấy là mình không có điểm gì tốt đẹp cả, tâm hồn thì đen tối như than Quảng Ninh, đầu óc thì tính toán vô cùng, hơn nữa trái tim chia nhiều ngăn, trong đó ngăn to nhất dành cho bản thân mình và bố mẹ mình và thằng em, các ngăn còn lại vô cùng bé nhỏ nhưng may mắn được chia đều

Thêm nữa, ngoại hình vô cùng, vô cùng xấu, nhưng lại rất rất rất kén chọn.
Haizzz. Bố mẹ mình cũng vô cùng vô cùng đau đầu với mình. Vì các bạn cỡ chạc mình cứ cách tuần, tháng, năm lại tới đưa cho gia đình mình một cái thiệp hồng hồng .
Bố mình còn bảo :" Giá con là con trai thì tốt "
Haizzzz.

Sửa bởi TieuNhaDau: 12/06/2014 - 23:15
TNK75
12/06/2014
TieuNhaDau, on 12/06/2014 - 21:17, said:
BÁc @kiemkhach13 ơi, thế mắt của bạn này có phải mắt phượng không ạ ?
http://www.uphinhnha...-99886trang.jpg
http://www.uphinhnha...-99886trang.jpg
cảm tưởng phần trên của mũi này hơi bé và thấp so với phần dưới
mắt sáng, có vẻ đanh đá và tính toán
tai dày, miệng thì bên trái dài hơn bên phải
TieuNhaDau
12/06/2014
TonNgoKhong75kg, on 12/06/2014 - 23:22, said:
cảm tưởng phần trên của mũi này hơi bé và thấp so với phần dưới
mắt sáng, có vẻ đanh đá và tính toán
tai dày, miệng thì bên trái dài hơn bên phải
mắt sáng, có vẻ đanh đá và tính toán
tai dày, miệng thì bên trái dài hơn bên phải
Đấy. anh nhận xét chuẩn thế, em quên một tính xấu của em nữa là đanh đá và siêu ngoa ngoắt.
Haizzzz. Tật xấu khó sửa, giang sơn khó dời .
narutokage
12/06/2014
TonNgoKhong75kg, on 12/06/2014 - 23:22, said:
cảm tưởng phần trên của mũi này hơi bé và thấp so với phần dưới
mắt sáng, có vẻ đanh đá và tính toán
tai dày, miệng thì bên trái dài hơn bên phải
mắt sáng, có vẻ đanh đá và tính toán
tai dày, miệng thì bên trái dài hơn bên phải
Thím mình bị rất nhiều người ghét (mẹ mình là một trong số đó) vì tính xấu nhiều không kể hết, đặc biệt là hay nghe chuyện nhà người khác rồi đi kể cho cả xóm, cực bủn xỉn và không ai ăn được của thím 1 đồng và mua gì đều hành người ta rất dữ.
Sửa bởi narutokage: 12/06/2014 - 23:33
Minh Huyền
12/06/2014
narutokage, on 12/06/2014 - 22:26, said:
Haha, mình cũng cảm nhận như vậy. Bạn có thể rộng mở tấm lòng chia sẽ kiến thức, nói rõ hơn về lông m*y này tại sao lại như vậy không ạ ?
Và đôi mắt kia thì có thể nhìn như thế nào hay chỉ trực giác và cảm nhận ?
Và đôi mắt kia thì có thể nhìn như thế nào hay chỉ trực giác và cảm nhận ?
Bạn á ,cậu narutoke ,tui hơn tuổi cậu khá đó ,Riêng tướng pháp không chịu tự đào sâu khó lên trình lắm ,nó mang ý nghĩa thực dụng nhất,nhưng cũng là môn khó dạy ,khó học nhất .Vì sao :Các câu chuyện bác kiếm xịn đều viết câu theo ý riêng ,vì mỗi người nó nhìn tướng đều hổng có giống nhau .Người thì bảo đây mới phải ,kia mới phải ,mà xem tướng chỉ chú trọng 1 bộ phận là đi tong rùi ,Hình như cậu rất thích và theo cuốn tương pháp ngô hùng diễn .nhưng theo MH đã đọc ,chỉ rút ra 1 kêt luận : Sách dạng mì ăn liền,rất ít tinh túy dc viết ra ,và cách tư duy có phần cứng nhắc ,bảo thủ của cậu thì rất khó tiếp thu môn tướng pháp ,cậu có thể ừ cho qua chuyện ,cậu nghe người ta nói gật gù ,nhưng ko chắc cậu đã phục ,cậu chỉ theo cái hướng cậu nghĩ đó là đúng , Vì dễ nảy sinh tranh cãi không đáng có và quả thực tui không có khiếu sư phạm nên có gì cậu hỏi bác kiếm khách về phần tướng pháp đi,có lẽ bác ấy giảng sẽ dễ vô hơn ,hi vọng sẽ thu nhật dc nhiều điều bổ ích.Em không có khiếu sư phạm mà ,nhường ca này cho bác
Thế nào sáng mai ngủ dậy bác kiemkhach lại có ý kiến cho mà coi
Sửa bởi Minh Huyền: 12/06/2014 - 23:44
TieuNhaDau
12/06/2014
Chết rùi @narutokage , sao thím bạn và mình lại có nhiều điểm chung tới vậy. Haizzzz.
Hàng xóm nhà mình ko biết có ghét mình không nữa, vì mình chẳng thấy ai thể hiện ra mặt cả, nhưng thỉnh thoảng lại hay cho mình kẹo, với hoa quả. Đi chợ hay được người ta cho vài nhánh hành với ớt dù mình chẳng làm gì họ cả.
Ngại quá.
Hàng xóm nhà mình ko biết có ghét mình không nữa, vì mình chẳng thấy ai thể hiện ra mặt cả, nhưng thỉnh thoảng lại hay cho mình kẹo, với hoa quả. Đi chợ hay được người ta cho vài nhánh hành với ớt dù mình chẳng làm gì họ cả.
Ngại quá.

narutokage
12/06/2014
Minh Huyền, on 12/06/2014 - 23:39, said:
Hì hì anh đọc được hết rùi ko phải dấu nữa cô tiểu nha đâu,anh đọc trước khi bị xóa rùi ,cô áo đen trong đám ảnh của em có chồng chưa vậy ,cô đó có nhiều cái hay lắm đó,chú ý mà nghiệm lý
Bạn á ,cậu narutoke ,tui hơn tuổi cậu khá đó ,Riêng tướng pháp không chịu tự đào sâu khó lên trình lắm ,nó mang ý nghĩa thực dụng nhất,nhưng cũng là môn khó dạy ,khó học nhất .Vì sao :Các câu chuyện bác kiếm xịn đều viết theo ý riêng ,vì mỗi người nó nhìn tướng đều hổng có giống nhau .Người thì bảo đây mới phải ,kia mới phải ,mà xem tướng chỉ chú trọng 1 bộ phận là đi tong rùi ,Hình như cậu rất thích và theo cuốn tương pháp ngô hùng diễn .nhưng theo MH đã đọc ,chỉ rút ra 1 kêt luận : Sách dạng mì ăn liền,rất ít tinh túy dc viết ra ,và cách tư duy có phần cứng nhắc ,bảo thủ của cậu thì rất khó tiếp thu môn tướng pháp ,cậu có thể ừ cho qua chuyện ,cậu nghe người ta nói gật gù ,nhưng ko chắc cậu đã phục ,cậu chỉ theo cái hướng cậu nghĩ đó là đúng , Vì dễ nảy sinh tranh cãi không đáng có và quả thực tui không có khiếu sư phạm nên có gì cậu hỏi bác kiếm khách về phần tướng pháp đi,có lẽ bác ấy giảng sẽ dễ vô hơn ,hi vọng sẽ thu nhật dc nhiều điều bổ ích.Em không có khiếu sư phạm mà ,nhường ca này cho bác
Thế nào sáng mai ngủ dậy bác kiemkhach lại có ý kiến cho mà coi
Bạn á ,cậu narutoke ,tui hơn tuổi cậu khá đó ,Riêng tướng pháp không chịu tự đào sâu khó lên trình lắm ,nó mang ý nghĩa thực dụng nhất,nhưng cũng là môn khó dạy ,khó học nhất .Vì sao :Các câu chuyện bác kiếm xịn đều viết theo ý riêng ,vì mỗi người nó nhìn tướng đều hổng có giống nhau .Người thì bảo đây mới phải ,kia mới phải ,mà xem tướng chỉ chú trọng 1 bộ phận là đi tong rùi ,Hình như cậu rất thích và theo cuốn tương pháp ngô hùng diễn .nhưng theo MH đã đọc ,chỉ rút ra 1 kêt luận : Sách dạng mì ăn liền,rất ít tinh túy dc viết ra ,và cách tư duy có phần cứng nhắc ,bảo thủ của cậu thì rất khó tiếp thu môn tướng pháp ,cậu có thể ừ cho qua chuyện ,cậu nghe người ta nói gật gù ,nhưng ko chắc cậu đã phục ,cậu chỉ theo cái hướng cậu nghĩ đó là đúng , Vì dễ nảy sinh tranh cãi không đáng có và quả thực tui không có khiếu sư phạm nên có gì cậu hỏi bác kiếm khách về phần tướng pháp đi,có lẽ bác ấy giảng sẽ dễ vô hơn ,hi vọng sẽ thu nhật dc nhiều điều bổ ích.Em không có khiếu sư phạm mà ,nhường ca này cho bác
Thế nào sáng mai ngủ dậy bác kiemkhach lại có ý kiến cho mà coi
Em rất là thoáng trong việc tiếp thu kiến thức, nhưng khi đã tiếp thu thì sẽ biến nó thành của mình, mang màu sắc của mình. Nhưng nếu thấy thứ gì đúng thì em nhất định sẽ thay đổi đầu óc, thay đổi luôn cả bản sắc của mình. (nếu bản sắc của em đã được chứng minh là sai).
Còn việc ăn nói ngông cuồng như ơ topic bên kia là có lý do, thấy cô kia nghĩ mình bị vong thì em thấy sẽ rất có hại cho cô ấy nên mới ăn nói như vậy. Không nói không được nên em đành vậy... rất xin lỗi nếu đã làm cho người khác mất hứng.
Em rất thoáng trong suy nghĩ, sẳn sàng học hỏi và thay đổi.
Sửa bởi narutokage: 12/06/2014 - 23:58