Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
TramMinh, on 10/03/2014 - 14:45, said:
Hay, rất hay, lâu lắm mới đc đọc 1 bài tâm đắc thế này. Đã là nghiên cứu thì phải dựa vào cái gốc - cách bố trí an sao...
Nhờ bài viết này mà TM đã có thể mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới trong cách an sao.
Ps: Bác tripheo có gợi mở gì về việc Phá - Tướng, Sát-Phủ luôn xung nhau ko ???
Theo em thì như ta thấy đối với tất cả các trục xung chiếu nhau đều khắc nhau cả Thìn (Mộ Thủy) Tuất (Mộ Hỏa), Sửu (Mộ Kim) Mùi (mộ Mộc)...chúng khắc mà không khắc hại, đối địch mà chẳng thù hằn, chẳng phải Vô Kim bất thành Mộc,Vô Mộc bất thành Thổ, Vô Thổ bất thành Thủy, Vô Thủy bất thành Hỏa, Vô Hỏa bất thành KIm đó hay sao
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Ta có thể thấy Tướng Phá luôn đối địch, Phủ Sát luôn đối địch, mỗi người thờ một chủ nên tạo hóa sắp đặt họ phải đối địch nhau, thế nhưng rõ ràng Tướng Phá chẳng thù hằn gì nhau cả, cả 2 đều là kẻ quân tử, cũng đáng gọi là bậc anh hùng nhưng chỉ là khác chiến tuyến, đánh trận xong thì thôi ra khỏi chiến trường bắt tay nhau khề khà chén rượu. Tướng lí tưởng nhưng lại có thể mắc bệnh ngu trung, Phá không đủ tài mưu luợc nhưng lại dám xông pha đổi mới. Không có sợi dây tương thông này thì khi nhân gian đại loạn kẻ anh hùng sao tụ lại được với anh hùng mà dựng xây nghiệp mới cho nhân dân âm no hạnh phúc. Một chủ một khách, một ta một địch nhưng chủ cũng có thể là khách mà khách cũng có thể là chủ cũng vẫn chính là ta cả mà. Mạnh thằng nào ta xài thằng đó, chẳng phải vẫn có câu "Tuyệt xứ phùng sinh" đó thôi. Đen đủi mệnh rơi vào đất Tuyệt thì phải bơi ra ngoài để mà Phùng Sinh. Có điều Phùng Sinh được hay không còn tùy vào hoàn cảnh cụ thể, ví dụ như ở châu Phi chẳng hạn gần hoang mạc (tạm coi là Tuyệt Xứ đi), ai mà chẳng biết là cần phải đi chỗ khác mà Phùng Sinh cho nó đẹp hơn chứ, tôi muốn sang Châu ÂU cơ, sang đó tôi sướng ngay, chí ít sướng hơn mảnh đất cằn cỗi này nhiều lắm, vấn đề là tiền đâu mua vé máy bay mà sang, sang đó có người nhà thu xếp cho không, có cách cục vượt biên chưa, vượt có thành không, phải xét các lí đó đã rồi mới có thể biết ta có sang được châu Âu mà phùng sinh hay không, hay giữa đường ta bị cướp và tị nạn tạm ở vịnh Caribe
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn