Nhận biết 05 dấu hiệu của đàn bà vượng phu
#631
Gửi vào 06/02/2015 - 22:22
Vậy tính ra cô là thứ hay trưởng đây !. Nếu mất như vậy sau cô phải có tên đực rựa đúng hông !?
* về tướng tuy hay tùy người thích thì học đuọc. Chính mắt tinh tai thính chút ,mũi thính nữa .
Vì nhiều người được hết chỉ mỗi mùi hôi phá hết cách hay dễ trở thành tiện tướng " giống như
Thúy kiều , hoặc trở thành người gỉa tướng . Rất nhiều cái cần ngẫm bác thì ngồi hóng hớt mấy
Thầy già tại như con hẻm vỉ hè , rất nhiều cụ giỏi moin tướng nhưng do suc khỏe yếu không đi
Ngồi chém gió làm kinh nghiệm học hỏi " thật ra sài gòn không phải thầy giỏi mà chỉ là vùng đất
Qui tụ những người có tài các nơi về đây họ thi thố tài năng được công nhận " hay như thành phố
Lớn như cô đô huế nhiều thầy giỏi về tuong & địa lý lắm nha .
- bác kiếm chỉ dạng chém gió chút ít giải trí ,thư giãn mọi người thích dzô tám cho dzui.thật sự
Hông phải thầy hiện nay đâu .
Hihihi..không được dzậy kakkakaka.....
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#632
Gửi vào 06/02/2015 - 22:36
Dạ sau con có một em trai nữa bác.
Ở Huế có nhiều thầy coi nhiều môn như bác nói, có thầy Cao coi quẻ là con có dịp gặp rồi, thầy Bửu Đình nhất định đợt này về con sẽ xin thầy cho gặp, còn một thầy nữa là thầy Sương chuyên coi chỉ tay và phần âm.
Bác không chịu nhận mình là thầy cũng được, miễn là bác cứ tiếp tục kể chuyện, múa kiếm tiếp, tụi con chắc chắn học được ít nhiều, hihi. Dưng mà bác nhận đi bác ^^
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#633
Gửi vào 07/02/2015 - 00:17
NguyetKyTuan, on 06/02/2015 - 22:36, said:
Dạ sau con có một em trai nữa bác.
Ở Huế có nhiều thầy coi nhiều môn như bác nói, có thầy Cao coi quẻ là con có dịp gặp rồi, thầy Bửu Đình nhất định đợt này về con sẽ xin thầy cho gặp, còn một thầy nữa là thầy Sương chuyên coi chỉ tay và phần âm.
Bác không chịu nhận mình là thầy cũng được, miễn là bác cứ tiếp tục kể chuyện, múa kiếm tiếp, tụi con chắc chắn học được ít nhiều, hihi. Dưng mà bác nhận đi bác ^^
* mặt có chị em chít đó " như là cái nhìn cảm xúc thui chưa có cách nào để nhận
Cô nên học tư vi hay hơn .học tuong đến 1 ngày cô sẽ cảm đâu khổ khi nhúng
Nguou xung quanh đang cuoi vui .như lại ra đi nhanh trong ánh họ báo trước
Mà bản thân cô chẳng làm được gì....
Thui từ từ bước đi .....qua chỗ khác hihihihi
Sửa bởi kiemkhach13: 07/02/2015 - 00:21
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#634
Gửi vào 07/02/2015 - 08:45
Nhớ lại một người chị là cầu nối giữa gia đình con và cõi âm. Khi đó con bệnh nặng sắp chết, ba con từ một người không hề nhang khói thành một người nặng tâm linh. Chị kể là lúc nhỏ chị từng bị người nhà đánh băng roi dâu lên bờ xuống ruộng vì cả gan nói 1 bác trong làng vài ngày nữa là đến số chết.
Chị quen một anh hơn 10 năm, là người cùng làng. 2 anh chị lớn lên cùng nhau từ bé và anh luôn là người bên chị khi chị bị người ta dị nghị về khả năng khác người. Chị sớm biết 2 người không lấy được nhau vì lấy về anh này sẽ không thọ quá 35 tuổi. Lúc chị lấy người khác, đã gọi điện cho ba con khóc hết nước mắt.
Nếu cứ nhẹ nhàng thanh thản mà sống, nhưng vẫn hiếu thiện hết mức có thể để tích phước tự trong tâm thì hay quá! Có điều con người cứ muốn biết nữa, biết mãi, đến lúc bất lực không dừng lại được hoặc đau khổ vì những gì mình biết.
Con cám ơn bác đã chia sẻ cùng con nhé, tuy là dặn dò nhưng con cảm nhận đôi lúc nào đó bác cũng thấy có chút buồn vì cảm được cái khổ của người ta phải không bác?
Nghiệp lành hay dữ là đều do mình, trả sao hết trong 1 kiếp đây...
Chà! Sáng thứ 7 mà con lẩn thần rồi!
Con mời bác ly trà nóng nhe!
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#635
Gửi vào 09/02/2015 - 08:48
Nhập do tu tập nên thấy là nói " duyên ,nghiệp " . Đúng nhiều người có được cách cảm nhận này rất
Chính xác .như về môn tướng nhìn được như không thể chính xác khoản thui .
* bác có ông dượng bên vợ tên lê năm đó dượng 49 tuôi ( 1994) cách đây 20 nam. Ngày đo ông hay
Xuống rủ bác ngồi trước nhâu chút chút . Như không ngồi uống trà nóng , bac giả cầm cuốn sách
Chỉ tay nói cháu mới tập xem tay " thì ông đưa tay thì thôi rùi đường trí đạo đứt đôi không nối ...
- thần mắt cạn rùi " vậy ngồi cũng vui vui uống trà xong về . Lòng nóng ngồi nghĩ dạng này dễ đột
Tử lắm . Lúc đó ít có đt cầm tay nên chạy lên nhà nói bà dì duong có bịnh gì không mà thấy xanh
Qua ..không ông châc do nhậu nhiều nên dzậy .thôi đến tháng 5al . Đi đường về thì bị 3 tên thanh
Niên từ ngõ hẻm đâm thẳng qua đường tông ông và chuyển vô viện 175 sau 5 ngày mất " khi mất
Mới nghĩ thần hết thì chết " như chỉ tay đường sanh đạo dài chỉ mỗi đường trí đạo là cắt rời làm đôi
Trí là phần trí tuệ là đầu nên đầu có vấn đề " sau do đa chấn thương dẫn phù nề " não "
* và thêm người em bạn tên " v" nhà ở đường cmt8 tiệm may đức hợp ngay chợ hòa hưng .buổi sáng
Đến rủ caphe tư hòa hưng qua gò vấp 10 km . Em kêu cửa thì bác ra nhìn thấy mắt dạng hơi sưng
Lạ nhất mặt nhìn to khác thường người ốm , em bảo mây hôm nay may áo sơ mi thức khuyu nên
Mắt sưng ...ok ..như trong lòng sách có viết đoạn " ngườu sắp chết thịt thớ ngang" mà không lầm
Thì em này thịt đúng thớ ngang dạng phù phình ngang nhìn kỳ lạ lắm .như chỉ nghĩ dậy ...
Quả 1 tháng sau em bị đứt mạch máu não rơi vô hôn mê và ra đi ...
Đây là như người rất thân " như chỉ nghi chưa dám chắc như chị họ cô .túm lại chỉ có làm
Tích chít phước may mắn tai qua nạn khỏi.chưa cách nào thay đổi được số ....
Tạm hết phần cô hỏi ....
|
Thanked by 7 Members:
|
, , , , , ,
|
#636
Gửi vào 09/02/2015 - 09:23
tay trái ạ
http://www.mediafire...d5w/trai_1.jpg#
http://www.mediafire...kln/trai_2.jpg#
tay phải a
http://www.mediafire...i_1%282%29.jpg#
http://www.mediafire...c82k/phai2.jpg#
Sửa bởi ktu: 09/02/2015 - 09:24
#637
Gửi vào 09/02/2015 - 20:41
Như bà ngoại con bị tăng huyết áp, trong 2 tròng trắng mắt lúc đó xuất hiện những tia máu đỏ ngày càng nhiều, báo hiệu bệnh bắt đầu nặng.
Sát Tết con về quê thăm ngoại, thấy ngoại vẫn khoẻ khoẻ, chỉ có nhìn mắt thì nghĩ bệnh nặng lên thôi. Khi đó tự nhiên ngoại nói con lấy điện thoại chụp lại hình ngoại, mà xưa giờ chưa bao giờ vậy hết. Con có cảm giác lạ lắm, con nghĩ có khi nào đây là điềm không.
Ra Tết được ít hôm thì ngoại con mất thiệt. Không hiểu sao con lại xoá hình ngoại trong điện thoại đi, giờ vẫn còn thấy ân hận.
Còn với những người chết bất đắc kì tử như bị xe đụng, chết đuối, không có bệnh tật gì nặng mà phải chết...thì chủ yếu nhìn chỗ nào để mà biết thần cạn vậy bác?
SG tối lạnh se se, con kính bác ly trà nóng nhe!
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#638
Gửi vào 10/02/2015 - 21:29
NguyetKyTuan, on 09/02/2015 - 20:41, said:
Như bà ngoại con bị tăng huyết áp, trong 2 tròng trắng mắt lúc đó xuất hiện những tia máu đỏ ngày càng nhiều, báo hiệu bệnh bắt đầu nặng.
Sát Tết con về quê thăm ngoại, thấy ngoại vẫn khoẻ khoẻ, chỉ có nhìn mắt thì nghĩ bệnh nặng lên thôi. Khi đó tự nhiên ngoại nói con lấy điện thoại chụp lại hình ngoại, mà xưa giờ chưa bao giờ vậy hết. Con có cảm giác lạ lắm, con nghĩ có khi nào đây là điềm không.
Ra Tết được ít hôm thì ngoại con mất thiệt. Không hiểu sao con lại xoá hình ngoại trong điện thoại đi, giờ vẫn còn thấy ân hận.
Còn với những người chết bất đắc kì tử như bị xe đụng, chết đuối, không có bệnh tật gì nặng mà phải chết...thì chủ yếu nhìn chỗ nào để mà biết thần cạn vậy bác?
SG tối lạnh se se, con kính bác ly trà nóng nhe!
* nhìn ở mắt + hành động + cám nhận .là có thể biết như bác chưa đủ trình ứng nghiệm
Vì cũng để ý hơi lệch thời gian " rất sợ khi gặp phải 1 người mà thấy họ sắp ra
Đi khi nhìn hình tướng rất khỏe mà chít đột ngột " túm lại bác chưa rành lém nên chỉ
Chém gió dzui cho gọi là biết xem mộ tí...
Hết ....hihihihi
Sửa bởi kiemkhach13: 10/02/2015 - 21:34
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#639
Gửi vào 11/02/2015 - 09:25
#640
Gửi vào 12/02/2015 - 20:40
kiemkhach13, on 10/02/2015 - 21:29, said:
* nhìn ở mắt + hành động + cám nhận .là có thể biết như bác chưa đủ trình ứng nghiệm
Vì cũng để ý hơi lệch thời gian " rất sợ khi gặp phải 1 người mà thấy họ sắp ra
Đi khi nhìn hình tướng rất khỏe mà chít đột ngột " túm lại bác chưa rành lém nên chỉ
Chém gió dzui cho gọi là biết xem mộ tí...
Hết ....hihihihi
Bác kể cho tụi con nghe quá trời mẩu chuyện bác nghiệm lý được mà bác cứ nói chưa rành không hà
Năm hết Tết đến rồi, ngày mai là con lên đường về Huế ăn Tết. Con chúc bác ở lại ăn Tết thiệt vui, năm mới dồi dào sức khoẻ, luôn vui vẻ hạnh phúc may mắn nhe bác!
Con cũng tự chúc con năm mới phải khá hơn năm nay, phải đằm đẹ, "nhẫn" hơn, "nhu" hơn mới thân tâm an lạc và thành công được. Năm nay con í ẹ quá! Già chát con mới lấy chồng coi như cũng là trời thương nên mấy cái khác con trớt quớt hết để bù lại hay sao đó
PS: Bác ơi, bác vui ăn Tết nhưng cố gắng thỉnh thoảng ghé diễn đàn kể chuyện xuân cho tụi con nghe bác nhe!
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#641
Gửi vào 14/02/2015 - 17:37
-*, rất khó miêu tả hết như tướng có thể độc thân " vì có người đến trung niên thì " vợ
Con bỏ đi , không lấy ai , lấy bỏ đến già vvv. Túm lại tướng nhiều thứ kết hợp mới
Xác định được như trình của bác thì chỉ được 50% thôi để nhận định .viết vậy không
Hề khiêm nhường gì là thật sự không ngoa về môn " tướng " môn này không dễ , vì
Nhìn như tướng xấu ,...tốt.....gần giông nhau không khác thì dụ xấu là xấu cái gì...tốt
Là tốt bao nhiêu """ . Lúc nào thì thật sự tốt " hay xấu , chém gió trên nì thấy ra kk là
Đang học chưa thấm vô đâu "" không thể 1 mắt đào hao qui có người đó lăng loàn
1 chân m*y rập ,lông tay nhiều qui là dâm dục , 1 cái cười nói hở lợi ( lòi sỉ ) là xấu
Về con chồng hậu vận ...nhiều khi tách ra xem " thấy 1 cô đi mình xà lưỡng khúc bảo
Hại chồng hay gò má cao ,pháp lệnh rõ ...rất nhiều ....để ngâm cứu cho 1 kết quả tướng
Người được " .
Túm lại câu hỏi cô cậu khó trả lời " chính xác hay tạm gọi thì không chính xác như đã
Viết là xấu ..xấu ở việc gì và muc độ xấu bao nhiêu ? Chỉ có các cụ xưa may ra mới dám
Phán hay có thể 1 thầy tuong nào đó như chưa thấy hiện nay " phán giống " sách các cụ
Để lại qua người ghi ( tác giả ) . Biên soạn lại """
Hết câu cô cậu hỏi .....
dialan, on 11/02/2015 - 09:25, said:
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#642
Gửi vào 14/02/2015 - 19:42
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#643
Gửi vào 15/02/2015 - 08:28
Bác xem cho con một quẻ năm mới có khá khẩm chút nào không?Năm này con u tối quá, tiền thiếu mà chẳng biết kiếm đâu ra.hic
Chúc bác kiếm sang năm mới sức khỏe dồi dào,học nghệ lên cao.
#645
Gửi vào 11/04/2015 - 22:19
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Diêm vương tinh trong cung Bão Bình (2024-2043) |
Mệnh Lý Tổng Quát | Ngu Yên |
|
|
|
Lá số nào cho Phạm Nhật Vượng? |
Tử Vi | Bazilearner |
|
|
|
Nhà sử học - GS Trần Quốc Vượng và tử vi |
Linh Tinh | QuyenLocTamMinh |
|
|
|
Mừng Xuân Ất Tị 2025 - treo đèn lồng An Khang Thịnh Vượng |
Báo Tin | administrator |
|
|
|
Lá số Ông Vương Hồng Sển |
Tử Vi | Đinh Văn Tân |
|
|
|
Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Vương Đình Chi |
Báo Tin | huygen |
|
|
3 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:


















