

#2266
Gửi vào 12/06/2014 - 21:35
Nhưng nên nhớ là mẹ chỉ có một mà thôi.
Vợ thì mất con này có con khác.
Thích thì 1 vợ.
Hứng thì 10 vợ
Mà máu thì trăm vợ.
Sao phải xoắn
He he
Thanked by 5 Members:
|
|
#2267
Gửi vào 12/06/2014 - 21:50
Lúc đó tôi là người có lỗi hoàn toàn, chuyện chi tiết không tiện kể, nhưng để kết liễu ân oán để còn làm chuyện khác, cô gái đó theo tôi gần 10 năm trời, không để tôi yên.
Chấp nhận quỳ xuống rập đầu 3 cái tạ tội! Cô ta khóc hù hù bỏ đi, tôi yên thân đến giờ này! Không biết có tha lỗi cho tôi chưa, nhưng từ đó tôi mất tính tự ái. Đừng để phụ nữ thù hận mình nhe, họ không bao giờ bỏ qua và tha thứ dễ dàng đâu.
Lần thứ 2, chính thằng em tôi nói những câu xúc phạm, đầy tổn thương đối với bà tạp vụ, xúc phạm nặng lắm kia. Tôi mời vô phòng, bắt nó xin lỗi, nó không xin lỗi, tôi xin lỗi và cúi gập đầu 1 cái.
BB thử làm coi, với ai cũng được, không nhất thiết là phụ nữ, nhưng phải xem điều này: Tội của mình đến đâu, đã đến mức làm vậy chưa.
Cách tàn phá cái tôi tự ái của mình nhanh nhất là cách thứ 1 mà tôi vừa kể.
Nên nhớ nếu Hàn Tín không luồn trôn thì chỉ là anh hùng rơm, không thành sự nghiệp, chỉ biết bất mãn vì mình có tài mà không được trọng dụng, chỉ là thứ cuồng sĩ. Nhưng luồn trôn thì Hàn Tín vẫn là Hàn Tín
Mình đã tài giỏi như Hàn Tín chưa mà đòi tự ái tào lao?
Sửa bởi goodluckgoodbye: 12/06/2014 - 21:57
Thanked by 15 Members:
|
|
#2268
Gửi vào 12/06/2014 - 21:59
Thanked by 2 Members:
|
|
#2269
Gửi vào 12/06/2014 - 22:06
hamzui9, on 12/06/2014 - 21:59, said:
Tôi sợ lắm rồi. Không dám làm tổn thương tình cảm của chị em phụ nữ đâu! hê hê hê!
Sau này (trước khi lấy vợ) tôi không dám quen mẫu người mà hiến dâng trọn vẹn cho tình yêu nữa. Người thực tế chút thì người ta bớt khổ, mình cũng bớt khổ.
Còn sau này trong giao tế, công việc cũng có khách hàng nữ mến mình, nếu thích tôi vì tiền thì tôi ok liền, không ngại. Còn bắt đầu có tình cảm thật với tôi, hê hê hê, co giò chạy liền. Không muốn quỳ rập đầu lần thứ 2 nữa đâu! Bây giờ chưa chắc quỳ đã xong chuyện! hê hê hê!
Thanked by 9 Members:
|
|
#2270
Gửi vào 12/06/2014 - 22:12
Gabriel.Julian, on 12/06/2014 - 21:35, said:
Nhưng nên nhớ là mẹ chỉ có một mà thôi.
Vợ thì mất con này có con khác.
Thích thì 1 vợ.
Hứng thì 10 vợ
Mà máu thì trăm vợ.
Sao phải xoắn
He he
Thuật ngữ nhân tướng học gọi là Vượng thê ích tử. Lấy thật nhiều vợ và giúp vợ chết một cách có ích cho mình.^^
Nhớ khi còn bé mẹ hay khuyên
Làm thân con gái phải ngoan hiền
Tôi sống trưởng thành trong ảo mộng
Ngỡ rằng cuộc sống mãi thần tiên..
Tưởng có chồng rồi hết trẻ con
Ngờ đâu vẫn cứ bị ăn đòn
Từ tay của kẻ yêu thương ấy
Đau lắm nhưng lòng vẫn sắt son
Thuở trước mẹ về cũng trẻ con
Ba đánh lằn roi mãi vẫn còn
Cũng từ bàn tay nâng niu ấy
Mẹ khóc mỗi ngày mỗi héo hon
Thưở ngoại lấy chồng chẳng biết sao
Hình như mẹ kể có lần nào
Ông ngoại đánh bà tôi suýt chết
Một đời thức ngủ rách chiêm bao
Nội tôi sửa túi với nâng khăn
Cũng bị ông tôi đánh để lằn
Làm thân con vợ thua con thú
Lặng lẽ suốt ngày ít nói năng
Thanked by 7 Members:
|
|
#2271
Gửi vào 12/06/2014 - 22:47
nỗi đau của người nhiều vô kể.
người ơ hờ nhiều hơn thế.
chỉ cần em bền lòng
nhỏ từng giọt tinh khôi
trên mảnh đất khô cằn
hạnh phúc sẽ nở hoa
chỉ cần anh mở một lời
để em thấy tư duy mình không đơn độc
để tâm hồn được cộng hưởng .
vậy mà sao, anh ơi ....."
goodluckgoodbye, on 12/06/2014 - 21:33, said:
Cháu không có văn tinh tinh lẫn sát tinh thì làm sao bác ơi ?
Thanked by 5 Members:
|
|
#2272
Gửi vào 12/06/2014 - 22:48
các bác đừng khinh các chị em hiền các bác zai à , vì em tham gia cái hội kín đó hơn 3 năm nay rồi , các mẹ từ hiền có , nhịn nhục có , ghê ghớm có , đanh đá có , sợ chồng có . Nhưng con người ai cũng có giới hạn , con giun xéo lắm cũng oằn , 1 mẹ wtt hiền lắm , hiền kiểu mọt sách đi off nhà trâu mấy lần ko ai nghĩ chị ý dám cầm dao đâm chồng , chỉ đến hôm ko bik 2 vc cãi nhau thế nào ông kia đánh chị ý mà chị ý cầm dao đâm chồng luôn , rồi gọi cho mẹ chồng sang còn bà ý ra CA phường tự thú với bản tường trình 8 tờ giấy . Chồng chị ý may mắn thoát chết , kiện vợ , nực cười vì bà ý đã đưa hết thẻ nhớ cho CA xem các đoạn clip bà ý bị chồng đánh , bị sỷ nhục ...... hê hê
Càng những chị em cho chồng sỉ nhục , càng những chị em nhịn nhục khi bị chồng đánh thì càng ko phải họ ko biết sợ mà chả qua họ nghĩ con họ cần có bố , chứ zai thì đầy ý mà
Thanked by 5 Members:
|
|
Thanked by 3 Members:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 4 Members:
|
|
Thanked by 3 Members:
|
|
#2277
Gửi vào 12/06/2014 - 23:02
goodluckgoodbye, on 12/06/2014 - 21:33, said:
Loại 1: Da mặt dầy, như cao su, loại này chỉ khiến người ta khinh thôi chứ đâu có thành công
Loại 2: Da mặt mỏng như bụng thằn lằn, đụng nhẹ chút cũng chảy máu, loại này làm người ta ngại tiếp xúc, vì không phải ai cũng biết cầm máu
Loại 3: Da mặt cứng, như thép lá 0.8mm thôi, nhưng cứng vô cùng, muốn đập cho nó móp thì tay mình cũng đau. Loại này mới khiến người ta nể.
Loại 4: Da mặt mềm, đụng vô là mát rượi bàn tay như da con gái, loại này ai cũng thương và thích nựng 1 cái, hun 1 cái.
Da mặt dày là của người không tự ái mà cũng không có tự trọng
Da mặt mỏng là của người giàu tự ái, kém tự trọng
Da mặt cứng là của người tự trọng, không tự ái
Da mặt mềm cũng là của người tự trọng, không tự ái.
Loại cứng hay mềm là do tính cách của mình, nếu mình thuộc tính cương của Sát Tinh thì tập da mặt cứng, nếu thuộc tính nhu của Văn Tinh thì tập da mặt mềm.
Cái gốc của nó là sự tự trọng. Nghèo thì phải mượn, có mượn có trả, nhận ơn trả ơn. Nghèo, đói và bệnh thì phải xin xỏ, hết bệnh rồi không đi xin nữa mà tự lực mình làm. Qua cầu không rút ván, ăn xôi không quẹt mỏ.
Phá sản vẫn bình thường, ngày mai vô hãng làm công, đẩy xe hủ tíu, bán bánh bao, vé số ... là tự trọng bản thân, không xem mình vô dụng và làm gánh nặng cho vợ con.
Phá sản rồi sỉ diện, ở lì trong nhà, ngại tiếp xúc người khác, rồi để vợ con nuôi ... là tự ái!
Nghe nói thuốc trị đau bao tử cũng có tác dụng làm giảm đau cơ mặt đó!
----------------------------------------------------------------
Đang ngồi cafe, đối diện có 1 cặp không biết là bồ bịch hay vợ chồng, con bé này mặc áo xẻ sâu lòi phân nửa ngực, quần sọt ngắn đến nổi có thể gọi là bikini hóng gió.
Mà thằng bồ nó ngồi bên cạnh nó nên có nhìn thấy gì đâu. Tôi ngồi đối diện nên hưởng đã mắt! Ngu chưa, cho bồ ăn mặc kiểu này làm đã mắt người ta, chứ mình có thấy gì!
Cũng thắc mắc lắm, nhiều anh chở bồ ngoài sau, quần ngắn hết cở, áo hở thấy bên trong, mà chàng thì ngồi ngoài trước lái xe, đâu có nhìn thấy gì. Thiên hạ chạy sau lưng và song song hưởng hết!
Khoe mà dại!
mấy e này bác được rửa mắt thì nó được rửa tay và 1 số thứ khác
Thanked by 3 Members:
|
|
Thanked by 5 Members:
|
|
#2279
Gửi vào 12/06/2014 - 23:11
MOA, on 12/06/2014 - 22:48, said:
Hự. Hội những người thua cuộc. Không biết ai nghĩ ra cái tên hội ngu thật.
hamzui9, on 12/06/2014 - 23:03, said:
hem cãi, đưa tiền mình nha. ^^
Sửa bởi Monday: 12/06/2014 - 23:24
Thanked by 4 Members:
|
|
Thanked by 4 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ![]() |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | huygen |
|
![]() |
|
![]() Thái tuế nhập quái với lụa chọn năm sinh con.Chỉ bàn học thuật, không luận lá số |
Tử Vi | Transporter |
|
![]() |
|
![]() Hỏi về Kỹ thuật |
Giải Trí | Đinh Văn Tân |
|
![]()
|
|
![]() Bộ trưởng tài chính Vương Đình Huệnghiên cứu tử vi |
Tử Vi | rrr |
|
![]() |
|
![]() Phần mềm tử vi Nam Bắc Phái cho người nghiên cứu học tập |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | ChienNguyen85 |
|
![]() |
|
![]() Bộ sách thuật tạng của Trung Quốc |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | trongtri |
|
![]() |
5 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 5 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












