Bí ẩn của cách cục Lộc Mã. Hay vì sao thổ...
KimCa
04/05/2014
NhuThangThai., on 04/05/2014 - 08:24, said:
Tương tác NHNA của mệnh và NHNA của cục, cũng chính là một phần cái tôi nói ở post 1 ở đây
http://tuvilyso.org/...opic/21459-cuc/
nhưng quả thật, tôi không còn hứng thú với việc viết hết ra phục vụ thiên hạ.
Có những thứ tuyệt đối không nên viết rõ, cứ viết lơ lửng để những người có tâm có tư chất tự động ngộ ra. Đặc biệt là ở mức độ mã nguồn.
Mọi người nên biết cảm ơn Alex về điều đó.
anh viết được những gì rồi mà nói là phục vụ thiên hạ? viết 1 câu thì chửi người ta một câu, cái mà anh biết có khi còn không đúng, nói ra mới biết là kém cỏi. Như trước đây anh nói Cô Quả có nguồn gốc từ thiên văn, nếu một người khác giống anh chửi anh ngu thì anh có chịu được không? anh học gạo mà còn đi chê người ta thì hãi lắm. nhưng thứ anh biết người đi trước hay ngang hàng biết, họ viết ra rồi anh học. Nếu họ cũng giống anh, không nên viết, hoặc viết lơ lửng thì anh thấy thế nào? kiến thức anh có từ đâu mà ra.
Đừng biến mình trở thành người ích kỷ, nhỏ nhen, hẹp hòi.
ThaiThangNhu
04/05/2014
Người nào có duyên dụng tâm suy nghĩ thì sẽ tự động hiểu ra, người nào vô duyên thích ăn xổi chỉ muốn học chớp chớp rồi đi lừa thiên hạ lấy tiền thì đập đầu vào đá, ấy mới gọi là duyên huyền học.
Sửa bởi NhuThangThai.: 04/05/2014 - 10:06
ThaiThangNhu
04/05/2014
NhuThangThai., on 04/05/2014 - 09:48, said:
Khi đó, sẽ có thêm một yếu tố nữa
60.60.60=216000, nhưng trừ đi một số trùng lặp.
ThaiThangNhu
04/05/2014
Sửa bởi NhuThangThai.: 04/05/2014 - 10:42
TiKiTaKa
04/05/2014
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời
Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
Bùi Sim Sim
Yêu bao em rốt cuộc có em Vy là không bỏ mình. Tuy rằng mệnh cục tương khắc, âm dương nghịch lý.
Sửa bởi BigBang: 04/05/2014 - 12:10
ThaiThangNhu
04/05/2014
Nhìn không thấy, gọi là Di. Nghe không thấy, gọi là Hi. Nắm không được, gọi là Vi.
Ấy là ba thứ không thể truy cứu đến cùng. Cho nên hội lại làm một.
Hi Di Vi, tức là Hi Di phát minh ra tử VI vậy.
Lex yêu phải em mà không nắm được, khổ rồi.
ThienA
04/05/2014
Đòi em nào nữa?
ThaiThangNhu
04/05/2014
Trích dẫn
Khi theo dõi sự phát triển của công nghệ, thì khi phá triển càng cao vai trò của nhân tố con người càng bớt dần. Ví dụ, khi người ta chỉ có cung tên, thì sức khỏe của người bắn cung được đánh giá cao. Khi phát minh ra súng Ak, người ta chỉ còn cần giữ súng chắc, mắt tinh và bóp cò. Và bây giờ, chiến tranh hiện đại, người ta chả còn ai tự hào về việc dành 30 năm luyện cơ tay nữa, đa phần chỉ ngồi ở trong tàu ngầm, máy bay B52 để anh hùng bàn phím, gõ Enter.
Thay vì chúng ta ở trong hệ kín hiện nay, ông thử nghĩ cách sử dụng vũ khí công nghệ cao, out number về kỹ thuật để nhằm giảm nhẹ nhân tố con người cho việc nghiệm lý kỹ thuật này xem sao. Ông thử nghiệm em khác rồi, quay lại khắc phục em vy.
Tôi nghĩ ông hiểu hàm ý của tôi.
Sửa bởi NhuThangThai.: 04/05/2014 - 13:14
TiKiTaKa
04/05/2014
Ngược phố không đèn ngược chiều mắc cửi
Anh lội về với bao dòng nhắn gửi
Vội vã về rồi lại vội vã đi
Anh ngược dòng truy đuổi thuật số xưa
Những phản cách Hoàng Kim trong chiều hè oi ả
Anh ngược về tìm Mắt Rồng Kiếm Quyết
Trong tiếng loa phường viết phản cách Toàn Không
Anh ngược về chỉ thấy cõi mênh mông
Những dấu ấn ngày xưa khi em còn ở đó
Anh ngược về bị Triệt Tuần cản lối
Đành ngậm ngùi chờ lúc xuất không
Anh ngược về những cuộc chát đêm đông
Bên bông tuyết nô đùa bên cõi lòng lạnh giá
Anh ngược về trên con đường tứ hóa
Cực hãm như này biết có chuyển được không
Anh ngược về tuổi thơ ấu thả rông
Ngoài song sắt vô tình chỉ là gốc mít
Anh tưởng mình vẫn còn biết ít
Đốt nửa cuộc đời kinh điển tám vạn tư
Anh ngược về thực chất chẳng vì em
Mà khắc khoải vì con đường thuận lý
Thuận lý sao bước lên toàn thấy bí
Phút giật mình lộng giả bỗng thành chân
Anh ngược về chẳng phải để tìm em
Em còn đâu ngoài bức hình xưa cũ
Tiếc ngày xưa sao mình quá phũ
Mất em rồi còn một khoảng Toàn Không
Anh ngược về không vắng cũng không đông
Không lạnh lẽo cũng không hề cháy bỏng
Không hề ngoan cũng chẳng hề hư hỏng
Không trước giờ cũng không cả mai sau
Anh ngược về thấy sắc sắc không không
Quên hẳn em rồi hay anh không còn nhớ
Anh ngược về mà lòng vẫn ngỡ
Rốt cuộc là tình ngược hay xuôi
Alex Phong
HoangMaiNhi
04/05/2014
Chàng với thiếp canh khuya trằn trọc
Lượn forum tán chút tử vi
Hẹn rằng đấu trí mà chơi
Cấm ngoại cảm không ai được biết
Nào huyền học bày ra cho hết
Ðể đôi ta nhất quyết một phen
Chàng Bắc Phái, Thiếp Nam Tông
Hai thứ ấy khi chọi nhau thật đã
Thoạt mới vào chàng liền nhảy nọc
Thiếp vội vàng đánh úp Lộc Tồn lên
Dụng Thái Ất chàng nhấp hai bên
Thiếp sợ bí quặp chân thành tứ trụ
Chàng lừa thiếp trong cơn bất ý
Ðem Kình Hình dú dí nhập quẻ Mông
Thiếp đang bận tính thái huyền bí pháp
Pháo đã nổ xuất không đầy ra chiếu
Chàng bảo chịu thiếp rằng chẳng chịu
Thua thì thua cố níu lấy con
Khi vui nước nước non non
Khi buồn lại giở bàn son quân ngà
Sửa bởi HoangMaiNhi: 04/05/2014 - 14:02
anhnoidau
04/05/2014
NhuThangThai., on 04/05/2014 - 10:01, said:
Người nào có duyên dụng tâm suy nghĩ thì sẽ tự động hiểu ra, người nào vô duyên thích ăn xổi chỉ muốn học chớp chớp rồi đi lừa thiên hạ lấy tiền thì đập đầu vào đá, ấy mới gọi là duyên huyền học.
Các thầy nói rất sâu sắc nhưng tôi chẳng hiểu gì cả.
ConLuan
04/05/2014
NhuThangThai., on 04/05/2014 - 12:00, said:
Nhìn không thấy, gọi là Di. Nghe không thấy, gọi là Hi. Nắm không được, gọi là Vi.
Ấy là ba thứ không thể truy cứu đến cùng. Cho nên hội lại làm một.
Hi Di Vi, tức là Hi Di phát minh ra tử VI vậy.
Lex yêu phải em mà không nắm được, khổ rồi.
Yêu không được gọi là Si.
Hi Di Vi Si '3
ttL
04/05/2014
BigBang, on 04/05/2014 - 13:14, said:
Ngược phố không đèn ngược chiều mắc cửi
Anh lội về với bao dòng nhắn gửi
Vội vã về rồi lại vội vã đi
Anh ngược dòng truy đuổi thuật số xưa
Những phản cách Hoàng Kim trong chiều hè oi ả
Anh ngược về tìm Mắt Rồng Kiếm Quyết
Trong tiếng loa phường viết phản cách Toàn Không
Anh ngược về chỉ thấy cõi mênh mông
Những dấu ấn ngày xưa khi em còn ở đó
Anh ngược về bị Triệt Tuần cản lối
Đành ngậm ngùi chờ lúc xuất không
Anh ngược về những cuộc chát đêm đông
Bên bông tuyết nô đùa bên cõi lòng lạnh giá
Anh ngược về trên con đường tứ hóa
Cực hãm như này biết có chuyển được không
Anh ngược về tuổi thơ ấu thả rông
Ngoài song sắt vô tình chỉ là gốc mít
Anh tưởng mình vẫn còn biết ít
Đốt nửa cuộc đời kinh điển tám vạn tư
Anh ngược về thực chất chẳng vì em
Mà khắc khoải vì con đường thuận lý
Thuận lý sao bước lên toàn thấy bí
Phút giật mình lộng giả bỗng thành chân
Anh ngược về chẳng phải để tìm em
Em còn đâu ngoài bức hình xưa cũ
Tiếc ngày xưa sao mình quá phũ
Mất em rồi còn một khoảng Toàn Không
Anh ngược về không vắng cũng không đông
Không lạnh lẽo cũng không hề cháy bỏng
Không hề ngoan cũng chẳng hề hư hỏng
Không trước giờ cũng không cả mai sau
Anh ngược về thấy sắc sắc không không
Quên hẳn em rồi hay anh không còn nhớ
Anh ngược về mà lòng vẫn ngỡ
Rốt cuộc là tình ngược hay xuôi
Alex Phong
Sửa bởi ttd: 04/05/2014 - 21:23


