Jump to content

Advertisements




Nghiền ngẫm thuật số và cuộc sống



2533 replies to this topic

#2206 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 10/06/2014 - 10:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 10/06/2014 - 10:07, said:

Có điều phụ nữ hay bắt giàn thiên lý lắm, như sóng biển lấn từ từ vậy, để cuốn trôi chàng mà không làm chàng chết đuối. Nên nhịn quá thì có xung đột phút cuối.

Đúng vậy. Càng thích ai, phụ nữ càng quan tâm và bắt bẻ người đó. Đàn ông càng hiền họ càng lướt. Tới lúc đàn ông họ chịu hết nổi bộc phát thú tính nam nhân ra thì hôm ấy mưa buồn giăng kín lối em về. ^^

Hôm sau nắng đẹp, em quay gót bão lòng ta cùng chôn sống nhao.

#2207 ThanhXuanHaru

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 135 Bài viết:
  • 78 thanks

Gửi vào 10/06/2014 - 10:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bluebird2304, on 10/06/2014 - 09:37, said:

Ặc, em điêu hay nói thật vậy, có ai nói em sai, làm loãng topic đâu. Diễn đàn chung, thấy hay thì nêu quan điểm thôi, đâu có đúng sai mà em xin lỗi giáp vòng thế. Topic này là topic chia xẻ và học hỏi lẫn nhau mà. Anh mạnh dạng phản biện vì biết đâu anh sai, mọi người nói ý kiến thì anh biết mình sai mà sửa. Làm anh áy náy quá

Em cũng xin lỗi mọi người vì đã post dài quá, sợ mọi người đọc mỏi mắt ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



anh thấy là em nói điêu sao??_tùy tâm anh nghĩ.
còn e thấy mình sai khi đã được anh nhắc đến, dù ko cụ thể tên mình, nhưng cũng đủ để nhận thấy người hay mang chuyện cá nhân kể lể ở bên trên mấy coment ấy chỉ mình em kể lể chuyện cá nhân chỉ vì muốn được nghe ý kiến của anh GLGB chứ ko có người thứ 2 chen vào rồi anh coment thế đâu ạ.

Sửa bởi ThanhXuanTX: 10/06/2014 - 10:30


Thanked by 3 Members:

#2208 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 10/06/2014 - 10:35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Monday, on 10/06/2014 - 10:20, said:

thì hôm ấy mưa buồn giăng kín lối em về. ^^

Hôm sau nắng đẹp, em quay gót bão lòng ta cùng chôn sống nhao.

Cho nên có nhiều cuộc tình cứ chôn xuống hôm qua, hôm sau lại bóc mả, thành ra cả đời không ai đầu thai kiếp khác được!

Phụ nữ thông minh và bản lĩnh nên lập gia đình trễ 1 chút để đở gãy đổ, vì lúc đó sự thông minh sẽ dùng đúng chổ, bớt dụ chàng chơi trò ai là triệu phú! Có khi không thành triệu phú chàng bỏ nhà đi luôn!

-----------------------


Thương mấy người dùng điện thoại IP để giao dịch thiệt! Thuơng hết sức thương luôn, muốn hun 1 cái cho khỏi làm ăn hết sức

Gọi IP thì ai gọi lại được, tín hiệu thì nhiễu nhão, đã làm ăn thì phải có chi phí, muốn kiếm tiền mà không muốn có chi phí thì chắc chắn không phải người biết làm ăn. Dẹp, khỏi nghe máy luôn!


Cái trò thứ 2 là sms, sợ tốn tiền điện thoại. Thường là nhân viên chứ không phải sếp. SMS mất thời gian gần chết mà không nói hết ý. Sau này smartphone thì còn khó sms cở nào. Vậy mà cũng sms được. Tôi nói thiệt, trong 100% chủ mà tôi gặp, chỉ khoảng 1, 2% là thích sms. Mà phần lớn trong 1%, 2% đó là chủ nhỏ xíu! Làm chủ mà thói quen vẫn như làm công!

Thường người gửi sms giỏi, tin dài thường không phải người có chức vụ cao hoặc chủ, vì nhóm đó ít sms lắm nên sms không quen tay, chậm rì. Còn nhân viên sms chat nhiều thành ra sms rất lẹ tay. Chỉ cần đọc tin nhắn sms là biết vị trí của người gửi tin rồi.

Bản chất sms là short message nên phải càng ngắn càng tốt, chỉ sms địa chỉ, số điện thoại hoặc những thông tin dễ lầm lẫn khi nói qua điện thoại. Và độ dài sms không nên dài hơn khả năng hiển thị của phần báo tin nhắn trong smartphone, 20 chữ là tối đa.

Sửa bởi goodluckgoodbye: 10/06/2014 - 11:01


#2209 bluebird2304

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1712 Bài viết:
  • 2511 thanks

Gửi vào 10/06/2014 - 10:55

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThanhXuanTX, on 10/06/2014 - 10:25, said:

anh thấy là em nói điêu sao??_tùy tâm anh nghĩ.
còn e thấy mình sai khi đã được anh nhắc đến, dù ko cụ thể tên mình, nhưng cũng đủ để nhận thấy người hay mang chuyện cá nhân kể lể ở bên trên mấy coment ấy chỉ mình em kể lể chuyện cá nhân chỉ vì muốn được nghe ý kiến của anh GLGB chứ ko có người thứ 2 chen vào rồi anh coment thế đâu ạ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThanhXuanTX, on 10/06/2014 - 10:18, said:

( P/S : BB ko nói e sai, nhưng BB có nói đến em_một người mà hay đi kể lể chuyện cá nhân...._em thấy mình sai nên nhận thôi anh ạ )

Oan quá Bao Đại Nhân. Anh là chúa kể lể than thở trên diễn đàn nên tự bào chữa cho mình mà, vì người hay chia xẻ ko có nghĩa là người đó hiền , nhu nhược mà là ko ngại thị phi, giấu dốt, đối diện với việc mình đã trải nghiệm và chia xẻ rút tỉa kinh nghiệm từ đó qua quan điểm, kinh nghiệm của người khác. Cứ im im cho mình đúng, sau này có thể lại phạm sai lầm tiếp.

Hơn nữa diễn đàn tử vi mà ko ai post chuyện cá nhân thì chắc dẹp tiệm hehe. Lấy gì để kiểm chứng, lấy gì để hỏi người ta về dự định của mình theo lá số có nên hay ko hehe.

BB sợ nhất là hiểu lầm ko đáng có mà cứ bị hoài, giải thích nhiều thì lại ko manly lắm. Thật mâu thuẫn mà. Ko biết do mình ko biết diễn đạt hay do di có hoả linh khốc hư tang tuế điếu cự kị cô quả đẩu kình nên toàn bị hiểu lầm , nói 1 đường người ta hiểu 1 nẻo ko nữa hix.

1 trong những bản lĩnh mà BB thấy mình rất cần luyện là da mặt dày ko sợ thị phi, dẹp bỏ tự ái sĩ diện em gái ạ. Những người có bản lĩnh trong xã hội đều làm được điều này

Nghe cách nói chuyện thì chắc cũng 27-30 rồi mà sao ngây thơ nhạy cảm thế nhỉ

Sửa bởi bluebird2304: 10/06/2014 - 11:13


Thanked by 3 Members:

#2210 ngonngon

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 684 Bài viết:
  • 446 thanks

Gửi vào 10/06/2014 - 11:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Monday, on 10/06/2014 - 10:20, said:

Đúng vậy. Càng thích ai, phụ nữ càng quan tâm và bắt bẻ người đó. Đàn ông càng hiền họ càng lướt. Tới lúc đàn ông họ chịu hết nổi bộc phát thú tính nam nhân ra thì hôm ấy mưa buồn giăng kín lối em về. ^^

Hôm sau nắng đẹp, em quay gót bão lòng ta cùng chôn sống nhao.

hiểu mang máng, chắc mình hiểu đúng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 10/06/2014 - 10:35, said:

Cho nên có nhiều cuộc tình cứ chôn xuống hôm qua, hôm sau lại bóc mả, thành ra cả đời không ai đầu thai kiếp khác được!

lớ mớ cháu dính chưởng này

Thanked by 2 Members:

#2211 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 10/06/2014 - 11:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 10/06/2014 - 10:35, said:

Cho nên có nhiều cuộc tình cứ chôn xuống hôm qua, hôm sau lại bóc mả, thành ra cả đời không ai đầu thai kiếp khác được!

Phụ nữ thông minh và bản lĩnh nên lập gia đình trễ 1 chút để đở gãy đổ, vì lúc đó sự thông minh sẽ dùng đúng chổ, bớt dụ chàng chơi trò ai là triệu phú! Có khi không thành triệu phú chàng bỏ nhà đi luôn!

Vẫn còn muốn tung tăng vui chơi, học hỏi, trải nghiệm cùng đời... cùng các trai. ^^

Vậy mà anh định mệnh giăng bẫy đào hồng dụ dỗ mình tự nguyện nhảy vào hầm lửa hôn nhân. Với những người mình hok có tình cảm thì không nói làm gì. Nhưng với người mình có tình cảm thì phải chịu đau tý. Quá khổ dâm. Hiu hiu.

Định mệnh, anh ác như cỏ rác.

Thanked by 5 Members:

#2212 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 10/06/2014 - 11:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bluebird2304, on 10/06/2014 - 10:55, said:

BB sợ nhất là hiểu lầm ko đáng có mà cứ bị hoài, giải thích nhiều thì lại ko manly lắm. Thật mâu thuẫn mà. Ko biết do mình ko biết diễn đạt hay do di có hoả linh khốc hư tang tuế điếu cự kị cô quả đẩu kình nên toàn bị hiểu lầm , nói 1 đường người ta hiểu 1 nẻo ko nữa hix.


Mình bị hiểu lầm hoài à, nô có kị đây. ^^
Nhưng ngại nhất và ghét nhất là bị hiểu lầm mà liên quan tới người khác. Giải thích 1 lần, 2 lần, lần 3 đừng hỏi vì sao em ác.

P/s : ủa, hôm nay diễn đàn hok gom cmt như mọi khi. Mình không cố ý spam đâu.

Sửa bởi Monday: 10/06/2014 - 11:27


Thanked by 2 Members:

#2213 bluebird2304

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1712 Bài viết:
  • 2511 thanks

Gửi vào 10/06/2014 - 11:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Monday, on 10/06/2014 - 10:20, said:

Đúng vậy. Càng thích ai, phụ nữ càng quan tâm và bắt bẻ người đó. Đàn ông càng hiền họ càng lướt. Tới lúc đàn ông họ chịu hết nổi bộc phát thú tính nam nhân ra thì hôm ấy mưa buồn giăng kín lối em về. ^^

Hôm sau nắng đẹp, em quay gót bão lòng ta cùng chôn sống nhao.
Đúng chóc. Mà chỉ có 1 câu nói :"Tr chỉ biết 1 chút mà đã cho rằng mình biết hết rồi" là vào ignore list luôn chứ cũng ko thú vật lắm. Lớn hơn BB 2 tuổi tây 3 tuổi ta.

Trong khi cứng rắng thì lại bị nói gia trưởng, ko nhường nhịn phụ nữ . Kiểu gì cũng nói được. Thôi đành ca bài cung thê xấu, kiếp này toàn gặp quái nhân trả nợ tình kiếp trước.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Monday, on 10/06/2014 - 11:25, said:

Mình bị hiểu lầm hoài à, nô có kị đây. ^^
Nhưng ngại nhất và ghét nhất là bị hiểu lầm mà liên quan tới người khác. Giải thích 1 lần, 2 lần, lần 3 đừng hỏi vì sao em ác.

P/s : ủa, hôm nay diễn đàn hok gom cmt như mọi khi. Mình không cố ý spam đâu.
Nô có tử tham đào riêu thai hồng hỷ nhị hợp mệnh thiên đồng hoa cái văn khúc , thế mà ko được chấm mút gì cung nô hết.

Sửa bởi bluebird2304: 10/06/2014 - 11:45


Thanked by 4 Members:

#2214 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 10/06/2014 - 12:12

Những thói quen sau đây sẽ làm công suốt đời, không nên làm chủ, làm chủ dù nhỏ cũng cụt vốn

1. Thích sms, cái gì cũng sms mà không biết khách lớn thường ghét sms, 1 ngày người ta nhận biết bao nhiêu sms, cái sms của mình nhắn hồi sáng, đến chiều là nó trôi đến đâu rồi.

2. Thích miễn phí, thích nhận không thích cho

3. Cái gì cũng nhờ người ta làm dùm, kể cả những cái mình làm được

4. Hứa bậy, đụng đâu hứa đó, cái gì cũng được được

5. Làm việc dưới 8 giờ/ngày

6. Không bắt điện thoại sau giờ làm việc, không gọi lại cuộc gọi nhỡ

7. Không có thói quen phản hồi, feedback

8. Dậy muộn hơn 7 giờ sáng mỗi ngày. Vu vi thì cũng 8 giờ là cùng.

9. Hay đổ thừa, đổ lỗi

10. Lên mạng quá nhiều.

11. Mở máy lên là bật yahoo chat hoặc những loại tương tự, tôi không chat hơn 10 năm rồi nên không biết bây giờ ngoài yahoo còn cái gì nữa.

12. Ganh ghét, đố kỵ với thành công của người khác. Thấy ai hơn mình là chỉ mong người ta thất bại để mình cười, thoả mãn

13. Không chủ động kế hoạch trong ngày, cứ làm theo phản xạ

14. Ghét người giàu hê hê! Ghét sự giàu thì cái giàu nó sợ mình mà la lánh mình thôi!

15. Không kiềm chế được cảm xúc, làm việc, phản ứng cảm tính.


Thay doi duoc nhung thoi quen do roi moi nen lam chu

Sửa bởi goodluckgoodbye: 10/06/2014 - 12:13


#2215 Silva

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 63 Bài viết:
  • 78 thanks

Gửi vào 10/06/2014 - 12:42

Chú GLGB đã bao giờ vì miếng cơm manh áo mà phải dùng tới nắm đấm chưa? Theo chú thì khả năng đánh đấm của chú đến đâu

Thanked by 1 Member:

#2216 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 10/06/2014 - 19:34

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Silva, on 10/06/2014 - 12:42, said:

Chú GLGB đã bao giờ vì miếng cơm manh áo mà phải dùng tới nắm đấm chưa? Theo chú thì khả năng đánh đấm của chú đến đâu

Đi kiếm ăn chứ đâu phải đi kiếm chuyện đâu mà hở hở là giơ nắm đấm lên Silva

Không thể dùng trí tuệ lẫn miệng lưỡi để kiếm cơm thì mới phải dùng đến nắm đấm, đâu có hay ho gì mà khoe. Khả năng đấu đá càng lợi hại, mọi người càng ghê sợ chứ hay ho gì!


Có những lần đánh bại đối thủ mạnh hơn mình gấp vài chục lần. Đến lúc đánh xong, họ cũng còn chưa nhìn ra chiêu thức là gì.

Nhưng cũng may mắn là những kẻ đó đều đáng đánh, và đạo lý thương trường chấp nhận cho tôi đánh. Đánh để đòi nợ, đòi mồ hôi, nước mắt của mình thì có chính nghĩa đàng hoàng, chứ không phải đánh để giành miếng cơm cho bằng được, bất chấp thủ đoạn.

Cuộc đời này, trên thương trường cũng vậy! Được mang tiếng khờ và hiền là điều may mắn đó.

Đánh thắng người ta 1 trận, 2 trận, 3 trận, nhưng mang tiếng là kẻ bất chấp thủ đoạn để đạt mục tiêu thì coi như đã thua cả cuộc đời rồi còn gì.

Cho nên hôm trước, vào phút cuối tôi sực nhớ điều quan trọng không phải là mình thua mà mình đã thắng 1 cách đầy tai tiếng, nên tôi đã nhắc HZ là đừng gây thù kết oán. Tuổi trẻ mà mang tiếng bất chấp thủ đoạn để đạt mục tiêu là coi như quãng đời còn lại chỉ có thể đi đường hẻm chứ không thể đi đường cái được!

Cho đến giờ này tôi chưa bao giờ thành danh nhờ nắm đấm, mà thành công nhờ sự tin tưởng của các cộng sự và sự tin cậy của đối tác. Nắm đấm chẳng những không tạo nên lòng tin mà phá hoại nền tảng của lòng tin.

Sửa bởi goodluckgoodbye: 10/06/2014 - 19:36


#2217 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 10/06/2014 - 19:50

Năm 20 tuổi, thấy 1 tỉ nó rất lớn, có khi cả đời mình không với tới nổi.

Ra đời, vì 1 tỉ đó sẳng sàng bất chấp thủ đoạn để đạt được.

Nếu may mắn sống sót trên thương trường, đến năm 50 tuổi kiếm 1 tỉ dễ như trở bàn tay, lúc đó mới thấy 1 tỉ đó nó quá nhỏ và quá rẻ để đánh đổi thanh danh của 30 năm còn lại. Nếu không bất chấp thủ đoạn để có 1 tỉ của 20 năm trước thì mình đã có thể lấy 1 tỉ dễ như trở bàn tay trước tuổi 40 rồi! Và đến năm 50 tuổi thì đã có vài chục tỉ trong tay rồi.

Mà thường đa số thì không may mắn sống sót trên thương trường với tính cách đó. Để đến năm 60 tuổi chờ ai đó nói cho hiểu mới nhìn lại những tấm gương thành công xung quanh mình, từ bạn bè mình, để phát hiện ra 1 chân lý vô cùng giản dị: Ở hiền gặp lành và trời cao có mắt!

Còn vẫn chưa nghe được ai nói cho hiểu, thì đến xuống lỗ vẫn suy nghĩ vậy và tiếp tục dạy con cháu theo đường lối thành công bất chấp thủ đoạn!

Sửa bởi goodluckgoodbye: 10/06/2014 - 19:51


#2218 Silva

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 63 Bài viết:
  • 78 thanks

Gửi vào 10/06/2014 - 20:26

Có lẽ chú hiểu hơi lệch ý của cháu.
Cung nô của cháu có không kiếp nên nếu tỏ ra hiền lành với chúng nó là chúng nó nhờn, mềm với chúng nó thì chúng nó lại rắn với mình. Vậy nên cháu quyết định không thân thiết không nói chuyện riêng tư với nhân viên nữa, thằng nào nhờn là đấm vào mồm chúng nó.
Không biết cháu quyết định như vậy có đúng không, vì đời cháu cũng khổ vì bọn KK ở cung nô này nhiều rồi.

P/s cháu có bằng đại học nước ngoài nên đánh đấm chỉ là phương pháp cuối cùng thôi chú ạ, hix.

Gần đây bên đôi tác dọa đánh cháu, cháu vác gậy lên chỗ đối tác thì họ lại trở nên mềm nhũn. Bi giờ cứ dính đến tiền là có va chạm, mình không rắn với chúng nó thì chúng nó lại quay sang rắn với mình

#2219 hamzui9

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 613 Bài viết:
  • 730 thanks

Gửi vào 10/06/2014 - 21:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 10/06/2014 - 19:34, said:

Cho nên hôm trước, vào phút cuối tôi sực nhớ điều quan trọng không phải là mình thua mà mình đã thắng 1 cách đầy tai tiếng, nên tôi đã nhắc HZ là đừng gây thù kết oán. Tuổi trẻ mà mang tiếng bất chấp thủ đoạn để đạt mục tiêu là coi như quãng đời còn lại chỉ có thể đi đường hẻm chứ không thể đi đường cái được!

Đọc đoạn này xong cháu định hỏi bác là, nếu mình đã cố gắng rồi mà vẫn bị chèn ép, thua thiệt.....thì phải nhẫn chịu sao?
Nhưng đọc phần tiếp theo của bác " Ở hiền gặp lành và trời cao có mắt!" thì cháu có câu trả lời rồi.

Bác yên tâm, cháu không phải là tuýp người bất chấp thủ đoạn đâu, không dễ gì mà cháu đánh đổi đâu bác. Chắc phải khi nào có cái gì đó ghê ghớm ghê ghớm lắm thì may ra cháu mới dám làm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hôm nay cháu đi gặp ông kia, ông đó chịu nhượng bộ một chút, đồng ý thanh toán thêm chút tiền cho cháu, số tiền của cháu cũng không phải quá lớn. Khi ra về nghĩ mà ức quá vì bị họ bắt nạt. Cháu đang nhờ một luật sư tư vấn xem trong phạm vi cho phép thì có làm gì được không. Còn nếu cố gắng hết sức mà không được thì thằng bé cùng làm với cháu sẽ phải chịu thôi.

Đây cũng coi như là một bài học cho cháu rút kinh nghiệm để mình sau này không mắc phải. Làm kinh doanh cũng nhiều tình huống ngoài ý muốn xảy ra bác nhỉ. Còn vụ hợp đồng của cháu với anh người pháp ok rùi bác ạ. Tháng này cháu thực hiện xong vụ hợp đồng này trót lọt là cũng vui rồi!

haha, đọc bài của bạn Silva, lại uớc gì.......mình là con trai

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#2220 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 10/06/2014 - 22:28

Đánh đấm thì cần gì tới bằng cấp kiến thức nước ngoài.... Tay chân thoai.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tình huống giả định :
thụi người ta một đấm, bất ngờ người ta trúng đòn lăn quay....dzzeee mình win

thụi người ta một đấm, bất ngờ người ta trúng đòn nhưng hok xi nhê, và họ lao vào mình như con thú bị thương. Hai bên cùng vào nhà thương trợ rẫy.

thụi người ta một đấm, bất ngờ người ta né được (xúi quẩy gặp ngay dân nhà nghề) và phản công. Một thân hình nằm xuống tang thương....hự hự, người win

Quay trở lại với tình huống giả định mình win :

Một ngày tối và đẹp trời, mình say khướt lảo đảo từ trong vũ trường ra. Ồ kia, một nhóm người đi từ đâu tới, lừ lừ tiến về phía mình, mã tấu xuống tới tấp...viu viu.....máu phun loang loáng...( phần kiểm duyệt bạo lực)... Mình tỉnh dậy, mình vẫn còn sống, cơ thể mình không còn hoàn hảo như trước nữa. Tàn tật nhân. Chuyện giang hồ đất cảng có thật được viết lại theo thể loại kute.

Đánh hay không đánh, các bạn đọc tự quyết định. ^^

Khôn cho người dái (nể), dại cho người thương. Nói chung là mặt mình đóng vai ngu rất hợp, không cần đóng mặt vẫn lộ ngu.^^

Nhờ vậy mình sống hạnh phúc trong tay các anh leader nổi tiếng tàn bạo là cối xay người, khách hàng hổ báo luôn nhỏ nhẹ, dịu dàng với mình, các bạn KK thích bênh vực mình, các anh giang hồ ưu ái mình, các bác bồ câu giao thông ưa phóng sinh mình.

Có điều, mình ở hiền gặp các bạn lành, trời cao xui khiến thế nào mà toàn bị các bạn đối xử tàn tệ thua nô lệ. Chắc mình không có tướng làm chủ roài. ^^

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 10/06/2014 - 19:50, said:

Ở hiền gặp lành và trời cao có mắt!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn








Similar Topics Collapse

12 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 12 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |