Jump to content

Advertisements




Nghiền ngẫm thuật số và cuộc sống



2533 replies to this topic

#721 DownTheWind

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 29 Bài viết:
  • 53 thanks

Gửi vào 24/03/2014 - 23:14

KHHB là nơi khiến những người có lá số đẹp trở thành những thằng điên, biến những kẻ có lá số không tốt thành một lũ cuồng tín.
Rốt cuộc đâu là ls đẹp, đâu là ls xấu!? Có kết quả rồi mới biết đề về bao nhiu

Sửa bởi DownTheWind: 24/03/2014 - 23:15


Thanked by 3 Members:

#722 Vô Thường

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2616 Bài viết:
  • 9302 thanks
  • LocationTuyết Sơn

Gửi vào 24/03/2014 - 23:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 24/03/2014 - 23:12, said:

Hê hê G.J

Khỏi cần kích nhau, G.J chưa làm được điều này với tôi đâu. Tôi và G.J không có đụng chạm lợi ích gì ngoài đời nên tôi cũng không mắc công suy nghĩ gì nhiều về "chiêu" kích của bạn.

Chúc buổi tối tốt lành. Còn G.J cảm thấy câu mình viết là sai thì nó sai!

He he... GJ hiện đang cảm thấy Ngoài tuổi ra thì chú GLGB chưa hơn được GJ cái gì cả

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



P/s: Chúc chú tối bình an nhé. Bảo trọng ạ !

Sửa bởi Gabriel.Julian: 24/03/2014 - 23:16


Thanked by 1 Member:

#723 Nhankicuc

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 106 Bài viết:
  • 183 thanks

Gửi vào 24/03/2014 - 23:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DownTheWind, on 24/03/2014 - 23:14, said:

Rốt cuộc đâu là ls đẹp, đâu là ls xấu!? Có kết quả rồi mới biết đề về bao nhiu
Rốt cuộc cũng toàn lá số đã được phù phép thôi. Đề không biết bao nhiêu. nhưng lối về vẫn là con đê đầu làng...he he

Thanked by 1 Member:

#724 hamzui9

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 613 Bài viết:
  • 730 thanks

Gửi vào 24/03/2014 - 23:28

Chúc bác GLGB một buổi tối vui vẻ!
Cháu gặp trường hợp thế này một lần rồi, cứ bơ và cười thật vui vẻ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cháu vẫn muốn đọc những chia sẻ của bác và nhiều người khác cũng thế. Đúng như bác nói, ai bảo đúng thì là đúng, ai bảo sai thì là sai!

Thanked by 3 Members:

#725 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 24/03/2014 - 23:29

Ứng xử con người với chữ Thời

- Thời chưa đến: Có công mài sắt có ngày nên kim

- Thời đến: Có gan làm giàu

- Thời đã qua: Ăn chắc mặc bền

#726 DownTheWind

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 29 Bài viết:
  • 53 thanks

Gửi vào 24/03/2014 - 23:35

Tôi thấy ở diễn đàn có nhiều người có lá số khá tốt nhưng họ lại ko chịu làm ăn mà cứ đi nghiên cứu mấy cái trời ơi đất hỡi tốn bao thời gian rồi cứ nghĩ rằng mình sau này sẽ làm ông nọ bà kia.
Sau này thì không biết như nào nhưng hiện tại thì phần lớn người có lá số khá tốt đó đã mắc bệnh hoang tưởng, từ hoang tưởng đến trầm cảm rồi trầm cảm dẫn đến tự kỉ. Nghĩ mà tiếc cho các bạn trẻ.

Sửa bởi DownTheWind: 24/03/2014 - 23:36


Thanked by 4 Members:

#727 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 24/03/2014 - 23:41

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DownTheWind, on 24/03/2014 - 23:35, said:

Tôi thấy ở diễn đàn có nhiều người có lá số khá tốt ....


Đúng, phần lớn đều là người tốt, người bị gọi là xấu nhất trong đây vẫn hơn chán ngoài đời. Còn để người ta nhìn ra và bị gọi là xấu thì chưa phải thật sự xấu. Còn bị gọi là ngụy quân tử gì đó, vẫn là 1 ngụy quân tử vô hại!

Sửa bởi goodluckgoodbye: 24/03/2014 - 23:41


Thanked by 1 Member:

#728 kesaytinh

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 61 Bài viết:
  • 95 thanks

Gửi vào 24/03/2014 - 23:45

Năm xưa bệnh tật quấn thân nằm trên giường chờ chết vàng bạc chất như núi mà không có phương thuốc để mua con cháu đầy đàn chăm chăm ngó luật sư chờ di chúc vợ già nước mắt ầng ậng tình trẻ đi du lịch với giai ánh chiều hắt qua khung cửa kính mờ...mới biết mình hiểu cuộc sống vô cùng nông cạn nói gì đến chữ thời.

#729 Vô Thường

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2616 Bài viết:
  • 9302 thanks
  • LocationTuyết Sơn

Gửi vào 24/03/2014 - 23:51

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kesaytinh, on 24/03/2014 - 23:45, said:

Năm xưa bệnh tật quấn thân nằm trên giường chờ chết vàng bạc chất như núi mà không có phương thuốc để mua con cháu đầy đàn chăm chăm ngó luật sư chờ di chúc vợ già nước mắt ầng ậng tình trẻ đi du lịch với giai ánh chiều hắt qua khung cửa kính mờ...mới biết mình hiểu cuộc sống vô cùng nông cạn nói gì đến chữ thời.

Ha ha... Quá chuẩn.

Đôi khi chúng ta đi qua những lầm tưởng của chân lý. Rồi mới vỡ òa rằng: "Chân lý" chỉ khác nhau cái chữ "thời" mà thôi !

Thanked by 1 Member:

#730 DownTheWind

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 29 Bài viết:
  • 53 thanks

Gửi vào 24/03/2014 - 23:55

Tôi biết 1 con bé ở hà nội khá trẻ, cô bé đó biết xem số và đi xem số khá nhiều, thầy nào cũng nói nó sẽ là phú gia địch quốc. Ngay đến cả tôi khi xem số cho nó cũng thấy số nó cũng thuộc hàng quyền khuynh thiên hạ.
Nhưng khi tôi nói chuyện với nó mới biết nó bị hoang tưởng nặng và cứ nghĩ mình sẽ làm ông to bà lớn, may cho nó là nó gặp tôi và tin tôi nên tôi mới đưa được nó ra khỏi mộng mơ để đi vào thực tế............bây giờ nó hết bệnh, mở tiệm spa, làm ăn khấm khá lắm.
Bây giờ có chuyện gì nó cũng hỏi tôi, mấy thầy trước đây nó sợ không dám gặp nữa vì toàn bơm vào đầu nó những suy nghĩ ngu xuẩn


Bát tự hà lạc của nó đầu tiên là quẻ Tấn, sau là quẻ Bỉ

Sửa bởi DownTheWind: 24/03/2014 - 23:56


#731 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 24/03/2014 - 23:59

Có 1 câu chuyện cũng hay. Ở đời phải mở rộng lòng. Càng đóng thì càng thiệt thòi.


Ở xứ A có 2 nhà kế bên. Nhà thứ 1 là nhà cấp 4 nghèo, nhà thứ 2 là nhà 5 tấm giàu. Trong xóm phần lớn là trung bình, thân ai nấy lo.

Nhà thứ 1 suốt ngày kiếm chuyện nhà thứ 2, nói rằng nhà thứ 2 giàu thất đức, ở ác, bóc lột người ta, mua gian bán lận, cân điêu... và mỗi lần nhà thứ 2 có gì xui xẻo là nhà thứ 1 đắc chí, nói rằng trời trả báo. Mỗi lần nhà thứ 2 quét sân hay đóng đinh lên tường là nhà thứ 1 chưởi đổng. Mỗi lần nhà thứ 2 có đám tiệc linh đình là nhà thứ nhất nói nhà thứ 2 ỷ giàu ăn uống linh đình coi thường nhà thứ 1.

Một ngày kia, nhà thứ 1 có con bị bệnh đi vay tiền cả xóm, nhà nào cũng chỉ giúp được 1 số tiền nhỏ, không đáng kể. Nhìn đi nhìn lại thì chỉ có nhà thứ 2 là có khả năng cho mình vay số tiền lớn đó.

- Ngày thường chưởi người ta không chừa cửa, lúc khó khăn có mặt mũi đi mượn tiền không?

- Người ta giàu cũng chẳng làm mình nghèo đi. Nhà thứ 1 chưởi nhà thứ 2 cũng chẳng làm nhà thứ 2 nghèo đi và cũng chẳng làm cho mình giàu lên.

- Cuối cùng hết đường đành muối mặt vô mượn. Mà lạ là nhà thứ 2 vẫn cho mượn. Vì họ đổi tiền lấy hòa bình. Cho mượn cho rồi, mất cũng chẳng đáng bao nhiêu, và cứu 1 mạng người nữa. Nó mượn tiền mình, không có tiền trả, ngày sau ít dám cà chớn.

----------------------------------

Xứ B cũng có 2 nhà, nhà thứ 1 là nhà lá, nhà thứ 2 là nhà biệt thự ở sát bên nhau. Nhà thứ 2 hay cậy giàu ăn hiếp nhà thứ 1.

Ông chủ nhà thứ 1 không ghét chủ nhà thứ 2 mà hàng ngày qua lại với nhà thứ 2 để tìm câu trả lời tại sao họ giàu mà mình nghèo. Ông cho con ông chơi thân với con nhà thứ 2 để có quan hệ bạn bè tốt từ nhỏ, sau này có gì giúp con ông. Và cũng cho con ông học cách quan hệ xã hội, phép tắc xã giao của nhà thứ 2 để sau này có thể quan hệ với tầng lớp cao hơn. Sau đó bắt con ông phải đi ở đợ, rồi làm công cho nhà thứ 2 để học cho được bí quyết làm giàu.

Ông dạy con ông phải giàu cho bằng nhà thứ 2. Rồi sau này con ông nhờ học hỏi nhà thứ 2, biết cách làm giàu, nắm được bí quyết làm ăn. Kinh doanh giàu có.

Anh về nhà xây lại cái nhà lá thành cái biệt thự to đùng và mua luôn 2 miếng đất ở sau lưng và kế bên kia của nhà thứ 2 rồi xây tiếp thành 2 cái biệt thự nữa. Vậy là nhà thứ 2 bị 3 căn biệt thự của nhà thứ 1 bao vây.

Mỗi người tự kết luận câu chuyện

Sửa bởi goodluckgoodbye: 25/03/2014 - 00:05


#732 Phù Suy

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 849 Bài viết:
  • 3445 thanks

Gửi vào 25/03/2014 - 00:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 24/03/2014 - 23:29, said:

Ứng xử con người với chữ Thời

- Thời chưa đến: Có công mài sắt có ngày nên kim

- Thời đến: Có gan làm giàu

- Thời đã qua: Ăn chắc mặc bền
Bàn tí cho Vui về thái độ nhìn chữ Thời cho đúng....

Bản chất chữ Thời nó TO lớn cả sự ứng xử và cả cái Ngã của con người..... vì nó bao chùm được cả 2. Cho lên đừng đưa thái độ, hay đích đến cụ thể nào đó mới hiểu nguyên nghĩa được.

Khi đưa thái độ về Thời chưa đến, đã đến, đã qua hay đã quá vãng....thì đừng cố chèn cái ĐÍCH đến của mình vào làm gì ?

Còn khi đưa cái đích đến là Tiền, là Giầu có..... thì không mấy người muốn bàn vì - cái ĐÍCH mỗi người khác nhau !

Thằng giầu có, thành đạt THẬT sự thì nó lại thích bàn về thứ khác.
Người khó khăn, chạy gạo từng ngày.... thì cơm no là TỐT rồi - thời với thế vất đi cho nhanh.
Cũng có nhiều người không thích giầu có THẬT và họ thích sự an lạc khác.
Và còn vô số trường hợp khác nữa...vv......

Cho lên bản chất chữ THỜI nó đã che lấp và bao trùm rồi..... Thời chưa đến có khi nghĩ là Thời đã đến, Thời đã đến có khi nghĩ là chưa tới hay mới chớm nở..... hoặc đa qua rồi thì biết nó qua khi nào ????

THỜI là che mắt, tương lại, hiện tại và cả quá khứ nữa....hehe.

#733 Vô Thường

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2616 Bài viết:
  • 9302 thanks
  • LocationTuyết Sơn

Gửi vào 25/03/2014 - 00:18

Tay lái buôn và cậu bé con:

Xưa kia, có 1 tay lái buôn đi thuyền dạo cảnh trên sông. Đi qua cây cầu bắc ngang con sông thì có 1 đứa bé đứng ở trên cầu đái thẳng vào đầu.

Tay lái buôn liền kêu cậu bé xuống, xoa đầu nó và bảo rằng: "Ngươi đúng là 1 cậu bé dũng cảm. Ta hiếm thấy 1 cậu bé thứ 2 như ngươi trên thế gian này. Đây ta cho ngươi 1 đồng bạc. Lần sau cứ thế phát huy nhé cậu bé..."

Buổi chiều hôm sau, có 1 ông quan lớn đi dạo thuyền qua cái cầu đó. Cậu bé nghĩ thầm: Hôm qua là người lái buôn mà mình được hẳn 1 đồng bạc. Chắc ông quan này mình phải được 10 đồng chứ chả ít hơn.

Và cậu đái vào đầu ông quan.

Sáng hôm sau, đầu cậu bé được treo trước cổng thành !

Hãy nhớ rằng: " Họa hổ, họa bì, nan họa cốt" - Không phải ai ngọt ngào với bạn cũng là tốt với bạn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Phù Suy, on 25/03/2014 - 00:05, said:

Bàn tí cho Vui về thái độ nhìn chữ Thời cho đúng....

Bản chất chữ Thời nó TO lớn cả sự ứng xử và cả cái Ngã của con người..... vì nó bao chùm được cả 2. Cho lên đừng đưa thái độ, hay đích đến cụ thể nào đó mới hiểu nguyên nghĩa được.

Khi đưa thái độ về Thời chưa đến, đã đến, đã qua hay đã quá vãng....thì đừng cố chèn cái ĐÍCH đến của mình vào làm gì ?

Còn khi đưa cái đích đến là Tiền, là Giầu có..... thì không mấy người muốn bàn vì - cái ĐÍCH mỗi người khác nhau !

Thằng giầu có, thành đạt THẬT sự thì nó lại thích bàn về thứ khác.
Người khó khăn, chạy gạo từng ngày.... thì cơm no là TỐT rồi - thời với thế vất đi cho nhanh.
Cũng có nhiều người không thích giầu có THẬT và họ thích sự an lạc khác.
Và còn vô số trường hợp khác nữa...vv......

Cho lên bản chất chữ THỜI nó đã che lấp và bao trùm rồi..... Thời chưa đến có khi nghĩ là Thời đã đến, Thời đã đến có khi nghĩ là chưa tới hay mới chớm nở..... hoặc đa qua rồi thì biết nó qua khi nào ????

THỜI là che mắt, tương lại, hiện tại và cả quá khứ nữa....hehe.

Bài viết có tính chất "Tiền đề". Đạt tầm hơn tất cả 48 trang còn lại !

Thanked by 4 Members:

#734 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1540 Bài viết:
  • 1689 thanks

Gửi vào 25/03/2014 - 01:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DownTheWind, on 24/03/2014 - 23:55, said:

Tôi biết 1 con bé ở hà nội khá trẻ, cô bé đó biết xem số và đi xem số khá nhiều, thầy nào cũng nói nó sẽ là phú gia địch quốc. Ngay đến cả tôi khi xem số cho nó cũng thấy số nó cũng thuộc hàng quyền khuynh thiên hạ.
Nhưng khi tôi nói chuyện với nó mới biết nó bị hoang tưởng nặng và cứ nghĩ mình sẽ làm ông to bà lớn, may cho nó là nó gặp tôi và tin tôi nên tôi mới đưa được nó ra khỏi mộng mơ để đi vào thực tế............bây giờ nó hết bệnh, mở tiệm spa, làm ăn khấm khá lắm.
Bây giờ có chuyện gì nó cũng hỏi tôi, mấy thầy trước đây nó sợ không dám gặp nữa vì toàn bơm vào đầu nó những suy nghĩ ngu xuẩn


Bát tự hà lạc của nó đầu tiên là quẻ Tấn, sau là quẻ Bỉ
Bát tự Hà Lạc làm sao từ quẻ tiên thiên Tấn biến thành quẻ hậu thiên Bĩ được?
Chỉ giỏi khoác lác, nổ banh nhà lồng chợ.

Thanked by 4 Members:

#735 tuankhong

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 380 Bài viết:
  • 509 thanks

Gửi vào 25/03/2014 - 01:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PMK, on 24/03/2014 - 15:38, said:

"Bà PMK", ừm, nghe cũng hay hay đấy chứ T_T
Bà gì, Mụ thì đúng hơn

Sửa bởi tuankhong: 25/03/2014 - 01:49







Similar Topics Collapse

5 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 5 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |