

#2176
Gửi vào 09/06/2014 - 09:44
Mẹ VN ơi, ngàn năm ru mãi những câu ca buồn.
Thanked by 2 Members:
|
|
#2177
Gửi vào 09/06/2014 - 10:20
Thanked by 2 Members:
|
|
#2178
Gửi vào 09/06/2014 - 11:00
Thanked by 1 Member:
|
|
#2179
Gửi vào 09/06/2014 - 11:39
Cúi đầu trước tiền tài, cúi đầu sau mông người khác
Cúi đầu trước chính mình, cúi đầu bạc nhược
Chỉ ngầng đầu…
…vì…
…đôi lúc…
…phải cạo râu!
Thế hệ tôi, cơm áo gạo tiền níu thân sát đất
Cuộc sống bon chen
Tay trần níu chặt
Bàn chân trần không dám bước hiên ngang.
Thế hệ tôi, nhận quá nhiều những di sản hoang mang
Đâu là tự do, đâu là lý tưởng?
Đâu là vì mình, và đâu là vì nước
Những câu hỏi vĩ mô cứ luẩn quẩn loanh quanh…
Thế hệ tôi, ngày và đêm đảo lộn tanh bành
Đốt ngày vào đêm, và đốt đêm không ánh sáng
Nếu cho chúng tôi một nghìn ngày khác
Cũng chẳng để làm gì, có khác nhau đâu?
Thế hệ tôi, tự ái đâu đâu
Và tự hào vì những điều huyễn hoặc
Tự lừa dối mình, cũng như lừa người khác
Về những niềm tin chẳng chút thực chất nào!
Chúng tôi nghe và ngắm những siêu sao
Chỉ với mươi lăm nghìn cho vài ba tin nhắn
Văn hóa ngoại giao là trà chanh chém gió
Và nồi lẩu tinh thần là những chiếc I-phone
Thế hệ tôi, ba chục đã quá già
Và bốn chục, thế là đời chấm hết
Không ghế để ngồi, thì thôi, ngồi bệt
Mối lo hàng ngày là tiền trong tài khoản có tăng lên?
Thứ đắt nhất bây giờ là từng lạng NIỀM TIN
Thứ rẻ nhất, lại là LỜI HỨA
Sự dễ dãi đớn hèn khuyến mại đến từng khe cửa
Có ngại gì mà không phản bội nhau?
Không, tôi không đại diện thế hệ mình đâu!
Và thế hệ tôi cũng không đại diện cho điều gì sất!
Trăm năm sau, lịch sử sẽ ghi vài dòng vắn tắt:
Có một thế hệ buồn, đã nhạt nhẽo đi qua…
Thanked by 12 Members:
|
|
#2180
Gửi vào 09/06/2014 - 12:09
Tôi yêu chuyện cổ nước tôi
Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa
Thương người rồi mới thương ta
Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm
Ở hiền thì lại gặp hiền
Người ngay thì gặp người tiên độ trì
Mang theo chuyện cổ tôi đi
Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa
Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa
Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi
Đời cha ông với đời tôi
Như con sông với chân trời đã xa
Chỉ còn chuyện cổ thiết tha
Cho tôi nhận mặt ông cha của mình
Rất công bằng, rất thông minh
Vừa độ lượng lại đa tình, đa mang.
Thị thơm thì giấu người thơm
Chăm làm thì được áo cơm cửa nhà
Đẽo cày theo ý người ta
Sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì
Tôi nghe chuyện cổ thầm thì
Lời cha ông dạy cũng vì đời sau.
Đậm đà cái tích trầu cau
Miếng trầu đỏ thắm nặng sâu tình người
Sẽ đi qua cuộc đời tôi
Bấy nhiêu thời nữa chuyển dời xa xôi
Nhưng bao chuyện cổ trên đời
Vẫn luôn mới mẻ rạng ngời lương tâm.
Lâm Thị Mỹ Dạ
Thanked by 6 Members:
|
|
#2181
Gửi vào 09/06/2014 - 12:13
Gabriel.Julian, on 09/06/2014 - 11:39, said:
Cúi đầu trước tiền tài, cúi đầu sau mông người khác
Cúi đầu trước chính mình, cúi đầu bạc nhược
Chỉ ngầng đầu…
…vì…
…đôi lúc…
…phải cạo râu!
Thế hệ tôi, cơm áo gạo tiền níu thân sát đất
Cuộc sống bon chen
Tay trần níu chặt
Bàn chân trần không dám bước hiên ngang.
Thế hệ tôi, nhận quá nhiều những di sản hoang mang
Đâu là tự do, đâu là lý tưởng?
Đâu là vì mình, và đâu là vì nước
Những câu hỏi vĩ mô cứ luẩn quẩn loanh quanh…
Thế hệ tôi, ngày và đêm đảo lộn tanh bành
Đốt ngày vào đêm, và đốt đêm không ánh sáng
Nếu cho chúng tôi một nghìn ngày khác
Cũng chẳng để làm gì, có khác nhau đâu?
Thế hệ tôi, tự ái đâu đâu
Và tự hào vì những điều huyễn hoặc
Tự lừa dối mình, cũng như lừa người khác
Về những niềm tin chẳng chút thực chất nào!
Chúng tôi nghe và ngắm những siêu sao
Chỉ với mươi lăm nghìn cho vài ba tin nhắn
Văn hóa ngoại giao là trà chanh chém gió
Và nồi lẩu tinh thần là những chiếc I-phone
Thế hệ tôi, ba chục đã quá già
Và bốn chục, thế là đời chấm hết
Không ghế để ngồi, thì thôi, ngồi bệt
Mối lo hàng ngày là tiền trong tài khoản có tăng lên?
Thứ đắt nhất bây giờ là từng lạng NIỀM TIN
Thứ rẻ nhất, lại là LỜI HỨA
Sự dễ dãi đớn hèn khuyến mại đến từng khe cửa
Có ngại gì mà không phản bội nhau?
Không, tôi không đại diện thế hệ mình đâu!
Và thế hệ tôi cũng không đại diện cho điều gì sất!
Trăm năm sau, lịch sử sẽ ghi vài dòng vắn tắt:
Có một thế hệ buồn, đã nhạt nhẽo đi qua…
Thanked by 4 Members:
|
|
#2182
Gửi vào 09/06/2014 - 14:09
Leadership, on 09/06/2014 - 10:20, said:
Tâm lý con người ngộ lắm anh ạ. Cái gì càng cấm, càng kiềm hãm thì càng kích thích tâm trí con người tò mò, tìm hiểu. Phép cấm thể hiện sự tiêu cực, sự bất lực hơn là sức mạnh.
Ví như muốn không có chiến tranh ta cần kêu gọi thông điệp hoà bình yêu thương, hơn là hô khẩu hiệu phản đối chiến tranh, ngăn chặn chiến tranh. Thay vì kêu gọi tẩy chay hàng Tàu, thì hãy thay bằng ủng hộ hàng VN.
Bác GLGB bác là thương nhân, bác tạo công ăn việc làm, cuộc sống ổn định cho nhiều người cũng là yêu nước hơn nhiều người rồi. ^^
Thanked by 8 Members:
|
|
#2183
Gửi vào 09/06/2014 - 14:12
Gabriel.Julian, on 09/06/2014 - 11:39, said:
Cúi đầu trước tiền tài, cúi đầu sau mông người khác
Cúi đầu trước chính mình, cúi đầu bạc nhược
Chỉ ngầng đầu…
…vì…
…đôi lúc…
…phải cạo râu!
Thế hệ tôi, cơm áo gạo tiền níu thân sát đất
Cuộc sống bon chen
Tay trần níu chặt
Bàn chân trần không dám bước hiên ngang.
Thế hệ tôi, nhận quá nhiều những di sản hoang mang
Đâu là tự do, đâu là lý tưởng?
Đâu là vì mình, và đâu là vì nước
Những câu hỏi vĩ mô cứ luẩn quẩn loanh quanh…
Thế hệ tôi, ngày và đêm đảo lộn tanh bành
Đốt ngày vào đêm, và đốt đêm không ánh sáng
Nếu cho chúng tôi một nghìn ngày khác
Cũng chẳng để làm gì, có khác nhau đâu?
Thế hệ tôi, tự ái đâu đâu
Và tự hào vì những điều huyễn hoặc
Tự lừa dối mình, cũng như lừa người khác
Về những niềm tin chẳng chút thực chất nào!
Chúng tôi nghe và ngắm những siêu sao
Chỉ với mươi lăm nghìn cho vài ba tin nhắn
Văn hóa ngoại giao là trà chanh chém gió
Và nồi lẩu tinh thần là những chiếc I-phone
Thế hệ tôi, ba chục đã quá già
Và bốn chục, thế là đời chấm hết
Không ghế để ngồi, thì thôi, ngồi bệt
Mối lo hàng ngày là tiền trong tài khoản có tăng lên?
Thứ đắt nhất bây giờ là từng lạng NIỀM TIN
Thứ rẻ nhất, lại là LỜI HỨA
Sự dễ dãi đớn hèn khuyến mại đến từng khe cửa
Có ngại gì mà không phản bội nhau?
Không, tôi không đại diện thế hệ mình đâu!
Và thế hệ tôi cũng không đại diện cho điều gì sất!
Trăm năm sau, lịch sử sẽ ghi vài dòng vắn tắt:
Có một thế hệ buồn, đã nhạt nhẽo đi qua…
Còn làm được bài thơ này là còn cảm xúc, chưa đến nổi chai lỳ.
Thế hệ của tôi thì trái tim nó chai rồi. Đứng trước cái gì cũng đặt dấu hỏi (?) trước rồi mới dùng dấu cảm (!), có khi là dấu chấm lửng (...) luôn.
Có thể gọi là thế hệ dấu chấm lửng, chấm lửng là cái dấu tìm sự an toàn, yên ổn, phòng vệ!
Nhiều khi tôi thèm sống lại 1 cảm xúc nhiệt huyết, nhưng không sống lại được.
-------------
Đất nước loạn lạc, chiến tranh trong suốt 500 năm qua, từ thời Trạng Trình, chưa bao giờ có giai đoạn đủ 200 năm thanh bình để tích luỹ nguyên khí quốc gia, phát triển kinh tế, văn hoá. Tối thiểu cũng phải được 100 năm yên ổn, tức là 3 thế hệ tiếp nối củng cố nền tảng.
Cho nên dân khí tản mản như dân chạy loạn. Nó chịu hèn, chịu nhục đủ kiểu miễn là được sống, cho đến khi nào nó bị buộc phải lựa chọn giữa sống và chết thì nó mới phản kháng 1 cách hào hùng, và cũng chỉ lúc đó thôi.
Đó là 1 đám loạn dân, đoàn kết khi bị ép chết và không còn đường thoả hiệp. Nhưng sẳng sàng sống hèn 1 chút để được yên ổn. Đó là tâm lý của dân chạy giặc, miếng cơm manh áo sẳng sàng cướp bóc lẫn nhau, sẳng sàng đẩy người ta vào chổ chết để mình được sống, sẳng sàng để người khác làm bàn đạp cho mình đi lên.
Văn hoá VN chịu ảnh hưởng của cả Phật, Khổng, Lão, Chăm, Pháp, Mỹ, Xô, sau này là văn hoá sao Hàn Quốc, vậy cái nào là của mình? 1 mớ hổ lốn. Có người thì quay về thời Hùng Vương, Bách Việt để khơi dậy văn hoá truyền thống, nó xa lắc xa lơ, có ăn nhập gì với bây giờ đâu.
Không có 1 thời gian thanh bình để gạn đục khơi trong, hấp thụ rồi đồng hoá, dị hoá thành tế bào của mình.
Cho nên nó vừa phản ánh 1 tâm lý mặc cảm tự ty vì tiếp thu mà không sáng tạo. Nó vừa thể hiện sự bất lực của lịch sử. Nó vừa tự sướng trong những điểm sáng lẻ loi giữa 1 cái nền mặc cảm. Một Ngô Bảo Châu xuất hiện, tưởng như cả nền khoa học thế giới phải ngả mũ cuối chào. Nó là cái tâm lý tự sướng và khoái nổ:
"Văn như Siêu, Quát vô Tiền Hán
Thi đáo Tùng, Tuy thất Thịnh Đường"
Gì mà ghê gớm thế!
Bất lực trước nhiệm vụ lịch sử phải ngang hàng với Trung Hoa về mọi mặt, cái tham vọng không nền tảng ấy biến thành 1 tâm lý Trạng Quỳnh, giành thắng lợi trong những cái lặt vặt, cỏn con, thắng chẳng được gì, thua chẳng mất chi.
Cái tôi 500 năm rách nát của dân tộc này mỗi lần được dịp là bộc phát. Thắng 1 trận cầu, nào có xá chi đâu, nhưng tâm lý phấn khởi còn hơn Điện Biên Phủ.
Ta đã thấy 500 năm trôi qua, ta lại chờ thêm 500 năm nữa!
Thanked by 17 Members:
|
|
#2184
Gửi vào 09/06/2014 - 19:05
Nhân đọc lời kêu gọi Việt Nam Trỗi Dậy bên room Linh Tinh, tôi cũng có hứng viết mấy dòng: Trước khi trỗi dậy, phải kiềm chế!
Toàn dân cần ký kết 1 khế ước Kiềm Chế trước khi Trỗi Dậy. Trỗi Dậy sao nghe mơ hồ quá. Kiềm Chế dễ làm hơn Trỗi Dậy!
1. Kiềm Chế Lãng Phí: Thay vì xây dựng tràn lan, nay thì tràn lan chút đỉnh thôi. Theo tỉ lệ cứ được 10 lần hiệu quả thì được phép 1 lần lãng phí. Cái này dễ làm nè.
2. Kiềm Chế Tham Nhũng: Thay vì tham nhũng tràn lan thì bây giờ kiềm chế lại, giảm còn 20% thôi. Những cái ngay con mắt dân thì tránh, như làm con đường chưa hết năm đã hư hại phải sửa lại, ai cũng thấy. Cái này nên tránh. Còn cái gì dân không thấy, khó kiểm tra thì 20% cũng là tỉ lệ chấp nhận được nếu so với mức độ bây giờ.
3. Doanh nghiệp thì kiềm chế trốn thuế: Thay vì trốn cả VAT và Thu Nhập Doanh Nghiệp, trước mắt kiềm chế lại, trốn 1 món nhỏ được rồi, tha món lớn để nhà nước có ngân sách
4. Cá nhân cũng kiềm chế trốn thuế: Cho thuê nhà thay vì trốn 50% thu nhập chịu thuế, bây giờ kiềm chế lại, trốn 30% thôi.
5. Buôn lậu kiềm chế: Thay vì buôn lậu hàng TQ bây giờ kiềm chế lại, buôn hàng Thái và giảm tỉ lệ buôn lậu xuống còn 50% so với mức bây giờ đi.
6. Hàng giả, hàng nhái kiềm chế: Thay vì hồi trước cái gì cũng nhái, cũng làm giả, bây giờ làm giả hàng TQ thôi, tha hàng VN đi, kiềm chế lại, làm hàng giả hàng nhái vẫn Hướng Về Biển Đông!
7. Rải đinh kiềm chế: Thay vì hồi xưa mỗi ngày rải 10kg đinh, bây giờ yêu nước kiềm chế lại, chỉ rải 1kg/ngày thôi, nhưng tăng giá vá ruột lên 1 chút để bù chút đỉnh sở hụi bị mất!
8. Người đẹp, hot girl cũng kiềm chế lại: Thay vì hồi trước mỗi ngày đều có scandal để thu hút tuổi trẻ quan tâm những chuyện vô bổ rẻ tiền, bây giờ giảm lại đi, yêu nước rồi, mỗi tuần cho 1 vụ scandal được rồi, người nhiều quá thì bốc thăm luân phiên. Quá nhiều luôn, bốc thăm không nổi thì đấu giá scandal lấy tiền Góp Đá xây đảo!
9. Xổ số kiến thiết kiềm chế lại: Thay vì bây giờ mỗi ngày 3 đài, ngày nào cũng xổ, thì kiềm chế lại mỗi ngày còn 1 đài thôi.
10. Bác sĩ, y tá kiềm chế: Giờ yêu nước rồi, tổ quốc lâm nguy, thì cũng nên kiềm chế lòng tham lại, giảm giá phong bì 50% đi. Hồi trước bệnh nhân không có tiền thì chích thuốc đau, bây giờ giảm lại, không có tiền vẫn chích thuốc êm, chừng nào phải giải phẩu mới đòi phong bì.
11. Cờ bạc kiềm chế: Thay vì hồi xưa đánh đề bao lô, dễ nghèo, bây giờ thầu đề chỉ bán 2 con đầu đuôi thôi, giảm số lượng tiền phải ăn thua lại. Yêu nước phải bỏ bài cào và xì dách vì ăn thua lẹ quá, chỉ chơi Tiến Lên, Tố Phé, Câu Cá và Tứ Sắc, ăn thua cho nó lâu 1 chút, như vậy cũng góp phần xoá đói giảm nghèo. Đá gà thay vì tròng cựa sắt, bây giờ tháo cựa sắt, xài cựa đòn đi, ăn thua chậm 1 giây là nhân dân lợi 1 đồng. Cá độ đá banh, thay vì độ nào cũng cá, bây giờ yêu nước chỉ cá SEAGAME, Euro, World Cup được rồi, lúc bình thường không có mùa banh thì lấy tiền cờ bạc đem gửi ngân hàng tạo nguồn vốn cho nền kinh tế. Như vậy là yêu nước rồi!
Còn nhiều cái cần kiềm chế lắm, list không nổi!
Tạm thời không thể nào chịu đau đớn mà hy sinh lợi ích của mình cho đất nước thì tất cả cùng kiềm chế lợi ích! Không biết làm được không! Kiềm Chế nhiêu đây mà làm không xong thì miễn bàn Trỗi Dậy!
Kiềm chế dễ làm mà! Chừng nào lấy lại Hoàng Sa thì lúc đó bung ga thả giàn lại tiếp!
Sửa bởi goodluckgoodbye: Hôm qua, 20:13
- Trích dẫn
- Trích nhiều đoạn
- Cảnh báo
Thanked by 11 Members:
Những điều anh GLGB liệt kê ở trên mới chỉ là phần nổi, phần ngọn của vấn đề.Haonguyen xin bổ sung:
*Cần phải kiềm chế Tham , sân , si, càng ở những người có địa vị cao, càng cần phải kiềm chế, để thay vì Quốc hội nhìn nhau giơ tay biểu quyết, thì cần kiềm chế, k nghĩ đến lợi lộc có được , sau khi họ giơ những cánh tay biểu quyết đó.Vì những cánh tay đó, là đại diện cho luật pháp và vận mệnh của cả đất nước.
*Cần phải kiềm chế lòng tham của các quan bự, bớt tham, sân, si, để giảm bớt sự đề cử các cán bộ cấp cao 1 cách tùy tiện, ví dụ tôi sắp hết nhiệm kỳ thủ tướng, tôi đề cử con anh GLGB vào vị trí này, tới khi con anh hết nhiệm kỳ, thì con anh đề cử con hoặc cháu tôi, có qua có lại. Điều này rất nguy hiểm, bởi vì biết đâu" Hình thức giống cha, trí tuệ giống mẹ".Cha họ có thể thông minh giỏi giang làm được Thủ tướng, nhưng chắc gì con họ đã giỏi, lỡ nó mang gen của mẹ nó thì sao? Khi mà cha nó ham chân dài, não ngắn, thì hậu quả của những việc đề cử là rất khủng khiếp ...
Sửa bởi haonguyen: 09/06/2014 - 19:10
Thanked by 3 Members:
|
|
#2185
Gửi vào 09/06/2014 - 19:32
Mua chai nước suối, trời 15 ngàn, ở ngoài người ta chỉ bán có 12 ngàn thôi là cắt cổ rồi.
Tôi còn nhớ mười mấy năm trước có ghé tiệm bả mua gói thuốc, giá thực chỉ 8 ngàn, bả bán 10 ngàn! Rồi không khi nào ghé mua nữa!
Mười mấy năm sau vẫn vậy! Tiệm ngày càng nhỏ, người ngày càng già!
Nhưng mà bài học làm giàu đâu có cho không rẻ rúng như vậy! Ít ra cũng phải bán chai nước suối cho tôi 10 ngàn trước cái đã!
Thanked by 9 Members:
|
|
#2186
Gửi vào 09/06/2014 - 22:16
goodluckgoodbye, on 07/06/2014 - 18:03, said:
Quay lại phải cám ơn câu "Phàm làm việc gì cũng phải nghĩ tới hậu quả của nó"
hức, xưa xưa lắm rùi, e có yêu trai tơ, sau bị mất ng y vì 1 cô gái từng trải và rất sành sỏi... đi bar, rượu, karaoke và (...)....những thứ đó em chào thua...
Đôi khi e đã tự hỏi : " mình được dạy là con gái thì phải ...." _cuối cùng cái " thì phải " ấy mình nhận được điều gì ??? cứ giữ khư khư cái tôi cao ngất ngưởng mình nhận được điều gì ???
e ko dám trách 2 người đó, mà còn cảm thấy mình thua kém người con gái kia, vì ít nhất người con gái ấy cũng đã dám sống, dám yêu hết mình, giành giật lấy người mình yêu, cái người con gái ấy cần là lấy được người contrai họ yêu_điều đó lớn hơn lòng tự tôn cá nhân của họ, bất chấp tất cả_và cuối cùng họ có được người họ yêu, có 1 gia đình...còn em, có gì ???
vụ người con gái gài bẫy, chê trách họ ư_e có đủ tư cách ko??? khi mà đó là sự lựa chọn của e, cái em mất là người mình từng yêu thương để giữ tự tôn cho bản thân, k giành giật, ko níu kéo, chủ động và dứt khoát bước đi...
còn 1 azai mà em chơi như kiểu anh em_hay đúng hơn là e là nơi để anh ấy trút bầu tâm sự tình yêu, gái gú cuộc sống gia đình của anh ấy, là thiếu gia con quan chức nhà giàu, chơi gái thì thôi rồi....đủ các thể loại.... khi e hỏi là anh chơi gái nhiều như thế ko sợ sập bẫy à, thì anh ấy có bảo e :
" trừ khi anh tự nguyện , chứ đừng có đứa nào mơ trói được chân anh "
hic hic_e biết anh ấy được 8 năm, và đúng là bây giờ anh ấy vẫn chưa lấy vợ( sn 82 ) và tay vẫn ôm các em đều đều. Hic ! đúng là " dân chơi " thì chẳng sao, lành lành thử chơi 1 lần " sập bẫy " luôn...
em để ý thấy là càng những ông chồng mà thời trai trẻ từng trải, gì cũng biết , đủ " thói hư tật xấu " , thì khi lấy vợ thì lại cực chung tình, là một người chồng tốt có trách nhiệm, lúc đó lại chỉ thích vui vầy bên gia đình vợ con... và cũng chẳng có gái nào làm khó được_vì với gái khi đó anh ta lạnh lùng và hơi tàn nhẫn nữa là khác í...kiểu sòng phẳng như là làm ăn ấy, xong việc đường ai nấy đi, ko có chuyện dây dưa lằng nhằng...đừng có mơ là có thể " nắm thóp " được họ...
Sửa bởi ThanhXuanTX: 09/06/2014 - 22:25
Thanked by 6 Members:
|
|
#2187
Gửi vào 10/06/2014 - 00:25
Sửa bởi Monday: 10/06/2014 - 00:26
Thanked by 1 Member:
|
|
#2188
Gửi vào 10/06/2014 - 01:46
ThanhXuanTX, on 09/06/2014 - 22:16, said:
Cũng tuỳ người, có người hơn nửa đời hư rồi hơn nửa đời ngoan, cũng có người tới có cháu nội, cháu ngoại mà vẫn lêu lỏng như thường
Có 1 đại ca khu Cầu Ba Cẳng cũ, tên tuỗi lừng lẫy 2 bên bến Bình Đông, nghĩa khí đầy mình. Khi rút khỏi giang hồ có gửi lại vài ngón tay để kết liễu ân oán, rồi tu chí làm ăn, mai danh ẩn tích ở nơi khác, rồi thành đại gia nơi đất mới. Sau này giàu có vẫn trọng nghĩa khinh tài. Nhà giàu nhưng ngủ không thèm khoá cổng. Ăn trộm không biết lai lịch đến viếng nhà bị ảnh bắt, hỏi rõ lí lịch và biết rõ lí do ăn trộm vì nghèo, thì tha mạng còn cho tiền thêm về, kiếm công ăn việc làm cho làm. Còn ăn trộm vì lười thì no đòn.
Có 1 thằng bạn lêu lỏng trẻ, xe của nó không bao giờ có phanh, chạy xe thì nằm dài trên xe chạy. Hoặc là người ta tránh nó, hoặc là cả 2 cùng chết, chọn đi. Gái gú thì miễn bàn, mỗi tuần 1 cô, nhà nó có tiền. Nhà khuyên không nổi, vậy mà khi lấy vợ thì đàng hoàng, thành 1 con người khác, tu chí làm ăn, chạy xe bây giờ không quá 30km/h, mà chạy sát lề mới ghê, nó sợ lỡ chết vợ con bơ vơ, không ai lo cho con nó. Bây giờ hối hận quãng đời đã qua. Cuộc sống cũng yên ổn, rượu cũng bỏ luôn chứ đừng gì gái. Quen biết bao nhiêu gái đẹp, nhưng lấy vợ thì xấu như ma, chỉ được cái tính tốt.
Rồi cũng có người chơi bời từ thời ông Thiệu, có con rơi nheo nhóc từ thời ông Lê Duẫn, đến bây giờ thời ông Dũng phong độ ăn chơi cũng không kém, không khá giả gì, nghèo là khác, nhưng lãnh lương xong là đi kiếm gái trước, rồi nhậu đến hết tiền. Loại tương tự như vậy thì vô số, trong đó có thằng em tôi.
Nói chung, lãng tử có hồi đầu được hay không phụ thuộc rất nhiều vào bản lĩnh và chí khí
Nếu cầm lên được, buông xuống được, nói được, làm được thì chắc chắn khi hồi đầu sẽ thành trụ cột gia đình
Còn loại nói được làm không được, nổ quanh năm suốt tháng, ý chí không có thì đến xuống lỗ vẩn vậy!
Monday, on 10/06/2014 - 00:25, said:
Dám chơi không dám chịu! Ý quên, phụ nữ mà, nhiều cái không chơi cũng phải chịu! Thiệt thòi chỗ đó
Sửa bởi goodluckgoodbye: 10/06/2014 - 02:03
Thanked by 12 Members:
|
|
#2189
Gửi vào 10/06/2014 - 02:34
Hiền vì gia đình bao bọc, cha mẹ lo cho hết, ít va chạm cuộc sống. Ít kinh nghiệm sống nên cái nhìn hạn hẹp, thường đây là con nhà lành, quan điểm sống của chàng là bản sao của mẹ hoặc bố. Khi gặp sự cố gì đó về bạn đời, ít cảm thông và tha thứ mà thiên về áp đặt quan điểm. Loại này khi nói chuyện thiện ác phân rõ ràng lắm, nên con gái thích, nhưnhg có chắc là mình luôn luôn thiện trong mắt nó không? Ngày nào đó nó thấy cái gì đó rồi cho đó là ác, liệu mình có mất công làm luật sư không? Loại này lấy vợ là để tìm bảo mẫu
Hiền vì không va chạm nhiều, dễ sai dễ bảo, con gái thích cầm quyền và quản lý chồng thường khoái loại đàn ông này. Nhưng sau này cưới rồi, chừng nào vợ có bầu thì mới biết nó hiền đến đâu. Xổ lồng là bay không kịp bắt lại. Loại này lấy vợ là để tìm chủ nhân.
Hiền vì nhút nhát, loại này cũng dễ thương nhưng đòi hỏi người vợ phải có bản lĩnh, nếu không khi gia đình gặp sóng gió thì chàng như Vương Quan, đẩy Thuý Kiều ra chịu trận!
Nhưng lì lợm không phải là 1 biểu hiện của bản lĩnh,
Sau này tôi hơi thất vọng về con trai lứa 9x, trừ 1 số người có ăn học còn đỡ. Đám học cao quá thì có 1 số hơi gà mái. Còn ít học thì rất côn đồ nhưng không có chút bản lĩnh nào. Có lẻ do nhà nước kén người đi nghĩa vụ quân sự quá, bây giờ đi nghĩa vụ phải tốt nghiệp 12/12. Nên đám thất học tràn lan ngoài đường suốt ngày ăn nhậu, quậy phá, thể hiện "bản lĩnh" quậy. Nhưng quên rằng 1 người con trai cần phải qua 1 trong 2 cái trường, tốt nhất là cả 2 trường, 1 là trường học, 2 là trường quân sự. Môi trường quân đội là nơi đào tạo khá tốt những công dân nam sống có trách nhiệm, có bản lĩnh, có kỷ luật bản thân.
Thanked by 11 Members:
|
|
#2190
Gửi vào 10/06/2014 - 07:40
Thú thực là mẫu đàn ông em thích_hay đúng hơn là rất thu hút em, là mẫu người có vẻ ngoài lạnh lùng, hiểu biết, từng trải, chín chắn điềm đạm_mà những người này em gặp thường tự lập từ bé, sớm bươn trải, gia đình xuất thân hơi nghèo, bình thường hoặc có sự khuyết thiếu ko mấy vui...
hì, mà chẳng hiểu sao e luôn rất thích người " lớn tuổi " , hơn e nhiều tuổi
( hì, k phải về mặt hình thức nên e thế đâu ạ, vì bt ở ngoài e luôn được mọi người kêu là trẻ hơn tuổi nhiều )
ơ mà có 1 anh sn 80 chơi với em chân tình, kết nghĩa anh em. Thì có bảo là :
" anh dám chắc người yêu em và em yêu đều là người lớn tuổi "
e hỏi vì sao thì anh ấy nói :
" bọn trai trẻ thì chẳng thằng nào yêu hay thích em đâu. . em chỉ hợp với người đã trưởng thành, nhiều tuổi một chút rồi thôi. yêu kiểu yêu chơi yêu bời, chỉ để yêu thì chẳng thằng trẻ nào nó chọn em đâu "
Phũ vậy đó anh ạ ! , mà đúng thật, zai trẻ chẳng ai thèm thích em cả
e thấy đc cái may mắn là có 1 số người có thể là "xấu và rất xấu " với cô gái khác, nhưng họ k hề " hại " em chút nào anh ạ, còn nói thẳng với e : " e yên tâm đi, nếu chỉ là để lên giường thì a với tay cái đầy " _hồi chơi với mấy ng đó e cũng sờ sợ_hình như họ thấy sự nghi ngại của e nên nói thẳng thế . Gọi cho bạn của e rủ đi bar và nói thẳng :" e có đi thì đi, chứ đừng có gọi cho X, tính X k thích đến những nơi đấy mà anh cũng ko muốn X đến những nơi đó "
Sửa bởi ThanhXuanTX: 10/06/2014 - 07:43
Thanked by 3 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Chân bản Quỷ Cốc Toán Mệnh thuật |
Quỷ Cốc Toán Mệnh | Quách Ngọc Bội |
|
![]() |
|
![]() Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ![]() |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | huygen |
|
![]() |
|
![]() Tìm hiểu ĐÀN BÀ CON GÁI qua Tướng thuật-ĐÔNG HẢI THẦN NHÃN Vũ Tri Thiên![]() Bài từ diễn đần cũ,nkd833 post |
Nhân Tướng Học | giakhoa |
|
![]() |
|
![]() Thái tuế nhập quái với lụa chọn năm sinh con.Chỉ bàn học thuật, không luận lá số |
Tử Vi | Transporter |
|
![]() |
|
![]() Hỏi về Kỹ thuật |
Giải Trí | Đinh Văn Tân |
|
![]()
|
|
![]() Bộ trưởng tài chính Vương Đình Huệnghiên cứu tử vi |
Tử Vi | rrr |
|
![]() |
4 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












