TIN VỈA HÈ
ttL
03/09/2014
thêm chuyện tiếu lâm vỉa hè cho chú kim ca nhoa.
Kẻ cắp gặp Bà già....
Trên chuyến đò của bà lão, chỉ có cô gái xinh đẹp và cậu thiếu niên cùng bước xuống để đi qua sông.
Khi ra giữa sông, cậu thiếu niên có ý đồ đen tối nên xích lại gần cô gái và hỏi:
- Em có muốn hôn anh không?
Cô gái hét vào mặt gã thiếu niên:
- Đồ nhóc con.
- Vào đêm 30 hằng tháng, cô ấy thường hay vào miếu làng khấn vái. Cô ấy rất tin vị thần này. Con hãy núp sau lưng tượng thần.
Khi cô ấy khấn vái thì con nhảy ra và xưng là thần, lúc đó con muốn gì cô ấy cũng chiều.
Gã thiếu niên làm y lời của bà lão chèo đò. Trong bóng đêm, cô gái đang quỳ khấn thì gã thiếu niên từ sau tượng thần nhảy ra hét sang sảng:
- Ta là thần ở miếu này.
- Con lạy thần! Con lạy thần! - Cô gái hồn vía thất thần, vội quỳ xuống vái.
- Ta muốn ôm hôn nhà ngươi!
- Được, được...
Sau khi ôm hôn xong, 'vị thần' liền cười to:
- Ha ha ha! Ta không phải là thần, ta là thằng nhóc con hôm trước cô gặp trên đò đấy.
Lập tức, cô gái bỗng cười phá lên:
- Ha ha ha! Ta cũng không phải là cô gái, ta là bà lão chèo đò.
***
Nhất khiếu vạn nhân thông...chuyện này cho...thui không nói bậy nữa hamzui đừng giận ttL xí xoá nhoá
Sau khi 'động phòng hoa trúc', thấy chồng cứ cười khúc khích đầy bí ẩn, người vợ liền hỏi:
- Có chuyện gì mà anh lại cười thế?
- Anh cười vì trên đời này có 1 cái lỗ mà sao nhiều người cho vào thế nhỉ!
- Sao anh biết? - Người vợ giật mình hỏi lại.
- Sao không biết, anh là chồng em mà!
- Vậy… vậy anh biết rồi thì anh có tha lỗi cho em không?
- Sao lại lỗi do em là do họ tự nguyện cho vào mà! - Người chồng ngạc nhiên hỏi.
- !!!!!
- Thì hôm nay đám cưới mình biết bao nhiêu khách cùng đút phong bì vào thùng tiền mừng đám cưới đó!
- Vậy mà em tưởng… làm hết hồn!
Sửa bởi ttL: 03/09/2014 - 00:15
Kẻ cắp gặp Bà già....
Trên chuyến đò của bà lão, chỉ có cô gái xinh đẹp và cậu thiếu niên cùng bước xuống để đi qua sông.
Khi ra giữa sông, cậu thiếu niên có ý đồ đen tối nên xích lại gần cô gái và hỏi:
- Em có muốn hôn anh không?
Cô gái hét vào mặt gã thiếu niên:
- Đồ nhóc con.
Ảnh minh họa
Chờ cho cô gái bước lên bờ, bà lão chèo đò nói với gã thiếu niên:- Vào đêm 30 hằng tháng, cô ấy thường hay vào miếu làng khấn vái. Cô ấy rất tin vị thần này. Con hãy núp sau lưng tượng thần.
Khi cô ấy khấn vái thì con nhảy ra và xưng là thần, lúc đó con muốn gì cô ấy cũng chiều.
Gã thiếu niên làm y lời của bà lão chèo đò. Trong bóng đêm, cô gái đang quỳ khấn thì gã thiếu niên từ sau tượng thần nhảy ra hét sang sảng:
- Ta là thần ở miếu này.
- Con lạy thần! Con lạy thần! - Cô gái hồn vía thất thần, vội quỳ xuống vái.
- Ta muốn ôm hôn nhà ngươi!
- Được, được...
Sau khi ôm hôn xong, 'vị thần' liền cười to:
- Ha ha ha! Ta không phải là thần, ta là thằng nhóc con hôm trước cô gặp trên đò đấy.
Lập tức, cô gái bỗng cười phá lên:
- Ha ha ha! Ta cũng không phải là cô gái, ta là bà lão chèo đò.
***
Nhất khiếu vạn nhân thông...chuyện này cho...thui không nói bậy nữa hamzui đừng giận ttL xí xoá nhoá
Sau khi 'động phòng hoa trúc', thấy chồng cứ cười khúc khích đầy bí ẩn, người vợ liền hỏi:
- Có chuyện gì mà anh lại cười thế?
- Anh cười vì trên đời này có 1 cái lỗ mà sao nhiều người cho vào thế nhỉ!
- Sao anh biết? - Người vợ giật mình hỏi lại.
- Sao không biết, anh là chồng em mà!
- Vậy… vậy anh biết rồi thì anh có tha lỗi cho em không?
- Sao lại lỗi do em là do họ tự nguyện cho vào mà! - Người chồng ngạc nhiên hỏi.
- !!!!!
- Thì hôm nay đám cưới mình biết bao nhiêu khách cùng đút phong bì vào thùng tiền mừng đám cưới đó!
- Vậy mà em tưởng… làm hết hồn!
Sửa bởi ttL: 03/09/2014 - 00:15
ttL
03/09/2014
comment:đoạn này vui nhất
Gã thiếu niên làm y lời của bà lão chèo đò. Trong bóng đêm, cô gái đang quỳ khấn thì gã thiếu niên từ sau tượng thánh nhảy ra hét sang sảng:
- Ta là thánh ở miếu này.
- Con lạy thánh! Con lạy thánh! - Cô gái hồn vía thất thần, vội quỳ xuống vái.
- Ta muốn ôm hôn nhà ngươi!
- Được, được...
Phụ lục :cách xem tướng Gà(hình ảnh)
Sửa bởi ttL: 03/09/2014 - 01:05
Gã thiếu niên làm y lời của bà lão chèo đò. Trong bóng đêm, cô gái đang quỳ khấn thì gã thiếu niên từ sau tượng thánh nhảy ra hét sang sảng:
- Ta là thánh ở miếu này.
- Con lạy thánh! Con lạy thánh! - Cô gái hồn vía thất thần, vội quỳ xuống vái.
- Ta muốn ôm hôn nhà ngươi!
- Được, được...
Phụ lục :cách xem tướng Gà(hình ảnh)
Sửa bởi ttL: 03/09/2014 - 01:05
KimCa
03/09/2014
ttL, on 02/09/2014 - 22:34, said:
Lưng dài tốn vải ,thương ai thì nằm...
trong tướng pháp ,thuật cao nhất là phải nhìn thấy được tướng tinh ng khác ,thế nên khi PhạmTăng gặp Lưu Bang mới giật mình biết mình chọn lầm chân chúa là Hạng Vũ...
tướng tinh khi xuất ra có 72 hình tướng khác nhau,nên người phàm nếu không ko được chân truyền mà cố tự học như thầy Ma e có ngày dộng đầu xuống đất như Tây Độc Âu Dương Phong.
đặc biệt là khi ng ta ngủ ắt xuất tinh tướng ra như vua nhà Tống có tướng tinh con cọp.
và điều cần lưu ý ,ng thầy phải tinh tường xem tướng các loại thú như ngựa ,gà,chim,chó,..và mèo.
ttL triền chút tài mọn xem cho thầy Ma đây...úm ba la ..ma đĩ hông..bum bum,thầy Ma xuất tướng tinh ra,cấp cấp như luật lệnh..
trong tướng pháp ,thuật cao nhất là phải nhìn thấy được tướng tinh ng khác ,thế nên khi PhạmTăng gặp Lưu Bang mới giật mình biết mình chọn lầm chân chúa là Hạng Vũ...
tướng tinh khi xuất ra có 72 hình tướng khác nhau,nên người phàm nếu không ko được chân truyền mà cố tự học như thầy Ma e có ngày dộng đầu xuống đất như Tây Độc Âu Dương Phong.
đặc biệt là khi ng ta ngủ ắt xuất tinh tướng ra như vua nhà Tống có tướng tinh con cọp.
và điều cần lưu ý ,ng thầy phải tinh tường xem tướng các loại thú như ngựa ,gà,chim,chó,..và mèo.
ttL triền chút tài mọn xem cho thầy Ma đây...úm ba la ..ma đĩ hông..bum bum,thầy Ma xuất tướng tinh ra,cấp cấp như luật lệnh..
ttL giỏi tướng pháp vậy, tớ có post ảnh đầy đủ, ttL thử xem tướng vậy có làm nên cơm cháo gì không
tớ học xem tướng để biết mình biết người chớ có phải để trở thành cao thủ đâu, cũng không muốn trở thành thầy bà, cho nên chỉ tự mình tìm hiểu mà không cần thầy dạy, nếu có khả năng thì tự mình ngộ lấy.
những người đạt cành giới cao về lý số không phải nhờ Minh Sư truyền dạy mà vì họ ngộ được, dạy chỉ là dạy cái cơ bản, cái phương pháp nghiên cứu...còn để đạt trình độ cao thì phải tự ngộ lấy. Thầy dạy thường người ta cũng không dạy hết, mà có dạy hết cũng chưa chắc trò đã lĩnh hội được hết. Do vậy cái quan trọng là cái đầu óc.
giống các nhà khoa học vậy, chẳng ai truyền cho họ các công trình nghiên cứu khoa học cả, mà là do chính bản thân họ phát minh ra. Họ chỉ học cơ bản và các phương pháp luận để có nền tảng làm nghiên cứu.
Dựa vào thầy nhiều là một trong những thứ hạn chế tư duy của chính học trò. Nhất là đối với huyền học cần phải có khả năng lĩnh hội, Trong huyền học nhiều người thường hay khoe mình có sư phụ là ai đó, nhưng đối với Kim Ca thì chuyện đó quá bình thường, các bài viết của các sư phụ tông môn đó đang còn bị Kim Ca phản biện nêu ra những chổ không hợp lý.
KimCa
03/09/2014
hamzui9
03/09/2014
Giới thiệu với cả nhà, đây là hình ảnh của trai đẹp ttL, thày Mana có hứng thì múa vài đường
Đây ...đây.....chỗ này này.....đến các thầy còn chả dám nổ to thế
KimCa, on 03/09/2014 - 09:03, said:
Dựa vào thầy nhiều là một trong những thứ hạn chế tư duy của chính học trò. Nhất là đối với huyền học cần phải có khả năng lĩnh hội, Trong huyền học nhiều người thường hay khoe mình có sư phụ là ai đó, nhưng đối với Kim Ca thì chuyện đó quá bình thường, các bài viết của các sư phụ tông môn đó đang còn bị Kim Ca phản biện nêu ra những chổ không hợp lý.
Đây ...đây.....chỗ này này.....đến các thầy còn chả dám nổ to thế
KimCa
03/09/2014
hamzui9, on 03/09/2014 - 09:54, said:
Đây ...đây.....chỗ này này.....đến các thầy còn chả dám nổ to thế
không nổ, các thầy bà thì không, nhưng với người nghiên cứu thì có, và rất thường xuyên. Thời gian trước có nhiều người giỏi lý số mở topic tranh luận nhưng nay ít đi rất nhiều, các vị ấy có việc của họ, còn thầy bà xem số thì chả được mấy người có tinh phần phản biện và trao đổi cả, vì tư duy của họ khác với người nghiên cứu. cách đây 1 năm thì tớ hay viết bài học thuật, chuyện phản biện học thuật đỉnh cao là chuyện rất bình thường, HZ có thể tìm đọc ở trang cá nhân cũng được.
Ở Mỹ một Giáo sư không có quyền phủ định các ý kiến của sinh viên, mà ý kiến đó sẽ được cả lớp tranh luận bình đằng, sinh viên có thể phản biện bất cứ cái gì Giáo sư trình bày, chuyện SV phản biện GS và chỉ ra chổ không hợp lý là rất bình thường.
Còn ở Vn thì có 2 điều : một là thầy giáo luôn luôn đúng, 2 là nếu thầy có sai thì quay trở về điều một. Cho nên Học sinh, Sinh viên VN rất thiếu tính sáng tạo, khả năng lĩnh hội kém, dần dần thành thói quen và khi lên tầm Tiến sĩ thì khả năng sáng tạo của Tiến Sĩ VN bị hạn chế hẳn.
Lý Số cũng như vậy, ở VN trò được Minh Sư dạy, nào có trò nào dám phản biện học thuật lại các quan điểm của Minh sư, cho nên giờ Lý Số vẫn bị nhiều người xem là trò mê tín, vì thiếu kiến thức hệ thống, mập mờ và thiếu khoa học. Ở TVLS này có nhiều ông đã cố gắng đưa Lý Số ra khỏi ánh sáng khoa học, và chuyện bắt lỗi các ông ấy cũng thường xuyên xảy ra. Minh sư là Minh sư với trò của Minh sư chứ không phải Minh Sư của người khác.
Kim Ca không có thầy dạy, nhưng vẫn có khả năng tự học và nghiên cứu được những thứ sâu sắc, là nhờ tư duy độc lập, tinh thần phản biện cao, không bị ảnh hưởng nhiều bởi một chủ thuyết của một ông nào đó. sẵn sàng loại bỏ kiến thức mà mọi người đã chấp nhận cả mấy trăm năm và mặc nhiên nó đúng.
Sửa bởi KimCa: 03/09/2014 - 11:42
beyeu
03/09/2014
KimCa
03/09/2014
hamzui9
03/09/2014
KimCa, on 03/09/2014 - 11:40, said:
Kim Ca không có thầy dạy, nhưng vẫn có khả năng tự học và nghiên cứu được những thứ sâu sắc, là nhờ tư duy độc lập, tinh thần phản biện cao, không bị ảnh hưởng nhiều bởi một chủ thuyết của một ông nào đó. sẵn sàng loại bỏ kiến thức mà mọi người đã chấp nhận cả mấy trăm năm và mặc nhiên nó đúng.
Mana tự đánh giá bản thân hơi cao đấy
Hz thấy hơi có phần ảo tưởng
KimCa
03/09/2014
hamzui9
03/09/2014
Mana thử trổ tài chém gió ls đồng chí Vietnam để Hz với mọi người kiểm nghiệm trình độ cái xem nào. Tính mình rất chi là thực tế, ai nói hay thì mặc kệ, cứ phải nhìn vào hành động và kết quả. Chót dụ dỗ đồng chí ấy post ls mà chả ai xem cho, ngại quá, mờ chắc do đồng chí VN ăn ở thế nào nữa ấy chứ
KimCa
03/09/2014
hamzui9, on 03/09/2014 - 12:40, said:
Mana thử trổ tài chém gió ls đồng chí Vietnam để Hz với mọi người kiểm nghiệm trình độ cái xem nào. Tính mình rất chi là thực tế, ai nói hay thì mặc kệ, cứ phải nhìn vào hành động và kết quả. Chót dụ dỗ đồng chí ấy post ls mà chả ai xem cho, ngại quá, mờ chắc do đồng chí VN ăn ở thế nào nữa ấy chứ
không phải đâu, lâu rồi Kim Ca không xem số, thỉnh thoảng có người nhờ xem thì bí lắm mới xem. Vì thấy xem không có hứng lắm, với lại muốn xem thì phải tập trung đầu óc vào cái lá số mà thấy mệt. nên giờ vào tvls chủ yếu viết mấy bài chơi chơi về chính trị hay kinh tế cho vui, có như trước suốt ngày ôm tvls tranh luận học thuật nữa đâu.
Chưa thấy mặt HZ, để đáp lại thì HZ post ảnh và lá số lên, biết đâu thấy số đẹp và xinh gái anh VN lại xem cho nhiệt tình ấy chứ
hamzui9
03/09/2014
Mình đẹp cỡ như này này.....quá xinh và duyên luôn ấy....
Ơ mờ Mana này, nói có số thì đúng có số thật. Chả thế một vài sự việc nhờ các thầy xem, sau mọi chuyện xảy ra đúng như vậy. Nhưng một số thứ thì lại sai và tương lai chưa kiểm nghiệm được hoặc mỗi thầy phán một kiểu. Vậy thực chất vấn đề là gì vậy nhỉ? Hỏi vậy, lăn tăn vậy vì sợ số mình không được như các thầy phán
Sửa bởi hamzui9: 03/09/2014 - 13:24
Ơ mờ Mana này, nói có số thì đúng có số thật. Chả thế một vài sự việc nhờ các thầy xem, sau mọi chuyện xảy ra đúng như vậy. Nhưng một số thứ thì lại sai và tương lai chưa kiểm nghiệm được hoặc mỗi thầy phán một kiểu. Vậy thực chất vấn đề là gì vậy nhỉ? Hỏi vậy, lăn tăn vậy vì sợ số mình không được như các thầy phán
Sửa bởi hamzui9: 03/09/2014 - 13:24
KimCa
03/09/2014
hamzui9, on 03/09/2014 - 13:13, said:
Ơ mờ Mana này, nói có số thì đúng có số thật. Chả thế một vài sự việc nhờ các thầy xem, sau mọi chuyện xảy ra đúng như vậy. Nhưng một số thứ thì lại sai và tương lai chưa kiểm nghiệm được hoặc mỗi thầy phán một kiểu. Vậy thực chất vấn đề là gì vậy nhỉ? Hỏi vậy, lăn tăn vậy vì sợ số mình không được như các thầy phán
mỗi thầy phán một kiểu do trình độ của các thầy khác nhau thôi, có thầy dỏm, có thầy xem được, có thầy xem chuẩn...lá số đẹp nhưng chưa chắc cuộc đời đã đẹp, Tử vi khó xem chứ không dễ.


