chuyện tướng thứ 5
lúc này trời cung tầm 5 giờ chiều . dưới quê tối mọi người kéo vô trong nhà .bày đồ mới ra nhậu tiếp do chị ánh đã kêu 2 két bia .người khui ,người lấy đồ ăn thế là tăng 2 khai mạc ,lời qua tiếng lại có cô tên là CẨM GIANG . vì 2 cô tên giang nên gọi cho rõ là ai khi làm việc . những
người đã được xem thì ra phía sau bưng bê lên
.ông chủ cũng chào vô để chỉ huy thợ nấu người làm .
* cô cẩm giang '... anh xem cho em về gia đình tiền bạc ,công việc .
- cô này nhìn thì mũi ấn tượng nhất, vì trên mặt
lại cao nhất " độc cô phong " . những bộ vị khác thấp khác thường đại khái không cân xứng mấy . về thẩm mỹ thì rất xinh về gương mặt . kiếm dỏm " cô đứng dậy đi vòng không được mạng guốc ,cô ta mượn đôi dép mang vô
đi ,mà đi vòng lại khuất những người xung quanh đang ngồi . nói vọng theo cô đi thẳng
ra sân hãy quay lại . cô ấy đi vòng xong đi luôn
ra sân đến cổng quay lại thì bên vai phải bị hơi nghiêng một tý ,tuy chân dài không vừa .đăc biệt đi bước hơi ngắn so với tướng chân cô ,
khi vô ngồi lại nói sao có gì lạ .
- kiếm dỏm " vai lệch tí mũi độc cô phong lấy chồng trễ chút tốt .chị em trong nhà cô thường là gái lớn nhất .thêm gò má nhìn kỹ không đều khó làm chỗ nào bên , góc trán gần thái dương cung dịch mã . ám tốt có thẹo lõ đi
đi xa không thuận bằng ở gần nơi sanh trưởng .
chỉ xem được như vậy .trán không cao trên nhìn có vẻ hơi tóp lại 2 góc thía dương tóc mọc vô giống hình mũi tên cảm như trán không cao chẳng vuông . cao 1,62 ,da trắng xanh mắt nhìn có thần sắc mặt thanh .
* cô ta kể năm nay em 27 tuổi . sanh trưởng tại gò công " đông " . trong gia đình rất nghèo ,cha làm nghề chèo ghe ,câu cá lưới cá , mẹ bỏ đi mất khi sanh được đưa em thứ 3 nhà trên có 1 anh trai đến em sau đưa em gái . nghe nói mẹ
theo ông làm cầu đường lấy về an giang " long xuyên " gì đó .có sanh thêm ,em có em cùng mẹ khác cha chi biết vậy .do cha kể lại .
- năm em lên 17 tuổi thì có người mai mối lấy chồng , cha em gả cho người ở cao lãnh " đồng tháp " .
khi về nhà chồng , chồng và em lên long an, làm cho 1 công ty giày da " đài loan " . đến tháng làm lúa thì về phụ cha chồng mần .thường là chồng về . đến lần về 1 tuần ,lần
này không thâý lên . khi biết do về quê ăn nhậu sao đánh nhau dẫn đến tử vong ,chồng lớn hơn
em 3 tuổi . thế là em ở luôn trên này làm và gửi tiền về cho cha ruột để phụ giúp . lúc chồng chết em vừa 19 tuổi . cũng quen nhiều người làm chung trong đó em lại thích anh người việt
gốc hoa ở bình tây " quận 5 " . anh làm phiên dịch .anh lớn hơn 10 tuổi đã có vợ con .nên em và anh sống lé lút tại nhà trọ gần xi nghiệp . đến ngày vợ anh bắt gặp và khuyên em nên bỏ
không chị âý thuê nguời xử . em sống rất hạnh phúc được 2 năm , đã phá thai 1 lần , lần đó định để sanh và đem về quê thì sảy ra chuyện ,nên lên thành phố phá luôn vì không muốn tiếp tục mối quan hệ này . như bỏ không được lại tiếp tục đến ngày chị vợ anh ấy cùng vài người lạ đánh em một trận...lại chuyển nhà trọ qua chỗ khác thời gian . lúc mướn nhà tro ở bình chánh
thời gian , em quyết định chia tay anh ta ...vì cuối chắc không bền ,,, về lại quê nhà thì người ta đi hợp tác lao động qua trung quốc đài loan ,hàn quốc .em nhờ người thì tên tại sài gòn có anh tên là " bảy " dạng kêu theo thứ . ok liền nói vậy cô phaỉ làm đám cươi với ai bên đó mới đi được và tránh pháp luận . vì vợ chồng thì pháp luận cho đi nhanh nhất . thế là có 1 ông lớn em 25 tuổi xuống nhìn rất hiền lành, nghĩ cưới giả thật cũng được . làm thủ tục kết hôn .
kd" ủa cô đã kết hôn rồi sao lại kết hôn đc nữa ..
em lấy chồng năm đó chưa cho kết hôn luận pháp không cho . nên anh chết em khỏi làm luôn ...giờ mới chính thức kết hôn tính ra giấy
này lần đầu .
- và anh mai mối đưa em lên thành phố sai gòn chơi ở ông này tháng . khi ông về .anh mai mối nói ông đưa cho cô 2 ngàn đô để làm gì tùy . cô này trở về quê xây cho cha được cái nhà nhỏ ..trú mưa gần chùa ..vì nhỏ cha cô hay
cặp ghe bên hông dòng sông và khi mưa lũ về
gửi sư ở để tá túc qua cơ bão mỗi năm . nên khi về " sư.." cho ít đât cất lên có nơi già đình trú ẩn
khi bão lũ quyét về ...
* sau 6 tháng có giấy ,đúng 1 năm thì cô sang
đài loan . bắt đâu làm dâu xứ người .cứ tưởng may mắn. như không khi qua đó thì ông chồng lại có bà vợ bên đó rùi .lý do " họ giả ly hôn thì luận đài loan mới chưng nhận là độc thân mới về
v.n làm giấy hôn thú được . vì luật v.n cung vậy .
- hóa ra vợ chồng tên này ,chủ yếu qua đây kiêm osin
với giá 2000 ngàn . đã mua 1 người giúp việc luôn giải trí sinh lý .qua lời như tên chồng
này vừa hành hạ vừa bắt phụ việc nhà ...
cô ta kể mà nước mắt không cầm .có lúc bà vợ như con điên lôi cô ra bắt nằm trên bàn lột
sạch quần áo để đồ sống như thịt cá làm chặt trên lưng . lúc nào bình thường thì còn để cái
thớt lên . em không cách nào ra ngoài nhờ người giúp được ...
- còn ông ta làm nghề chế biên thủy hải sản .. hôm nào xỉn
về hay bị vợ chửi thì lên lầu xuống sau mở khóa
phòng vô đánh hành hạ , nhiều lúc ông ta lấy chiếc dẹp bắt nằm ngửa ra đánh như chỗ kín
đau quá em kép lại thì ông đánh chỗ khác .mà cấm khóc cấm la ..khóc la đánh tiếp ...
* ở đây gần 2 năm em không thấy được mặt trời thật sự phòng em không khác nhà tù tường
xây ,cửa sắt mà 2 lớp cửa . ngoài nhìn nghĩ phòng chưa đồ tạp hay những đồ không sài hư
- lúc này em không còn sợ đau chẳng sợ chết
có lẽ do hạ lâu thành chai lì .hôm đó buổi
sáng bà vợ dắt ra cho tiểu tiện . vô nhà vệ sinh
thường là cở hết quần ,áo ra .thật chỉ có áo thun ,quần lót.cjawsngr có quần dài áo nhỏ gì cả.
như mọi khi thì nhìn lỗ thông gió hình vuông . bị gì không biết có lẽ mưa nhánh cây gãy đánh vô trung lỗ này bển kính hay gì mà tấm kiếng vỡ vụn ra . em leo lên chui ra thì nắm được sợ dây điện dùng hết sức mới vịn được . vì có rơi xuống chết cũng được ,nhảy xuông cũng được miễn sao thoát khỏi nhà này . khi cô ta chui ra nắm được dây chân bước lên chỉ xi măng họ bắt ở cửa sổ cho nước không chảy vô trong. ngang qua nhà kế bên cũng có lỗ ,như lại là song săt chắt phòng ăn trộm nên có khoảng ban công thò ra chút vừa lọt nhảy chăc tầm 80 cm ,1 thươc có chậu bông nữa nên nghĩ vậy. mà chỉ kẻ xi măng cũng hết khi qua khỏi cưa sổ .
lúc này em buộc phải quyết định nhảy ,1 là rơi xuống đất chết vì nhà cao có lầu ,2 trúng chậu bông bật ngược cũng rơi ,3 may mắn qua khỏi chậu bông thì xuống
phần lan can thì sống .lúc em bị bắt nhốt lúc
nào cũng đọc kinh của mẹ" quan thế âm " bồ tác .vì chỉ có vậy mới binh an trong tâm hồn ,nhất lúc bi hành hạ ,bạo hành tình dục ,
- lúc này em vừa bám theo sợi dây điện ,miệng
luôn luôn đọc kinh .thì em thấy bình tĩnh và
khi còn 100 cm thì dây điện ngưng vì vô bên hông nhà không ai vô dây điệnbgiữa trước cửa cái hết . và em mắt nhắm lại .vì người đu đưa không điểm để tựa mà bật nhảy được.nhưng
miệng vẫn đọc " nam mô quan thế âm bồ tác cứu khổ ,cứu nạn"đọc liên hồi .và cú nhảy cuối cùng dù
được hay không phải nhảy .không biết sao em
nhảy đúng chỗ lan can qua khỏi chậu bông không bể .em cảm thấy có ai đó đẩy phụ phía rất mạnh
vì người em lúc đó không còn sức nữa .
mới phi qua được khỏi chậu bông ,vì nó ngáng ngang và chiếm 1/3 chỗ ,lại trước mặt nên tầm trống lại xa hơn nữa .
người nằm gọn vô lan can .thì đầu em đập vô cánh cửa .phát ra tiếng động rất lớn .khi mở mắt ra thì nằm trong nhà ,người được đắp chiếc mền ...chị ta người đài loan , ...khi tình dậy chị ta ra dấu ăn ,uống ?... em vừa nói vừa
diễn tả những hạnh động chạy trốn .chừ ng
20 phút sau 4 xe cảnh sát đến .họ đưa em vô viện .khi em mới sang đây cân 55 kg .khi nhập viện bác sĩ cân còn 40 ký .họ cho nằm gần 3 tháng ,và bắt 2 vợ chồng kia điều tra .
* bồi thường tiền thuốc ,nhân phẩm , hành hạ,...bắt ông chồng tuyến án tù , bà vợ cũng vậy. có nhốt hay không ,em không biết .
- khi ra khỏi viện ,em về lại v.n .trước khi về nhờ anh thông dịch cách nào gặp được chị kế
bên nhà .như chị ta nói không cần cứ về nhà
quê hương là chị vui rồi.và chị nói vợ chồng này không chơi với ai ở xóm .mà vợ người bất
thường ,có thời gian đi trị liệu về thần kinh .
*** tướng cô này mũi độc cô phong , đi vai hơi nghiêng công danh lận đận, nhân trung khuyết
hãm ,ngọa tàm khuyết thiếu có sanh như khó giữ được . gia môn vắn vện dễ dẫn đến hôn sự có biến ...dịch mã ...thấp hãm đi xa không thuận.
- lúc gặp cô âý nhìn rất xinh nhìn về góc độ thẩm mỹ khách quan .thật ra chỉ đoán tạm tạm
chung chung ,nhờ cô kể mà nhận thêm vài chỗ khuyết khác .tạo thành tổng thể khuôn tướng mặt ,tướng đi ...
* có lẽ nhờ nhỏ hay đến chùa tá túc ,mà cảm được như bài kinh ,chú , khi không còn gì đọc
người thanh thản bình an .hay có sự huyền dịu
công năng mà được bền trên phù hộ đồ trì thoát được cảnh địa ngục trần gian .tùy mỗi người chúng ta nghĩ .
* cô này chắc nhờ sống hiền lành ,tâm tốt ,thường giúp đỡ người và hay tụ niệm*
có lẽ vậy chăng hay do nghiệp trả xong thoát
chuyện nên đặt tên gì nhỉ . riêng kiếm dỏm " đặt "cú nhảy định mệnh " hay gì....tùy ý....
xin hết phần tướng ...và đến phần tướng thư 6 không kém phần hấp dẫn lạ với những tướng hơi sát chút ....khác với VPIT .
Ngày ...tháng ....năm 2006 ..tại trà vinh ...quán 999 ...
Sửa bởi kiemkhach13: 30/06/2014 - 19:01