Đang suy nghiệm về cung điền.
bluebird2304
11/05/2014
BB 10 năm nay di chuyển hơn chục lần, chắc trung bình 1 năm chuyển 1 lần, đi mòn cả mỡ. Xem giúp cung Điền xem khi nào nhà cửa ổn định.
SongAn
11/05/2014
bluebird2304
11/05/2014
SongAn
11/05/2014
bluebird2304, on 11/05/2014 - 12:26, said:
Khốc hư tại tài, lưu thái tuế ở Phúc. Ý cao nhân là em phá sản đi tu chăng?
zề.....bb troll chị hả....năm nay túi tiền BB sẽ đầy lên hay vơi đi, tuỳ thuộc vào các sao khác....cái này thì chị chịu.....lười học nên mới ở dạng phán bừa chứ chả bik j đâu
Đi tu đi....2 chị em mình đi cùng nhau....cho có đôi
tuphuongsg
11/05/2014
không lẽ cung Điền này ko có cuc đất mà ăn sao? Tại sao vậy? Mong các bác lý giải dùm. cám on các bác nhiều ạ
hoahongchin
11/05/2014
HTV, on 11/05/2014 - 08:05, said:
Trước năm 75 gia đình em ko có chỗ ở ổn định do Cha Mẹ là công chức được thuyên chuyển đi nhiều tỉnh thành phía Nam .
Sau 75 thì đúng là chỗ ăn chỗ ở khổ sở lắm ...nhiều khi còn phải ở ké Nôi Ngoại 2 bên .
Đến năm 1995 thì do em đi làm thu nhập tốt nên góp tiền mua cho gia đình 1 căn nhà lớn nhất ( so với gia đình em thôi nhé ) từ trước tới giờ .
Sau này em lập gia đình thì từ năm 97 đã mua đựoc đất cả trăm cây vàng và em luôn ở nhà to, hẻm đẹp , khu trí thức từ đó tới nay dẫu đã đổi đi khoảng 5 căn nhà .
Cung điền của em ai cũng nói xấu nhưng chỉ là hay thay đổi chứ không ở trong nhà nhỏ dơ hay xấu bác ạ .
Vài dòng nghiệm lý nhe .
Chúc vui .
Sau 75 thì đúng là chỗ ăn chỗ ở khổ sở lắm ...nhiều khi còn phải ở ké Nôi Ngoại 2 bên .
Đến năm 1995 thì do em đi làm thu nhập tốt nên góp tiền mua cho gia đình 1 căn nhà lớn nhất ( so với gia đình em thôi nhé ) từ trước tới giờ .
Sau này em lập gia đình thì từ năm 97 đã mua đựoc đất cả trăm cây vàng và em luôn ở nhà to, hẻm đẹp , khu trí thức từ đó tới nay dẫu đã đổi đi khoảng 5 căn nhà .
Cung điền của em ai cũng nói xấu nhưng chỉ là hay thay đổi chứ không ở trong nhà nhỏ dơ hay xấu bác ạ .
Vài dòng nghiệm lý nhe .
Chúc vui .
HotDzitLon, on 11/05/2014 - 08:30, said:
CÓ AI NỮA KO ? POST LÊN LUẬN TIẾP ..
Sửa bởi hoahongchin: 11/05/2014 - 23:20
LuuBi
12/05/2014
HTV, on 11/05/2014 - 10:23, said:
Vậy trong vận 45-54 có thiên không của mình thì nhà cửa của mình sẽ ra sao bạn ???
Thiên Không ở cung Quan ý là hay bị kẻ gian hãm hại trong công ăn việc làm mất quá thì mất việc chứ ko liên quan gì đến nhà cửa Phá Quân hãm gặp KK miếu đến giờ mà đã có nhà thì chứng tõ phúc đức tốt! ko lo chi! cung phúc có hồng loan thân cô quả nên học tu thân thì phá giải được hạn Thiên không..
Sửa bởi HotDzitLon: 12/05/2014 - 06:20
hoahongchin
12/05/2014
tuphuongsg, on 12/05/2014 - 19:59, said:
ko lẽ ko có cuc đất nào sao?
HTV, on 11/05/2014 - 10:23, said:
Vậy trong vận 45-54 có thiên không của mình thì nhà cửa của mình sẽ ra sao bạn ???
Sửa bởi hoahongchin: 12/05/2014 - 22:57
LuuBi
13/05/2014
Mấy em nhõ ko nghiệm Lý cung điền được vì chưa đến tuỗi cầm cung điền! xin đừng post ls nha mấy em! mấy bác cô chú trên 35 ok!
tranvanbuocdhth6
13/05/2014
Dạ ! E cãm ơn a nhắc nhở. Nhứng a có thể xem sơ về học vấn hay công danh dc k ạ.
tuphuongsg
13/05/2014
tuphuongsg, on 11/05/2014 - 17:06, said:
không lẽ cung Điền này ko có cuc đất mà ăn sao? Tại sao vậy? Mong các bác lý giải dùm. cám on các bác nhiều ạ
Cho mình thắc mắc 1 điều là : cha mẹ mình có nhiều điền sản, mình chỉ có 1 em gái, nhưng điền sản không bền, nghĩa là sau này mình cũng trắng tay sao? vì sao vậy?
BitterSocola
16/05/2014
Điền của e rất đẹp nhưng bị Thiên Tài đây
. Cung Điền e có Phi Liêm ,lúc nhỏ hầu như ko có nhà, cứ bôn ba theo pa mẹ buôn bán. Khoảng năm 13-14t thì mới dc ông pà nội kêu về ở chung đến giờ. Ông bà nội mất, còn mỗi cái nhà xấu xí, bé như cái lỗ mũi cũng đang phải giành giựt vs pa cô già ko chồng khó tính. Ba e là con trai nhưng tính tình hiền lành , hơi cả nể , là e út nên giành ko lại pà cô, bây h e lớn thì phải gánh vác việc gia đình kể cả việc tranh chấp nhà cửa. Ko biết khi nào e mới hết đâu đầu về nhà cửa và an cư lạc nghiệp nữa, hic.