Jump to content

Advertisements




TIN VỈA HÈ

tin tức lượm lặt

2011 replies to this topic

#1351 Mrgio

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1962 Bài viết:
  • 8596 thanks

Gửi vào 03/08/2014 - 19:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 03/08/2014 - 14:36, said:


Thư nhắc tới Hội nghị Thành Đô năm 1990, mà nhiều người cho là mốc dấu cho một giai đoạn Việt Nam bị lệ thuộc về chính trị-kinh tế vào Trung Quốc.

Muốn thoát trung thì bây giờ phải xóa chính sách 3 không , thế mới an toàn , chứ giờ tuyên bố chia tay với nó đường em em cứ đi mà không có đối sách thì ăn đòn đủ với nó , cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi hành động.
Chính sách 3 Không
- Không tham gia các liên minh quân sự

- Không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào;

- Không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia.

Hội nghị Thành Đô còn 6 năm nữa thì phải , không xa đâu Việt Nam ơi , Việt Nam ơi ( trích lời anh 7 ( alex ) )

Sửa bởi MRGIO: 03/08/2014 - 19:15


Thanked by 3 Members:

#1352 ttL

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 766 Bài viết:
  • 865 thanks

Gửi vào 03/08/2014 - 21:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MRGIO, on 03/08/2014 - 19:14, said:


Hội nghị Thành Đô còn 6 năm nữa thì phải , không xa đâu Việt Nam ơi , Việt Nam ơi ( trích lời anh 7 ( alex ) )

Tổ mẹ nó thành đô có hiệp ước gì,có phải công hàm PVD thứ hai ko ?sao lại dấm dúi thế kia?
Nói chiện CT mà bất lực với hội nghị thành đô này nên ttd đếch thèm phản biện cho mệt thân!

Thanked by 2 Members:

#1353 hamzui9

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 613 Bài viết:
  • 730 thanks

Gửi vào 03/08/2014 - 23:23

Mời các thầy đọc giải trí, nghỉ giải lao rồi bàn luận típ:


(Dân trí) - Một nhà hàng tại Trung Quốc đã trở nên nổi tiếng và được biết đến nhiều hơn sau khi thuê dàn “chân dài” để dắt... cua đi dạo nhằm quảng bá cho hình ảnh của nhà hàng.


Nhà hàng có tên Vua Hải Tặc tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) đã thuê những cô gái xinh đẹp để dắt những con cua còn sống đi lại trên các khu phố xung quanh nhà hàng để thu hút sự chú ý về các món ăn hải sản của họ.

Dàn “chân dài” của nhà hàng xuất hiện trong những bộ trang phục mát mẻ gồm váy ngắn hay quần short, cầm theo những sợi dây dài có cột một con cua ở cuối, liên tục đi lại trên đường để gây sự chú ý với những người qua đường. Nhiều người đã chụp lại hình ảnh cảnh tượng lạ mắt này và chia sẻ lên mạng xã hội tại Trung Quốc.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Những cô gái chân dài dắt cua đi dạo trên đường khiến nhiều người chú ý


Tuy nhiên, chiến dịch quảng cáo của nhà hàng cũng bị dư luận chỉ trích mạnh mẽ. Nhiều nhà hoạt động về quyền động vật đã chỉ trích nhà hàng vì lối hành xử tàn ác với những con cua, không chỉ khiến chúng không được sống trong môi trường nước mà còn khiến chúng đau đớn vì bị kéo lê trên mặt đường bằng dây xích.

Dù vậy bất chấp những lời chỉ trích tiêu cực nhằm vào nhà hàng, quản lý của Vua Hải Tặc cho biết chiến dịch quảng cáo với sự góp mặt của các “chân dài” đã thành công vượt trội.

“Giờ đây nhiều người đã biết đến tên nhà hàng của chúng tôi”, quản lý nhà hàng có tên Peng Mai cho biết. “Tôi không quan tâm về ý kiến của một số ít người chỉ trích chúng tôi vì đối xử độc ác với những con cua. Sau khi được dắt đi dạo và trở về nhà hàng, những con cua đều đã được rửa sạch trước khi cho vào nồi để chế biến thành món ăn”.

Bên cạnh các nhà hoạt động vì quyền động vật, nhiều cư dân mạng của Trung Quốc cũng đã lên tiếng chỉ trích hành động của nhà hàng là vô nhân đạo, tuy nhiên không ít người lại cho rằng đó là một chiếc dịch quảng cáo thông minh và dù gì thì những con cua vẫn phải vào nồi và trở thành món ăn.

T.Thủy

Theo AT



Thanked by 2 Members:

#1354 meoemrongchoi

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 119 Bài viết:
  • 97 thanks

Gửi vào 03/08/2014 - 23:58

Nghe nhạc hiệu đoán chương trình, cô này có cách cục gì, các thày ?



Thanked by 1 Member:

#1355 bluebird2304

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1712 Bài viết:
  • 2511 thanks

Gửi vào 04/08/2014 - 07:36

Bài dắt cua rất sâu sắc:
-Trung Quốc là những cô gái, muốn gây chú ý cho thế giới bằng những hành động táo bạo để quảng cáo lưỡi bò. t*o thích thì t*o dắt cho mọi người xem. Ko thích t*o đem luộc."Tôi không quan tâm về ý kiến của một số ít người chỉ trích chúng tôi vì đối xử độc ác với những con cua"

-Các nhà hoạt động về quyền động vật, cư dân mạng là cách nhìn của thế giới về hành động kì quặt này. Có người thương cảm cho cua , có người mượn dịp chê bai, đả kích các cô gái, muốn cua kẹp cho các cô vài phát dù vẫn có thể tiếp tục đến quán ăn này nếu có món ngon , thậm chí món thịt cua( thường ở các nước có xu hướng thân Mẽo như Nhật ,Châu Âu hay chính là Mẽo). Có người cho rằng cua là thức ăn, đừng bày đặc đạo đức giả (Nga).

-Sợi dây đại diên cho tình cảm được cô đọng , cho ràng buộc và thoả thuận kinh tế, cho hi vọng của con cua (nó còn dắt là nó chưa luộc), Hi vọng là vô giá, tuy có thể quy đổi được bằng vàng 16K hay vàng 4 số chín. Dây này còn chắc hơn cả dây tơ hồng của Nguyệt Lão.

-Cua là...... loài giáp xác biển, thích đi ngang, thích mang cái vỏ nặng nề, yêu hoà bình và gần như vô hại với con người (kẹp thì cô gái cũng đau 1 tí). Tuy nhiên cua lại thích ăn tạp, Có người từng bẫy cua bằng cái lồng đựng toàn xương gà KFC mà vẫn bẫy được.

Thương cảm cho cua tuy tào lao và vô ích, hơi tâm thần nhẹ vì giàu cảm xúc, nhưng là tình cảm chân thật. Thương thay cho con cua

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi bluebird2304: 04/08/2014 - 08:17


Thanked by 1 Member:

#1356 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1797 thanks

Gửi vào 04/08/2014 - 08:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ttd, on 03/08/2014 - 14:50, said:

Còn MANa muốn phấn đấu trước hết xem bài này để tự đánh giá lại mình trước khi muốn vào Đảng...
Dành riêng cho chú Ma..(vào đảng như Ma ,ttd nói trước sẽ bị stress kinh khủng,chú sẽ phải đi Hầu cho các concaccuca..bưng bô đóm điếu là chiện thường ngày nếu ko muốn trán bị sói)

Ông Nguyễn Bá Cảnh vừa được bổ nhiệm vào Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng, báo trong nước đưa tin.
Ông Cảnh là con trai cả của ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng CSVN, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (cho đến tháng 2/2013).
Các bài liên quan Chủ đề liên quan

Ở tuổi 31, ông Cảnh là người trẻ tuổi nhất trong số các cán bộ Đà Nẵng vừa được bổ nhiệm vào Thành ủy.
Ba cán bộ khác của Đà Nẵng được Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2010 - 2015 bao gồm các ông Ngô Xuân Thắng, Ủy viên Thường trực HĐND, ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ và ông Đào Tấn Bằng, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn.
Hồi tháng Hai năm ngoái, Thành đoàn Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị bất thường của ban chấp hành và bầu ông Cảnh, lúc đó là Phó bí thư thường trực, lên làm Bí thư Thành đoàn với 100% số phiếu.
Không phải duy nhất


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ông Nguyễn Bá Thanh từng giữ vị trí Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
Ông Cảnh được đưa vào thành đoàn để thay thế ông Lương Nguyễn Minh Triết, trước đó được điều động giữ chức bí thư Quận ủy Liên Chiểu thay cho ông Phan Văn Tâm, người đã chuyển lên làm việc tại Ban Nội chính Trung ương.
Được biết, ông có trình độ thạc sỹ ngành quản lý công, cao cấp chính trị.
Ông Nguyễn Bá Cảnh không phải là người duy nhất trong số con cái các lãnh đạo cao cấp của Việt Nam đi lên theo con đường cán bộ Đoàn.
Con trai út Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng năm ngoái cũng từ Anh trở về nước 'làm cán bộ Đoàn cơ sở'.
Thạc sỹ Nguyễn Minh Triết, 24 tuổi, về Việt Nam sau khi du học bảy năm, chủ yếu tại Đại học Queen Mary, London, chuyên ngành Kỹ thuật Hàng không và Chế tạo máy.
Mới đây, ông Triết được điều động làm Phó bí thư Đoàn Thanh niên của Tỉnh đoàn tỉnh Bình Định trong nhiệm kỳ từ 2013-2017.
Ông có anh trai là ông Nguyễn Thanh Nghị, 35 tuổi, nguyên Thứ trưởng bộ Xây dựng; và chị gái là bà Nguyễn Thanh Phượng, 32 tuổi, thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bản Việt, người được biết đến khá nhiều trong giới thương nhân trên lĩnh vực kinh tài ở Việt Nam.


ttd muốn nói điều gì ? đọc bài này cũng bình thường thôi chứ có gì lạ đâu.

nói vào Đảng cộng sản là nói vui, tôi không làm ở khu vực công quyền nên không cần làm Đảng viên, làm tư nhân mà vào Đảng có mà ăn cháo.

Thanked by 1 Member:
ttd

#1357 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5877 thanks

Gửi vào 04/08/2014 - 09:04

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Management, on 04/08/2014 - 08:43, said:

ttd muốn nói điều gì ? đọc bài này cũng bình thường thôi chứ có gì lạ đâu.

nói vào Đảng cộng sản là nói vui, tôi không làm ở khu vực công quyền nên không cần làm Đảng viên, làm tư nhân mà vào Đảng có mà ăn cháo.

Anh cực lực phản đối ý kiến này của chú Ma, chú là một nhân tài - một mầm non xuất xắc của chủ nghĩa xã hội, cứ theo con đường lý tưởng chú đã chọn thể nào chú cũng thành công tiến lên giai cấp vô sản. Chú cố lên, cần phải vào đảng!

Thanked by 1 Member:
ttd

#1358 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1797 thanks

Gửi vào 04/08/2014 - 09:12

tôi thấy buồn cười vì rất nhiều người hoang tưởng về chuyện Đảng Cộng Sản VN bán nước cho TQ. Họ bị so quá nhiều về sự hoang tưởng của những người chống cộng cực đoan.

#1359 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1540 Bài viết:
  • 1691 thanks

Gửi vào 04/08/2014 - 09:49

Chỉ mấy vấn đề nhỏ xíu là yêu cầu giải thích xem:

- Vì sao có nhiều nước theo chủ nghĩa tư bản mà vẫn nghèo rớt mồng tơi nghèo rơi nước mắt, dân tình khốn khổ thế?

- Vì sao ở ngay các nước tư bản cá mập như Mỹ chẳng hạn, lắm kẻ giàu nứt đố đổ vách, nhưng cũng nhiều người vô gia cư đói khổ? Cộng thêm tình trạng sát nhân hàng loạt?

Mấy vấn đề nhỏ xíu đó thôi mà chả ma tây chống cộng cực đoan nào dám trả lời. Do trí tuệ quá kém? Do quá hèn nhát không dám trả lời? Do sợ tự mình tát vào mặt mình bốp bốp?

Muốn dụ dỗ người ta từ bỏ A để theo B mà chỉ chăm chăm vạch ra cái xấu của A là không đủ đâu. Nếu B cũng tồi tệ rác rưởi chẳng kém A hoặc tồi tệ rác rưởi còn hơn A thì theo B để làm gì?

Các vị chống cộng cực đoan hãy vì bị chọc trúng tim đen mà điên tiết lên chửi bới um xùm thể hiện đúng bản chất hèn nhát lưu manh đi, tôi không ngại đâu.

Vui vẻ nhé các vị!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi PMK: 04/08/2014 - 09:49


Thanked by 3 Members:

#1360 hamzui9

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 613 Bài viết:
  • 730 thanks

Gửi vào 04/08/2014 - 10:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bluebird2304, on 04/08/2014 - 07:36, said:

Bài dắt cua rất sâu sắc:
-Trung Quốc là những cô gái, muốn gây chú ý cho thế giới bằng những hành động táo bạo để quảng cáo lưỡi bò. t*o thích thì t*o dắt cho mọi người xem. Ko thích t*o đem luộc."Tôi không quan tâm về ý kiến của một số ít người chỉ trích chúng tôi vì đối xử độc ác với những con cua"

-Các nhà hoạt động về quyền động vật, cư dân mạng là cách nhìn của thế giới về hành động kì quặt này. Có người thương cảm cho cua , có người mượn dịp chê bai, đả kích các cô gái, muốn cua kẹp cho các cô vài phát dù vẫn có thể tiếp tục đến quán ăn này nếu có món ngon , thậm chí món thịt cua( thường ở các nước có xu hướng thân Mẽo như Nhật ,Châu Âu hay chính là Mẽo). Có người cho rằng cua là thức ăn, đừng bày đặc đạo đức giả (Nga).

-Sợi dây đại diên cho tình cảm được cô đọng , cho ràng buộc và thoả thuận kinh tế, cho hi vọng của con cua (nó còn dắt là nó chưa luộc), Hi vọng là vô giá, tuy có thể quy đổi được bằng vàng 16K hay vàng 4 số chín. Dây này còn chắc hơn cả dây tơ hồng của Nguyệt Lão.

-Cua là...... loài giáp xác biển, thích đi ngang, thích mang cái vỏ nặng nề, yêu hoà bình và gần như vô hại với con người (kẹp thì cô gái cũng đau 1 tí). Tuy nhiên cua lại thích ăn tạp, Có người từng bẫy cua bằng cái lồng đựng toàn xương gà KFC mà vẫn bẫy được.

Thương cảm cho cua tuy tào lao và vô ích, hơi tâm thần nhẹ vì giàu cảm xúc, nhưng là tình cảm chân thật. Thương thay cho con cua

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trí tượng tưởng của BB rất phong phú, không kém phần hấp dẫn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Like.....like bà chị PMK

Thanked by 1 Member:

#1361 pth77

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 697 Bài viết:
  • 1420 thanks

Gửi vào 04/08/2014 - 10:35

Bài này đưa lên đã lâu, song nay nhân vụ tặng quà của ông Nghị HN cho ngài TNS Mẽo mà thấm thía nỗi ô nhục của 1 dân tộc tiểu khí. Vậy xin poste lại:

VĂN HÓA TIỂU KHÍ

Mấy anh trí thức XHCN (trình độ đại học trở lên) trong một lúc trà dư tửu hậu, đố nhau rằng loại cá gì mà chết rồi mới mang bệnh? Giảng đó là cá Thác Lác. Rằng nó đã thác (chết) rồi còn bị bệnh lác [mắt]. Thế rồi vỗ đùi cười ha hả với nhau ra chiều đắc ý, ra chiều ta đây chữ nghĩa, nghĩ ra được câu đố “kiệt tác” ấy là tài lắm, giỏi lắm...

Những loại “văn hoá” rẻ tiền kiểu ấy tràn ngập các quán nhậu, nhà hàng, nghe không dưới chục lần, mà lần nào nghe cũng ngượng. Thế mà có người đang sưu tầm để làm thành một thứ [tạm gọi là] “văn hoá bia ôm”, đặng bổ sung vào cái “di sản” văn hoá vốn đã rất đậm đà chất “tiểu khí” của ông cha rồi...

Tiểu khí là vốn liếng của ý chí, là cân lượng của kiến thức, là đẳng cấp của văn minh, là cao trình của tiến hoá. Tóm lại nó là tiếng cười hả hê, đắc ý của những chủng người… nhược tiểu. Bao đời nay nó vốn là niềm tự hào kiêu hãnh, là những cái sướng âm ỉ tỉ tê… của bộ phận nhân loại này. Nó là cái khí nhỏ bé, thảm hại, là những cái gai mồng tơi hoặc chọc ngoáy, mách qué, hoặc lỡm quanh ghế ngồi hay dưới gan bàn chân của thiên hạ. Bàn về cái món tiểu khí đã trở thành một thứ “văn hoá” quốc hồn quốc tuý rất đậm đà bản sắc… bộ tộc này, một thi nhân “thế kỷ” từng có câu:

“Thà một phút thơm lừng rồi lại thối
Còn hơn là thum thủm suốt trăm năm”

Ấy là thi nhân vì chán cái tiểu khí lắm nên mới ngôn ra một cách quyết liệt như vậy (lạy giời, cũng biết chán kia đấy?). Thế là tìm mọi cách để… thơm, bịa ra thơm, thổi phồng thơm, khuếch đại thơm, dựng lên học thuyết về thơm, tư tưởng thơm, lý tưởng thơm, thời đại thơm, anh hùng thơm, vân vân thơm… Thiên đường của [các con] ta có đủ cả, thượng vàng thơm, hạ cám thơm. Từ thơm lớn, thơm bé, thơm mẹ, thơm con, thơm cháu chắt đến thơm xuất chúng, thơm vĩ đại, thơm thiên tài... Chưa hết. Chỉ có ta thơm, ta độc quyền thơm, ta thơm hết sẩy, thơm như ta mới là chân lý, v.v…

Kết quả thơm trong tuyên ngôn, thơm trên khẩu hiệu, thơm ngoài đồng ruộng, thơm giữa giảng đường… Thơm tràn ngập báo chí, truyền thông… thơm lấp đầy văn, thơ, nhạc, hoạ, thơm dày đặc biển cả, sông ngòi...

Không phải chỉ thơm lừng trong một phút nữa, mà phải là… thơm mãi muôn năm.

Công phu đến như thế. Vậy mà khắp đâu đây, vẫn cái mùi… thum thủm.

Mới hay cái tiểu khí một khi đã ngấm vào cốt tuỷ, đã trở thành một thứ… văn hoá, thì cái lý tưởng chạy trốn sự thum thủm cao tót vời kia của thi nhân thật… khó mà đạt được lắm thay.

Kẻ đại khí bảo: “không xem mình là sáng, nên sáng”. Hạng tiểu khí bảo: “ta là đỉnh cao trí tuệ [vốn có sẵn rùi]”.

Kẻ đại khí bảo: “không xem mình là phải, nên rực rỡ”. Hạng tiểu khí bảo: “chân lý luôn thuộc về ta [kẻ mạnh mà, ai dám cãi?]”.

Bổ sung thêm một tí kẻo lãng phí: Thế mà những hạng “theo đóm…” tiểu khí thỉnh thoảng vẫn chường cái bản mặt bánh dày, há cái mồm i-nốc ra mà “ngôn” đủ các thứ chân ný, kiểu như: “văn học trân chính [thống] không cần [thèm(?)] sự đánh bóng” (kể cả các loại “nhật ký”, ví dụ nhật ký Đặng Thuỳ Trâm... chẳng hạn) … Ối làng nước ôi là làng nước ôi, ra mà xem cái [mẩu thịt thừa] gì đó, ló đang leo lẻo, trâng tráo ca mãi bài đổi trắng bôi đen dạy khôn thiên hạ kia kìa…

Vâng! Văn [tr]chương đang rất [trân] và chính. Bởi văn chương là việc nhân nghĩa. Mà ở vào cái thời buổi này, “việc nhân nghĩa cốt ở… yên thân”. Nên cái sự làm văn [tr]chương nó rất chi là… thú! Đến nỗi đã có ý kiến nên đổi tên Hội Nhà Văn thành Hội Văn Thú. Ối giời ôi, vừa chợt nhớ đến đàn trâu béo của Vương tử Đồi thời nhà Chu ngày trước…

Xin đừng ai kinh ngạc khi nom thấy cái những vạc rỗng. Ấy là những chủng loại “kẻ sĩ” [xin lỗi nghề đĩ], lúc nào cũng lăm le muốn “sửa thiên hạ cho… hợp với mình”.

Kẻ đại khí bảo: “không xem mình có công, nên có công”. Hạng tiểu khí bảo: “công lao của ta như bể rộng, núi cao…

Vân vân và… vân vân…

Cái gì gọi là “tiểu khí”? Mấy nghìn năm âm ỉ, tài trí là đây mà sướng cũng là đây. Ta chẳng những đã giỏi võ công, mà võ mồm càng giỏi ghê gớm. Kể từ ngày nó tưởng ta ngu, nó cậy có: “sấm động Nam vang” thì ta đây: “vũ qua Bắc hải”. Nó đố chữ thì ta giải chữ [chữ học từ nó], nó đối ý thì ta đối vần [cũng bắt chước từ nó], nó chữ nghĩa thì ta nôm na [tất nhiên cũng phải học từ nó], nó cân núi thì ta cân voi, nó thâm trầm có hạng thì ta đây mẹo vặt có thừa. Lỡm được nó một lần, con cháu ta sướng đời đời không hết, huống chi lỡm được những mấy lần, ha ha!...

Thế mà gọi “tiểu khí” ư? Ta còn bao nhiêu “di sản” những cái “sướng” ngây ngất đây này. Thế gian này, hỏi có ở đâu dùng mẹo “trâu đực chửa” mà tìm ngay ra bậc kỳ tài hay chưa? Đừng cậy “giời sinh ông tú Cát”, bởi ta đây sẵn có “đất nứt con bọ hung”... Thì cũng là những trò “mách qué” đó thôi. Song “mách qué” mà đạt đến “cảnh giới” như vậy, tưởng cũng đáng là một thứ “văn hoá” chứ sao? Tổ của ta dù có là Lợn hay Quỳnh, thì lúc nào cũng vinh danh ông “Trạng”. Chẳng phải truyền thuyết hay huyền thoại gì đâu nhé. Ông nội ta đấy, có “người thật, việc thật” rành rành. Khối kẻ đã nhanh nhảu nhận họ nhận hàng, chỉ cần múa bút cóp nhặt vài trăm trang cũng đủ tìm ra ông tổ tám chín mười... đời của mình rồi đấy. Kẻ nào đọc đến mà ngượng thì cứ việc lấy bao tải trùm kín mặt đi.

Bàn đến những món “di sản” sướng “đồ sộ” này, một thi nhân thế kỷ khác từng nói: “quanh bàn chân không ai bàn chuyện... lối đi”.

Ấy là thi nhân dù đã trùm kín cả mặt mũi chân tay rồi, mà xem ra vẫn còn ngượng lắm nên mới phải buông một tiếng thở dài như thế.

Nói về tiểu khí thì còn nhiều lắm bởi đi đâu chả gặp. Nó là “món ăn tinh thần” vừa truyền thống vừa thời đại không thể thiếu của mọi hạng người từ anh nông dân chân đất mắt toét đến những hạng trí thức rất đáng [đeo] kính, từ hạng cùng đinh đến những anh nhà giàu mới phất... Kinh doanh cái món tiểu khí này xem chừng một vốn bốn lời, bởi chả phải nghĩ ngợi gì mà vẫn rặn ra được khối “văn”. Bằng chứng là sách tiểu khí lúc nào cũng bày ra la liệt từ vỉa hè bụi bặm đến các siêu thị sách lộng lẫy. Nhân thời buổi hòa khí, hòa giải, hòa hợp, hòa… cả làng với cả hội hè, hội ngộ, hội nhập, hội… đủ các kiểu này, trẻ con có mấy câu hát (đồng dao) giản dị và rất dzui như sau:

Nói dẫn:

“Ngày ấy tháng tám
Ta đã thành công
(Địch đã thành nhân)

Hát điệp khúc:

Đường lớn
Đã mở
[Vê kép – tê – ô]
Đi tới đi lui

Ngày mai
Chưa bắt đầu
Vì còn hôm qua

Ngày mai
Chưa bắt đầu
Vì còn hôm nay
…”

Tháng tám - 2007
nguồn: nhặt trên net

Thanked by 2 Members:

#1362 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1797 thanks

Gửi vào 04/08/2014 - 10:53

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pth77, on 04/08/2014 - 10:35, said:

Bài này đưa lên đã lâu, song nay nhân vụ tặng quà của ông Nghị HN cho ngài TNS Mẽo mà thấm thía nỗi ô nhục của 1 dân tộc tiểu khí.

vì sao mà ô nhục ? món quà đó là gì ?

#1363 bluebird2304

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1712 Bài viết:
  • 2511 thanks

Gửi vào 04/08/2014 - 11:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PMK, on 04/08/2014 - 09:49, said:

Chỉ mấy vấn đề nhỏ xíu là yêu cầu giải thích xem:

- Vì sao có nhiều nước theo chủ nghĩa tư bản mà vẫn nghèo rớt mồng tơi nghèo rơi nước mắt, dân tình khốn khổ thế?

- Vì sao ở ngay các nước tư bản cá mập như Mỹ chẳng hạn, lắm kẻ giàu nứt đố đổ vách, nhưng cũng nhiều người vô gia cư đói khổ? Cộng thêm tình trạng sát nhân hàng loạt?

Mấy vấn đề nhỏ xíu đó thôi mà chả ma tây chống cộng cực đoan nào dám trả lời. Do trí tuệ quá kém? Do quá hèn nhát không dám trả lời? Do sợ tự mình tát vào mặt mình bốp bốp?

Muốn dụ dỗ người ta từ bỏ A để theo B mà chỉ chăm chăm vạch ra cái xấu của A là không đủ đâu. Nếu B cũng tồi tệ rác rưởi chẳng kém A hoặc tồi tệ rác rưởi còn hơn A thì theo B để làm gì?

Các vị chống cộng cực đoan hãy vì bị chọc trúng tim đen mà điên tiết lên chửi bới um xùm thể hiện đúng bản chất hèn nhát lưu manh đi, tôi không ngại đâu.

Vui vẻ nhé các vị!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chị PMK hỏi rất đúng, vì CNXH hay TBCN chỉ còn tồn tại trong quá khứ (và ở 1 số nước thích dùng nó để lý luận). Nên mang tiếng là CNTB mà nghẻo cũng có (vì CNTB đó chỉ là bình phong cho độc tài) và CNXH mà được như Cuba cũng có. Nên từ lâu lắm rồi thế giới đã ko còn CNTB, hay XHCN.

Xem nước nào mà màu vàng mà nghèo nhé. Ko có chiều ngược từ màu đỏ suy ra nghèo, lại vì tham nhũng , độc tài mà giàu tài nguyên thì đời sống vẫn cao.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Xem nước nào chỉ số phát triển con người theo bảng này cao mà phía trên màu đỏ nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thế giới hiện đại ko ai thèm quan tâm TBCN hay XHCN nữa, vì vậy người ta vẫn chơi, làm ăn với TQ, VN bình thường. Cuba là nước 1 ĐCS lãnh đạo rất đáng khen khi chỉ số ít tham nhũng được thế giới thừa nhận chỉ là 58, chỉ số phát triển con người là 44. Cả thế giới công nhận.

Thế giới chỉ quan tâm chỉ số phát triển con người thế nào, chỉ số tham nhũng thế nào, lợi ích quốc gia này giành được từ quốc gia khác thế nào, chủ quyền quốc gia này so với quốc gia khác thế nào, đất nước đó có tự do muốn chơi với ai thì chơi hay không? Cứ tăng chỉ số chống tham nhũng và tăng chỉ số con người thì người ta khen thôi. Thằng nghèo muốn đua thằng giàu, rút ngắn khoảng cách thì 2 chỉ số này là quan trọng. Còn kinh tế thì hên xui.

TQ chỉ số tham nhũng hạng 80, VN chỉ số tham nhũng hạng 116. TQ chỉ số con người hạng 91, VN chỉ số con người hạn 121. VN định vươn lên cách nào? Nước người ta giàu, có tài nguyên thì người ta tham nhũng cũng ko sao, mà cũng ko liên quan. VN vừa nghèo, vừa hết chiến tranh bla bla bla mà tham nhũng thuộc diện có số má, chỉ số con người thì thấp lè tè. Lãnh đạo VN và lãnh đạo TQ đấu trí kiểu gì? Khoảng cách VN-TQ càng lúc càng xa hay càng gần? Khi khoảng cách quá xa thì bảo vệ chủ quyền bằng cái gì?

À, vào khoảng 1979 chắc VN nằm trong top thế giới về ít tham nhũng nhé, vì ai cũng nghèo. Xuất phát điểm đã thấp, mà còn ăn nhiều thì bà chị có con đường nào để giảm tham nhũng thì cứ nói. Chứ thấy từ sau chiến tranh đến nay tham nhũng chỉ có tăng chứ ko có giảm.

Đã nhỏ, đã nghèo, đã yếu mà còn quản lý tham những kém. Suốt ngày loay hoai TBCN vs XHCN để làm gì? Người Arap Saudi còn phong kiến đấy, thu nhập cao hàng top đấy, tài nguyên hàng top mà có tham nhũng nặng như ta đâu. Giờ có Đảng Tư Bản đang lãnh đạo thì Đảng đó cũng đang vận hành 1 cách tệ hại. Mà tiền của đất nước thì quản lý như thế mà luôn miệng yêu nước, hứa hẹn thì dựa vào đâu mà tin?

Sửa bởi bluebird2304: 04/08/2014 - 11:22


Thanked by 3 Members:

#1364 pth77

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 697 Bài viết:
  • 1420 thanks

Gửi vào 04/08/2014 - 11:25

THƯ GỬI DLV, AN NINH VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TỪNG LÀ BẠN NHƯNG CHƯA CÙNG CHÍ HƯỚNG

Các bạn thân mến! Tôi và các bạn - 1 thế hệ "cháu ngoan Bác Hồ" sau 1975 và cũng thuộc nằm lòng 5 điều Bác Hồ dạy... Tất cả chúng ta đều được hưởng 1 nền giáo dục XHCN và riêng tôi còn có "may mắn" được dự thi kể chuyện "những câu chuyện về Bác Hồ" kính yêu của chúng ta. Tôi đã từng rất căm thù Đế Quốc Mỹ và nhiều lần cầm bút viết bài thi lịch sử đúng từng dấu chấm câu, dấu phẩy rằng quân ta giết chết được bao nhiêu tên địch, thu được bao nhiêu loại vũ khí, bắn rớt bao nhiêu chiếc máy bay... Tuổi thơ tôi trôi qua cũng y nhu các bạn, nghĩa là cũng cắm đầu cắm cổ học chạy theo thành tích của nhà trường, là thở phào khi được lên lớp, là "thoát nạn" khi vượt qua được kỳ thi...Tôi y như 1 cái trứng trong hàng ngàn cái trứng khác được gà rặn đẻ và chờ ngày được lên chảo hay may mắn trở thành chú gà con rồi lại được ăn cám nông nghiệp vỗ béo chờ tới lượt lên dĩa. Tôi đã sống và khôn lớn mà chẳng hiểu gì về cuộc đời, chẳng biết gì về xã hội. Tôi bằng lòng với tấm bằng DH Luật, bằng lòng với công việc đầu tiên nhàn nhạt kiếm cơm ngày 3 bữa...để rồi đến một ngày tôi như bừng tỉnh thức giấc khi 1 TG mới mở ra trước mắt tôi, 1 TG của công nghệ thông tin, 1 TG của sự thật và chân lý, 1 hiện trạng xã hội VN nhức nhối phơi bày đầy đủ tất cả sự lọc lừa và gian trá của chế độ... Tôi nhận ra tôi đã u mê quá lâu, tôi chẳng khác gì 1 con lừa trong bầy lừa được chăn dắt y chang như các bạn. Lúc đau xót nhất là lúc trí não tôi mở bừng mắt và trái tim tôi biết cảm nhận nỗi đau chung của cả dân tộc. Tôi biết đặt ngàn câu hỏi vì sao và tại sao? Còn bạn? Đã bao giờ bạn chạnh lòng và tự hỏi:
- Vì sao sau cuộc chiến tranh thần thánh oai hùng, sau bao nhiêu năm thống nhất đất mà nước ta vẫn nghèo đến thế vậy? Nghèo nhất nhì Thế Giới?
- Vì sao trước kia VN ta xem Thailand như 1 dân tộc mọi rợ mà đến ngày nay, ta phải mất gần 100 năm mà không biết có theo đuổi kịp họ?
- Vì sao Đế Quốc Mỹ tàn ác, hung bạo là thế mà họ lại là một cường quốc hùng mạnh nhất TG? Vì sao xã hội Phương Tây lại nhân văn với từng ngọn cây, cọng cỏ cho đến con chó con mèo.., còn VN ta?...
- Vì sao những nô bộc, đầy tớ của nhân dân lãnh lương chỉ vài triệu/tháng mà nhà lầu, biệt thự, xe hơi, con du học nước ngoài? Vì sao lãnh đạo Việt lại chẳng có văn hoá từ chức như các lãnh đạo trên TG...?
- Tại sao những gì tôì tệ nhất lại thuộc về VN và chúng ta đã bao giờ được ngẩng cao đầu tự hào với cường quốc năm châu đúng như lời Bác Hồ dạy?..
- Vì sao và có 1001 câu hỏi tại sao và vì sao???...
Các bạn DLV, An Ninh... các bạn cũng là người Việt, các bạn có chung dòng máu và chung tổ tiên như tôi. Các bạn có yêu đất nước này? Yêu dân tộc này? Vậy có bao giờ các bạn đặt câu hỏi như tôi và để lương tâm các bạn có cơ hội thức tỉnh đầu óc của các bạn? Các bạn đang làm công việc gì vậy? Các bạn vì điều gì để hành xử côn đồ với những người có chung dòng máu Việt với các bạn? Phải chăng bạn đang đánh đồng tình yêu chế độ với TY dân tộc và đất nước? Các bạn đang bảo vệ điều gì? Đó có phải là công lý? Là xây dựng 1 nhà nước pháp quyền do dân và vì dân? Các bạn có biết các bạn bị sử dụng như 1 công cụ để chính quyền đàn áp, làm những trò hạ tiện triệt tiêu những gì họ quy chụp là "phản động". Vậy theo các bạn "phản động" nghĩa là gì? Dân oan có phải là phản động vì họ dám lên tiếng đòi hỏi sự công bằng? Những nhà trí thức đang đấu tranh cho sự toàn vẹn, phát triển đất nước cũng bị xem là phản động? Vậy nếu chính quyền dùng bạo lực để đàn áp, đánh đập, cầm tù những người lên tiếng vì công lý có được xem là 1 chính quyền phản động?.. Tôi mong các bạn hãy nghĩ tới gia đình mình, nghĩ đến 1 thế hệ tương lai của con dân nước Việt mà hiểu việc các bạn đang làm. Các bạn đã bao giờ tin vào luật nhân quả? Có bao giờ các bạn hình dung đời con đời cháu sau này của các bạn ngưỡng mộ hay xấu hổ khi nghĩ về cha ông chúng và chúng tức giận bởi hình phạt chúng phải lãnh nhận do việc chúng không làm...?
Phàm đã là con người, không ai muốn sống phần con nhiều hơn phần người, tôi vẫn tin một ngày các bạn sẽ thức tỉnh và sống đúng phần thiện còn sót lại bên trong con người các bạn...
Gửi các bạn bè chưa chung tư duy, chí hướng của tôi! Các bạn nghĩ và nói tôi dở hơi, làm chuyện bao đồng vớ vẩn, tôi biết các bạn rất ghét, nhiều người block face tôi, người thương thì khuyên bảo tôi rất chân tình... chung quy các bạn chỉ bận tâm đến việc nhà của các bạn, bận tâm đến việc thăng quan tiến chức, ăn cây nào rào cây ấy, không hơi sức đâu mà lo đến thời cuộc, ai chết mặc ai... Thật ra các bạn đã làm đúng vì các bạn có lý tưởng riêng của các bạn, và bản thân tôi cũng có lý tưởng của riêng tôi. Tôi chẳng làm được gì to tát cho đất nước, chẳng giúp gì được cho ai nhưng tôi vui vì tôi là chính mình, tôi không biết sợ hãi để cúi đầu im lặng. Tôi chỉ muốn được sống và được quyền nói sự thật, tôi là công dân VN, tôi phải được quyền lên tiếng về những vấn đề xã hội, của đất nước vì trong đó có cả quyền và lợi ích của cá nhân tôi cũng như của bao người khác. Tôi có quyền ước mơ về một xã hội tự do dân chủ, tôi có quyền mong đợi đất nước VN lớn mạnh chứ không phải là 1 VN hiện tại tiểu nhược hèn mọn cam phận cúi đầu bị láng giềng bắt nạt... Tôi và bạn, ai chẳng yêu quê hương, ai chẳng yêu đất nước và tôi đang chọn 1 cách yêu và 1 cách thể hiện khác các bạn, xin các bạn hãy hiểu và hãy ủng hộ tôi! Đừng vì sợ hãi mà im lặng. Hãy để sự thật lên tiếng vì sự thật là chân lý, chân lý là sự thật!...
Kính chào thân ái!
Loan Nguyen

Thanked by 1 Member:

#1365 bluebird2304

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1712 Bài viết:
  • 2511 thanks

Gửi vào 04/08/2014 - 11:27

Mà đã học thì học hỏi cái thằng màu vàng hay học hỏi cái thằng màu Cam? Khi cả 2 thằng đều cao hơn ta cả.






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

3 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |