trang2, on 24/03/2014 - 20:37, said:
K sao chú ơi, k thuộc vì k đọc hoặc đọc k nhớ, mình ngu mình chịu có sao đâu, Cho hỏi hamzui có phải quê miền trung k? (vinh?) nghe từ "nhà em" nên nghi lắm...dân bắc k nói từ "nhà em"
Anh PhanThi nói quá lên thế nhưng chắc muốn ẩn ý nói gì thôi
PMK, on 24/03/2014 - 21:00, said:
Lấy Đức cải Mệnh còn có khả năng. Chứ còn Trí tuệ hả? Khôn ngoan chẳng lại với Trời đâu.
Muốn làm được việc lớn thì phải xét đến Thời chung của xã hội và Thời riêng của cá nhân. Người sáng suốt, biết nhìn xa trông rộng mới có khả năng nhận định Thời Thế đúng đắn.
Cũng có 1 số người chẳng nhìn chẳng ngó gì sất, cứ thấy thiên hạ làm gì là lao vào làm theo, ko ngờ may mắn phất lên nhanh chóng. Cái kiểu may mắn "ngáp phải ruồi" này ko có bền đâu, qua vận là sụp.
Đọc bài của chị PMK mới biết là viết sai chính tả mấy câu hát ru. " Chí" chứ không phải " trí". Con người có chữ thời nhưng không có ý chí thì không vận dụng được, không thể làm được. Quan điểm của em là vậy.
Đánh giá cao chữ " thời" mà bỏ qua yếu tố cá nhân thì em thấy thiếu sót. Mọi người vào nhắc nhở bác Goodluck chữ " thời" trong khi bác thừa hiểu và bác còn nhắc nhở em không bao giờ nên vui mừng quá sớm, người thắng có khi lại là kẻ thua.
Bác Goodluck có thành công như ngày hôm nay, em nghĩ một phần do thời vận nhưng phần lớn là do khả năng cá nhân của bác mà thành.