Libra, on 18/06/2014 - 02:53, said:
Hổng có áp lực chỉ cần nghĩ vì nước vì dân công chính tâm mà làm, khỏi phải khom lưng ún gói chạy theo khách hàng, tư lợi cá nhân ai. Ngày nào cũng bảo đảm ngủ ngon.
Làm quan ở Vn thì hổng được vậy, nhưng ở nước ngoài, thì nó là vậy.
Tại tính tôi thích vui nho nhỏ mà sống nên thích làm quan. Chứ còn quan chức mà chăm bẵm động cơ làm sao cho mình giàu thì dân thấy mẹ rồi ( xin lỗi nói tục)
Về Vn làm giáo viên thì cũng vậy. Lúc nào có giờ thì đi dạy, còn không làm gì làm, không có chuyện giáo viên phải ngồi ngày 8 tiếng ở trường. Tha hồ dành thời gian chăm vợ con và kiếm tiền ngoài.
Nhưng kiếm gì kiếm phải hiểu hai thứ:
1. Thời gian chính là tiền.
2. Nhu cầu của bản thân và gia đình chỉ giới hạn
Tiền chỉ là trung gian không phải mục đích tối hậu. Kiếm tiền phải biết để tiêu vào cái gì. Kiếm chung chung rồi tích lũy là ngu nhất. Con người hàng ngày nhu cầu ăn ngủ giao lưu giải trí như nhau.
Cần 10 kg lương thực mà khoác lên vai 100 kg rồi đến đích bỏ 90 kg xuống thì quá ngu.
Việc học cũng vậy. Ham ôm cả đống kiến thức vào người nhưng không dùng làm gì thì cái học đó phá sức và phí thời gian. Cái học để thành từ điển sống. Các môn đều chung nguyên lý. Nắm được triết học đại cương thì môn nào cũng thông. Cần dùng môn nào thì install thuật ngữ môn đó.
haonguyen, on 18/06/2014 - 06:04, said:
"Vua Ngô có cả ngàn vàng, chết xuống âm phủ chẳng mang được gì.
Chúa chổm uống rượu tì tì, chết xuống âm phủ cũng chẳng khác gì Vua Ngô", hi hi
Chết rồi còn nói làm gì.
Sửa bởi BigBang: 18/06/2014 - 08:53