

Nhận biết 05 dấu hiệu của đàn bà vượng phu
#151
Gửi vào 02/06/2014 - 18:44
Nữa hùn vô xôm tụ .mấy bạn kia ok . Đi ra phải dfi ngang qua tiệm cầm
Đồ nhìn vào choáng cầm mô tô , xe hơi luôn , nghĩ lạ .đành không thể
Chịu nổi do gì mà khá giàu .mua rượu 1 lít 12 đồng . Rượu miền tây thường
Uống rất nhẹ nên người có thể uống cả lít . Khi mua xong .ngồi nhâm
Nhi khi trời cũng xụp tối chào về .thì cô vợ bên nhà đi qua .kiểm dỏm
Giả nhưng mắt có gắng nhìn thoáng xem sao . Đúng cô này có bụng
Đi không rung rinh . Bụng lên đến chấn thủy , cô đi chậm từ từ không như
Ông chồng đi như hoãng chạy xiên .
* khi về nhà nằm võng tưởng tưọng kỹ tướng xong .hỏi anh út .ủa ông
TRẮNG . Xưa làm gì giờ khác vậy mà thấy tối ngày ăn nhậu . Ah út...
Thằng này xưa trộm cắp kinh lém cứ khu này mất gì thì phần đa nó lấy đó
Em . Từ khi lấy con vợ người kome .này chắc do gặp thời nên không
Chôm chỉa nữa nên xóm cũng vui mừng vì không mất đồ vặt gà ,vịt , vvv.
Thằng này có lần vô đây lặn xuống vung tôm nhà hốt đem bán .hên có
Người phát hiện nên chỉ tổn thất ít .
- à vợ nói bán hàng dạo trong sóc ra tới chợ vĩnh long . Con vợ nó cha mẹ
Chết hết ở mướn cho người ta sau lớn lên mua chiếc xe đạp xếp rau ,thịt
Cá bán vòng khu này ai không tiện ra chợ được .
- thắng TRẮNG này dụ con vợ nó về ở chòi lá trong ruộng .sau bác hai ( cha )
Chồng thấy vậy cho nói miếng đất mà hồi náy chú em ngồi nhậu .nhà kế
Bên vợ chồng mua xây lên hết cả tỷ để lấy chỗ cất xe đồ kim khí .chính là
Nhà ngoài chợ chủ yếu kiếm tiền trong đây để ngủ sinh hoạt gia đình .co
Như dịp tết lễ thì ôi thôi xe cầm ra hết nhà bên và đây phía sau thông ra
Ruộng sau của người khác luôn .chủ yếu là con vợ nó .còn riêng thằng này
Chỉ tên ăn nhậu bài bạc .mới bị công an hốt vụ bài bạc cách đây 1 tuần .
*** vâỵ chắc chắn cô vợ có bụng ngọc đới như có ai đề cặp ở trên chăng .
Cô vợ nhìn rất bình thường đựic tướng đi rất khoan thai . Khi đi người không
Rung kuoin phần bụng thì mới quí . Thường cái quí không ở chỗ quan sang
Mà ở bất kể nơi nào tầng lớp sang ,quí, nghèo hẹn đều có . Vì nhiều người
Nhìn sang có thể do nhà cao cửa rộng mà thấy vậy .
* túm lại tướng luôn luôn ở xung quanh ta ,ta chịu khó để ý chút thì có thể biết
Thêm vài điều bổ ích về tướng pháp chắc chắn hơn mấy cuốn sách .không
Khéo sách dỏm thì mất thời gian không được gì . Cứ xem sach ,cứ thực hành
Sai cho qua đúng ghi vào đến ngày ..ngày ...tự nhiên ta biết xem tướng luôn
Ngày 1 tháng 6 năm giáp ngọ
...buổi chiều ở VĨNH LONG ....
Thanked by 10 Members:
|
|
#152
Gửi vào 02/06/2014 - 19:08
Thanked by 1 Member:
|
|
#153
Gửi vào 02/06/2014 - 19:47
bluebird2304, on 02/06/2014 - 19:08, said:
* về tứ trụ thì kiếm dỏm không rành lém vì chia ra mấy nhánh .
Để dịp khác sẽ tham khảo với cô . Còn tương chỉ có 1 .nhòm
Ngắm phán chỉ đúng sai .môn tướng hầu như tương đồng hơn
Mấy môn khác . ...
TieuNhaDau, on 30/05/2014 - 22:00, said:
Bác ơi, nếu nói về tướng chạm tới mũi thì cháu có cô bạn hồi cấp hai có tướng này luôn ạ. Hồi bé tụi cháu cũng chơi trò thách :" Xem ai liếm lên được mũi mình " Cả con gái , con trai đều chơi, chỉ có bạn này làm được thui ( vì bạn ấy tự thách ạ ) . Tiếc là chưa hết cấp 2 thì bạn đã chuyển nhà, và chuyển sang học trường khác, và cũng mất liên lạc từ đó. Chỉ nhớ được rằng khuôn mặt của bạn hồi cấp 2 thì rất xinh, mặt mũi vuông vắn đài các lắm ạ, rất được các bạn trong lớp quý mến. Thầy giáo dạy cấp 2 rất hay khen bạn dù rằng bạn học không giỏi lắm. Người của bạn thì tầm thước thui, không nhỏ, không to, vừa.
* rất nhiều tướng vượng phu lém . Còn ích tử bác chưa kiểm do tuổi đời tuy có cao như do học
Môn này và để ý ít năm đổ lại nên như người nhìn nghi có tướng ích tử thì tử nào lớn lém 25 tuổi
Thì chưa thấy làm quan tướng hay gì thành danh thiên hạ .thấy hiện nay mấy cháu cả nam nữ thường
Như những bạn trẻ khác nên chưa có chắc là tướng " ích tử ".bài tieu nha dau viêt rất hay cần lưu
Lại nghiền ngẫm ...
Và có người nữ khi năm 1997 đường cống quỳnh nối đường nguyen cư trinh .ngay góc .
Có tiệm vàng nhị mai . Dì chủ tiệm có tướng ngọc đới . Nghĩa nhìn bụng cao ngực bụng
Gần bằng nhau nhìn dễ nhận tướng này . Do dì này mua căn nhà kết bên cho người con
Trả mở quan bas .nên có lên đó làm bên phần chia sáng . Tiệm NHỊ MAI . Chữ mai là
Con gái lớn như là đứng hàng thứ 2 .nhà có 4 anh chị em cô con gái út là tướng lưng dài
Chân ngắn .do mặt sáng bộ vị đều nên hưởng phước cha mẹ . Người cha xưa quê lên
Nhờ tướng vợ cùng phá giàu bên vững . Giờ không biết sao do bất chợt nhớ lại trong
Phần xem tướng chủ đề ...VPIT . Nếu ở sài gòn có dịp qua đó hy vọng gặp dì đó . Dì này
Rất tốt với những người làm . Riêng 2 người con thì rất u kinh người ra mặt . Tướng thì
Hỏng bét như chửa biết nên vậy .thật đang thương không đang ghét ....
Thanked by 8 Members:
|
|
#154
Gửi vào 03/06/2014 - 09:07
kiemkhach13, on 02/06/2014 - 19:47, said:
* về tứ trụ thì kiếm dỏm không rành lém vì chia ra mấy nhánh .
Để dịp khác sẽ tham khảo với cô . Còn tương chỉ có 1 .nhòm
Ngắm phán chỉ đúng sai .môn tướng hầu như tương đồng hơn
Mấy môn khác . ...
....
* rất nhiều tướng vượng phu lém . Còn ích tử bác chưa kiểm do tuổi đời tuy có cao như do học
Môn này và để ý ít năm đổ lại nên như người nhìn nghi có tướng ích tử thì tử nào lớn lém 25 tuổi
Thì chưa thấy làm quan tướng hay gì thành danh thiên hạ .thấy hiện nay mấy cháu cả nam nữ thường
Như những bạn trẻ khác nên chưa có chắc là tướng " ích tử ".bài tieu nha dau viêt rất hay cần lưu
Lại nghiền ngẫm ...
Và có người nữ khi năm 1997 đường cống quỳnh nối đường nguyen cư trinh .ngay góc .
Có tiệm vàng nhị mai . Dì chủ tiệm có tướng ngọc đới . Nghĩa nhìn bụng cao ngực bụng
Gần bằng nhau nhìn dễ nhận tướng này . Do dì này mua căn nhà kết bên cho người con
Trả mở quan bas .nên có lên đó làm bên phần chia sáng . Tiệm NHỊ MAI . Chữ mai là
Con gái lớn như là đứng hàng thứ 2 .nhà có 4 anh chị em cô con gái út là tướng lưng dài
Chân ngắn .do mặt sáng bộ vị đều nên hưởng phước cha mẹ . Người cha xưa quê lên
Nhờ tướng vợ cùng phá giàu bên vững . Giờ không biết sao do bất chợt nhớ lại trong
Phần xem tướng chủ đề ...VPIT . Nếu ở sài gòn có dịp qua đó hy vọng gặp dì đó . Dì này
Rất tốt với những người làm . Riêng 2 người con thì rất u kinh người ra mặt . Tướng thì
Hỏng bét như chửa biết nên vậy .thật đang thương không đang ghét ....
Thanked by 2 Members:
|
|
#155
Gửi vào 03/06/2014 - 11:23
Và những tướng khác chế nữa mới tổng luận là đúng .còn phân tích rất dài . Phải
Có người hình . Xem đi thế nào đây đoán cũng mang tính chất tham khảo . Không
Chắc đúng . Túm lại thảo luận nghiên cứu thôi . Vì xem trên này hay qua sự miêu
Tả không chuẩn lém . Chỉ thấy người đó đã gặp mà hiện tượng có ít nhiều tướng
Này viết ra để những bạn thích về môn tướng tham khảo thêm .ty dụ " cô hỏi có bạn
Nam tướng " ngọc đới " thì mọi người nghe vậy ....là tốt ....lại hỏi sao không tốt vì
Thấy bình thường ...nên khó đoán qua miêu tả . Nếu thần ổn ,đi bụng không rung
Nhiều ....thì sao biết thế nào là nhiều.....
* túm lại chỉ xem như tướng nhìn thấy đương số đang có hiện tượng vuợng phu hay
Ích tử thì trình bày cho các bạn nghiền ngẫm . Có thể biến tướng không thuần nếu
Có tướng giống trên mà lại không vượng phu .ta tìm xem cái khác .
- thời gian qua kiế dỏm cũng để ý nhiều tuơng khi gặp bất cứ ai .như người lạ cố nhớ
Tên và tương đôi khi ngồi cả buổi nghĩ cho nhớ sau thờ gian gặp lại hay hỏi thăm
Chính như lời hỏi thăm thì đương số hay nói thẳng khi thì cuòi vui khi thì buồn kể
Lại những chuyện vừa qua rất nhiều .như chịu khó nghe sẽ tìm được cái chính mình
Để ý .giờ tìm đâu như cụ NGÔ hùng DIỄm , HOÀng ANH vvvv.để xin ngồi hóng học
Thì cách thảo luận những bạn ,em ,anh .kể lại mà suy ngẫm học hành hy vọng ngày
...ngày nào đó mở thêm và chuẩn xác hơn vê môn tướng hiện này .tướng gìơ đã biến dạng
Rất khó nhận khi nhìn chỉ những ẩn tướng thì còn nguyên thuỷ .nhiều khi chính người
Có ẩn tương quí ,tiện họ không biết luôn .
Thanked by 10 Members:
|
|
#156
Gửi vào 03/06/2014 - 17:04
Gần giống tướng VPIT .
- giữa năm 2009 và mùa mưa đến . Thì có em tuổi tân hợi . Vợ tuổi giáp dần .
Cậu em này gặp do dân ở sài gòn . Kiếm dỏm vui ngồi cà phê nhìn hỏi ủa sao
Cậu biết tôi .em qua sự giơí thiệu của " TRONG PHỤNG ". Nick trong phụng
Tham gia trên diễn đàn này năm 2007 thì phải . Em trai hỏi em đã xem tử vi rùi
Thích xem thêm môn khác cho hiểu và cũng khoai vì xưa ông nội em dân gốc
Hoa kiều .em tự giới thiệu đã có vợ 2 con . Nhà ở quận 12 giờ muốn xem năm
Tốt không công việc gia đình thế nào . Em trai móc ra phong bì đặt trên bàn .
- xem quẻ thế ôm tử tôn ,mà trong quẻ tử tôn động hào 5 . Nghĩ quái người này
Lạ thật .
- tài ,quan đều khá không suy mấy ,
* vậy về công danh chưa có . Tiền tài thì ok . Tốt ...em gật đầu , như tài nội quái
Lâm thanh long , quí nhân kẹp sát thế .
Ủa nhà cậu đồ đạc quí lém ? . Không nhà đang ở nhờ cha mẹ . Vậy là tiền đoán
Rồi . Cậu ta " anh rảnh không qua chỗ nhà em ,xem dùm khu đất sát cha mẹ để
Cất nhà được không ...kd " ok và hẹn tuần sau vô ngày chủ nhật lạ gặp khi lên
Nhà ..cầm la bàn đo ...tới lui .thì cô vợ đi chợ về người mập tròn da ngâm .ngả nón
Chào kiếm dỏm ...không nói gì . Khoảng tiếng sau trời nắng . Người vợ đem ly
Nươc ra ngồi nói chuyện . Cô cười 2 hàm răng trắng sáng , bộ tai sắc sáng người
Suôn suôn 3 vòng đều đều nghĩa vong eo không có . Kiếm dỏm thấy tướng cũng
Lạ chỗ khi cười răng đều sáng không hở lợi 1 quí , khi đi bụng không rung nhiều
Cả mông . Mà đi nhẹ với tướng mập như vậy . Túm lại người tròn chắc tùy không
Tập thể dục gì. Vậy tuớng dạng tốt ăn qua răng sáng " ăn lộc trời " . Khi vô nhà cha
Mẹ không gì tài sản hay đồ quí ,vậy cậu em này lấy người vợ vượng phu chắc chắn
* sau khi xây xong ngôi nhà " lúc xây thì cô vợ tự nhiên trúng số lớn , như vừa đủ
Làm xong căn nhà 3 lâu ,1 trệt . Cậu em vẫn làm công ty ,..thì hàng hóa tấp nập ..
* đến cuối năm 2011. Cậu em gặp lại . Tại quán caphê ở khu văn hóa văn lang .
Lúc này cậu em lại để 1 phong bì nhờ đoán tiếp .
- kiếm dỏm " nói trước tôi không lấy cậu 1 lần giờ cậu phải 2 phong bì mới xem .
Cậu ta cười nói " em để 1 cái phong bì và 1 điều anh muốn nha ?. Kd " ok . Thật ra
Đói cũng khoái lấy tiền ăn nhậu như do không biết đặt phong thủy đúng không nên
Không dám nhận .cậu em" trời nhà em giờ bia rượu Xêp hàng loạt nên anh thích
Xuông . Có ăn thịt gâu gâu hay tiểu hổ cũng được . Cậu em " hoảng lên...anh à
Gia đình em hơn chục năm nay ăn chay trường luôn 2 đưa con em luôn ...hả .vậy
Thôi ...
- lại chuyện xuống nhà . Thì đúng nhà chay trường thật . Trên chừa nguyên lâu thờ
Cúng phật . Bước vô phòng thờ ...cảm thấy người lâng lâng ...nhìn mấy vị bồ tác
Đức quan thế trí , bồ tác rất nhiều khí lực toát ra .
** em này hỏi công việc chậm có khả năm 2015 hết hợp đồng thì chít anh ơi...
Giờ không biết làm gì...
- kiểm dỏm ngồi ..hỏi vậy em có công việc gì trước khi làm công ty này không .
Xưa em có ca hát và rất thích ...
- vậy em ca mấy bài anh nghe cho vui được không . Câu em bèn hát những bài
Dân ca trữ tình . ..kiếm dỏm nghe xong thấy rất hay tuy chất giọng ,ca khan và
Khuyên nên . Tự ca thu đĩa liền trong thời gian công ty chưa hết hợp đồng , cậu ta
Từ đó đến nay đã ca và ca giờ được nhiều người thích nhất lục tỉnh miền tây ...
Nổi tiếng .được đài truyền hình các tỉnh mời ....hiện nay trên youtobe .gửi thư
Mời và điều kiện trong 7 ngày mà mối ngày 200 lượt người vô là ky ngay hợp
Đồng . Cầu mong cho cậu ta được hợp đồng này ...chắc là được như chỉ võ đoán
Vì hiện này ngày tầm 1000, 5000 có lúc đỉnh điểm trên 10.000 ngàn lượt người
Nghe . ....
*** người nam này rất giỏi ,như chắc chắn nhờ người vợ được bộ răng trắng sáng
Và tuớng người phúc hậu tướng đi khoan thai .nói năng nhỏ nhẹ nghe thanh âm
Rất rõ . Nhất là cười làm cho người đôi diện buộc cười theo do hàm răng mà hướng
Sự may mắn . Tướng cậu này không gì đắc biệt đi lại hơi gấp .sách tướng có câu
" răng trắng đều sáng , bụng ngang ngực tướng vượng phu ,ích tử " . Riêng con
Rất ngoan như nhỏ nên không biết sau này vang danh họ không .chửa biết
Hy vọng như sách
Vậy cô này vừa được tướng ngọc đới , rắng trắng sáng cười không hở lợi ,giọng nói
Nhẹ nhàng rấy rõ " .nhìn về thẩm mỹ hòa toàn không đẹp ,về tuơng pháp được cả 3
Quí tuóng thâật là hiếm . Nếu các bạn nhìn thì hay cho qua vì không ân tượng léM .
Kiếm dỏm .....he..he..he..
Nào các anh chị em có chiện gì về góp vô cho mọi người
Cũng ngâm cứu ...kd" có để ý rất nhiều tướng các loại ...
Như đây chỉ xét về tướng VPIT thui nhá !...
Thanked by 7 Members:
|
|
#157
Gửi vào 03/06/2014 - 19:10
Thanked by 4 Members:
|
|
#158
Gửi vào 03/06/2014 - 19:22
Tại đường nguyễn thái bình . Phường 13 , nhà nằm sau khu triển lãm quốc tế .
2 vợ chồng sanh 1966 . Chồng mở trại hòm tại nhà trên đường này . Cô này
Có gặp kiếm dỏm hỏi .em có nốt ruồi mọc bên cằm trái vừa nói vừa chỉ . Nốt
Ruồi đen bóng trên lại mọc 6 ,8 cong lông mối lần em cắt bỏ thì công việc kinh
Doanh chồng tèo luôn . Kiếm dỏm thấy lạ nhìn và có luôn người chồng .chồng
Nùn ,vợ cao tầm 1,53 tướng mập vừa . Như đăc biệt 2 con mắt nhìn giống có
2 tròng đen chồng lên nhau . Ngoạn tằm nổi lên như tắm ăn dỗi rất đẹp . Mũi
Nở kín nhìn người theo thẩm mỹ không có gì đẹp . Về tướng thì lại được mắt
Nốt ruồi . Vì gần khu và xưa người chồng có học chung trường như không thân
Biết mặt sơ sơ . Nên khi gặp nhận ra cũng trường .
- và nói nên để không nên cắt cạo mấy cong lông đó đi . Sau 2 năm gặp lại thì chỗ
Chồng bán rất được .nhiều khi phải lấy hàng chỗ khác đem giao cho người đặt .
- cô này được ngoạn tằm . Kiếm dỏm " sẵn hỏi thì đưa con trai đầu xưa thi cấp quận
Về toán ,sau thi cấp thành phố . Hiện nay làm tại trung tâm công nghệ cao tại trung
Tâm phần mền . Tại quận 2 mà là 1 trong 10 học sinh xuất sắc trên gần 2000 thi sinh
Các trường trong cả nước . Về công nghệ này . Và rất ngoan đi làm biết nghe lời cha
Nhất là mẹ . Sau aanh cô con gái mới 4 tuổi dfax tính nhẩm tới số hàng trăm tuy chưa đến
Trường và học ngày nào tại nhà . " không biết vậy có gọi là sanh con quí tử không vì cháu
Lớn sanh năm 1990 . Hiện nay thấy vậy .
- còn về cô vợ tướng cũng thường như nhờ mắt nhìn dạng tròng đen giống nhân đôi
Thêm ngoạn tầm sáng rực và nốt ruồi ở cằm sát gần cổ .là chắc chắn vương phu không
Sai .
*** người nữ này kiếm dỏm chỉ thấy con tốt nhận .về tướng nhìn thường mà ai hay nhìn
Về góc độ thẩm mỹ chắc chẳng buồn nhìn . Sau cô ây để mấy cong lông dài hên lông
Lại mềm nên cứ ngỡ là tóc chỉ trừ khi tiếp xúc rõ .
Và rất nhiều những tướng vượng phu không cầng ngồi đọc sách . Mà sách giờ nhiều ông
Quảng cáo làm cho tướng vượng phu ích tử nghe xa vời và rất cầu kỳ đến khó hiểu....
- có cuốn sách viết xem tướng luôn 2 vợ chồng ở dưới nước .vậy nhiều người tin . Rieng
Về cụ huynh liên thì kiếm dỏm rành . Cụ HUỲNH LIÊN . Cũng là tay tướng pháp kinh khủng
Chứ cụ không phải coi tủ vi hay môn khác . Chết tại lái thiêu bắt dắc kỳ tử dù đã biết trước .
Xưa có tứ đại cao thủ hiện diện ra mặt ai cũng biết .như 4 vị này hàng năm lại lên .
Thành ông năm qua khỏi hốc môn giờ đến . 4 vị này ngồi nghe vị trưởng bố nói chuyện .
Vậy vị này có ai biết tên gì không . Người này được vua bảo đại cấp mã y phục .
Cụ này đoán tử vi thì khỏi chê ....
Xin hết phần VPIT ..túm lại những tướng trên tạm tạm đủ để nghiền ngẫm ....
***
...nếu các bạn thích ngâm cứu tướng hại con sát chồng kiếm dỏm xin kể một số chiện và
Phần tướng pháp .
Ký tên " kiếm dỏm ....
TieuNhaDau, on 03/06/2014 - 19:10, said:
Mà những người VPIT có người khổ có người sướng như phần đa là cực nhiều hơn thui có lẽ vậy mà được khen
Chăng ....
Túm lại viết trên này ý tất cả các tướng quí ,sang ,hèn ,tiện đều ở xung quanh ta .chịu khó để ý xíu là có thể nhận định tướng tạm tạm thiên về gì liền ,còn chi tiết thì phải học hành dễ thì thiên hạ làm thầy hết còn gì...
Riêng kiếm dỏm xem viết sai rất nhiều và đoán cũng sai sái cả cổ .như bây giờ qua nhiều tháng mới biết tại sao
Mình đoán " SAI " xưa khi đoán sai không biết rất buồn giờ đã tạm biết khi đương số kiểm lại .thì lại vui .
Nghĩ cũng lạ xưa xem sai đau khổ xấu hổ ,giờ xem sai mừng vì hiểu sao sai " viết vậy chắc cô nghĩ kiếm dỏm
Hầm ...như kỳ thực rất vui ...vui nhất biết mình đang đến đâu và nên đi về đâu hướng nào trong môn huyền
Học bao la thế này ....tự nhiên giờ khoai xem tứ trụ thế mới lạ ........
Chúc các ANH CHỊ EM . Buổi tối mát mẻ vì mấy hôm nay có mưa diện rộng ...
Kiếm dỏm ...xin hết luôn ợ !!!!.....hy vong có duyên gặp lại như lần sau ....
Thanked by 8 Members:
|
|
#159
Gửi vào 03/06/2014 - 19:26
kiemkhach13, on 03/06/2014 - 19:22, said:
Tại đường nguyễn thái bình . Phường 13 , nhà nằm sau khu triển lãm quốc tế .
2 vợ chồng sanh 1966 . Chồng mở trại hòm tại nhà trên đường này . Cô này
Có gặp kiếm dỏm hỏi .em có nốt ruồi mọc bên cằm trái vừa nói vừa chỉ . Nốt
Ruồi đen bóng trên lại mọc 6 ,8 cong lông mối lần em cắt bỏ thì công việc kinh
Doanh chồng tèo luôn . Kiếm dỏm thấy lạ nhìn và có luôn người chồng .chồng
Nùn ,vợ cao tầm 1,53 tướng mập vừa . Như đăc biệt 2 con mắt nhìn giống có
2 tròng đen chồng lên nhau . Ngoạn tằm nổi lên như tắm ăn dỗi rất đẹp . Mũi
Nở kín nhìn người theo thẩm mỹ không có gì đẹp . Về tướng thì lại được mắt
Nốt ruồi . Vì gần khu và xưa người chồng có học chung trường như không thân
Biết mặt sơ sơ . Nên khi gặp nhận ra cũng trường .
- và nói nên để không nên cắt cạo mấy cong lông đó đi . Sau 2 năm gặp lại thì chỗ
Chồng bán rất được .nhiều khi phải lấy hàng chỗ khác đem giao cho người đặt .
- cô này được ngoạn tằm . Kiếm dỏm " sẵn hỏi thì đưa con trai đầu xưa thi cấp quận
Về toán ,sau thi cấp thành phố . Hiện nay làm tại trung tâm công nghệ cao tại trung
Tâm phần mền . Tại quận 2 mà là 1 trong 10 học sinh xuất sắc trên gần 2000 thi sinh
Các trường trong cả nước . Về công nghệ này . Và rất ngoan đi làm biết nghe lời cha
Nhất là mẹ . Sau aanh cô con gái mới 4 tuổi dfax tính nhẩm tới số hàng trăm tuy chưa đến
Trường và học ngày nào tại nhà . " không biết vậy có gọi là sanh con quí tử không vì cháu
Lớn sanh năm 1990 . Hiện nay thấy vậy .
- còn về cô vợ tướng cũng thường như nhờ mắt nhìn dạng tròng đen giống nhân đôi
Thêm ngoạn tầm sáng rực và nốt ruồi ở cằm sát gần cổ .là chắc chắn vương phu không
Sai .
*** người nữ này kiếm dỏm chỉ thấy con tốt nhận .về tướng nhìn thường mà ai hay nhìn
Về góc độ thẩm mỹ chắc chẳng buồn nhìn . Sau cô ây để mấy cong lông dài hên lông
Lại mềm nên cứ ngỡ là tóc chỉ trừ khi tiếp xúc rõ .
Và rất nhiều những tướng vượng phu không cầng ngồi đọc sách . Mà sách giờ nhiều ông
Quảng cáo làm cho tướng vượng phu ích tử nghe xa vời và rất cầu kỳ đến khó hiểu....
- có cuốn sách viết xem tướng luôn 2 vợ chồng ở dưới nước .vậy nhiều người tin . Rieng
Về cụ huynh liên thì kiếm dỏm rành . Cụ HUỲNH LIÊN . Cũng là tay tướng pháp kinh khủng
Chứ cụ không phải coi tủ vi hay môn khác . Chết tại lái thiêu bắt dắc kỳ tử dù đã biết trước .
Xưa có tứ đại cao thủ hiện diện ra mặt ai cũng biết .như 4 vị này hàng năm lại lên .
Thành ông năm qua khỏi hốc môn giờ đến . 4 vị này ngồi nghe vị trưởng bố nói chuyện .
Vậy vị này có ai biết tên gì không . Người này được vua bảo đại cấp mã y phục .
Cụ này đoán tử vi thì khỏi chê ....
Xin hết phần VPIT ..túm lại những tướng trên tạm tạm đủ để nghiền ngẫm ....
***
...nếu các bạn thích ngâm cứu tướng hại con sát chồng kiếm dỏm xin kể một số chiện và
Phần tướng pháp .
Ký tên " kiếm dỏm ....
.....he..he..he...thì đây xem tướng VPIT.đâu nói tướng sướng sứng hồi nào ?. Vì chủ topic mở ra là vậy
Mà những người VPIT có người khổ có người sướng như phần đa là cực nhiều hơn thui có lẽ vậy mà được khen
Chăng ....
Túm lại viết trên này ý tất cả các tướng quí ,sang ,hèn ,tiện đều ở xung quanh ta .chịu khó để ý xíu là có thể nhận định tướng tạm tạm thiên về gì liền ,còn chi tiết thì phải học hành dễ thì thiên hạ làm thầy hết còn gì...
Riêng kiếm dỏm xem viết sai rất nhiều và đoán cũng sai sái cả cổ .như bây giờ qua nhiều tháng mới biết tại sao
Mình đoán " SAI " xưa khi đoán sai không biết rất buồn giờ đã tạm biết khi đương số kiểm lại .thì lại vui .
Nghĩ cũng lạ xưa xem sai đau khổ xấu hổ ,giờ xem sai mừng vì hiểu sao sai " viết vậy chắc cô nghĩ kiếm dỏm
Hầm ...như kỳ thực rất vui ...vui nhất biết mình đang đến đâu và nên đi về đâu hướng nào trong môn huyền
Học bao la thế này ....tự nhiên giờ khoai xem tứ trụ thế mới lạ ........
Chúc các ANH CHỊ EM . Buổi tối mát mẻ vì mấy hôm nay có mưa diện rộng ...
Kiếm dỏm ...xin hết luôn ợ !!!!.....hy vong có duyên gặp lại như lần sau ....
Còn tướng VPIT cháu thấy vậy nên thắc mắc ạ. Vì ban đầu chả hiểu sao cháu cứ nghĩ đấy là tướng tốt của phụ nữ, ai mà có chắc sướng lắm nhưng kì thực ko phải vậy ạ. Hì hì

Thanked by 1 Member:
|
|
#160
Gửi vào 03/06/2014 - 20:21
Người này cháu đã gặp khi TieuNhaDau đi học đại học. Cô ấy là quản lý kí túc trường.
Đó là người phụ nữ nếu như xét về thẩm mĩ, thì không xinh chút nào, nhưng tiếp xúc lại rất dễ gần, cơ mà cũng dễ sợ . Dễ gần ở chỗ , người này rất :" Khéo" . Cô ấy rất Khéo . Khéo từ cách cư xử, nói năng , rùi đi đứng, tới giọng nói nữa. Chắc cũng do nghề nghiệp nên được rèn luyện chăng. Nghề là phải tiếp xúc, quản lý hàng trăm sinh viên trong kí túc cơ mà, đủ vùng miền, đủ thể loại, đủ chuyện phiền phức nữa... Dễ sợ là đôi lúc chẳng biết đâu là thật ạ. " Vì cô khéo quá ạ ! "
Cô ấy, mắt to, đen, nụ cười rất lớn, miệng rộng, răng trắng đều, mũi lộ . Về thẩm mĩ thì cô ấy không xinh , nhưng về tướng thì TieuNhaDau thấy đẹp. Nụ cười đẩy rất có duyên, không phải giống nụ cười của nữ diễn viên Julia Robert đâu ạ. Miệng hình cánh cung, mắt sáng, to, gò má thì nở nang, Mũi thì thấp so với gò má lắm. Cô ấy nghe nói là gánh vác hết mọi việc trong gia đình luôn ạ.
Dáng thì cô thâm thấp thui, nhưng chồng cô cao lắm ạ. Cô thấp, người chẳng có eo gì cả, cứ tròn tròn, tròn từ trên xuống dưới.
Tiếng nói nghe rất dễ chịu.
Sinh viên đi học ở kí túc hay nấu cơm trộm, vì thế điều quan trọng nhất là cần phải biết phân biệt giọng nói của từng cô phụ trách nên TieuNhaDau rất nhớ chính xác giọng của 3 người quản lý chính. Cô mà TieuNhaDau đang nói tới có giọng nói ấm áp nhất, dễ thương nhất, và cũng khéo nhất.
Quản lý kí túc lúc đó có 3 người chính thì một cô gò má cao, tướng đàn ông, giọng the thé luôn ạ. Mà cô ấy trán ngắn tủn, mũi ngắn tủn, nhìn không thông minh. Mà quả đúng vậy,, cô ấy luôn bị tụi sinh viên chơi xỏ ạ. ^^ Nghe nói cô về đường con cái cũng không thuận lắm. Một cô nữa thì mặt nhìn khắc khổ, cau có, giọng cũng đàn ông , gia cảnh con cái cô này thì cháu ít trò chuyện nên ko biết nhưng mà cô ấy cháu cảm thấy có điều gì đó rất buồn trong lòng. Cũng có lúc thấy cô ấy cười nhưng chắc cười xã giao thui ạ, ánh mắt cô ấy ko cười.
Lại tiếp về cô mà TieuNhaDau đang kể thì cô ấy hạ sinh 2 quý tử, ai cũng tài năng , giỏi giang, khôi ngô hết ạ. Người em thì đẹp trai hơn người anh.
Sửa bởi TieuNhaDau: 03/06/2014 - 20:27
Thanked by 7 Members:
|
|
#161
Gửi vào 04/06/2014 - 00:57
Trán ngắn tủn, mũi ngắn tủn, tủn tủn tủn.... hehehehe
I really enjoyed your writing
Sửa bởi Lovegood: 04/06/2014 - 00:58
Thanked by 3 Members:
|
|
#162
Gửi vào 04/06/2014 - 11:27
Tuong VPIT . Như vậy đủ để các bạn trẻ thích nghiên cứu sau sẽ phát hiện
Nhiều tướng quí khác . Và giờ tướng vượng phu như lại làm như nghề
Hơi mạnh bạo .
* năm 2006 có người em bên vợ ở mỹ về . Mà trước đó cô vợ cậu em về
Trước nhà ở khu chung cứ thanh đa " quận Bình thạnh " cô này tên VÂN
Về thì bên vợ ai cũng khen đẹp hiền . Khi đó kiếm dỏm là tại bình dương
( sông bé ). Có dịp cuối tuần về nhà . Thì cô ta xuống chào cũng ngồi ăn
Cơm chung .và lên phòng khách ngồi nói chiện về chồng . Cô mắt rất nhỏ
Dạng mắt lươn do thẩm mỹ cũng đỡ nhỏ .mà mắt khi nói chiện thì hay đảo
Tướng đi sàn ít " chỉ 30% mình xà lưỡng khúc " . Tướng về thẩm mỹ rất đẹp
Ai cũng nhìn cao 162 . Người vừa giọng nói nhỏ nhẹ âm không rõ dạng
Như thỏ thẻ .
* đây loại sát hại chồng . Do mình xà lưỡng khúc ,rất khó nhìn + thêm mắt
Lươn , nói thỏ thẻ .
-khi chồng về thì bà dì ,mẹ cậu này nói với kiếm dỏm " vợ nói ngủ với thaesng
Làm "nails" mà cậu này có 3 tiệm . Khi lấy cô vợ v
Thanked by 3 Members:
|
|
#163
Gửi vào 04/06/2014 - 12:14
Nuôi con sau bán luôn ở tiểu bang city gì quên rồi . Cô vợ hiên nay sanh 1987
Mà 3 đứa con 4,5 ông chồng như những nười chồng sau toàn có vợ hay dân linh
Tinh .việc say ra 2005 .2006 về có quen qua mạng chat chit đó .khi về thì gia đình
Biết chiện trên nên không ai hỏi nhắc gì về vợ con .
* do bên vợ nhờ chở cậu đi chơi tùy thích. Lúc kd " ức chế đang đi làm mà nghỉ
Thì lấy gì ăn đây chít đói chắc rùi. Đành xin sếp kể hoàn cảnh và sếp cũng dạng
Khoai coi bói nên ok liền cho nghỉ 1 tháng .
- tối ốm đồ biến liền về thành phố ." Tối đó không ngủ được ,đành quyết định
Ra ngồi .cậu em cũng không quen giấc không ngủ thế là caphe uống và kd"
Nói giờ em về ok . Anh chở em 15 ngày ăn chơi là hết không khả năng đi được
Nữa không biết ý em sao có gì thông cảm . Cậu em " anh yên tâm vụ tiền ăn của gia
Đình em .giời vậy ok muốn chơi cỡ nào cũng được.
Em thích thẳng thắn .
- đi linh tinh toàn về đêm ,do quen cô đó trên mạng ,cô này làm tại quán 10 trí
Ngay cầu kiệu hiện nay " giờ quán còn hay không chịu "
Tướng cô này người vừa tròn nhìn được cao 1,50 .tướng tốt được cặp mắt ,sáng
Gò má không cao .
* cậu em quyết định xuống miền tây đến nhà cô này .khổ nối nhà tận trà vinh .
Kd " chuẩn bị xăng chở bằng xe 2 bánh xuống . Muón chỗ khách sạn
Như giống dãy nhà trọ vậy .
- sáng chở vô nhà cô này cách đó 3 cây rồi về nhà trọ nằm . Nằm được 2 hôm
Buổi qua ra ngoài ngồi kế bên có quán bia. Như bán từ trưa đến chiều tối
Còn sáng số cô ngồi võng mấy chơi . Lại chiều vô rước ku kia về mà không
Đưa cho kd " tiền gì hết .đành nói ...em sáng vô bồ nên mua bia hay gì để
Anh ăn nhậu chứ nằm trong đây ai cũng bảo dân pede đó . Tên em hoảng
Nói em quên xin lỗi " nghĩ trong bụng đi gái gù " híp mắt lại để thằng già
Nằm trơ thấy trong phòng không nói chắc không đưa lun ....lạ thật trước nhà
Cô bồ có vong dù bé ti vậy 2 đứa ngồi xong lại nằm hay ghê cứ ăn xong ra ngồi
Cả ngày đến 8 giờ tối vô chở về .nhờ nói nên ku này móc ra 2 triệu đưa và nói
Anh xài hết em đưa thêm . " nghĩ vậy cũng đươC" hơn vô cho con kia cả 1000
* có tiền kế bên lại quán . Ma ra zô bên cũng kêu nhậu .thế là qua mời
Các cô vô nhậu .như dưới đó toàn rượu mới chống nổi . Quán này ngay
Cửa ngõ vô tỉnh trà vinh quán 999 . Chỗ kiếm dỏm ất bên khách sạn vân khán
-nồi luôn với ông chủ quán tên anh năm .
Tổng số người 5 cô , 2 nam + kiếm dỏm 8 . Lúc nhậu vô cũng 2 chai nhưa pétsi
3 lít . Chủ ý là xem để học tướng tiện luôn ăn nhậu .
- đầu tiên anh chủ . Mũi lân ngoại tằm hắc ám . Ngồi đổ môi hôi như tắm.
Anh chắc ngủm hết it thì 1 không thì 2 đưa con . Anh ta nói với sợ bất ngờ
- tôi có người con trai lớn ngày 30 tháng 4 .nói chở bồ đi về trà cú chơi bi
Tai nạn giao thông mất . Không có mất đưa thứ 2 nào ." Ngoại tằm hắc ám"
Không hư thai thì con mất trẻ .theo sách ....
Thanked by 6 Members:
|
|
#164
Gửi vào 04/06/2014 - 17:16
Tám nhả cho vui buổi nhậu " vì xưng không đủ bản lãnh thì dễ lãnh đủ lém " . Cảm thấy đúng
- đến cô thư 2 tên PHƯỢNG . Nhà ở huyện gồng chôm gần cầu hóa an " bến tre " . Cô này sắc diện
Ổn da trắng mặt sáng . Như mũi gẫy .mũi và khuông mũi không cân xứng dạng mũi hơi ngắn so với
Mặt . Trên sóng mũi có gân xanh chạy dọc . Hơi mờ . Mui sơn căn anh em ruột + chân m*y đoạn đầu
Tua ra . Gò má không cao như lộ xương . Móng tay chân mọc nữa thì gãy ngưng lò thịt da khoảng
Đầu ngón . Kd " hỏi sao móng tay bị nấm hả ? .không nhỏ đã như vậy rồi anh !. Ta mềm tai vừa như
Dầy .
* kiếm dỏm " nói do cô nhờ nếu sai thôi hén ...ok anh .
- anh em ruột cô không nhờ mà dễ dẫn đến thù hằn nhau .
* đúng từ vụ cha mẹ cho đất anh em bán hết giờ đòi chia
Em bực qua làm đơn ra xã chờ giải quyêt .
- cô có anh em bịnh hoạn khó chữa trị .và nhỏ hay bịnh nhiều
* anh em không có ai bịnh hết khỏe như trâu ,miệng to nên
Gây lộn tối ngày vụ đất nhà .nhỏ có bịnh nhiều chút không nặng
** chỉ có chồng em hiện nay lấy nhau 3 năm tối ngủ đến sáng
Đột qui giờ tập vật lý trị liệu tại vịnh viện bến tre .
- cô làm tiền khác có chức hay người trưởng nhóm túm lại người có uy
Tin .
* em làm bên khách sạn VÂN KHANH . Vì anh HÙNG " chủ " có 3 khách
Sạn nên giao em quan lý ở bên này . Về tiền bạc .
<>>… vậy do mũi gãy có sắc xanh mà mũi không cân + gò má lộ xương
Nên chồng bịnh bệnh chắc chắn chính xác theo sach
- giữ tiền quan lý do tai vừa hơi nhỏ như lại dày .nên chỉ cần của dùm
Người khác đúng vì tai nhiều nghĩa như dạng phụ trợ cho chủ nhiều hơn
Túm lại tướng này do gò má xương lộ tuy không cao + sóng mũi gãy nên
Không mình tật bịnh kinh niên thì chồng , sau mỡi đến anh em ruột .lúc
Này tùy chọn phán đoán ....
***
Giờ đến tướng ngườithứ 3 theo chiều thuận kim đồng hồ ...
Thanked by 4 Members:
|
|
#165
Gửi vào 04/06/2014 - 17:34
Thanked by 3 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Lá số nào cho Phạm Nhật Vượng? |
Tử Vi | Bazilearner |
|
![]() |
|
![]() Nhà sử học - GS Trần Quốc Vượng và tử vi |
Linh Tinh | QuyenLocTamMinh |
|
![]() |
|
![]() Diêm vương tinh trong cung Bão Bình (2024-2043) |
Mệnh Lý Tổng Quát | Ngu Yên |
|
![]() |
|
![]() Mừng Xuân Ất Tị 2025 - treo đèn lồng An Khang Thịnh Vượng |
Báo Tin | administrator |
|
![]() |
|
![]() Lá số Ông Vương Hồng Sển |
Tử Vi | Đinh Văn Tân |
|
![]() |
|
![]() Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Vương Đình Chi |
Báo Tin | huygen |
|
![]()
|
3 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












