TIN VỈA HÈ
GumBall
04/06/2014
Tôi đề nghị thế này: sát nhập VN vào TQ. Như vậy Hoàng Sa và Trường Sa là của mình rồi.
Thanh Hà
04/06/2014
ttL
04/06/2014
caocau, on 04/06/2014 - 08:47, said:
Trong diễn đàn TVLS các người tham gia viết bài trình độ khác nhau xa lắc xa lơ ; có người là tiến sĩ đào tạo ở các nước phương tây ; có người là tú tài giấy, cử nhân giấy trong nước . Xu hướng chính trị tất nhiên cũng không giống nhau . Có nhiều người là dư luận viên. Mỗi bài viết đều cho biết trình độ văn hóa, nguồn gốc xuất thân của người viết.
Tranh luận cho vui không nên chỉ trính mạt sát nhau.
Chính thể VNCH do hiệp định quốc tế Geneve tạo ra, không nên gọi là ngụy.
Tàu khựa đánh chiếm Hoàng sa, Trường sa phải gọi là bọn tàu ô xâm lược.
Chúc tranh luận vui vẻ.
Tranh luận cho vui không nên chỉ trính mạt sát nhau.
Chính thể VNCH do hiệp định quốc tế Geneve tạo ra, không nên gọi là ngụy.
Tàu khựa đánh chiếm Hoàng sa, Trường sa phải gọi là bọn tàu ô xâm lược.
Chúc tranh luận vui vẻ.
Đừng để lạc hậu thông tin trong thời đại này,từ ngữ.. nên lưu ý dùng từ ngữ cập nhật theo sát...thời cuộc.
Sửa bởi ttd: 04/06/2014 - 13:08
bluebird2304
04/06/2014
Thanh Hà, on 04/06/2014 - 12:02, said:
Phải là thế này chứ: sát nhập TQ vào VN, như vậy Hoàng Sa và Trường Sa mới tuyệt đối là của mình. Sổ đỏ với đăng ký kd đứng tên mình mới oách.
Cho nó mượn ODA để xây công trình chất lượng kém, ko lợi ích kinh tế, đổ người sang làm. Để nó càng lúc càng phụ thuộc mình vì lãi chồng lại, dân mình lại có việc làm (xây ở VN thì lại bong bóng BDS mất, lại tốn tiền bảo dưỡng+ ko lợi ích kinh tế). Nhớ hoa quả lại nó để nó chịu làm.
À, phải dùng tiền để gây mâu thuẫn nội bộ của các quan chức của nó, thằng nào ko chịu theo thì dùng tiền mua hết đàn em nó rồi đá nó. Thằng đàn em nào của nó ko chịu theo thì mua dưới để đá thằng đó trước.
Trao trả độc lập cho Tân Cương, Nội Mông, Tây Tạng. Nếu được cho Choang ở Quảng Tây thành 1 nước, Quảng Đông Cantonese thành 1 nước.
Như vậy chúng ta bảo đảm ko bao giờ bị TQ xâm lược,
Sửa bởi bluebird2304: 04/06/2014 - 13:01
tieutuyen
04/06/2014
Bác nào giải thích giúp em với, em thực sự không hiểu ra làm sao, thế này nhé, nếu các bác lớn nhà ta đã biết là TQ luôn nhăm nhe mình như trong bài Cự Cơ post thì nếu là người có tâm, hết lòng vì muôn dân, đất nước sao trong từng đó năm không chăm chỉ mà phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao dân trí, chăm chút sức khỏe cho người dân, mà lại cứ đi tham nhũng nhiều thế, làm nghèo đất nước đến nỗi giờ thua kém rất nhiều. Trên thế giới bao nước nhỏ bé mà chẳng ai dám động đến, vậy mà VN cứ bị bắt nạt là sao?
Các bác ở VN thử để ý cái này giúp em nhé: coi xem quanh mình có bao nhiêu người biết bơi , biết sơ cứu đúng cách khi gặp người bị thương, biết cách thoát hay xử lý khi xảy ra hỏa hoạn, động đất, biết kỹ thuật đi rừng, sống ở rừng, khả năng tự cứu đói… (tính tỉ lệ trên số người không biết nhé), sức của người ta có dẻo dai không, có đi bộ hay chạy tốt không, v.v…? Đấy, các bác tự lấy số liệu và suy ra kết quả được rồi nhé, ngộ nhỡ, đất nước có biến, biết chiến đấu, cứu giúp thế nào? Bệnh viện giờ cũng quá tải rồi, bệnh nhân còn phải nằm cả ở hành lang, gầm giường, cửa nhà vệ sinh, nhỡ đất nước có biến, nhiều người bị thương, chẳng lẽ lại leo lên cả nóc bệnh viện nằm? rồi còn thuốc men, dụng cụ y tế, đồ ăn thức uống, các thiết bị phòng vệ có ổn không… ôi thôi, em thấy buồn quá, em cũng nhắm mắt lại đây. Đành rằng dẫu phải oánh thì tay không em cũng oánh, nhưng trong từng ấy năm, giá như đồng tiền mồ hôi nước mắt của người dân được đầu tư đúng chỗ, không lọt gần hết sang túi ai, thì đất nước hẳn sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Bố chúng nó cũng không dám bắt nạt nước em.
Ngoài ra, tạm thời chưa nói đến các trang lề trái gì cả, em chỉ đọc báo lề phải, thấy bao nhiêu là tin tức đáng chú ý, báo động là mắt em đã mở to lắm rồi, em vừa đọc bài, vừa đọc comment dưới tất cả các bài viết, đã đủ thấy người dân người ta nghĩ thế nào rồi, phải cái dân mình vẫn nhát quá, sợ nói, chỉ dám nói to trong nhà và trên mạng, hoặc là bảo thủ, không chịu nhìn nhận, nhất là khoản cãi nhau thì thôi rồi, ai cũng cho mình đúng, em thấy thế ạ. Nhưng hi vọng rằng đến lúc cần thiết, dân sẽ phát huy lòng can đảm đang được chôn kín của mình, và rồi đến một lúc nào đó hoặc trước khi nhắm mắt xuôi tay, ai còn quá bảo thủ sẽ phải nghĩ lại ...
Đây, em cứ tạm post lên đây một số bài, em có thói quen là cứ hay lưu lại bài để xem, hii…
"Thiếu giường bệnh thì... phải hỏi Nhà nước!"
è
Vân vân và vân vân, ôi, quá nhiều, không thể kể hết được.
Sửa bởi tieutuyen: 04/06/2014 - 12:53
Các bác ở VN thử để ý cái này giúp em nhé: coi xem quanh mình có bao nhiêu người biết bơi , biết sơ cứu đúng cách khi gặp người bị thương, biết cách thoát hay xử lý khi xảy ra hỏa hoạn, động đất, biết kỹ thuật đi rừng, sống ở rừng, khả năng tự cứu đói… (tính tỉ lệ trên số người không biết nhé), sức của người ta có dẻo dai không, có đi bộ hay chạy tốt không, v.v…? Đấy, các bác tự lấy số liệu và suy ra kết quả được rồi nhé, ngộ nhỡ, đất nước có biến, biết chiến đấu, cứu giúp thế nào? Bệnh viện giờ cũng quá tải rồi, bệnh nhân còn phải nằm cả ở hành lang, gầm giường, cửa nhà vệ sinh, nhỡ đất nước có biến, nhiều người bị thương, chẳng lẽ lại leo lên cả nóc bệnh viện nằm? rồi còn thuốc men, dụng cụ y tế, đồ ăn thức uống, các thiết bị phòng vệ có ổn không… ôi thôi, em thấy buồn quá, em cũng nhắm mắt lại đây. Đành rằng dẫu phải oánh thì tay không em cũng oánh, nhưng trong từng ấy năm, giá như đồng tiền mồ hôi nước mắt của người dân được đầu tư đúng chỗ, không lọt gần hết sang túi ai, thì đất nước hẳn sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Bố chúng nó cũng không dám bắt nạt nước em.
Ngoài ra, tạm thời chưa nói đến các trang lề trái gì cả, em chỉ đọc báo lề phải, thấy bao nhiêu là tin tức đáng chú ý, báo động là mắt em đã mở to lắm rồi, em vừa đọc bài, vừa đọc comment dưới tất cả các bài viết, đã đủ thấy người dân người ta nghĩ thế nào rồi, phải cái dân mình vẫn nhát quá, sợ nói, chỉ dám nói to trong nhà và trên mạng, hoặc là bảo thủ, không chịu nhìn nhận, nhất là khoản cãi nhau thì thôi rồi, ai cũng cho mình đúng, em thấy thế ạ. Nhưng hi vọng rằng đến lúc cần thiết, dân sẽ phát huy lòng can đảm đang được chôn kín của mình, và rồi đến một lúc nào đó hoặc trước khi nhắm mắt xuôi tay, ai còn quá bảo thủ sẽ phải nghĩ lại ...
Đây, em cứ tạm post lên đây một số bài, em có thói quen là cứ hay lưu lại bài để xem, hii…
"Thiếu giường bệnh thì... phải hỏi Nhà nước!"
è
Vân vân và vân vân, ôi, quá nhiều, không thể kể hết được.
Sửa bởi tieutuyen: 04/06/2014 - 12:53
ttL
04/06/2014
Thanh Hà, on 04/06/2014 - 12:02, said:
Phải là thế này chứ: sát nhập TQ vào VN, như vậy Hoàng Sa và Trường Sa mới tuyệt đối là của mình. Sổ đỏ với đăng ký kd đứng tên mình mới oách.
@tieutuyen
"Bác nào giải thích giúp em với, em thực sự không hiểu ra làm sao, thế này nhé, nếu các bác lớn nhà ta đã biết là TQ luôn nhăm nhe mình như trong bài Cự Cơ post thì nếu là người có tâm, hết lòng vì muôn dân, đất nước sao trong từng đó năm không chăm chỉ mà phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao dân trí, chăm chút sức khỏe cho người dân, mà lại cứ đi tham nhũng nhiều thế, làm nghèo đất nước đến nỗi giờ thua kém rất nhiều. Trên thế giới bao nước nhỏ bé mà chẳng ai dám động đến, vậy mà VN cứ bị bắt nạt là sao?"
Bạn muốn "giết"người hay sao mà đưa một đống danh sách thông tin như vậy!
tôi rút kinh nghiệm ra trong thời đại này,lọc thông tin rất quan trọng..
Hoặc là phải có bản lĩnh chính trị vững chắc,biết đặt câu hỏi để hiểu thông tin như bạn PMK thường làm.
Đừng để thông tin nhiễu làm bi quan đâu đó còn có nhừng thông tin tích cực sao bạn ko đọc..nếu không biết có thể hỏi bà chị PMK mờ.
Thui tui chạy đây ,đọc xong bài của bạn tôi phải nghỉ lên mạng 1 tháng !!
"
Sửa bởi ttd: 04/06/2014 - 13:11
haiza
04/06/2014
Vô Danh Thiên Địa, on 04/06/2014 - 11:04, said:
Bản thân mình khi tranh luận còn không hiểu rõ từ ngữ mình dùng, chẳng hiểu cách lý luận của chính mình, tối ngày cứ tranh luận kiểu bâng quơ như trên .
Bác cứ tranh luận với những tri thức trẻ, bộ não sẽ dần tiến hoá và tăng trưởng theo các bạn ấy đấy, tương tự như bò hoặc dê.
GumBall
04/06/2014
Bố mẹ chết sớm. Thằng hàng xóm xui hai anh em đánh nhau chối chết. Đánh xong nó còn xui thay máu thằng thua đi cho hết máu "bẩn" chỉ còn máu chính nghĩa. Nhà lầu thì phá đi làm nhà tranh cho nó thanh bần không làm hư tinh thần. Cho nên nhờ mới sinh ra bọn đầu tôm. Sinh ra đã được nhồi sẵn cơm trong đầu.
Không được nói thủ tướng nhé. Nói thế là láo đấy. Bác ý còn cai trị cả các cụ đã khuất nhà mình cơ mà.
Không được nói thủ tướng nhé. Nói thế là láo đấy. Bác ý còn cai trị cả các cụ đã khuất nhà mình cơ mà.
tieutuyen
04/06/2014
ttd, on 04/06/2014 - 13:04, said:
@tieutuyen
Bạn muốn "giết"người hay sao mà đưa một đống danh sách thông tin như vậy!
tôi rút kinh nghiệm ra trong thời đại này,lọc thông tin rất quan trọng..
Hoặc là phải có bản lĩnh chính trị vững chắc,biết đặt câu hỏi để hiểu thông tin như bạn PMK thường làm.
Đừng để thông tin nhiễu làm bi quan đâu đó còn có nhừng thông tin tích cực sao bạn ko đọc..nếu không biết có thể hỏi bà chị PMK mờ.
Thui tui chạy đây ,đọc xong bài của bạn tôi phải nghỉ lên mạng 1 tháng !!
"
Bạn muốn "giết"người hay sao mà đưa một đống danh sách thông tin như vậy!
tôi rút kinh nghiệm ra trong thời đại này,lọc thông tin rất quan trọng..
Hoặc là phải có bản lĩnh chính trị vững chắc,biết đặt câu hỏi để hiểu thông tin như bạn PMK thường làm.
Đừng để thông tin nhiễu làm bi quan đâu đó còn có nhừng thông tin tích cực sao bạn ko đọc..nếu không biết có thể hỏi bà chị PMK mờ.
Thui tui chạy đây ,đọc xong bài của bạn tôi phải nghỉ lên mạng 1 tháng !!
"
ồ, thế à?!
ấy, đừng chạy, đọc "giải trí" cũng hay lắm đấy.
còn ai không giới thiệu nốt cho mình nào? kíu...kíu mình với, chứ mình không hiểu cái mô tê gì hết cả! làm sao nó lại ra như thế cơ chứ....
Vô Danh Thiên Địa
04/06/2014
ttL
04/06/2014
tieutuyen, on 04/06/2014 - 13:24, said:
ồ, thế à?!
ấy, đừng chạy, đọc "giải trí" cũng hay lắm đấy.
còn ai không giới thiệu nốt cho mình nào? kíu...kíu mình với, chứ mình không hiểu cái mô tê gì hết cả! làm sao nó lại ra như thế cơ chứ....
ấy, đừng chạy, đọc "giải trí" cũng hay lắm đấy.
còn ai không giới thiệu nốt cho mình nào? kíu...kíu mình với, chứ mình không hiểu cái mô tê gì hết cả! làm sao nó lại ra như thế cơ chứ....
Chúc bạn thành công!
4mua
04/06/2014
Bác @VDTĐ: bác cũng hùa theo bọn chỉ biết đi theo cắn trộm và chửi đổng người khác sao hihi...
Vấn đề là khi không nói lại được bằng lý lẽ thì chuyển sang nói càn nói luyên thuyên...haizzz.......
Vấn đề là khi không nói lại được bằng lý lẽ thì chuyển sang nói càn nói luyên thuyên...haizzz.......
tieutuyen
04/06/2014
ôi, khổ quá, mình không biết viết thế nào là thông minh nữa cơ ấy ạ, đã bảo là mình dốt, không hiểu mô tê gì mà.
Mà sao lại cứ phải làm người ta "nhảy xổ" vào như là ... gì thế, cứ bình tĩnh, êm ái, phân tích như các nhà báo ấy, đọc nghe vào lòng thế, trí tuệ ở đâu, ở đấy chứ đâu, yêu nước ở đâu, ở đấy chứ đâu.
Mấy tin này mình toàn lấy trên Vietnamnet, Dân Trí, Tuổi trẻ, tin "tích cực" đấy chứ, tìm ra lỗi, phân tích cái hay cái dở để mà sửa đổi, sao lại bảo là thông tin "nhiễu"? Ơ, chẳng lẽ lại có cái thứ nào hoàn hảo đến mức không có cái lỗi gì, ai góp ý, nói thẳng nói thật thì lại bị liệt vào thành phần chống đối à...
Ôi, giá trị đảo lộn hết cả, có phải không? đấy, mình lại không hiểu nổi rồi, sao lại ra nông nỗi thế...
mình mãi mà không hiểu, sao mình lại dốt thế nhỉ! hix...
Mà sao lại cứ phải làm người ta "nhảy xổ" vào như là ... gì thế, cứ bình tĩnh, êm ái, phân tích như các nhà báo ấy, đọc nghe vào lòng thế, trí tuệ ở đâu, ở đấy chứ đâu, yêu nước ở đâu, ở đấy chứ đâu.
ttd, on 04/06/2014 - 13:04, said:
@tieutuyen
Đừng để thông tin nhiễu làm bi quan đâu đó còn có nhừng thông tin tích cực sao bạn ko đọc
"
Đừng để thông tin nhiễu làm bi quan đâu đó còn có nhừng thông tin tích cực sao bạn ko đọc
"
Ôi, giá trị đảo lộn hết cả, có phải không? đấy, mình lại không hiểu nổi rồi, sao lại ra nông nỗi thế...
mình mãi mà không hiểu, sao mình lại dốt thế nhỉ! hix...


