Em ở hà nội vo miên tây hợp đồng bán máy phát điện công xuất lớn
Cho các cong ty lớn có nhu cầu cần . Em vô làm hợp đồng .trên tay cô cầm
4,5 giấy a 4 cop từ mạng như quẻ xem cho cô . Do xem nhiều chắng nhớ
Hỏi vậy cô gặp tôi cần gì xin mời ...thì tự nhiên co khóc ..mà khóc càng ngày
Càng to. ngang bằng nhac tuấn ngọcđang hát trong loa...kiếm dỏm " hoảng
Qúa khong biết chuyện gì ..khuyên thôi nín đi ...nhìn khâch quan giống như
Người dỗ người yêu vậy.không biết sao lại khóc và kể về nguoi yêu thế naỳ thế kia
xong lại khóc ..kỳ này lớn hơn loa phát nhạc ...
- bất ngờ bàn kế bên có 3 tên ngồi trước khi kd" đén .đỨng dây bước qua ,
Nhìn mặt bậm trợ " đầu gấu " ..hỏi anh làm gì để cô em này khóc tức tửi như
Vậy nay giờ bọn này nghe hết rồi biết chưa...
.Đàn ông lừa gạt không biết nhục sao..ăn tiền còn lừa cả tình hả ....kiếm dỏm
Giật mình khi nghe cau này .thì cô NHUNG SANG. mới thôi khóc nói dây là anh
..em đang kể chuyện tên bồ cho anh ấy nghe..
.may chắc phúc lớn mạng lớn .không 3 anh hùng
Lương sơn bạc thế nào cũng đấm cho mấy quả ...giờ nghĩ lại vừa tức cười ..
Vừa hoảng ...
* sau này cô về hà nội lập gia đình chắc cũng lấy tên đoa chăng ...
He..he..he....
Tạm hết
Tiếp bià trên do lõi mạng ngắt quãng
Sửa bởi kiemkhach13: 29/06/2014 - 23:12