Jump to content







Advertisements




Nghiền ngẫm thuật số và cuộc sống



  • Chủ Đề Đã Khóa Chủ đề này đã được khóa
2533 replies to this topic

#196

hamzui9



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 613 Bài viết:
  • 730 thanks

 

Gửi vào 04/03/2014 - 21:59

Cháu cám ơn bác nhiều nhé, phần chia sẻ của bác thực sự là có ích cho cháu. Xác định được hướng đi rồi, giờ là vấn đề đi như thế nào để đến đích, cũng là vấn đề nan giải không kém. Giờ mong là cháu đủ sức khoẻ, tinh thần vững vàng để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu này.
Hy vọng 1-2 năm nữa cháu có thể báo cáo với bác là đứa con tinh thần của cháu đang trên đà tăng trưởng rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#197

goodluckgoodbye



 

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

 

Gửi vào 04/03/2014 - 23:00

Từ bửa vô diễn đàn tới giờ, bửa nay mới vào đọc 1 số bài "nhiều chữ" trong các room học thuật. Kinh thật, học thuật nước nhà đã phát triển quá xa so với 10 năm trước. Có nhiều tài liệu trước đây bằng chữ Hán bây giờ đã dịch qua chữ Việt rồi.

Tử Vi thì vẫn vậy, nhiều cái mới và tiếp tục cải nhau chí choé như 10 năm trước, bây giờ thì mình cũng chẳng biết là mọi người đang tranh luận cái gì nữa, nhiều khái niệm mới quá, mà cũng chẳng cần hiểu, đọc lướt lướt qua.

Tử Bình thì nội dung đa dạng và sâu sắc hơn 10 năm trước. Nhớ ngày trước chỉ có mỗi cuốn của TVH và Trần Viên. Sau này có người bạn tặng 2 quyển Trích Thiên Tuỷ và Uyên Hải Tử Bình nguyên văn Hán cổ, đọc không biết cái khỉ gì, nhờ 1 ông bạn giỏi chữ Nho cũng biết lý số dịch dùm, sau đó mình lo làm ăn không để ý tới nữa, bạn dịch được 3 chương đầu rồi thấy mình không nhắc tới nữa nên cũng lười dịch, sách mình tặng bạn luôn vì mình không cần nữa.

Bốc Dịch thì hay, nhiều cao thủ xuất hiện ở tầng lí luận uyên áo. Giật mình thấy cuốn Hoàng Cực Kinh Thế, 10 năm trước đâu có bao nhiêu người biết đến Hoàng Cực Kinh Thế và Thiết Bản Thần Số. Cũng mừng vì học thuật nước nhà đã dần theo kịp thế giới, chứ không quẩn quanh trong cái ao nữa.

Ở nhà còn quyển Thái Ất Mệnh Pháp Nguyên Tập, Thiết Bản Thần Số và 1 đống sách về Kỳ Môn, Lục Nhâm, Huyền Không bằng chữ Hán, hồi xưa cũng do bạn bè tặng nhưng nói thiệt nó biết mình chứ mình chẳng biết nó, trưng chơi trên kệ sách thôi. Ai ở không mà học và thẩm định cái đống sách đó. Có gì nhờ người ta là xong.

Rất muốn tặng đi vì mình không cần, cũng không sử dụng đến và cũng không muốn con cái biết. Chỉ tiếc như tiếc công sưu tầm.

Bửa ra nhà sách chơi thấy có bộ Tam Mệnh Thông Hội, Hiệp Kỷ Biện Phương Thư và Lục Nhâm (gì đó), mỗi bộ 3 quyển dày cộm, mua về trưng kệ sách. Mỗi bộ đọc được cái mục lục và lời nói đầu là đưa lên kệ sách hê hê!

10 năm trước còn thích thuật số mình đã có bộ Tam Mệnh Thông Hội chữ Tàu, nhưng ai chịu dịch dùm nên chỉ trưng chơi hê hê! Giờ có bộ chữ Việt thì lại cũng tiếp tục trưng chơi hê hê!

Sửa bởi goodluckgoodbye: 04/03/2014 - 23:09


#198

TiKiTaKa



 

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1500 Bài viết:
  • 3653 thanks

 

Gửi vào 04/03/2014 - 23:39

Đến những anh em trẻ tuổi họ còn bước vào Quả Lão Tinh Tông và Thất Chính Tứ Dư thì quả thực sự phát triển là kinh khủng. Riêng Hoàng Cực Kinh Thế chưa nói tinh thông hay không nhưng tôi cũng đã nuốt chửng cách đây vài năm. Một vài năm tới có lẽ Hoàng Cực Kinh Thế và Thái Huyền Kinh cũng bị giới trẻ nhai trọn. Có thể chưa tiêu hết ngay nhưng ít ra cũng sẽ cắn vỡ vấn đề.

#199

Monday



 

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

 

Gửi vào 05/03/2014 - 00:12

Uầy, em nói thiệt, còn trẻ mà lao đầu vào những môn này thì kinh tế nước nhà sẽ lao dốc mất. Thư giãn thì ok hơn.

Sửa bởi Monday: 05/03/2014 - 00:12


#200

goodluckgoodbye



 

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

 

Gửi vào 05/03/2014 - 01:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Monday, on 05/03/2014 - 00:12, said:

Uầy, em nói thiệt, còn trẻ mà lao đầu vào những môn này thì kinh tế nước nhà sẽ lao dốc mất. Thư giãn thì ok hơn.

Tôi cũng nghĩ giống bạn vậy.

Những bạn trẻ có khả năng nghiên cứu thuật số đều là những tinh anh của nền kinh tế, họ có khả năng trừu tượng, phân tích và tổng hợp tốt, cái thứ mơ mơ hồ hồ còn nhìn ra và tìm lập luận riêng (có thể đúng hoặc sai) thì những hiện tượng cụ thể còn dễ làm hơn, chỉ tiếc là niềm đam mê khoa học đó lại dành cho khoa học huyền bí!

Trong thực tế công việc, xã hội và doanh nghiệp rất cần những cái đầu biết quan sát, phân tích và tìm giải pháp để cải tiến kỹ thuật, chất lượng, thậm chí phương pháp mới.

Việc tìm hiểu KHHB thật ra là của U50 trở lên khi đã đủ trải sự đời, thời gian dư dã.

#201

goodluckgoodbye



 

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

 

Gửi vào 05/03/2014 - 01:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

renaissance, on 04/03/2014 - 23:39, said:

Quả Lão Tinh Tông

Hê hê cuốn Quả Lão Tinh Tông tôi cũng có trên kệ sách từ 10 năm trước, nhưng chỉ đọc mỗi cái tựa, lời dẫn cũng không đọc tới, rồi trưng chơi. Biết nó là của Trương Quả Lão trong Bát Tiên thôi. Chứ không biết giá trị của nó như thế nào. Lúc mua chỉ đoán là 1 quyển sách bá láp, nhưng thấy tên lạ lạ nên đưa vào bộ sưu tập thế thôi!

Trong diễn đàn cũng có chủ đề Quả Lão Tinh Tông nhưng chưa đọc tới. liếc qua thấy nhức đầu quá nên chạy luôn. Nên đến giờ vẫn chưa biết sách này nói về cái gì.

#202

goodluckgoodbye



 

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

 

Gửi vào 05/03/2014 - 02:04

Về Thiên Văn có quyển của Trần Thượng Thủ (quên mất tựa rồi, nhớ tên ổng vì ổng là hậu duệ của Trần Thượng Xuyên), về Lịch Pháp có Hoàng Xuân Hãn toàn tập 3 quyển, từ khi thỉnh về trên kệ sách, 2 bộ này đặt kế nhau nên chuyện gì chỉ có 2 ông này nói với nhau biết mà thôi. Mình thì từ lúc để lên chưa bao giờ lấy xuống nên cũng chẳng biết 2 ông này nói cái gì.

Hê hê trọc phú quá đi thôi!

Thanked by 1 Member:

#203

Vô Danh Thiên Địa



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5108 thanks

 

Gửi vào 05/03/2014 - 04:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 05/03/2014 - 01:42, said:

Tôi cũng nghĩ giống bạn vậy.

Những bạn trẻ có khả năng nghiên cứu thuật số đều là những tinh anh của nền kinh tế, họ có khả năng trừu tượng, phân tích và tổng hợp tốt, cái thứ mơ mơ hồ hồ còn nhìn ra và tìm lập luận riêng (có thể đúng hoặc sai) thì những hiện tượng cụ thể còn dễ làm hơn, chỉ tiếc là niềm đam mê khoa học đó lại dành cho khoa học huyền bí!

Trong thực tế công việc, xã hội và doanh nghiệp rất cần những cái đầu biết quan sát, phân tích và tìm giải pháp để cải tiến kỹ thuật, chất lượng, thậm chí phương pháp mới.

Việc tìm hiểu KHHB thật ra là của U50 trở lên khi đã đủ trải sự đời, thời gian dư dã.
Coi vậy mà không phải vậy, những cái cụ thể thì phải có căn bản lý luận khoa học chớ chẳng phải mơ huyền như thuật số nên 100 hoa đua nở lung tung .

Thanked by 3 Members:

#204

goodluckgoodbye



 

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

 

Gửi vào 05/03/2014 - 21:11

Đuối quá, làm ăn là 1 cuộc chơi không có hồi kết thúc. Hết tình huống này đến tình huống kia xuất hiện, chuyện giải quyết không bao giờ hết.

Thanked by 3 Members:

#205

goodluckgoodbye



 

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

 

Gửi vào 05/03/2014 - 21:29

Mình không có facebook và cũng không chơi blog nên coi mục này như facebook của mình vậy. Cũng có cái hay là nó tách bạch quan hệ bạn bè thực và ảo. Đã là bạn thực thì sẽ chẳng bao giờ quen nhau trên mạng ảo, đã là bạn ảo thì sẽ chẳng bao giờ gặp nhau ngoài đời thực. Facebook thì thực và ảo lẫn lộn quá. Lâu lâu bực mình chuyện đời thực viết vài dòng xả stress trên mạng ảo cũng chẳng chết ai và thị phi gì.

Quyển Thái Ất Mệnh Pháp Nguyên Tập và bộ Thiết Bản Thần Số Chính Luận 2 tập đều là bản Hán Văn cũng muốn photo tặng diễn đàn để ai cần thì load xuống, môn Thiết Bản Thần Số chưa có tài liệu tiếng Việt, hy vọng diễn đàn có người dịch để đóng góp cho học thuật nước nhà.

Nhưng làm sao tặng để thực và ảo không gặp nhau đây hê hê! Gửi bưu điện không ghi người gửi thì bưu cục nào dám chuyển, người ta tưởng bom thư khà khà !

Sửa bởi goodluckgoodbye: 05/03/2014 - 21:44


Thanked by 4 Members:

#206

goodluckgoodbye



 

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

 

Gửi vào 05/03/2014 - 23:35

Bửa nay tò mò và stress quá, không suy nghĩ công việc được nên thỉnh ông Tam Mệnh Thông Hội tập 1 trên kệ xuống nói chuyện chơi, đọc lướt lướt qua thôi. Dịch giả là Chu Tước Nhi, không biết có trên đây không. Góp ý nhe!

1. Thực ra tên tác giả là Vạn Dân Anh hay Vạn Minh Anh đây? Ngoài bìa thì là Vạn Dân Anh, nội dung bên trong lại ghi là Vạn Minh Anh. Tôi dốt chữ Tàu.

2. Từ trang 195 - 205 phần chữ Hán phiên âm 1 đống nhưng thích nghĩa chỉ có 1 đoạn nghĩa là sao? Tôi dốt chữ Hán, chỉ so chữ dài, ngắn thôi, thấy thiếu.

Bộ sách giá cũng không rẻ (3 quyển) gần hay hơn 1 triệu. Nên dịch cũng cần công phu chút. Dịch hết bộ sách thì tiếc chi chút công cho hoàn hảo luôn!

#207

goodluckgoodbye



 

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

 

Gửi vào 05/03/2014 - 23:47

Đọc vài trang thấy cũng hay, có đủ đạo làm người. Tình mẫu tử đúng là thiêng liêng, vì mang nặng đẻ đau nên khi sinh con ra là mẹ suy kiệt. Vì ân tình thiêng liêng đó nên khi con khôn lớn chứng kiến bạo hành gia đình như cha đánh mẹ là con bênh mẹ liền.

Đọc nhiu đây đủ rồi. Nghỉ!

Sửa bởi goodluckgoodbye: 05/03/2014 - 23:52


Thanked by 1 Member:

#208

goodluckgoodbye



 

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

 

Gửi vào 06/03/2014 - 02:33

10 năm trước chắc là mình không sẳng lòng chia sẽ, nghĩ cũng thấy tức cười cái sự ngu si của 10 năm trước. Chỉ là kiến thức của nhân loại thôi, chứ có phải của riêng mình đâu mà có gì phải dấu. Lúc đó học hoài không tiến mấy rồi gặp vận làm ăn thì bỏ luôn.

Giờ nhìn thấy nguyên nhân của sự không tiến đó: Tâm còn hẹp hòi chỉ ôm cái đống sách, thì làm sao chứa được vũ trụ! Nhìn bằng mắt nên chỉ thấy chữ, chứ không nhìn bằng tâm để thấy tâm. Trong khi đó tri thức thật sự là ý tại ngôn ngoại, sách nào chuyển tải nổi. Tâm chứa đầy chữ thì không còn chổ cho ý.

Từ lúc theo đạo Thần Tài, nhờ Tài phá Ấn biến cái đống sách đó cũng là Ấn mà là hư Ấn, tượng của Ấn thì thấy con người thành công hơn.

Giới học thuật thời đó còn lo cái vu vơ như giao nhầm sách cho người tâm thuật bất chính gì gì đó, hì ! Lo xa quá, người tâm thuật bất chính thì lòng chứa đầy tham, sân, si thì không nhìn ra gì đâu, chỉ là cái chữ.

Hì! Lúc Đường Tăng mới gặp Phật Tổ, Phật Tổ tặng cho chân kinh là "Vô Tự Kinh" nhưng lại từ chối mà nhận 1 đống kinh có chữ, làm hại thầy trò phơi kinh muốn chết. Đọc kinh không chữ mà để toàn tâm và thành ý vào đọc thì cũng hiện ra khối chữ chứ!

Ngẫm suy cho cùng kẻ biết mệnh hay không biết mệnh đều giống nhau: cũng không thay đổi được lộ trình điểm phải đến của cuộc đời, chỉ khác 1 chút là qua mấy đoạn cua không phải phanh gấp mà thôi!

Vậy thì chấp làm gì, có cũng như không, biết cũng có kết quả như ngu!

Ông thầy thực sự là thế giới tự nhiên và sách thực sự là cuộc sống quanh mình! Quy luật vũ trụ cũng hiện diện trong chính con người mình, tìm đâu xa. Nên quy luật của trời đất lại cũng chính là quy luật của cơ thể, tìm bí kíp đâu cho xa, mua mấy cuốn đông y đọc cũng có vậy!

Sửa bởi goodluckgoodbye: 06/03/2014 - 02:42


#209

goodluckgoodbye



 

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

 

Gửi vào 06/03/2014 - 03:35

10 năm trước khi mê thuật số thì hay có thói quen là khi quen ai cũng tìm ngày tháng năm sinh người ta ra lấy lá số, phân định tính cách! Chưa biết người ta ăn ở ra sao, đối xử tốt xấu với mình thế nào, cứ mang cái lăng kính cực đoan của tinh đẩu tử vi ra đánh giá! À anh này là Kiếp Không hãm địa, tánh tình như vầy như vầy! Chị kia là Đào Hồng Riêu Kỵ thì thế nọ thế kia. Mà người ta có làm hại gì ai đâu.

Hoặc ngược lại thấy đứa nào lá số chính tinh miếu vượng Thiên Lương, Thiên Cơ, Hoá này Hoá nọ thì đánh giá trước là người tốt, đàng hoàng, mặc dù chưa thấy làm gì tốt cho đời cả, thậm chí cũng chưa tốt với mình.

Như vậy là mang Tử Vi ra quy chụp cho cuộc sống, định hình cuộc sống con người qua lăng kính tử vi. Cuộc đời đa dạng, tính cách con người đa dạng tốt xấu lẫn lộn, trong tình huống này là người tốt, 1 hoàn cảnh khác có thể là người xấu. Cuộc sống không có công thức như Phú Tử Vi già đến 1000 tuổi từ thời ông Trần Đoàn và tình huống xã hội ngày nay cũng không có cách cục rõ ràng. Càng chui vào đống phú Tử Vi để nhìn đời nhìn người thì càng thiếu kinh nghiệm sống và càng không hiểu gì về cuộc sống. Mang định kiến sẳng thì mất những người có thể trở thành bạn tốt và dễ thêm thị phi xích mích vì quy luật định kiến "thương trái ấu cũng tròn, ghét trái bồ hòn cũng méo."

Đâu biết 1000 năm trước ông Trần Đoàn mang hơi thở cuộc sống đời Tống, giá trị đạo đức và quy tắc xã hội thời đó gán vào Tử Vi với tinh đẩu tương ứng, cách cục tương ứng. Từ đó ra người tốt, kẻ xấu theo quan niệm thời đó và cách cục thành bại cũng theo thời đó. 1000 năm sau, người học bê nguyên xi vô!

Còn quý cách tiện cách nữa: Ngày xưa thứ tự là Sĩ Nông Công Thương, bây giờ là Doanh Nhân, Chính Khách, Trí Thức, Công Nhân - Nông Dân. Và cái thứ tự này cũng không đúng ở các xã hội phát triển.

Dịch là biến dịch. Dịch từ cuộc sống mà ra, diễn tiến theo cuộc sống chứ không xa rời cuộc sống.

Sau này theo đạo Thần Tài thì sáng ra nhiều điều. "Thấy tiền sáng mắt", đúng vậy! Nếu không thấy tiền chắc giờ này mắt chưa sáng được đâu. Sau này tôi đánh giá con người theo hành động của nó chứ không theo tính cách. Còn muốn biết tính cách của họ thì lăn lộn nhiều, va chạm nhiều, chưa cần bói cũng bắt bài được cái e rồi. Còn muốn kỹ hơn thì nhìn bạn bè của nó "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", ông bà dạy nhìn rồi, cần gì quay lại tử vi cho mất công.

Đánh giá của tôi bây giờ đơn giản lắm, nhìn vào thực tế, chẳng có coi số coi mạng gì cả: Nó tệ với ai, thây kệ nó, không có lửa làm gì có khói, nó đối với mình tốt, không lợi dụng mình thì mình đánh giá tốt. Nó tốt với ai thây kệ nó, nó đối với mình tệ là nó tệ! Đánh giá nó sống ích kỷ, tham lam, biển lận, hèn hạ gì đó...nhưng nó nuôi được vợ con nó, không để vợ đói con dốt thì nó là người tốt. Thiên hạ nói nó rộng rãi, bao dung, học rộng hiểu nhiều, sảng khoái, hào hiệp, quân tử gì đó không cần biết, nhưng nó vô trách nhiệm với gia đình vợ con, anh em, cha mẹ thì đánh giá thẳng là xấu!

Lính tôi, tôi để ý những đứa Sát Phá Tham hay Kiếp Không Kình Đà Linh Hỏa là làm lợi cho công ty nhiều nhất, còn mấy đứa Cơ Nguyệt Đồng Lương, Nhật Nguyệt Xương Khúc gì đó thì ích kỷ muốn chết, tính cho nó trước không hà!

Sửa bởi goodluckgoodbye: 06/03/2014 - 03:49


#210

goodluckgoodbye



 

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

 

Gửi vào 06/03/2014 - 03:59

Cặp sao Không Kiếp và Xương Khúc với tôi chỉ để xem 2 khía cạnh: Tính cách cạnh tranh, đối đầu hay thỏa hiệp, thương lượng, theo đó mà bổ dụng nhân sự vào vị trí phù hợp, chứ không có giá trị người tốt hay người xấu. Bất cứ ai sinh ra có xác suất 50% rơi vào KK và 50% rơi vào XK.

Còn mệnh Vô Chính Diệu được Tuần Triệt thì dùng đi cải lí, đòi nợ, kiểm soát thu chi là số 1.






Similar Topics Collapse

3 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |