Chắc anh GLGB chừa mình ra
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
.
Theo BB , Trai hiền trong chừng mực nào đó cũng có bản lĩnh ở chỗ: sự kiên nhẫn cao, dễ thông cảm tha thứ, trân trọng các mối quan hệ Thích mọi người xung quanh vui vẻ. Sự kiên nhẫn này thường bị các bạn nữ lạm dụng lấn lướt cho đến khi chạm vào giới hạn cuối thì break. Còn ko lấn được tí nào thì lại nói ko yêu, ko nhường.
Muốn biết 1 người hiền thật hay không thì phải xem họ tự lập hay dựa dẫm (vào bố mẹ, bạn gái, bạn bè...). Hiền và Quậy khác với bản lĩnh và nhu nhược. Người được cha mẹ bao bọc mọi thứ thì dốt vì thiếu kinh nghiệm ứng xử xã hội, mơ mộng, ếch ngồi đấy giếng, gặp khó khăn thì chạy về núp sau gia đình, đây là dạng ko bản lĩnh chứ ko còn phân hiền/ko hiền nữa.
1 người hay phân rõ thiện ác, đúng sai (chưa biết phân đúng hay ko), khi gặp cái mà theo họ là ko đúng thì hay dè bĩu, quay lưng đi hoặc nói thẳng. Đây cũng ko thể gọi là hiền. Ví dụ bị bắt nạt mà vẫn lẽo đẻo bám theo bằng mọi giá thì mới ko phân biệt nổi đúng sai, thiệt thòi mà cứ lẽo đẽo chơi chung thì mới là hiền theo lối nhu nhược. Ít ra người đầu có tấm lòng hướng thiện,cố gắng phân rõ đúng sai. 1 người tu hành bị mắng mà không mắng lại, thì ko phải vì ông hiền mà vì ông xem lời mắng đó ko vào đâu cả vì có tấm lòng từ bi đại lượng.
Ở nhà hiền ra ngoài dữ là được. BB biết 1 người, hàm đại tá, về hưu ăn lương thiếu tướng quân đội, trải qua cuộc nội chiến và chiến trường campuchia mà về nhà vẫn rửa chén nấu ăn hốt phân mèo cho vợ và con gái. Xét theo tiêu chuẩn chồng thì hiền, theo tiêu chuẩn xã hội thì không. Mà 2 người này khi cưới nhau thì cũng đều là tơ, tân cả.
Cuối cùng thì xem lại là mình đủ trình đánh giá người kia chưa. Như anh GLGB bản lĩnh xã hội nhiều, phân biệt còn đúng, còn các bạn gái trẻ, nhà lành, thì ko nên chỉ vì vài câu của anh GLGB mà xếp những người mình quen vào các categories như vậy, nên anh GLGB xếp thì cơ hội đúng cao, chứ đến phiên mình thì xếp chưa chắc. Một người hay kể lể chuyện cá nhân thì có thể xem là cái tôi họ cao, ko bản lĩnh mà phải tìm đến sự đồng cảm, tư vấn, đem chuyện riêng tư kể lể khắp nơi, nhưng cũng có khi là người đó xem thị phi ko là gì cả, kể lể cũng là tự giễu trải nghiệm của mình, mặc xác người ta nghĩ mình mạnh yếu.
BB bị cái tướng hiền, hồi nhỏ có 1 cô học dạy thêm đột nhiên phát hiện BB ko ngây thơ, thì thay đổi thái độ với BB. Trong khi BB có lừa gì đâu, chẳng qua từ đâu tự cô đánh giá sai BB, tự cô cho rằng BB hiền, rồi sau đó lại nghĩ BB "ác".
1 người tỏ ra bản lĩnh, khi người ta hại thì kế hoạch sẽ rất hoàn hảo vì đánh giá người đó rất cao. Còn giả ngu thì hay khó chịu mấy trò mèo người ta đối với mình, nhưng rất dễ phân biệt mục đích người ta giữ quan hệ với mình là vì cái gì, thật lòng hay ko, nếu có hại mình thì kế hoạch lại rất sơ hở, chẳng qua vì đánh giá mình thấp, mình còn cơ hội sống. Tôn Tẫn cũng theo kế này mới thoát.
Còn phụ nữ thì thích những người bản lĩnh , dày dặn kinh nghiệm thì thường thích các anh lớn tuổi hơn là thường, lúc bé thì hâm mộ các thầy đẹp trai, đi làm thì hâm mộ sếp, đàn ông trung niên hấp dẫn vì thế, vì là chỗ trú bão bình an. Còn phụ nữ độc lập, tự tin thì ko quan trọng tuổi của bạn trai lắm mà quan trọng tiềm năng (trẻ hơn) hay tài năng đã hiện (lớn hơn hoặc bằng).
Đàn ông thích phụ nữ trẻ thì vì sự xinh đẹp của tuổi trẻ, hoặc để khoe với bạn bè vợ ta trẻ đẹp, hoặc muốn làm cây cột chống trời, tìm người nhỏ bé mà che chở, cá nhân BB thấy vợ trẻ chìu cực thấy mồ hehe. Nhiều ông rất mạnh trong xã hội, làm ăn nhưng bị vợ làm cho tán gia bại sản (người Sin bị vợ Việt đoạt). Đàn ông thích vợ bằng hoặc lớn hơn 1 ít, dữ và bản lĩnh thì có thể vì họ thích có người bạn đồng cấp đi chung đoạn đường đời, chứ chưa chắc đi tìm nơi che chở. Họ ko ngại cãi nhau cho cuộc sống sôi động rồi lại làm lành (tiểu biệt thắng tân hôn).
Sửa bởi bluebird2304: 10/06/2014 - 09:15