Jump to content

Advertisements




Nghiền ngẫm thuật số và cuộc sống



2533 replies to this topic

#1216 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 15/04/2014 - 20:46

Phải phân biệt rõ :

1. Ban tối về đếm tiền ----> tiền là người tinh số 1 vì lúc đó tiền làm cho mình sướng

2. Ban ngày thức dậy nghĩ tới việc làm cực khổ khó ----> người tinh ?

Có người yêu nghề, yêu việc, nhưng đa số chúng ta muốn nhàn, làm ít ăn nhiều .

Khi có tiền thì sinh tật . Đọc bài viết cho dù khéo tới đâu đi nữa cũng có các thông điệp ngấm ngầm .

Loài người là ích kỹ và xạo .

Thanked by 6 Members:

#1217 T.AO

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7425 Bài viết:
  • 4855 thanks

Gửi vào 15/04/2014 - 22:35

Sâu sắc thường gặp hời hợt.. quyết liệt lại gặp đắn đo.. hết lòng thì gặp toan tính.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi DaiKhe: 15/04/2014 - 22:35


#1218 Genius

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 217 Bài viết:
  • 274 thanks

Gửi vào 15/04/2014 - 22:58

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DaiKhe, on 15/04/2014 - 22:35, said:

Sâu sắc thường gặp hời hợt.. quyết liệt lại gặp đắn đo.. hết lòng thì gặp toan tính.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



ban khen

Thanked by 1 Member:

#1219 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 16/04/2014 - 01:56

Đi nhiều chuyến bay của nhiều hãng, nhưng chưa có hãng nào dở tệ như Vietnam Airline! Chỉ nội cái vụ người truyền ngôn thôi cũng đã thấy rất khác.

Ở hãng khác, người truyền ngôn thông báo cho hành khách bằng các thứ tiếng, tiếng nào cũng rõ ràng, phát âm chuẩn. Nhưng ở VN Air thì chỉ có mỗi tiếng Việt là ổn, ngoaì ra các thứ tiếng khác đều phát âm lộn xộn, nhấn giọng bậy bạ. Chẳng hiểu hành khách người nước ngoài có hiểu gì không!

Vì sao? Chẳng lẻ 1 người truyền ngôn trên máy bay khó tuyển đến như vậy? Một năm bao nhiêu sinh viên ngoại ngữ ra trường mà không tuyển được vài chục người sao?

Vì phải quen biết, có mối quan hệ mới vào làm được, vào làm rồi cho đi chuyên tu, nên ngoại ngữ dở tệ!

Cái gì dính tới quốc doanh đều có đậm màu sắc xin - cho, quen biết.

#1220 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 16/04/2014 - 02:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HoaCai0101, on 15/04/2014 - 20:46, said:


Có người yêu nghề, yêu việc, nhưng đa số chúng ta muốn nhàn, làm ít ăn nhiều .


Chính vì vậy thế giới mới chia ra rất rõ 2 nhóm người

Một đa số làm việc vì tiền, có tiền mới thoả mãn nhu cầu, vì nhu cầu tiệu dùng nên làm việc. Họ là tín đồ của chủ nghĩa tiêu thụ và nền kinh tế thế giới phát triển là nhờ nhóm người này, nhóm đa số này là những người lao động tạo ra của cải, hàng hoá và cũng là những người tiêu dùng nhiệt tình nhất! Không có họ, không có của cải và không có thị thường rộng lớn!

Một thiểu số khác làm việc vì yêu công việc và sự đam mê chinh phục khó khăn, thử thách. Họ là người tạo ra những trào lưu tiêu dùng, định hướng cho tiêu dùng, họ nhờ nhóm đa số kia tạo ra của cải và qua thị trường, của cải thành tiền và luân chuyển 1 vòng lại trở về túi họ với độ nảy nở lớn hơn. Họ không bao giờ là nạn nhân của những trào lưu tiêu dùng, bởi vì họ chính là những người tham gia tạo ra trào lưu đó.

Nên không có gì ngạc nhiên khi ông chủ IKEA, Wal-Mart, Bill Gate, Warrent tuy giàu có nhưng lại sống tiết kiệm, vừa đủ cho nhu cầu của mình.

Nói 1 cách thẳng thừng ra là thiểu số ham làm cai trị đa số ham chơi bằng chủ nghĩa tiêu thụ, một công cụ mới và khá hoàn hảo của chủ nghĩa tư bản, nó đào thải chủ nghĩa thực dân cổ lổ và thô bỉ!

Ông chủ của tập đoàn CASINO lớn nhất thế giới lại không biết cờ bạc!

Công cụ thứ 2 là toàn cầu hoá, globalization để mở rộng đối tượng bị trị ra ngoài biên giới quốc gia lãnh thổ!

Và đa số chúng ta háo hức, tự nguyện chấp nhận cái công cụ thống trị quá ngọt ngào này! Đúng vậy, nó đâu có gì là xấu!

Nói trước, nó không hề xấu đâu! Phân tích về lý thuyết thì như vậy nhưng nhìn thực tế thì đang tốt mà.

Nếu để người ta tiết kiệm vài tháng mua 1 khúc vải may cái áo, dùng đến rách thì vá lại, đến nát thì làm nùi giẻ, thử hỏi thị trường mỗi năm sẽ tăng trưởng bao nhiêu % ? Nên phải có thời trang 4 mùa xuân hạ thu đông, quần áo tông này thì túi xách hay giày dép, accessories đi kèm phải cùng 1 tông. Như vậy kéo theo thị trường mở rộng liên tục.

Đừng vội lên án chủ nghĩa tiêu dùng, nếu không có nó thì làm sao có đủ công ăn việc làm cho xã hội, người đẻ ra mỗi ngày một nhiều, ruộng đất đâu cho đủ mà làm.

Thế giới này phẳng lì, không ai ép buộc ai phải làm cái gì đó, nó mở ra cơ hội cho mọi người như nhau, nhưng khả năng đón nhận cơ hội, kỹ năng lựa chọn cơ hội của mỗi người lại khác nhau.

#1221 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 16/04/2014 - 03:07

Kinh nghiệm làm ăn 10 năm nay, với bạn bè làm ăn nhiều nước, chúng tôi rút ra điều này

Tiền người giàu rất khó lấy! Tiền người nghèo rất dễ lấy!

Người giàu mua bằng giá trị chứ không mua bằng giá cả. Một món hàng có giá 10 đồng, họ không mua với giá đó, họ muốn bạn bán nó cho họ với giá 20 đồng, nhưng chất lượng mà họ yêu cầu thường là có giá trị 50 đồng.

Người nghèo mua bằng giá cả chứ không mua bằng giá trị. Một món hàng có giá 10 đồng và giá trị 15 đồng, họ vẫn chê mắc và sẳng sàng mua 1 món hàng khác có giá 5 đồng mà thực ra giá trị chỉ có 1 đồng. Bán đồ cho người nghèo là dễ bán nhất, mua 2 tặng 1 là bán được.

Người giàu mua thời gian, người nghèo mua thoả mãn.

Người giàu tìm kiếm cơ hội, người nghèo tìm kiếm vận may. Nên người giàu thường xắn tay vào nắm bắt cơ hội. Người nghèo thường mua vé số để đổi đời. Bạn rất ít thấy người giàu mua vé số đúng không?

Người giàu chi tiêu thấp cho tiêu sản, người nghèo chi tiêu nhiều cho tiêu sản (tức là tỉ lệ % trong thu nhập của họ).

Tôi có ông bạn Singapore rất giàu, nhưng ai biết Rolex của ổng đeo và Iphone 5 ổng đang dùng là giả, vì ổng có đeo Rolex giả người ta cũng nói là thật. Tôi hỏi tại sao ông xài đồ nhái làm gì thì ổng nói đi Karaoke nhiều, khi say xỉn ai biết được bị mấy con nhỏ đó nó đổi đồng hồ thì sao. Và đã có Iphone 5 thì sẽ có 6, 7, 8, 9, 10 ... khùng hay sao mà đua theo nó.

Còn nhân viên của ổng thì xài toàn đồ thật để khoe nhau, ráng gồng thắc bao tử để theo đó. Rolex thì tụi nó theo không nổi, nhưng cũng ráng đua LV, mà nói thật, tụi nó xài LV thật mà nếu không để người ta cầm xăm soi thì cũng dám người ta cho là giả! Còn ông Sing thì đâu có nhân viên nào dám mượn đồ của ổng để xăm soi. Còn với giới làm ăn chung thì không cần che đậy, ai cũng biết tại sao phải như vậy, và tài sản thật sự là nằm chổ nào.

LV chắc hận Warrent lắm vì mấy chục năm nay không bán cho ổng được cái túi nào. Nhưng chắc là bán được rất nhiều cho nhân viên của ổng!

Vài dòng chia sẽ, nhưng bạn nào có máu kinh doanh thì cũng sẽ phát hiện ra rất nhiều cơ hội xung quanh mình. Chữ nghèo và giàu ở đây là thiên về nhận thức hơn là tài sản đang có. Cũng có ông chủ mà vẫn tư duy theo cách nghèo vậy. Và cũng có những người chưa giàu nhưng đang tư duy theo cách giàu vậy.

Còn 2 câu cuối cùng, không dám phân tích, tự suy ngẫm là ra:

Người giàu bán danh vọng, người nghèo mua danh vọng.

Người giàu bán ước mơ, người nghèo mua ước mơ

Sửa bởi goodluckgoodbye: 16/04/2014 - 03:17


#1222 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 16/04/2014 - 03:33

Có 1 cách "thoát giàu" dễ nhất:

10 tuổi học tử vi, 13 tuổi thông thạo
13 tuổi học tử bình, 16 tuổi thông thạo
16 tuổi học quẻ dich, 19 tuổi thông thạo
19 tuổi học mai hoa dịch, 22 tuổi thông thạo
22 tuổi học hà lạc, thiết bản 24 tuổi thông thạo
24 tuổi học phong thuỷ, 30 tuổi thông thạo
30 tuổi học tướng pháp, 32 tuổi thông thạo
32 tuổi học lục nhâm, 36 tuổi thông thạo
36 tuổi học kỳ môn, 40 tuổi thông thạo
40 tuổi học thái ất, 44 tuổi thông thạo
44 tuổi học thiên văn, lịch pháp, 50 tuổi thông thạo
50 tuổi quay lại học dịch, 60 tuổi là thông đạt mọi biến hoá của trời đất

Xong rồi

60 tuổi học Dịch Cân Kinh và thuật Cải Lão Hoàn Đồng để trẻ lại còn 30 tuổi lúc đó hãy ra làm giàu!

Sửa bởi goodluckgoodbye: 16/04/2014 - 03:35


#1223 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5108 thanks

Gửi vào 16/04/2014 - 05:51

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 15/04/2014 - 13:55, said:

Hồi trước chọn người phối ngẫu người ta ta gọi là chọn Bạn Đời tức là người bạn sống với mình cả cuộc đời, hoà hợp

Bây giờ không biết gọi là gì.
Gọi là Bạn Quãng Đời (Term Life Friend) .

Thanked by 2 Members:

#1224 TiKiTaKa

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1500 Bài viết:
  • 3654 thanks

Gửi vào 16/04/2014 - 07:31

Câu hát tích hợp cả Khổng Lão Trang: Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc.

Sửa bởi renaissance: 16/04/2014 - 07:32


Thanked by 2 Members:

#1225 ThaiThangNhu

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2705 Bài viết:
  • 4626 thanks

Gửi vào 16/04/2014 - 07:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 16/04/2014 - 03:33, said:

Có 1 cách "thoát giàu" dễ nhất:
10 tuổi học tử vi, 13 tuổi thông thạo
13 tuổi học tử bình, 16 tuổi thông thạo
16 tuổi học quẻ dich, 19 tuổi thông thạo
19 tuổi học mai hoa dịch, 22 tuổi thông thạo
22 tuổi học hà lạc, thiết bản 24 tuổi thông thạo
24 tuổi học phong thuỷ, 30 tuổi thông thạo
30 tuổi học tướng pháp, 32 tuổi thông thạo
32 tuổi học lục nhâm, 36 tuổi thông thạo
36 tuổi học kỳ môn, 40 tuổi thông thạo
40 tuổi học thái ất, 44 tuổi thông thạo
44 tuổi học thiên văn, lịch pháp, 50 tuổi thông thạo
50 tuổi quay lại học dịch, 60 tuổi là thông đạt mọi biến hoá của trời đất
Xong rồi 60 tuổi học Dịch Cân Kinh và thuật Cải Lão Hoàn Đồng để trẻ lại còn 30 tuổi lúc đó hãy ra làm giàu!
Hahaha, bác nói đúng đó. Quá chuẩn.
Nên trên đời này sợ nhất những bạn nào tự xưng mình giỏi KHHB, gặp các bạn ấy thì cứ kính nhi viễn chi là xong.

Sửa bởi NhuThangThai.: 16/04/2014 - 07:34


Thanked by 1 Member:

#1226 TiKiTaKa

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1500 Bài viết:
  • 3654 thanks

Gửi vào 16/04/2014 - 07:34

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 16/04/2014 - 03:07, said:

Kinh nghiệm làm ăn 10 năm nay, với bạn bè làm ăn nhiều nước, chúng tôi rút ra điều này

Tiền người giàu rất khó lấy! Tiền người nghèo rất dễ lấy!

Người giàu mua bằng giá trị chứ không mua bằng giá cả. Một món hàng có giá 10 đồng, họ không mua với giá đó, họ muốn bạn bán nó cho họ với giá 20 đồng, nhưng chất lượng mà họ yêu cầu thường là có giá trị 50 đồng.

Người nghèo mua bằng giá cả chứ không mua bằng giá trị. Một món hàng có giá 10 đồng và giá trị 15 đồng, họ vẫn chê mắc và sẳng sàng mua 1 món hàng khác có giá 5 đồng mà thực ra giá trị chỉ có 1 đồng. Bán đồ cho người nghèo là dễ bán nhất, mua 2 tặng 1 là bán được.

Người giàu mua thời gian, người nghèo mua thoả mãn.

Người giàu tìm kiếm cơ hội, người nghèo tìm kiếm vận may. Nên người giàu thường xắn tay vào nắm bắt cơ hội. Người nghèo thường mua vé số để đổi đời. Bạn rất ít thấy người giàu mua vé số đúng không?

Người giàu chi tiêu thấp cho tiêu sản, người nghèo chi tiêu nhiều cho tiêu sản (tức là tỉ lệ % trong thu nhập của họ).

Tôi có ông bạn Singapore rất giàu, nhưng ai biết Rolex của ổng đeo và Iphone 5 ổng đang dùng là giả, vì ổng có đeo Rolex giả người ta cũng nói là thật. Tôi hỏi tại sao ông xài đồ nhái làm gì thì ổng nói đi Karaoke nhiều, khi say xỉn ai biết được bị mấy con nhỏ đó nó đổi đồng hồ thì sao. Và đã có Iphone 5 thì sẽ có 6, 7, 8, 9, 10 ... khùng hay sao mà đua theo nó.

Còn nhân viên của ổng thì xài toàn đồ thật để khoe nhau, ráng gồng thắc bao tử để theo đó. Rolex thì tụi nó theo không nổi, nhưng cũng ráng đua LV, mà nói thật, tụi nó xài LV thật mà nếu không để người ta cầm xăm soi thì cũng dám người ta cho là giả! Còn ông Sing thì đâu có nhân viên nào dám mượn đồ của ổng để xăm soi. Còn với giới làm ăn chung thì không cần che đậy, ai cũng biết tại sao phải như vậy, và tài sản thật sự là nằm chổ nào.

LV chắc hận Warrent lắm vì mấy chục năm nay không bán cho ổng được cái túi nào. Nhưng chắc là bán được rất nhiều cho nhân viên của ổng!

Vài dòng chia sẽ, nhưng bạn nào có máu kinh doanh thì cũng sẽ phát hiện ra rất nhiều cơ hội xung quanh mình. Chữ nghèo và giàu ở đây là thiên về nhận thức hơn là tài sản đang có. Cũng có ông chủ mà vẫn tư duy theo cách nghèo vậy. Và cũng có những người chưa giàu nhưng đang tư duy theo cách giàu vậy.

Còn 2 câu cuối cùng, không dám phân tích, tự suy ngẫm là ra:

Người giàu bán danh vọng, người nghèo mua danh vọng.

Người giàu bán ước mơ, người nghèo mua ước mơ
Hà hà. Giàu nghèo có tự trong tâm. Nếu lương tâm rách nát thì cuộc đời cũng chỉ là chắp vá mà thôi.

Sửa bởi renaissance: 16/04/2014 - 07:35


#1227 ThaiThangNhu

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2705 Bài viết:
  • 4626 thanks

Gửi vào 16/04/2014 - 07:47

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 16/04/2014 - 03:33, said:

Có 1 cách "thoát giàu" dễ nhất:
10 tuổi học tử vi, 13 tuổi thông thạo
13 tuổi học tử bình, 16 tuổi thông thạo
16 tuổi học quẻ dich, 19 tuổi thông thạo
19 tuổi học mai hoa dịch, 22 tuổi thông thạo
22 tuổi học hà lạc, thiết bản 24 tuổi thông thạo
24 tuổi học phong thuỷ, 30 tuổi thông thạo
30 tuổi học tướng pháp, 32 tuổi thông thạo
32 tuổi học lục nhâm, 36 tuổi thông thạo
36 tuổi học kỳ môn, 40 tuổi thông thạo
40 tuổi học thái ất, 44 tuổi thông thạo
44 tuổi học thiên văn, lịch pháp, 50 tuổi thông thạo
50 tuổi quay lại học dịch, 60 tuổi là thông đạt mọi biến hoá của trời đất
Xong rồi
60 tuổi học Dịch Cân Kinh và thuật Cải Lão Hoàn Đồng để trẻ lại còn 30 tuổi lúc đó hãy ra làm giàu!
Nhưng giờ xin phép phản biện bác chút. Đấy là con tính của bác với giả sử có một người tự học trong thời gian từng ấy năm. Giống như, 10 người tự xây 1 cái nhà mất 3 tháng, nhưng 1 người xây 1 cái nhà, bao giờ xong?
Nếu tập hợp lại 1 nhóm khoảng 10 người có trí tuệ ở một mức độ nào đó, rồi cùng hợp tác xử lý song song, parallel computing, thì thời gian 50 năm sẽ rút ngắn xuống còn bao nhiêu?
Bạn nào giỏi toán, thử tính hộ tôi với.

Sửa bởi NhuThangThai.: 16/04/2014 - 07:50


Thanked by 2 Members:

#1228 TiKiTaKa

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1500 Bài viết:
  • 3654 thanks

Gửi vào 16/04/2014 - 07:56

Thông hiểu các quy luật của vũ trụ thì nếu muốn của cải sẽ tự đến thôi.

Chúng ta làm nghề gì sống ở đâu cũng đều là tu hành thôi mà. Đích cuối vẫn là giác ngộ. Còn vật chất sẽ đến và đi theo quy luật của nó.

#1229 ReadCopy

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 401 Bài viết:
  • 884 thanks
  • LocationMù Cang Chải

Gửi vào 16/04/2014 - 08:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 16/04/2014 - 03:33, said:

Có 1 cách "thoát giàu" dễ nhất:

10 tuổi học tử vi, 13 tuổi thông thạo
13 tuổi học tử bình, 16 tuổi thông thạo
16 tuổi học quẻ dich, 19 tuổi thông thạo
19 tuổi học mai hoa dịch, 22 tuổi thông thạo
22 tuổi học hà lạc, thiết bản 24 tuổi thông thạo
24 tuổi học phong thuỷ, 30 tuổi thông thạo
30 tuổi học tướng pháp, 32 tuổi thông thạo
32 tuổi học lục nhâm, 36 tuổi thông thạo
36 tuổi học kỳ môn, 40 tuổi thông thạo
40 tuổi học thái ất, 44 tuổi thông thạo
44 tuổi học thiên văn, lịch pháp, 50 tuổi thông thạo
50 tuổi quay lại học dịch, 60 tuổi là thông đạt mọi biến hoá của trời đất

Xong rồi

60 tuổi học Dịch Cân Kinh và thuật Cải Lão Hoàn Đồng để trẻ lại còn 30 tuổi lúc đó hãy ra làm giàu!

Bác này viết rõ hay, cơ mà vẫn không thoát khỏi số, số ai nghèo cứ nghèo, số ai giàu cứ giàu.

Tôi chưa đến 50 tuổi mà đã được học qua tất cả các môn bác nói, cơ mà số tôi học thì học nhưng không thông, không hiểu môn nào cả.

Bây giờ đang luyện "Đạt Ma Dịch Cân Kinh Chân Bản" mà sức vẫn không trói gà được, tài liệu này do cụ Tế Công (Cụ Cống) để lại cho Cụ Phùng (Vịnh Xuân), ghi ngày 2/10/1930:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#1230 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 16/04/2014 - 08:19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhuThangThai., on 16/04/2014 - 07:47, said:

Nhưng giờ xin phép phản biện bác chút. Đấy là con tính của bác với giả sử có một người tự học trong thời gian từng ấy năm. Giống như, 10 người tự xây 1 cái nhà mất 3 tháng, nhưng 1 người xây 1 cái nhà, bao giờ xong?
Nếu tập hợp lại 1 nhóm khoảng 10 người có trí tuệ ở một mức độ nào đó, rồi cùng hợp tác xử lý song song, parallel computing, thì thời gian 50 năm sẽ rút ngắn xuống còn bao nhiêu?
Bạn nào giỏi toán, thử tính hộ tôi với.

Rầu NTT quá à, viết tiếu lâm để có 1 nụ cười trước khi đi ngủ, có gì mà suy nghĩ, tính toán. Nhưng NTT chất vấn thì tôi trả lời luôn

Sẽ là vô số n năm, vì cũng phải mất vài chục năm để bầu ra ai là người lead cái team 10 người đó trước đã. Có khi chưa bầu xong thì 10 ông đã xuống lỗ hết 9 rồi!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

renaissance, on 16/04/2014 - 07:56, said:

Thông hiểu các quy luật của vũ trụ thì nếu muốn của cải sẽ tự đến thôi.

Chúng ta làm nghề gì sống ở đâu cũng đều là tu hành thôi mà. Đích cuối vẫn là giác ngộ. Còn vật chất sẽ đến và đi theo quy luật của nó.

Đúng vậy!

Nhìn vật chất bằng vật chất, mê muội đi tìm, suốt đời chẳng thấy

Nhìn vật chất bằng tinh thần (trí tuệ) thì thấy nó ngay xung quanh mình, chẳng cần đi đâu xa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 16/04/2014 - 03:07, said:


Còn 2 câu cuối cùng, không dám phân tích, tự suy ngẫm là ra:

Người giàu bán danh vọng, người nghèo mua danh vọng.

Người giàu bán ước mơ, người nghèo mua ước mơ

Đầy đủ phải có người mua, kẻ bán

Người giàu bán danh vọng, mua danh dự. Người nghèo bán danh dự, mua danh vọng

Người giàu bán ước mơ, mua hiện thực. Người nghèo bán hiện thực, mua ước mơ


Thôi chào buổi sáng tất cả mọi người, tới giờ phải vào lab rồi.

Sửa bởi goodluckgoodbye: 16/04/2014 - 08:13







Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |