arathe, on 15/04/2014 - 11:44, said:


#1202
Gửi vào 15/04/2014 - 12:33
Vợ nói chán 4 năm rồi, bởi tôi đã phá hết tài sản. Tôi cũng biết mình là người chồng và người cha không tốt, nhưng cố gắng làm lại từ đầu, vậy mà cô ấy không chấp nhận.
Tôi 39 tuổi, có vợ và một con trai 11 tuổi, đáng lẽ ra tầm tuổi này phải có công việc ổn định để lo cho gia đình rồi. Năm 2002 tôi lập gia đình, sang năm 2003 đón chào thêm thành viên bé nhỏ. Cuộc sống đủ ăn, dành dụm mua được mảnh đất ở Bình Dương. Năm 2009, tôi chuyển sang bộ phận kinh doanh, phụ trách bán lẻ, tiền lương hưởng theo doanh số bán hàng, thu nhập khá lên.
Năm 2010, công việc bán lẻ không còn thuận lợi và bị một số khách hàng bỏ trốn nên tôi phải bỏ tiền nhà ra trả cho công ty. Tiền lương không đủ trả nợ, tôi quyết định sử dụng tiền thanh toán của những khách hàng trả vào công việc làm ăn cá nhân. Công việc cá nhân lúc đầu thuận lợi nhưng sau đó thua lỗ liên tục, đến lúc công ty phát hiện tôi đã thâm hụt của công ty khoảng 250 triệu đồng (bao gồm tiền khách hàng bỏ trốn 80 triệu, 170 triệu tiền thâm hụt vào mục đích cá nhân). Công ty buộc tôi phải thanh toán hết số tiền này, tôi phải bán miếng đất 150 triệu, rồi quay về bộ phận sản xuất của công ty để làm trả nợ.
Cuối năm 2013 tôi trả nợ xong cho công ty và xin nghỉ để ra ngoài làm, gần hết tháng 4/2014 mà giờ tôi cũng chưa xin được việc nên chán nản, tiền tiêu xài cá nhân phải ngửa tay xin vợ, cảm thấy nhục nhã lắm. Trong tình cảnh khó khăn này, tôi hay các bạn đều phải cần vợ con động viên, an ủi nhưng vợ yêu cầu tôi ly dị sau khi tôi phát hiện cô ấy và đồng nghiệp trong công ty có tình ý, lúc trước tôi cũng bỏ qua một lần rồi.
Lý do để vợ đòi ly dị là đã chán 4 năm rồi, bởi tôi đã phá hết tài sản. Tôi cũng biết mình là người chồng và người cha không tốt, nhưng đã cố gắng làm lại từ đầu, vậy mà cô ấy không chấp nhận. Theo các bạn, tôi có cần phải thực hiện yêu cầu của vợ không? Hãy cho tôi lời khuyên lúc này, tôi không còn suy nghĩ được gì nữa.
Thành
Thanked by 4 Members:
|
|
#1203
Gửi vào 15/04/2014 - 12:37
renaissance, on 15/04/2014 - 09:41, said:
Hoặc có thể để nếm trải về sự tử tế khác. Ngoài sự tử tế này còn có sự tử tế khác, biết đâu hay hơn.
Cuộc đời, muốn có đẹp thì phải có xấu, muốn có ông chủ thì phải có người làm công và culi, muốn có thông minh thì phải có *** ***.
Vì thế, Đạo không ghét kẻ tiểu nhân, cũng không ghét cái xấu, và cũng không bài trừ sự *** ***.ì
Vì vậy, cần phải có phòng nhì, để hiểu được sự vĩ đại của vợ.!
Thanked by 4 Members:
|
|
#1204
Gửi vào 15/04/2014 - 12:52
cơm ngon khó kiếm , phở ngon thì đầy đường
đừng vì một chút tầm thường của phở mà quên tầm cỡ của cơm
Thanked by 8 Members:
|
|
#1205
Gửi vào 15/04/2014 - 13:55
HoaCai0101, on 15/04/2014 - 12:33, said:
Lý do để vợ đòi ly dị là đã chán 4 năm rồi, bởi tôi đã phá hết tài sản. Tôi cũng biết mình là người chồng và người cha không tốt, nhưng đã cố gắng làm lại từ đầu, vậy mà cô ấy không chấp nhận. Theo các bạn, tôi có cần phải thực hiện yêu cầu của vợ không? Hãy cho tôi lời khuyên lúc này, tôi không còn suy nghĩ được gì nữa.
Thành
Trường hợp này thì thuận tình ly hôn, chứ níu kéo làm gì bác nhỉ, người ta hết tình hết nghĩa với mình rồi mà.
Đứng lên làm lại từ đầu, đàn bà mới lo chứ đàn ông lo gì không lấy được vợ nữa
Thanked by 1 Member:
|
|
#1206
Gửi vào 15/04/2014 - 13:55
Andrew, on 15/04/2014 - 04:18, said:
Tham khảo tuổi theo phong thủy thấy các cặp vợ chồng rơi vào Tuyệt mạng rất vất vả, gian truân.
Hồi trước chọn người phối ngẫu người ta ta gọi là chọn Bạn Đời tức là người bạn sống với mình cả cuộc đời, hoà hợp
Bây giờ không biết gọi là gì.
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
#1208
Gửi vào 15/04/2014 - 14:02
NhuThangThai., on 15/04/2014 - 09:17, said:
Một cung tầng trải nghiệm và tái khẳng định chân lý: Vợ mình hơn xa !
Đàn ông ai mà không có lúc yếu mềm, tôi cũng thử trải nghiệm 1 tháng, nhưng thấy ngoài cái trẻ và đẹp là hơn vợ mình, ngoài ra chẳng có gì bằng cả. Và xù luôn, xin lỗi, vợ tôi vẫn là số 1, vợ tôi không ghen thì thôi, em lấy tư cách gì ghen. Em muốn ghen tỵ với vợ tôi thì tôi xin bye bye em sau khi cho em 1 số tiền gọi là "chút quà nhỏ để xù cho suôn sẽ" vì đã từng quen biết trong cuộc đời!
Và chỉ trải nghiệm lần đó thôi là xong không dại gì lặp lại.
Thanked by 10 Members:
|
|
#1209
Gửi vào 15/04/2014 - 14:10
Giang sơn và Người đẹp,
Bên nào nặng hơn đây?????
Bác GLGB ơi,
Bao nhiêu Men chỉ vì mê cái Trẻ và cái đẹp mà quên cả Giang sơn đó bác.
Câu trên bác viết TL có chút nghi ngờ...
Thanked by 3 Members:
|
|
#1210
Gửi vào 15/04/2014 - 14:14
Ví dụ như trường hợp tôi hay về 1g sáng, nếu không hoà hợp thì bả sẽ trách móc, ghen bóng, ghen gió. Mà mình cũng vì làm ăn, công việc chứ vui sướng gì, nên bị trách thêm áp lực công việc là lớn tiếng với bả, và rồi 1 trận kịch chiến xảy ra. Nhưng hoà hợp thì nó làm vợ hiểu chồng.
Hay ví dụ như bả nội trợ dỡ, người chồng không hoà hợp sẽ chê trách đàn bà gì thế này, thế nọ, phụ nữ mà, nghe riết rồi nhột, thế nào cũng có chuyện, và mình ra ngoài gặp ai đó chu đáo bếp núc thế nào cũng sẽ thấy người ta hơn vợ mình. Nhưng nhờ hoà hợp số mệnh nên tự nhiên tôi hiểu nếu bả toàn tâm toàn ý nội trợ thì đâu có thua ai. Nhưng bả cũng phụ tôi điều binh khiển tướng, xây dựng sự nghiệp và dạy con cái thành nhân, thành tài... những cái này đâu phải dễ có. Nếu bả làm quá tốt việc nội trợ, thì chưa chắc gì chỉ trong 10 năm mà tôi có được 2 nhà máy và tài sản nhiều.
Cái sự hoà hợp số mạng là ở chổ đó. Vừa là vợ chồng, vừa là 2 người bạn, càng về sang càng quấn qúit, vì ít có thời gian gặp nhau trong ngày, nên mỗi lần gặp thì thôi tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất.
Thienluong, on 15/04/2014 - 14:10, said:
Giang sơn và Người đẹp,
Bên nào nặng hơn đây?????
Bác GLGB ơi,
Bao nhiêu Men chỉ vì mê cái Trẻ và cái đẹp mà quên cả Giang sơn đó bác.
Câu trên bác viết TL có chút nghi ngờ...
Cái mặt đẹp, muốn có là có, chỉ cần có tiền thôi
Muốn tìm bạn tình sexy, 3 vòng hoàn hảo, không hề khó, chỉ là bao nhiêu tiền.
Muốn tìm 1 người bạn đời, cùng mình hoà hợp tâm hồn, xây dựng sự nghiệp! Đỏ con mắt cũng chưa chắc có, tìm được là cái phước!
Giờ thì tôi cầu trời khẩn phật cho con cái tôi sau này tìm được người phối ngẫu tốt, cái đó là duyên nợ và phúc phần, chứ mình không chọn được
Thanked by 19 Members:
|
|
#1211
Gửi vào 15/04/2014 - 15:05
Dường như con của anh GLGB là con gái nên mới lo nhiều như thế. Anh lo mấy cũng ko được, tốt nhất âm thầm hỏi hang hàng xóm, người xung quanh... hoặc dạy con mình đi điều tra như thế , cái này là lợi thế của xã hội VN :v
Thanked by 5 Members:
|
|
#1212
Gửi vào 15/04/2014 - 17:04
bluebird2304, on 15/04/2014 - 15:05, said:
Dường như con của anh GLGB là con gái nên mới lo nhiều như thế. Anh lo mấy cũng ko được, tốt nhất âm thầm hỏi hang hàng xóm, người xung quanh... hoặc dạy con mình đi điều tra như thế , cái này là lợi thế của xã hội VN :v
Con tôi là con trai hết, nhưng thời nay trai hay gái gì cũng như nhau BB à! Con cái không hạnh phúc thì cha mẹ nào vui.
Có làm cha mẹ mới hiểu được tình cha mẹ cho con cái như thế nào. Tuổi trẻ thì hay oán trách cha mẹ là can thiệp vào lựa chọn bạn đời của con. Con đâu có biết là cha mẹ trải đời và lo lắng cho con như thế nào. Con chỉ nhìn hôn nhân bằng trái tim, bằng suy nghĩ chỉ cần tình yêu thì cái gì cũng có thể vượt qua, con đâu có biết cuộc sống thật sự là đằng sau hôn nhân, và tánh tình người bạn đời của con khi sống chung hàng ngày, cùng va vấp nhiều chuyện thì con mới hiểu hết.
Con đừng có nghĩ đơn giản là sống không hợp thì li dị, con đường đó con chưa đi qua, nên con đâu có biết rằng đó là đường 1 chiều, nếu muốn quay đầu lại thì phải đánh 1 vòng thật xa rồi mới quay đầu lại được con ơi. Còn con cái của con nữa chứ!
Xã hội bây giờ tương tác phức tạp, chẳng biết đâu mà lần, cho nên tôi nói chuyện hôn nhân hạnh phúc là do cái phúc phần nó quyết định hết. Mình tính như vầy nhưng Trời lại sấp đặt cái khác.
Chỉ có cách là ráng làm nhiều công đức để cho con cái mình thôi BB à! Không biết trước được cái dự tính của ông Trời đâu!
Thanked by 19 Members:
|
|
#1213
Gửi vào 15/04/2014 - 20:32
Có lẽ cái hợp nhất của vợ chồng goodluck là cả hai cùng đam mê kinh doanh, cả hai cùng ham, cùng thích kiếm tiền -> sự đồng tâm hiệp lực ấy đã đi đến thành công. Thành công và đồng tiền sinh sôi đã trở thành câu chuyện và niềm vui lớn trong gia đình bạn - vợ chồng cùng con cái !
Hạnh phúc là vậy đó - thật đơn giản - có thể như thế là hạnh phúc với người này nhưng lại không hạnh phúc với người khác !
Thanked by 9 Members:
|
|
#1214
Gửi vào 15/04/2014 - 20:34
Thiệt không ?
Người đẹp sẽ có người đẹp hơn .
Con bạch tuột này thu hút chưa đủ, con bạch tuộc khác thu hút hơn .
Mới đầu là goodluck, sau là goodbye nàng ! Nhưng có lúc sẽ bị vợ goodbye hay vợ đi tìm bên ngoài chừng 1 tháng để xem mình có nổ con mắt, điên cái đầu không hở ?.
Khè khè,
HC
===Có lẽ cái hợp nhất của vợ chồng goodluck là cả hai cùng đam mê kinh doanh, cả hai cùng ham,
cùng thích kiếm tiền -> sự đồng tâm hiệp lực ===
Chúng ta có thể ban nga`y cùng 1 mục tiêu nhưng ban đêm sống trong các cơn mộng khác nhau .
Sửa bởi HoaCai0101: 15/04/2014 - 20:35
Thanked by 6 Members:
|
|
#1215
Gửi vào 15/04/2014 - 20:40
HoaCai0101, on 15/04/2014 - 20:34, said:
===Có lẽ cái hợp nhất của vợ chồng goodluck là cả hai cùng đam mê kinh doanh, cả hai cùng ham,
cùng thích kiếm tiền -> sự đồng tâm hiệp lực ===
Chúng ta có thể ban nga`y cùng 1 mục tiêu nhưng ban đêm sống trong các cơn mộng khác nhau .
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ![]() |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | huygen |
|
![]() |
|
![]() Thái tuế nhập quái với lụa chọn năm sinh con.Chỉ bàn học thuật, không luận lá số |
Tử Vi | Transporter |
|
![]() |
|
![]() Hỏi về Kỹ thuật |
Giải Trí | Đinh Văn Tân |
|
![]()
|
|
![]() Bộ trưởng tài chính Vương Đình Huệnghiên cứu tử vi |
Tử Vi | rrr |
|
![]() |
|
![]() Phần mềm tử vi Nam Bắc Phái cho người nghiên cứu học tập |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | ChienNguyen85 |
|
![]() |
|
![]() Bộ sách thuật tạng của Trung Quốc |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | trongtri |
|
![]() |
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












