

một lá số hay
#46
Gửi vào 11/04/2014 - 12:31
Hồi 1972 Mỹ cho ném bom miền bắc, lúc đó BT hơn 1t. Phải đi sơ tán với mẹ. Bà kể, mỗi khi máy bay tới từ xa vào ban đêm, BT giật mình ôm choàng lấy bà trước khi có kẻng báo động. Nhờ vậy bà mới tỉnh và ôm BT xuống hầm trú ẩn.Vậy là nhờ Triệt mà thoát chết khi vận ở Mệnh.
Vận đến cung Tử Sát thì suýt chết vì tên du côn.
Vận cung Đào Hình KK thì suýt chết vì chồng say, đẩy vợ từ trên cao xuống sau khi nhậu thịt chó với bạn. 2 Mẹ con lúc đó đã đi ngủ trên gác lửng rồi. Chắc lúc đó ông tưởng kẻ lạ bỗng dưng vào nhà và phải đuổi kẻ đó ra. Khi BT nằm trên đất, ông chạy xuống xem, thấy máu thì chợt tỉnh rượu. Ông run rẩy rên la cuống cuồng chạy tìm bác sỹ....Từ đó ông chết khiếp món lộc tồn, vĩnh viễn không ăn nữa.
Thanked by 13 Members:
|
|
#47
Gửi vào 11/04/2014 - 13:02
cũng may mà có quang quí âm dương hội mệnh, năm 2013 một năm đáng nhớ
tháng 6 âm năm 2013 khi sang tới Mông Cổ bị cướp vây, năm đó Mệnh có Kình , tiểu hạn liêm sát kị kiếp hội
năm đó sát nghiệp quay về quấy rầy
bọn cướp bao vây, chúng dùng cái cổ chai tự rạch tay để dọa tôi, hắn tự rạch tay và quá đà làm ....đứt gân
Với tài tẩu kế vô địch thiên hạ của tôi, tôi chạy thoát
1 lần thấy máu mà tay sạch
Lần thứ 2 vào tháng 10 năm đó , hạn lại ngộ đủ sát phá lang kiếp sát: bạn tôi nhờ tôi đặt mộ cho bà anh ấy, lần thứ 2 trong năm tôi thấy xác chết liên quan tới tôi
Đã là hạn trên lá số Tử Vi thì phải có, còn nó là cái gì thì do mình
Hỏa hình khôi việt là súng, bom đạn: chính xác
Nghe thật phi lí, suốt vận Liêm sát khôi việt hội hỏa hình mệnh tôi được quân đội dạy bắn với giết.Tôi ném lựu đạn cũng khá, cho nên do ném thay mấy cậu lính khi huấn luyện tôi ném nhiều, bắn nhiều, bom đạn inh tai vang trời, nhưng chưa bao giờ có vụ gì
nói là đồ tể hay ném lựu đạn, cầm súng thì cũng đúng, nhưng mà bắn........bia
đồ tể cũng chẳng sai, hồi trong quân ngũ tôi không giết lợn nhưng gà và cá thì chắc sát hại vài ngàn mạng rồi, vì từng làm trong hậu cần
ra quân thì từng đi với Tàu buôn cá Trung Quốc, buôn hồi đó mỗi Tàu mười mấy tấn, tính số mạng tôi gián tiếp giết nhiều lắm rồi
quả không sai
Năm trước sang Mông Cổ mục đích mua dê đưa về Trung Quốc, phi vụ không trót lọt, chứ trót lọt thì cái hạn Liêm Sát kiếp sát kị năm trước, tôi lại giết thêm hàng ngàn mạng, đó là cái chính xác của Tử Vi đó
Sửa bởi lethanhnhi: 11/04/2014 - 12:58
Thanked by 18 Members:
|
|
#48
Gửi vào 11/04/2014 - 13:08
Dòng họ của bác minhminh có gen di truyền nên ai cũng học giỏi cả.
Thanked by 2 Members:
|
|
#49
Gửi vào 11/04/2014 - 13:09
lethanhnhi, on 11/04/2014 - 10:54, said:
trước kia thầy có đố con 1 câu đố mà con phải mất hơn 1 năm để có lời giải, đó là những người như thế nào sẽ không kết hôn
ai thì cũng biết cô quả là chủ cô , cô nam quả nữ, nhưng cái gì khiến cho cô quả mạnh lên gấp bội, gấp 10
đó chính là : tuần triệt, không có sách nào nói tới tính Cô của tuần triệt
Nhưng khi tuần triệt hội cô quả thì tính cô sẽ nhân lên gấp 10, người này hiện chưa kết hôn có khả năng không kết hôn hoặc sẽ kết hôn ở cái tuổi không thể ai ngờ lại cao thế
nhưng cũng có cách giải chiêu này, vì khi nghiên cứu ra 1 chiêu, con luôn tự tìm cách phá khắc chế chiêu thức đó
con xin được công bố cách hóa giải sau
nhưng con cho rằng người này chưa và cực khó kết hôn, thầy kiểm nghiệm giùm con
Nam 08/12/1962 giờ Tỵ sài gòn
Vài nét , rời VN từ 1975 , cha mẹ đều trong ngành giáo.Người này làm ngành Y , giàu có nhưng không kiêu căng, thậm chí keo trong tiêu xài nhưng phóng khoáng khi giúp đỡ, rất đạo đức ghét kẻ lươn lẹo..Tính khí độc lập tư tưởng, hồi trẻ va chạm bạn bè thân thích nhiều , thích bàn về đất nước con người nhưng không ưa giới chính trị nên dần thành cô độc, bây giờ lòng có khoan dung hơn nhưng không còn thì giờ giao thiệp rộng nữa và chắc cũng chẳng muốn.Thích nghiên cứu Văn hóa nhưng không có duyên với huyền môn . Phần vợ con không nói trước để Nhị phát huy .
Sửa bởi Ngu Yên: 11/04/2014 - 15:22
Thanked by 6 Members:
|
|
#50
Gửi vào 11/04/2014 - 13:11
Ngu Yên, on 11/04/2014 - 13:09, said:
Nam 08/12/1962 giờ Tỵ sài gòn
Vài nét , rời VN từ 1975 , cha mẹ đều trong ngành giáo.Người này làm ngành Y , giàu có nhưng không kiêu căng, thậm chí keo trong tiêu xài nhưng phóng khoáng khi giúp đỡ..Tính khí độc lập tư tưởng, hồi trẻ va chạm bạn bè thân thích nhiều nên dần thành cô độc.Thích nghiên cứu Văn hóa nhưng không có duyên với huyền môn . Phần vợ con không nói trước để Nhị phát huy .
Thanked by 2 Members:
|
|
#51
Gửi vào 11/04/2014 - 13:20
Thanked by 4 Members:
|
|
#52
Gửi vào 11/04/2014 - 13:46
em/ cháu cho rằng như vậy, nhưng sao giải kia đáng tiếc hội không đúng chỗ
sát cô phi tuyệt, e rằng không phải là không lấy vợ mà là lấy vợ rồi vợ mất
Tứ trụ này:
Vi nhân cương nghị tổn thê tài, vận đáo kim cung quí lộc hưởng
Ngu Yên, on 11/04/2014 - 13:20, said:
Vui .......
Thanked by 4 Members:
|
|
#53
Gửi vào 11/04/2014 - 13:52
TB: vận đáo kim cung là thân dậu phải không ? Như vậy thì xin nói thêm vào vận cung Thân, theo gia đình sang cư trú nước ngoài, phải bươn chải nhiều, tài chính khó khăn (đương số còn bé thì đi học chỉ giúp việc lặt vặt ), sang đv cung dậu thì đỗ bác sĩ nhưng chưa mở phòng mạch chỉ đi làm thuê .Sang đại vận cung Tuất mới làm riêng và giàu lên .Một chuyện thú vị là khi tôi thấy cung Quan lộc như vậy (liêm tham hợi) thì cho là anh này chắc không lương thiện cho lắm trong cách kiếm ăn, nhưng thật ra anh ta làm ở trong khu dân nghèo, tứ chiếng khách đông đến nỗi phải gạt ra mà không nổi (có khi khách xô cửa ngồi ì dù đã quá giờ làm việc ) .Anh than là càng ngày càng phải làm việc tắc trách vì đông quá mà bệnh nhân thì không ai nhận vì khu này thiếu bs kinh khủng lại dân không biết tiếng bản xứ đa phần nên có hỏi cũng như không người ta không biết trả lời nên nhiều khi không biết họ đến vì lý do gì !? Khi kẹt quá bảo họ đi bs nói tiếng của họ hay nói giỏi tiếng Anh thì họ kêu là phải hẹn 2 tuần mới dến lượt nên chỉ khi nào anh nói tôi không hiểu bệnh họ mới chịu đi chỗ khác .
Sửa bởi Ngu Yên: 11/04/2014 - 14:05
Thanked by 8 Members:
|
|
#54
Gửi vào 11/04/2014 - 13:56
Tôi xin lỗi vì không để ý mấy đến ls cậu. Vừa xem lại thì thấy cậu thật là tội nghiệp. Cuộc sống cậu luôn bị đè nén, chèn ép. Muốn vươn lên mà không thể. Có được 1 tý thì bị vu khống đặt điều. Tôi có gì không phải mong cậu bỏ qua.
Thanked by 7 Members:
|
|
#55
Gửi vào 11/04/2014 - 14:13
Ngu Yên, on 11/04/2014 - 13:52, said:
trường hợp này quả là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân.Ông thầy tướng đó chắc nói chuẩn
hihi, trong Thủy Hử truyện, Tống Giang có nói: lời giang hồ thuật sĩ không nên tin, không nên tin, quả vậy......
bác thứ lỗi, thứ lỗi
lethanhnhi, on 11/04/2014 - 10:54, said:
trước kia thầy có đố con 1 câu đố mà con phải mất hơn 1 năm để có lời giải, đó là những người như thế nào sẽ không kết hôn
ai thì cũng biết cô quả là chủ cô , cô nam quả nữ, nhưng cái gì khiến cho cô quả mạnh lên gấp bội, gấp 10
đó chính là : tuần triệt, không có sách nào nói tới tính Cô của tuần triệt
Nhưng khi tuần triệt hội cô quả thì tính cô sẽ nhân lên gấp 10, người này hiện chưa kết hôn có khả năng không kết hôn hoặc sẽ kết hôn ở cái tuổi không thể ai ngờ lại cao thế
nhưng cũng có cách giải chiêu này, vì khi nghiên cứu ra 1 chiêu, con luôn tự tìm cách phá khắc chế chiêu thức đó
con xin được công bố cách hóa giải sau
nhưng con cho rằng người này chưa và cực khó kết hôn, thầy kiểm nghiệm giùm con
Vi nhân cương nghị tổn thê tài, vận đáo kim hương quí lộc hưởng
câu này của ngài Lý Hư Trung coi tứ trụ, nhận định người mang tứ trụ như vậy là con người cương nghị nên tổn thê( vợ) tài( tiền)
Vận đáo Kim hương: đây là vận tử bình không phải vận Tử Vi
Rất cảm ơn bác đưa lá số này, rất hay để cháu có cơ hội kiểm nghiệm, lý thuyết phải đi với thực tế không lại thành xuông
Xin cảm ơn bác
Thanked by 7 Members:
|
|
#56
Gửi vào 11/04/2014 - 14:23
Sửa bởi Ngu Yên: 11/04/2014 - 15:18
Thanked by 3 Members:
|
|
#57
Gửi vào 11/04/2014 - 14:47
cởi ra cho trên dưới đều mát
2 sao đó chính là Ân quang và thiên quí, lá số này chỉ có 1 sao thiên quí hội thê chưa giải nổi cô quả
vận 42 tuổi hội cả quang quí chú này mới lấy vợ, hợp lí
có 1 lá số nữ cung phu thê có Phá Quân tuần hình cô quả
nhưng mà các thầy thì quá non và xanh khi không hiểu quang quí + Tử Vi nó mạnh như thế nào khi hội về cả 2 SAO , các thầy chém đinh chặt sắt than ôi, nhân sinh thị bi kịch bi kịch
cởi ra cho trong ngoài đều mát
Sách Đông A giả *** viết: Nữ mệnh đóng Tí và cung ban đêm thì sướng, xin thưa : một trong những tiêu chuẩn nhận định nữ có lấy chồng hay không, chính là nhờ cung ban đêm ban ngày
Đã là biển cả thì tiếc chi 1, 2 xô nước để tắm mát cho thiên hạ, đã là cái vũng thì chỉ cần 1 hơi là cạn
Thiện tai , tại thiên tại tại thiên
Thanked by 15 Members:
|
|
#58
Gửi vào 11/04/2014 - 15:59
bultiep, on 11/04/2014 - 13:56, said:
Tôi xin lỗi vì không để ý mấy đến ls cậu. Vừa xem lại thì thấy cậu thật là tội nghiệp. Cuộc sống cậu luôn bị đè nén, chèn ép. Muốn vươn lên mà không thể. Có được 1 tý thì bị vu khống đặt điều. Tôi có gì không phải mong cậu bỏ qua.
Thanked by 3 Members:
|
|
#59
Gửi vào 11/04/2014 - 16:02
lethanhnhi, on 11/04/2014 - 14:47, said:
Sách Đông A giả *** viết: Nữ mệnh đóng Tí và cung ban đêm thì sướng, xin thưa : một trong những tiêu chuẩn nhận định nữ có lấy chồng hay không, chính là nhờ cung ban đêm ban ngày
Thanked by 4 Members:
|
|
#60
Gửi vào 11/04/2014 - 16:10
giapdan, on 11/04/2014 - 15:59, said:
Vào vận tới người này gặp Đà Kị KK thì mới xảy chuyện. Hiện nay anh ta đang vận đẹp, Vũ Phủ Khoa Xương, hội cát tinh thì đang là vận đẹp nhất đời. Vào vận sau thì biết nhau nhé.
Cảm ơn cậu đã cho biết thông tin.
Thanked by 3 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












