Tiếp chủ đề Nghiệm Lý lá số Sinh đôi
HoaAn
02/04/2014
minhminh, on 02/04/2014 - 13:15, said:
Năm ngoái gặp một anh cùng ngành pharm.D , dược sĩ ra trường trước đã đi làm , gặp cô này , yêu mê say đắm
Sang năm sẽ cưới , và việc làm lại chồng lo cho có sẵn.
Thế có hay không
Sang năm sẽ cưới , và việc làm lại chồng lo cho có sẵn.
Thế có hay không
Sang năm 2015 Ất Mùi, Đào hoa cư Tý gặp Phá quân => có khả năng trì hoãn việc cưới (lý do ?).
Hoặc
Nếu cưới, thì có thể thay đổi một cách đột ngột lại ngày và tháng đã chọn trước.
Sửa bởi HoaAn: 02/04/2014 - 18:57
ThaiThangNhu
02/04/2014
Trích dẫn
Sang năm 2015 Ất Mùi, Đào hoa cư Tý gặp Phá quân => có khả năng trì hoãn (lý do ?).
Hoặc
Nếu cưới, thì có thể thay đổi một cách đột ngột lại ngày và tháng đã chọn trước.
Hoặc
Nếu cưới, thì có thể thay đổi một cách đột ngột lại ngày và tháng đã chọn trước.
Tôi thấy rất tò mò cái kỹ thuật "Dương Cực tại..., âm cực tại ..." xem sức mạnh của nó thực sự như thế nào chứ hoàn toàn không có ý gì. Xin cảm ơn.
Sửa bởi NhuThangThai.: 02/04/2014 - 19:02
Minh Huyền
02/04/2014
OngTanQuyenRu, on 02/04/2014 - 18:36, said:
Cháu ko có chị em sinh đôi nhưng cháu đoán
Mắt con chị bé hơn mắt con em
Con em đành hanh hơn con chị
Con chị vụng về bao nhiêu con em khéo léo bấy nhiêu
Con em hay làm đỏm hơn con chị , con chị tuy ko đỏm bằng nhưng nhìn kỹ duyên hơn con em
Con em tính toán ghê ghớm hơn con chị ,con chị nhìn thì cục đất mà thâm hơn con em
Mắt con em ướt hơn so với con chị
Con em có thiên bẩm nghệ thuật hơn con chị
Con em nhiều anh theo đuổi hơn con chị nhưng lắm mối tối nằm ko
Con em tức lên chửi tục hơn con chị
1 trong 2 con bị bệnh dạ dày , con nào thì từ từ cháu chờ fback đã
Tạm thế , nhờ bác fback
Mắt con chị bé hơn mắt con em
Con em đành hanh hơn con chị
Con chị vụng về bao nhiêu con em khéo léo bấy nhiêu
Con em hay làm đỏm hơn con chị , con chị tuy ko đỏm bằng nhưng nhìn kỹ duyên hơn con em
Con em tính toán ghê ghớm hơn con chị ,con chị nhìn thì cục đất mà thâm hơn con em
Mắt con em ướt hơn so với con chị
Con em có thiên bẩm nghệ thuật hơn con chị
Con em nhiều anh theo đuổi hơn con chị nhưng lắm mối tối nằm ko
Con em tức lên chửi tục hơn con chị
1 trong 2 con bị bệnh dạ dày , con nào thì từ từ cháu chờ fback đã
Tạm thế , nhờ bác fback
Đợt này bác minhminh về có ra hà nội không ạ
ekuyeuemnha
02/04/2014
hybrid
02/04/2014
NhuThangThai., on 02/04/2014 - 17:53, said:
Ơ cậu này buồn cười nhỉ?
1-Tôi không có nhu cầu phải mang cách luận tử vi của riêng mình ra nơi công cộng để phô diễn hay khoe của. Tôi không có nhu cầu với các danh hão kiểu đấy, và thấy rằng nó hoàn toàn không để làm gì, không có lợi cho cá nhân tôi, làm cho người khác thấy thuyết phục là một việc vô cùng ngớ ngẩn. Tôi xác định, lên mạng là để bổ sung kiến thức, không phải là để khoe tài hay làm người khác khâm phục hay thuyết phục làm gì.
Nếu phải chọn giữa việc im lặng và chiết giải chiêu thức của người khác, và việc mang chiêu thức của mình lên bàn luận nhưng thay đổi nội dung, đổi chỗ Thủy Hỏa hoặc chỉ nói mỗi cái vỏ cho nó oai khè người khác còn cái cách tính toán thì dấu sạch đi, tôi sẽ chọn phương án đầu tiên.
Nếu bạn Trí thích sơn đông mãi võ, thích bỏ công bỏ việc để nổi danh bói toán trên mạng ảo, tranh cường háo thắng thể hiện mình là cao nhưn bói toán thì bạn cứ thoải mái tham gia. Sau này, khi nào bạn mở tiệm bói, tôi sẽ ủng hộ!
Còn tôi thì không có hứng tham gia và nhường hết. Tôi là người đơn giản, thực dụng, mấy cái việc Sơn Đông Mãi Võ thì tôi không thạo và không thích. Nếu bạn ý kiến nữa, tôi xin nhận là tôi chưa từng biết tử vi.
2-Binh lá số thì tôi có bình, nhưng chỉ bình trong người nhà với nhau. Ví dụ điển hình như thấy các bác Maituyenga, Vanglai cũng bình lá số, nhưng bình kiểu vui vẻ, kiểu múa là chính, hoặc tận dụng để nghiệm lý chứ hoàn toàn không thật sự đưa công phu ra ngoài để các member TVLS có thể học được.
Với tôi, tôi sẽ dành thời gian cho việc khác thực tế hơn là lãng phí một cách xa hoa như vậy.
3-Ở đây, tôi không hề dè bỉu kỹ thuật, như những người thiếu hiểu biết bình luận. Với tôi, nó đơn giản là việc làm thí nghiệm, test và thấy không đúng với thực tế, và điều đó có nghĩa là lý thuyết cần phải được sửa chữa theo đúng các tiêu chuẩn thống kê hiện đại, hoặc là nó vô tình rơi vào tỷ lệ % sai số của lịch pháp....
Việc đoán thực tế, và phát hiện thấy có sai sót, chứng tỏ rằng lý thuyết đó còn có khả năng phát triển, còn tốt hơn rất nhiều so với việc "thử thì kêu, thật thì xịt", "uống bia đoán số đề thì luôn đúng, bán nhà đánh đề thì sai", đoán số cho thiên hạ thì luôn đúng 90%, còn cho người nhà mình để cải số thì trượt!
Xét ra, đoán trượt và biết vì sao mình đoán trượt, còn tốt hơn nhiều so với đoán đúng rồi tự sướng mình là cao nhân.
4-Người ta vẫn nói, Tử vi là một môn khoa học thống kê, và ở đây, tôi thử nghiệm việc kiểm định giả thuyết bằng P-value, là cái mà bác VDTT từng đề xuất, Vì vậy, việc bảo bạn Hoaan double check, và lấy các mẫu thí nghiệm khác, đó là công việc mà các khoa học gia đều đã, đang và sẽ phải làm hằng ngày.
Xét ra, đó là tôi đã và đang giúp bạn Hoaan tiếp cận các phương pháp của modern Statistics.
5-Đơn giản, có nghĩa định lý A có một điểm yếu và đã phát hiện ra, thậm chí phát hiện nó sai cũng là một đóng góp lớn. Không có gì gọi là dè bỉu cả. Thậm chí loại bỏ đi được một giả thuyết được biết đền từ lâu, ví dụ như bác bỏ giả thuyết Riemann, giả thuyết ABC.... còn là một kết quả xuất sắc.
Không phải ngẫu nhiên, người ta ra lệnh bài trừ mê tín dị đoan. Đến cả việc đưa lý thuyết xác xuất thông kê hiện đại, Z- test, phân phối chuẩn, kiểm định giả thuyết, P-value, clean& dỉrty Data vào mà còn bị các thầy bà, các con nhang đệ tử chê là "Dè bỉu phương pháp" thì thật khó hiểu.
Hi vọng tôi không phải mất thời gian để đôi co với bạn thêm nữa. Chúc bạn mau trở thành cao thủ bói toán.
1-Tôi không có nhu cầu phải mang cách luận tử vi của riêng mình ra nơi công cộng để phô diễn hay khoe của. Tôi không có nhu cầu với các danh hão kiểu đấy, và thấy rằng nó hoàn toàn không để làm gì, không có lợi cho cá nhân tôi, làm cho người khác thấy thuyết phục là một việc vô cùng ngớ ngẩn. Tôi xác định, lên mạng là để bổ sung kiến thức, không phải là để khoe tài hay làm người khác khâm phục hay thuyết phục làm gì.
Nếu phải chọn giữa việc im lặng và chiết giải chiêu thức của người khác, và việc mang chiêu thức của mình lên bàn luận nhưng thay đổi nội dung, đổi chỗ Thủy Hỏa hoặc chỉ nói mỗi cái vỏ cho nó oai khè người khác còn cái cách tính toán thì dấu sạch đi, tôi sẽ chọn phương án đầu tiên.
Nếu bạn Trí thích sơn đông mãi võ, thích bỏ công bỏ việc để nổi danh bói toán trên mạng ảo, tranh cường háo thắng thể hiện mình là cao nhưn bói toán thì bạn cứ thoải mái tham gia. Sau này, khi nào bạn mở tiệm bói, tôi sẽ ủng hộ!
Còn tôi thì không có hứng tham gia và nhường hết. Tôi là người đơn giản, thực dụng, mấy cái việc Sơn Đông Mãi Võ thì tôi không thạo và không thích. Nếu bạn ý kiến nữa, tôi xin nhận là tôi chưa từng biết tử vi.
2-Binh lá số thì tôi có bình, nhưng chỉ bình trong người nhà với nhau. Ví dụ điển hình như thấy các bác Maituyenga, Vanglai cũng bình lá số, nhưng bình kiểu vui vẻ, kiểu múa là chính, hoặc tận dụng để nghiệm lý chứ hoàn toàn không thật sự đưa công phu ra ngoài để các member TVLS có thể học được.
Với tôi, tôi sẽ dành thời gian cho việc khác thực tế hơn là lãng phí một cách xa hoa như vậy.
3-Ở đây, tôi không hề dè bỉu kỹ thuật, như những người thiếu hiểu biết bình luận. Với tôi, nó đơn giản là việc làm thí nghiệm, test và thấy không đúng với thực tế, và điều đó có nghĩa là lý thuyết cần phải được sửa chữa theo đúng các tiêu chuẩn thống kê hiện đại, hoặc là nó vô tình rơi vào tỷ lệ % sai số của lịch pháp....
Việc đoán thực tế, và phát hiện thấy có sai sót, chứng tỏ rằng lý thuyết đó còn có khả năng phát triển, còn tốt hơn rất nhiều so với việc "thử thì kêu, thật thì xịt", "uống bia đoán số đề thì luôn đúng, bán nhà đánh đề thì sai", đoán số cho thiên hạ thì luôn đúng 90%, còn cho người nhà mình để cải số thì trượt!
Xét ra, đoán trượt và biết vì sao mình đoán trượt, còn tốt hơn nhiều so với đoán đúng rồi tự sướng mình là cao nhân.
4-Người ta vẫn nói, Tử vi là một môn khoa học thống kê, và ở đây, tôi thử nghiệm việc kiểm định giả thuyết bằng P-value, là cái mà bác VDTT từng đề xuất, Vì vậy, việc bảo bạn Hoaan double check, và lấy các mẫu thí nghiệm khác, đó là công việc mà các khoa học gia đều đã, đang và sẽ phải làm hằng ngày.
Xét ra, đó là tôi đã và đang giúp bạn Hoaan tiếp cận các phương pháp của modern Statistics.
5-Đơn giản, có nghĩa định lý A có một điểm yếu và đã phát hiện ra, thậm chí phát hiện nó sai cũng là một đóng góp lớn. Không có gì gọi là dè bỉu cả. Thậm chí loại bỏ đi được một giả thuyết được biết đền từ lâu, ví dụ như bác bỏ giả thuyết Riemann, giả thuyết ABC.... còn là một kết quả xuất sắc.
Không phải ngẫu nhiên, người ta ra lệnh bài trừ mê tín dị đoan. Đến cả việc đưa lý thuyết xác xuất thông kê hiện đại, Z- test, phân phối chuẩn, kiểm định giả thuyết, P-value, clean& dỉrty Data vào mà còn bị các thầy bà, các con nhang đệ tử chê là "Dè bỉu phương pháp" thì thật khó hiểu.
Hi vọng tôi không phải mất thời gian để đôi co với bạn thêm nữa. Chúc bạn mau trở thành cao thủ bói toán.
Đi hết mấy cái diễn đàn,sẽ quen mấy cái thói này của thằng Gấu.
Chuyên gia chờ người ta sai rồi phun,mở mồm là chê,còn thích đâm lén với dai mồm.Tự mình bảo kiểm tra trình bằng nghiệm hạn quá khứ,thế mà đế thấy nó mở ngao bao giờ.Động đến là xách váy chửi:nghiệp,hàng chợ,sơn đông mãi võ,thầy bà,đưa 50 nghìn ra khán số...
Toàn đi nhặt kiến thức về.Lúc thấy hợp thì đưa lên mây,giấu giấu như mèo giấu mặt nó.Một thời gian sau lại thấy chính cái mồm thối này chửi ngược lại.
Hô hào đàn em đông lắm.Nhìn kỹ lại thấy cách comment vô học với sửa đi sửa lại của bọn này y hệt thằng Gấu.Có lần bị lật mặt ra vẫn chưa chừa.
Dần dần mem thâm niên xem nó như "kê lặc" (gân gà),bỏ thì thương (hại),vương thì tội (lỗi).
Tóm lại,bẩn thỉu không chịu được.
P/S:Dự là nó sẽ phun mấy thứ như anh hùng bàn phím hoặc tầm như nó sẽ ngồi nhà thảnh thơi,không thèm chấp.Đồ loser của xã hội.
Mod đi ngang cần cứ xóa bài này của em.Nhưng nhớ liếc lên cái đống rác nực mùi phía trên nhé.
ThaiThangNhu
02/04/2014
Trích dẫn
theo thông fb thì bác Hòa An sinh năm 1958!
Tin rằng tất cả các bạn ở trên diễn đàn đều thực sự mong muốn nhìn thấy cao thủ thực sự xuất chiêu. Vậy cháu mong bác thử đoán quá khứ để mọi người được chiêm ngưỡng kỹ thuật này, cũng như được lập bảng biểu thống kê một cách rõ ràng và khoa học. Chúng ta đều đã có tuổi, vậy chắc đều đã chín chắn cả rồi, không còn ai câu nệ vào cái danh hão nữa.
Nếu như tỷ lệ của bác thực sự cao hơn các phương pháp cổ điển (cung huynh, khôi việt), thì sẽ dẫn tới việc bác bỏ hoàn toàn các phương pháp dân gian kia, giúp hàng vạn thầy bói tránh được vết xe đổ đi vào đường cụt, mở ra một con đường mới tươi sáng và sẽ là một đóng góp rất lớn cho nền khoa học nước nhà.
Tất nhiên, nếu vì khán hạn quá khứ hai năm rõ mười để thống kê một cách khoa học mà bác bị phật ý thì thôi, cho cháu xin lỗi. Nhiều thầy bói cũng không thích điều này, và thường đều có các phản ứng negative một cách đáng ngạc nhiên, cháu rất hiểu.
Sửa bởi NhuThangThai.: 02/04/2014 - 19:28
lethanhnhi
02/04/2014
Thầy Minh Minh chắc khá rõ về ba mẹ 2 cô bé này, theo Tử Vi con thấy nguy cơ ba mẹ 2 cô có bệnh u buớu, và điều đó chắc chắn 2 cô này có khả năng phát bệnh
thầy cho con kiểm tra thông tin đó trên ba mẹ cô bé này
con thì vẫn coi theo truyền thống, cô em gầy đó răng hơi hô, có vấn đề về răng???
thầy cho con kiểm tra thông tin đó trên ba mẹ cô bé này
lethanhnhi, on 02/04/2014 - 19:53, said:
Thầy Minh Minh chắc khá rõ về ba mẹ 2 cô bé này, theo Tử Vi con thấy nguy cơ ba mẹ 2 cô có bệnh u buớu, và điều đó chắc chắn 2 cô này có khả năng phát bệnh
thầy cho con kiểm tra thông tin đó trên ba mẹ cô bé này
thầy cho con kiểm tra thông tin đó trên ba mẹ cô bé này
lethanhnhi
02/04/2014
hybrid, on 02/04/2014 - 19:04, said:
Đi hết mấy cái diễn đàn,sẽ quen mấy cái thói này của thằng Gấu.
Chuyên gia chờ người ta sai rồi phun,mở mồm là chê,còn thích đâm lén với dai mồm.Tự mình bảo kiểm tra trình bằng nghiệm hạn quá khứ,thế mà đế thấy nó mở ngao bao giờ.Động đến là xách váy chửi:nghiệp,hàng chợ,sơn đông mãi võ,thầy bà,đưa 50 nghìn ra khán số...
Toàn đi nhặt kiến thức về.Lúc thấy hợp thì đưa lên mây,giấu giấu như mèo giấu mặt nó.Một thời gian sau lại thấy chính cái mồm thối này chửi ngược lại.
Hô hào đàn em đông lắm.Nhìn kỹ lại thấy cách comment vô học với sửa đi sửa lại của bọn này y hệt thằng Gấu.Có lần bị lật mặt ra vẫn chưa chừa.
Dần dần mem thâm niên xem nó như "kê lặc" (gân gà),bỏ thì thương (hại),vương thì tội (lỗi).
Tóm lại,bẩn thỉu không chịu được.
P/S:Dự là nó sẽ phun mấy thứ như anh hùng bàn phím hoặc tầm như nó sẽ ngồi nhà thảnh thơi,không thèm chấp.Đồ loser của xã hội.
Mod đi ngang cần cứ xóa bài này của em.Nhưng nhớ liếc lên cái đống rác nực mùi phía trên nhé.
Chuyên gia chờ người ta sai rồi phun,mở mồm là chê,còn thích đâm lén với dai mồm.Tự mình bảo kiểm tra trình bằng nghiệm hạn quá khứ,thế mà đế thấy nó mở ngao bao giờ.Động đến là xách váy chửi:nghiệp,hàng chợ,sơn đông mãi võ,thầy bà,đưa 50 nghìn ra khán số...
Toàn đi nhặt kiến thức về.Lúc thấy hợp thì đưa lên mây,giấu giấu như mèo giấu mặt nó.Một thời gian sau lại thấy chính cái mồm thối này chửi ngược lại.
Hô hào đàn em đông lắm.Nhìn kỹ lại thấy cách comment vô học với sửa đi sửa lại của bọn này y hệt thằng Gấu.Có lần bị lật mặt ra vẫn chưa chừa.
Dần dần mem thâm niên xem nó như "kê lặc" (gân gà),bỏ thì thương (hại),vương thì tội (lỗi).
Tóm lại,bẩn thỉu không chịu được.
P/S:Dự là nó sẽ phun mấy thứ như anh hùng bàn phím hoặc tầm như nó sẽ ngồi nhà thảnh thơi,không thèm chấp.Đồ loser của xã hội.
Mod đi ngang cần cứ xóa bài này của em.Nhưng nhớ liếc lên cái đống rác nực mùi phía trên nhé.
chúng ta không ưa loại người như thế, nhưng ra ngoài xã hội khó mà tránh khỏi gặp gỡ, giao tiếp với loại người này.Cách đối phó , thích nghi với loại này trên mạng ảo thành công, sẽ khiến khi chúng ta ra ngoài đời thành công hơn khi va chạm với loại này
coi nó như một cái bao cát để diễn tập, sẽ thấy yêu quí nó nhiều hơn.Qui luật xã hội này, chúng ta ngủ dậy, cố gắng mỗi sáng có thêm 100 mối quan hệ tốt đẹp để hướng tới thành công.Loại mỗi sáng có thêm mấy chục người phỉ nhổ thì theo qui luật tất yếu, sẽ bị đào thải.Ít nhất là không có làm nên trò trống gì.Nghĩ như vậy cho thanh thản
Tôi đã từng nói: coi mấy thằng Cự Môn như ****, đạp vào thì thối, đụng vào thì bẩn tay, để tự khô đi
tôi chia sẻ với bạn như vậy, chúc buổi tối vui vẻ
lethanhnhi
02/04/2014
Ví như đơn giản thế này, nếu trên mạng chỉ cần 1 tin đồn: cụ Hà Uyên hay sư phụ Minh Minh bệnh, sẽ rất nhiều người vô thăm, mong muốn thăm hỏi xuất phát từ cái tâm của họ
Người như thằng Gấu, có bị xe tông giữa đường thì mở topic: ai tới thăm nó
có chết, nhiều kẻ còn cười thầm: cho đáng đời, đỡ món nợ
kẻ ngu ngốc, điên khùng đáng thương, chấp làm gì
Người như thằng Gấu, có bị xe tông giữa đường thì mở topic: ai tới thăm nó
có chết, nhiều kẻ còn cười thầm: cho đáng đời, đỡ món nợ
kẻ ngu ngốc, điên khùng đáng thương, chấp làm gì
KimCa
02/04/2014
NhuThangThai., on 02/04/2014 - 17:53, said:
Ơ cậu này buồn cười nhỉ?
1-Tôi không có nhu cầu phải mang cách luận tử vi của riêng mình ra nơi công cộng để phô diễn hay khoe của. Tôi không có nhu cầu với các danh hão kiểu đấy, và thấy rằng nó hoàn toàn không để làm gì, không có lợi cho cá nhân tôi, làm cho người khác thấy thuyết phục là một việc vô cùng ngớ ngẩn. Tôi xác định, lên mạng là để bổ sung kiến thức, không phải là để khoe tài hay làm người khác khâm phục hay thuyết phục làm gì.
Nếu phải chọn giữa việc im lặng và chiết giải chiêu thức của người khác, và việc mang chiêu thức của mình lên bàn luận nhưng thay đổi nội dung, đổi chỗ Thủy Hỏa hoặc chỉ nói mỗi cái vỏ cho nó oai khè người khác còn cái cách tính toán thì dấu sạch đi, tôi sẽ chọn phương án đầu tiên.
Nếu bạn Trí thích sơn đông mãi võ, thích bỏ công bỏ việc để nổi danh bói toán trên mạng ảo, tranh cường háo thắng thể hiện mình là cao nhưn bói toán thì bạn cứ thoải mái tham gia. Sau này, khi nào bạn mở tiệm bói, tôi sẽ ủng hộ!
Còn tôi thì không có hứng tham gia và nhường hết. Tôi là người đơn giản, thực dụng, mấy cái việc Sơn Đông Mãi Võ thì tôi không thạo và không thích. Nếu bạn ý kiến nữa, tôi xin nhận là tôi chưa từng biết tử vi.
2-Binh lá số thì tôi có bình, nhưng chỉ bình trong người nhà với nhau. Ví dụ điển hình như thấy các bác Maituyenga, Vanglai cũng bình lá số, nhưng bình kiểu vui vẻ, kiểu múa là chính, hoặc tận dụng để nghiệm lý chứ hoàn toàn không thật sự đưa công phu ra ngoài để các member TVLS có thể học được.
Với tôi, tôi sẽ dành thời gian cho việc khác thực tế hơn là lãng phí một cách xa hoa như vậy.
3-Ở đây, tôi không hề dè bỉu kỹ thuật, như những người thiếu hiểu biết bình luận. Với tôi, nó đơn giản là việc làm thí nghiệm, test và thấy không đúng với thực tế, và điều đó có nghĩa là lý thuyết cần phải được sửa chữa theo đúng các tiêu chuẩn thống kê hiện đại, hoặc là nó vô tình rơi vào tỷ lệ % sai số của lịch pháp....
Việc đoán thực tế, và phát hiện thấy có sai sót, chứng tỏ rằng lý thuyết đó còn có khả năng phát triển, còn tốt hơn rất nhiều so với việc "thử thì kêu, thật thì xịt", "uống bia đoán số đề thì luôn đúng, bán nhà đánh đề thì sai", đoán số cho thiên hạ thì luôn đúng 90%, còn cho người nhà mình để cải số thì trượt!
Xét ra, đoán trượt và biết vì sao mình đoán trượt, còn tốt hơn nhiều so với đoán đúng rồi tự sướng mình là cao nhân.
4-Người ta vẫn nói, Tử vi là một môn khoa học thống kê, và ở đây, tôi thử nghiệm việc kiểm định giả thuyết bằng P-value, là cái mà bác VDTT từng đề xuất, Vì vậy, việc bảo bạn Hoaan double check, và lấy các mẫu thí nghiệm khác, đó là công việc mà các khoa học gia đều đã, đang và sẽ phải làm hằng ngày.
Xét ra, đó là tôi đã và đang giúp bạn Hoaan tiếp cận các phương pháp của modern Statistics.
5-Đơn giản, có nghĩa định lý A có một điểm yếu và đã phát hiện ra, thậm chí phát hiện nó sai cũng là một đóng góp lớn. Không có gì gọi là dè bỉu cả. Thậm chí loại bỏ đi được một giả thuyết được biết đền từ lâu, ví dụ như bác bỏ giả thuyết Riemann, giả thuyết ABC.... còn là một kết quả xuất sắc.
Không phải ngẫu nhiên, người ta ra lệnh bài trừ mê tín dị đoan. Đến cả việc đưa lý thuyết xác xuất thông kê hiện đại, Z- test, phân phối chuẩn, kiểm định giả thuyết, P-value, clean& dỉrty Data vào mà còn bị các thầy bà, các con nhang đệ tử chê là "Dè bỉu phương pháp" thì thật khó hiểu.
Hi vọng tôi không phải mất thời gian để đôi co với bạn thêm nữa. Chúc bạn mau trở thành cao thủ bói toán.
1-Tôi không có nhu cầu phải mang cách luận tử vi của riêng mình ra nơi công cộng để phô diễn hay khoe của. Tôi không có nhu cầu với các danh hão kiểu đấy, và thấy rằng nó hoàn toàn không để làm gì, không có lợi cho cá nhân tôi, làm cho người khác thấy thuyết phục là một việc vô cùng ngớ ngẩn. Tôi xác định, lên mạng là để bổ sung kiến thức, không phải là để khoe tài hay làm người khác khâm phục hay thuyết phục làm gì.
Nếu phải chọn giữa việc im lặng và chiết giải chiêu thức của người khác, và việc mang chiêu thức của mình lên bàn luận nhưng thay đổi nội dung, đổi chỗ Thủy Hỏa hoặc chỉ nói mỗi cái vỏ cho nó oai khè người khác còn cái cách tính toán thì dấu sạch đi, tôi sẽ chọn phương án đầu tiên.
Nếu bạn Trí thích sơn đông mãi võ, thích bỏ công bỏ việc để nổi danh bói toán trên mạng ảo, tranh cường háo thắng thể hiện mình là cao nhưn bói toán thì bạn cứ thoải mái tham gia. Sau này, khi nào bạn mở tiệm bói, tôi sẽ ủng hộ!
Còn tôi thì không có hứng tham gia và nhường hết. Tôi là người đơn giản, thực dụng, mấy cái việc Sơn Đông Mãi Võ thì tôi không thạo và không thích. Nếu bạn ý kiến nữa, tôi xin nhận là tôi chưa từng biết tử vi.
2-Binh lá số thì tôi có bình, nhưng chỉ bình trong người nhà với nhau. Ví dụ điển hình như thấy các bác Maituyenga, Vanglai cũng bình lá số, nhưng bình kiểu vui vẻ, kiểu múa là chính, hoặc tận dụng để nghiệm lý chứ hoàn toàn không thật sự đưa công phu ra ngoài để các member TVLS có thể học được.
Với tôi, tôi sẽ dành thời gian cho việc khác thực tế hơn là lãng phí một cách xa hoa như vậy.
3-Ở đây, tôi không hề dè bỉu kỹ thuật, như những người thiếu hiểu biết bình luận. Với tôi, nó đơn giản là việc làm thí nghiệm, test và thấy không đúng với thực tế, và điều đó có nghĩa là lý thuyết cần phải được sửa chữa theo đúng các tiêu chuẩn thống kê hiện đại, hoặc là nó vô tình rơi vào tỷ lệ % sai số của lịch pháp....
Việc đoán thực tế, và phát hiện thấy có sai sót, chứng tỏ rằng lý thuyết đó còn có khả năng phát triển, còn tốt hơn rất nhiều so với việc "thử thì kêu, thật thì xịt", "uống bia đoán số đề thì luôn đúng, bán nhà đánh đề thì sai", đoán số cho thiên hạ thì luôn đúng 90%, còn cho người nhà mình để cải số thì trượt!
Xét ra, đoán trượt và biết vì sao mình đoán trượt, còn tốt hơn nhiều so với đoán đúng rồi tự sướng mình là cao nhân.
4-Người ta vẫn nói, Tử vi là một môn khoa học thống kê, và ở đây, tôi thử nghiệm việc kiểm định giả thuyết bằng P-value, là cái mà bác VDTT từng đề xuất, Vì vậy, việc bảo bạn Hoaan double check, và lấy các mẫu thí nghiệm khác, đó là công việc mà các khoa học gia đều đã, đang và sẽ phải làm hằng ngày.
Xét ra, đó là tôi đã và đang giúp bạn Hoaan tiếp cận các phương pháp của modern Statistics.
5-Đơn giản, có nghĩa định lý A có một điểm yếu và đã phát hiện ra, thậm chí phát hiện nó sai cũng là một đóng góp lớn. Không có gì gọi là dè bỉu cả. Thậm chí loại bỏ đi được một giả thuyết được biết đền từ lâu, ví dụ như bác bỏ giả thuyết Riemann, giả thuyết ABC.... còn là một kết quả xuất sắc.
Không phải ngẫu nhiên, người ta ra lệnh bài trừ mê tín dị đoan. Đến cả việc đưa lý thuyết xác xuất thông kê hiện đại, Z- test, phân phối chuẩn, kiểm định giả thuyết, P-value, clean& dỉrty Data vào mà còn bị các thầy bà, các con nhang đệ tử chê là "Dè bỉu phương pháp" thì thật khó hiểu.
Hi vọng tôi không phải mất thời gian để đôi co với bạn thêm nữa. Chúc bạn mau trở thành cao thủ bói toán.
anh viết rất hay và đúng ! ít nhất là với bản thân anh. hy vọng anh sẽ tiếp tục phát huy sở trường của mình và viết hay hơn thế này nữa.
chúc anh buổi tối vui vẻ !
VangLai
02/04/2014
minhminh, on 02/04/2014 - 13:15, said:
Xin nói thêm cho rõ
Cô chị thấp béo , lười , ăn nói vô duyên , nhưng chính vì vạy mà thành nhàn , có người khác dọn cỗ cho xơi
Cũng vi không biết yêu đương là gi cho nên học hành thẳng tuốt không vấp váp gì , năm tới ra trường
Năm ngoái gặp một anh cùng ngành pharm.D , dược sĩ ra trường trước đã đi làm , gặp cô này , yêu mê say đắm.
Sang năm sẽ cưới , và việc làm lại chồng lo cho có sẵn.
Thế có hay không
Cô chị thấp béo , lười , ăn nói vô duyên , nhưng chính vì vạy mà thành nhàn , có người khác dọn cỗ cho xơi
Cũng vi không biết yêu đương là gi cho nên học hành thẳng tuốt không vấp váp gì , năm tới ra trường
Năm ngoái gặp một anh cùng ngành pharm.D , dược sĩ ra trường trước đã đi làm , gặp cô này , yêu mê say đắm.
Sang năm sẽ cưới , và việc làm lại chồng lo cho có sẵn.
Thế có hay không
HoaAn, on 02/04/2014 - 18:56, said:
Sang năm 2015 Ất Mùi, Đào hoa cư Tý gặp Phá quân => có khả năng trì hoãn việc cưới (lý do ?).
Hoặc
Nếu cưới, thì có thể thay đổi một cách đột ngột lại ngày và tháng đã chọn trước.
Hoặc
Nếu cưới, thì có thể thay đổi một cách đột ngột lại ngày và tháng đã chọn trước.
Anh HoaAn có cho biết nguyên nhân vì sao khả năng tổ chức cưới trì hoãn (lý do ?) không ?
TuBinhTuTru
02/04/2014
HoaAn, on 02/04/2014 - 18:56, said:
Sang năm 2015 Ất Mùi, Đào hoa cư Tý gặp Phá quân => có khả năng trì hoãn việc cưới (lý do ?).
Hoặc
Nếu cưới, thì có thể thay đổi một cách đột ngột lại ngày và tháng đã chọn trước.
Hoặc
Nếu cưới, thì có thể thay đổi một cách đột ngột lại ngày và tháng đã chọn trước.
Hàng năm ta thường dùng Can lưu cho niên thì Chi cũng dùng được vậy! Phá quân chủ hao tổn, tán mà gặp lưu Đào hoa thì đoán vậy đó thôi ...


