Jump to content

Advertisements




Nghiền ngẫm thuật số và cuộc sống



2533 replies to this topic

#1456 fullhouse

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1017 Bài viết:
  • 796 thanks

Gửi vào 24/04/2014 - 01:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BigBang, on 24/04/2014 - 01:26, said:

Xem cho nát chênh vênh.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui mà, em chưa đọc truyện cậu đó, chưa xem phim, nhưng nhìn cái mặt cậu đó trên bất cứ sản phẩm nào là muốn cười rồi.

Thanked by 1 Member:

#1457 arale

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 263 Bài viết:
  • 492 thanks

Gửi vào 24/04/2014 - 01:29

8h30 nghe nhạc thiền, tâm lắng xuống, những sân si hỉ nộ đều rũ bỏ, thấy Phật trong ta đang mỉm cười, đài sen sực nứt hương từ bi. Nghĩ về cuộc đời vô thường, ta sẽ đi về đâu ? Sao con người lại có thể tàn nhẫn với nhau thế ?

9h30, àh, sao không thử một lần nhìn lại để thấy mình đang mải miết trôi về đâu. Quay lại và xém trật cổ.

Kệ cái cổ, vẫn thật miên mật trong cõi thiền. Tâm phân biệt dẹp qua một bên.

10h20, trời bà , lũ bạn lựu đạn réo nick liên tục...thật **** ****.

Lòng thanh thản, không dính bụi trần, tiếp tục thiền định.

1h27, giác ngộ ra một chân lý : nếu bây giờ không ngủ thì ngày mai mặt sẽ giống con cú.

Thôi đi ngủ.


Thanked by 6 Members:

#1458 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5108 thanks

Gửi vào 24/04/2014 - 02:55

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

begaidii, on 23/04/2014 - 16:27, said:

Chê quan tham , tôi dám khẳng định ở bất kỳ quốc gia nào cũng tham nhũng . Và có chắc khi ngồi vào ghế đó làm việc , mình có hành động giống họ không ?? Hay ko ăn được gì mà vẫn bị trảm mặc áo số . Ko đc tiếng mà cũng chả đc miếng


"Chê quan tham , tôi dám khẳng định ở bất kỳ quốc gia nào cũng tham nhũng "
Đương nhiên là vậy nhưng tham nhũng cở nào, ảnh hưởng của cá nhân tham nhũnng đến xã hội và kinh tế của quốc gia cở nào mớí là chuyện để so sánh học hỏi.

"Và có chắc khi ngồi vào ghế đó làm việc , mình có hành động giống họ không ?? Hay ko ăn được gì mà vẫn bị trảm mặc áo số . Ko đc tiếng mà cũng chả đc miếng"
Chắc chắn là ai làm quan ở VN cũng phải tham mớí có thể tồn tại còn quan ở nước ngoài chẳng phải tham vẩn tồn tại . Đây mớí là vấn đề nhức nhối của cã nước Việt Nam ngày nay.

Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 24/04/2014 - 02:58


#1459 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 24/04/2014 - 03:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

begaidii, on 23/04/2014 - 16:27, said:

Hiện tại tôi bằng lòng vs những gì tôi có , sau này quá thể hơn thì tôi sẽ đi sau , bây h tôi thấy có tiền ở VN vẫn hơn . Dĩ nhiên nếu sau này có cơ hội , tôi sẽ cho con tôi nhập quốc tịch thụy sĩ hoặc thụy điển chứ ko bao h là Mỹ . Vì ít nhất con tôi sẽ đc hưởng mức lương thấp nhất là 2k$/tháng và ít bom đạn , nó thanh bình hơn

Ở lứa tuổi của Begai chưa có nhiều va chạm lớn mà tự mình giải quyết nên có cái nhìn khác.

Ở xã hội mình bây giờ muốn đứng vững phải có 1 trong 3 thứ

Một là tiền, có tiền sẽ có tự do và mua được nhiều thứ kể cả quyền.

Hai là có quyền, có quyền thì sẽ có tiền để bảo vệ chính mình

Nếu không có 2 thứ trên thì phải có cái mạng Chí Phèo! Người có tiền và quyền đều ngán Chí Phèo, không dại gì lấy xe Audi đi đụng với xe 67.

Tôi là một trong những người được hưởng lợi từ cơ chế, thực sự mà nói VN vẫn là 1 nơi kiếm tiền tốt nhất. Nhưng trong thâm tâm ai mà chẳng ước mơ có sự công bằng và minh bạch, kể cả các anh cán bộ mà tôi quen. Vì cơ chế nó thế, sống khác là chết!

Nhưng số lượng Chí Phèo ngày càng đông, và dân tình bây giờ ngày càng hung hãn, côn đồ. Cứ xem mấy vụ giết chết người trộm chó và mấy vụ hôi bia thì cũng đủ ngán. Lỡ không phải Bá Kiến mà nhìn giống Bá Kiến thì cũng dễ chết oan mạng

Ngay cả nhà Giám Đốc Công An còn bị đặt bom gì đó, thì bây giờ đủ thấy dân tình liều lĩnh mức nào.

Rồi hình như bây giờ người ta thích tiền nhiều mà bất chấp. Thanh niên thích tiền nhiều ham chơi lười lao động thì cướp là con đường nhanh nhất.

Khoảng cách giàu nghèo ngày càng rộng, rồi hình như người giàu ngày càng bị ghét, chẳng biết là giàu bằng cách nào nhưng nói chung là không được thiện cảm của đám đông quần chúng lắm


------------

Nước Mỹ không phải là thiên đường, nó chỉ là 1 sân chơi sòng phẳng, có luật lệ cạnh tranh lành mạnh. Nó mang đến cơ hội tương đối công bằng về thăng tiến và phát triển cho mọi người, nhưng mỗi người sẽ có 1 khả năng đón nhận khác nhau.

Nó khiến con người không tới mức nghèo đói mà mất nhân cách, nhưng cũng bắt con người phải đổ mồ hôi óc và tim để tìm sự thăng tiến.

Sửa bởi goodluckgoodbye: 24/04/2014 - 03:07


#1460 Durobi

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4105 Bài viết:
  • 17607 thanks

Gửi vào 24/04/2014 - 05:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nuna, on 24/04/2014 - 00:47, said:

Baltasar Gracian ...............................
Một bậc thầy về quyền mưu và trí tuệ nhập thế !

Thanked by 3 Members:

#1461 Andrew

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1436 Bài viết:
  • 3027 thanks

Gửi vào 24/04/2014 - 07:34

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 24/04/2014 - 03:02, said:



Tôi là một trong những người được hưởng lợi từ cơ chế, thực sự mà nói VN vẫn là 1 nơi kiếm tiền tốt nhất. Nhưng trong thâm tâm ai mà chẳng ước mơ có sự công bằng và minh bạch, kể cả các anh cán bộ mà tôi quen. Vì cơ chế nó thế, sống khác là chết!

Nhưng số lượng Chí Phèo ngày càng đông, và dân tình bây giờ ngày càng hung hãn, côn đồ. Cứ xem mấy vụ giết chết người trộm chó và mấy vụ hôi bia thì cũng đủ ngán. Lỡ không phải Bá Kiến mà nhìn giống Bá Kiến thì cũng dễ chết oan mạng

Ngay cả nhà Giám Đốc Công An còn bị đặt bom gì đó, thì bây giờ đủ thấy dân tình liều lĩnh mức nào.


- Thực sự mà nói VN vẫn là 1 nơi kiếm tiền tốt nhất theo kiểu "Thân Hữu" + văn hóa " Ăn chia "
- Nhưng số lượng Chí Phèo ngày càng đông, và dân tình bây giờ ngày càng hung hãn, côn đồ.
Chí Phèo là sản phẩm của Bá Kiến. Số lượng, mức độ hung hãn của Chí Phèo tỷ lệ thuận với mức độ xảo quyệt, tham lam tàn bạo của Bá Kiến ( lũ quan lại trộm cướp ).

#1462 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1540 Bài viết:
  • 1691 thanks

Gửi vào 24/04/2014 - 08:49

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 24/04/2014 - 03:02, said:

Ở lứa tuổi của Begai chưa có nhiều va chạm lớn mà tự mình giải quyết nên có cái nhìn khác.

Ở xã hội mình bây giờ muốn đứng vững phải có 1 trong 3 thứ

Một là tiền, có tiền sẽ có tự do và mua được nhiều thứ kể cả quyền.

Hai là có quyền, có quyền thì sẽ có tiền để bảo vệ chính mình

Nếu không có 2 thứ trên thì phải có cái mạng Chí Phèo! Người có tiền và quyền đều ngán Chí Phèo, không dại gì lấy xe Audi đi đụng với xe 67.

Tôi là một trong những người được hưởng lợi từ cơ chế, thực sự mà nói VN vẫn là 1 nơi kiếm tiền tốt nhất. Nhưng trong thâm tâm ai mà chẳng ước mơ có sự công bằng và minh bạch, kể cả các anh cán bộ mà tôi quen. Vì cơ chế nó thế, sống khác là chết!

Nhưng số lượng Chí Phèo ngày càng đông, và dân tình bây giờ ngày càng hung hãn, côn đồ. Cứ xem mấy vụ giết chết người trộm chó và mấy vụ hôi bia thì cũng đủ ngán. Lỡ không phải Bá Kiến mà nhìn giống Bá Kiến thì cũng dễ chết oan mạng

Ngay cả nhà Giám Đốc Công An còn bị đặt bom gì đó, thì bây giờ đủ thấy dân tình liều lĩnh mức nào.

Rồi hình như bây giờ người ta thích tiền nhiều mà bất chấp. Thanh niên thích tiền nhiều ham chơi lười lao động thì cướp là con đường nhanh nhất.

Khoảng cách giàu nghèo ngày càng rộng, rồi hình như người giàu ngày càng bị ghét, chẳng biết là giàu bằng cách nào nhưng nói chung là không được thiện cảm của đám đông quần chúng lắm


------------

Nước Mỹ không phải là thiên đường, nó chỉ là 1 sân chơi sòng phẳng, có luật lệ cạnh tranh lành mạnh. Nó mang đến cơ hội tương đối công bằng về thăng tiến và phát triển cho mọi người, nhưng mỗi người sẽ có 1 khả năng đón nhận khác nhau.

Nó khiến con người không tới mức nghèo đói mà mất nhân cách, nhưng cũng bắt con người phải đổ mồ hôi óc và tim để tìm sự thăng tiến.

Tôi không biết tình hình của quý bác thế nào, nhưng với bản thân tôi dù ra đời cũng bị trù dập nhiều (đặc biệt là với sếp nữ), nhưng đến bây giờ thì vẫn tồn tại được và với tư thế ngẩng cao đầu chứ không phải là phải luồn cúi xin xỏ nịnh bợ này kia để mà tồn tại. Dĩ nhiên, để tồn tại được thì không thể không có năng lực chuyên môn, nhưng một phần rất lớn cũng là nhờ những người tốt xung quanh tôi không hề ít. Trong những thời điểm khó khăn và nguy hiểm nhất, tôi đã được họ giúp đỡ và bảo vệ. Cho nên, đến bây giờ tôi vẫn tràn đầy niềm tin vào lòng tốt của con người và càng thêm tin vào quy luật Nhân - Quả.

Đến khi nào mà tất cả mọi người ở đây ra ngoài đường đều biết tự giác chấp hành đèn xanh đèn đỏ, ăn xong đừng vứt toẹt bịch rác ra đường mà biết bỏ thùng rác hoặc không có thùng rác thì bỏ vào cặp đợi về nhà vứt, lúc đó hẵng lên án này khác.

Tôi nhớ quý bác có chê bai Việt Nam thậm tệ gì mà mấy trăm năm mới có một Nguyễn Hà Đông? Đó là cách tư duy tiêu cực theo kiểu "ly nước chỉ còn có một nửa". Đúng là người Việt Nam hay có lối tư duy tiêu cực như vậy, trong khi nếu là người phương Tây thông thường họ sẽ suy nghĩ theo hướng tích cực "ly nước vẫn còn được một nửa". Tại sao quý bác không nghĩ rằng: Cuối cùng thì Việt Nam cũng đã có một Nguyễn Hà Đông, tương lai chắc chắn sẽ có nhiều Nguyễn Hà Đông hơn nữa?

Than vãn và trách móc thì chả cần trình độ hay hiểu biết gì gì đều có thể than vãn hay trách móc rất tốt.

Sửa bởi PMK: 24/04/2014 - 09:03


Thanked by 5 Members:

#1463 begaidii

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2051 Bài viết:
  • 2178 thanks
  • Locationnhà xí bệt

Gửi vào 24/04/2014 - 08:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 24/04/2014 - 03:02, said:

Ở lứa tuổi của Begai chưa có nhiều va chạm lớn mà tự mình giải quyết nên có cái nhìn khác.

Ở xã hội mình bây giờ muốn đứng vững phải có 1 trong 3 thứ

Một là tiền, có tiền sẽ có tự do và mua được nhiều thứ kể cả quyền.

Hai là có quyền, có quyền thì sẽ có tiền để bảo vệ chính mình

Nếu không có 2 thứ trên thì phải có cái mạng Chí Phèo! Người có tiền và quyền đều ngán Chí Phèo, không dại gì lấy xe Audi đi đụng với xe 67.

Tôi là một trong những người được hưởng lợi từ cơ chế, thực sự mà nói VN vẫn là 1 nơi kiếm tiền tốt nhất. Nhưng trong thâm tâm ai mà chẳng ước mơ có sự công bằng và minh bạch, kể cả các anh cán bộ mà tôi quen. Vì cơ chế nó thế, sống khác là chết!

Nhưng số lượng Chí Phèo ngày càng đông, và dân tình bây giờ ngày càng hung hãn, côn đồ. Cứ xem mấy vụ giết chết người trộm chó và mấy vụ hôi bia thì cũng đủ ngán. Lỡ không phải Bá Kiến mà nhìn giống Bá Kiến thì cũng dễ chết oan mạng

Ngay cả nhà Giám Đốc Công An còn bị đặt bom gì đó, thì bây giờ đủ thấy dân tình liều lĩnh mức nào.

Rồi hình như bây giờ người ta thích tiền nhiều mà bất chấp. Thanh niên thích tiền nhiều ham chơi lười lao động thì cướp là con đường nhanh nhất.

Khoảng cách giàu nghèo ngày càng rộng, rồi hình như người giàu ngày càng bị ghét, chẳng biết là giàu bằng cách nào nhưng nói chung là không được thiện cảm của đám đông quần chúng lắm


------------

Nước Mỹ không phải là thiên đường, nó chỉ là 1 sân chơi sòng phẳng, có luật lệ cạnh tranh lành mạnh. Nó mang đến cơ hội tương đối công bằng về thăng tiến và phát triển cho mọi người, nhưng mỗi người sẽ có 1 khả năng đón nhận khác nhau.

Nó khiến con người không tới mức nghèo đói mà mất nhân cách, nhưng cũng bắt con người phải đổ mồ hôi óc và tim để tìm sự thăng tiến.

Trong 1 cuốn sách nói về tiền có câu " money doesn't buy happiness, but it does buy everything else " . Mục đích của bác là kiếm tiền để sống hay sống để kiếm tiền ?

Và trong 1 cuốn sách VN của bạn KH có nói " VN là đất thiêng , Đất Thiêng là đấng mẫu tử bao dung cho những người con ăn cơm nhà đi vác ngà voi , xênh xang trong những tòa lâu đài hùng vĩ của kẻ khác rồi tự cho mình là tiến bộ , ngoảnh nhìn lại mảnh đất khô héo của tổ tiên , liếc xéo qua ngôi nhà nhỏ bé siêu vẹocủa giòng giống đã bị bao phen vũ tả tơi mà bĩu môi chế nhạo rồi cho rằng " chỉ có ta mới tìm ra chân lý và cũng chỉ có ta là thức thời cao kiến đã biết đi theo cái đà thịnh đạt của xã hội nhân loại nhưng dầu vậy đất mẹ vẫn tha thiết sót xa thương những bầy con lạc lõng mà bao dung nuôi dưỡng . Thầm mơ ước 1 ngày kia chim bay ngàn dặm quay về tổ cũ

Mỗi người 1 quan điểm và cháu sau khi chê VN cũng như trai VN chán rồi , thì cháu cũng đã biết cách chấp nhận và thích nghi chứ cháu ko chạy trốn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

À thực ra cháu từng chạy trốn rồi lại quay về .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đợt đó cố tìm 1 nơi an toàn để hạ cánh mà bay hoài bay hoài chả thấy có chỗ nào đành quay về hề hề

Sửa bởi begaidii: 24/04/2014 - 09:04


Thanked by 4 Members:

#1464 TiKiTaKa

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1500 Bài viết:
  • 3654 thanks

Gửi vào 24/04/2014 - 09:22

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PMK, on 24/04/2014 - 08:49, said:

Đến khi nào mà tất cả mọi người ở đây ra ngoài đường đều biết tự giác chấp hành đèn xanh đèn đỏ, ăn xong đừng vứt toẹt bịch rác ra đường mà biết bỏ thùng rác hoặc không có thùng rác thì bỏ vào cặp đợi về nhà vứt, lúc đó hẵng lên án này khác.

Rác thì mang về nhà được chứ không có nhà vệ sinh công cộng mà chúng nó lại lên án sự đái đường, chẳng lẽ trèo lên cây xả.

Em PMK làm thế nào trong tình huống mót tiểu ngoài đường mà không có nhà vệ sinh công cộng, do ngân sách Hồng Bàng còn hạn hẹp ?

Em chém kinh quá, mà nói toàn tính từ. Danh từ còn không thấy chứ đừng nói danh từ riêng.

Thanked by 3 Members:

#1465 begaidii

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2051 Bài viết:
  • 2178 thanks
  • Locationnhà xí bệt

Gửi vào 24/04/2014 - 09:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 24/04/2014 - 02:55, said:

"Chê quan tham , tôi dám khẳng định ở bất kỳ quốc gia nào cũng tham nhũng "
Đương nhiên là vậy nhưng tham nhũng cở nào, ảnh hưởng của cá nhân tham nhũnng đến xã hội và kinh tế của quốc gia cở nào mớí là chuyện để so sánh học hỏi.

"Và có chắc khi ngồi vào ghế đó làm việc , mình có hành động giống họ không ?? Hay ko ăn được gì mà vẫn bị trảm mặc áo số . Ko đc tiếng mà cũng chả đc miếng"
Chắc chắn là ai làm quan ở VN cũng phải tham mớí có thể tồn tại còn quan ở nước ngoài chẳng phải tham vẩn tồn tại . Đây mớí là vấn đề nhức nhối của cã nước Việt Nam ngày nay.

Nhức thì phải đợi tức nước vỡ bờ vậy

so sánh nhưng bánh có giống nhau đâu mà so vs chả sánh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi begaidii: 24/04/2014 - 09:33


Thanked by 2 Members:

#1466 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 24/04/2014 - 11:18

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Andrew, on 24/04/2014 - 07:34, said:

- Thực sự mà nói VN vẫn là 1 nơi kiếm tiền tốt nhất theo kiểu "Thân Hữu" + văn hóa " Ăn chia "

Thân hữu và ăn chia là cách số đông đắc lợi đang làm. Nhưng còn 1 cách hiểu khác về "VN là nơi kiếm tiền tốt nhất"


- Cả bầy gà tranh nhau nhặt thóc trong sân, thì thức ăn ngoài cái sân đó là bao la! Nếu không có 4 bức tường của cái sân thì bầy gà tự do ra ngoài kiếm ăn, liệu thức ăn bên ngoài có dễ kiếm hay không?

- Số thóc trong sân hữu hạn, nên bầy gà phải học những ngón võ đè đạp, giành, chen lấn để giành thóc. Giỏi mấy ngón võ đó thì đôi cánh ngày càng vô dụng để có thể bay ra khỏi cái sân.

- Trời cho loài gà đôi chân là để nhảy, bàn chân là để bới đất tìm thức ăn. Nhưng trong cái sân đó, thức ăn người ta v ãi xuống, thành ra đôi bàn chân dần dần không biết bới đất mà dùng để đạp đá lẫn nhau.

- Thóc không nhiều, phải tranh mới có. Nhưng không quá ít để đến nổi chết đói. Nên bầy gà không có áp lực phải tập bay ra khỏi cái sân. Và phát triển kỹ năng giành giật.


VN là cái nơi của trí khôn hạ bàn, không phải là nơi của trí tuệ thượng bàn.

Phòng thủ hạ bàn không có khó, chỉ cần lưu ý đến nó, bộ pháp biến hoá là có thể phòng thủ tốt hạ bàn.

Hạ bàn giỏi thì thượng bàn dỡ, giỏi tấn công hạ bàn thì thượng bàn sơ hỡ, và đó là lúc lối tấn công thượng bàn phát huy.

Sửa bởi goodluckgoodbye: 24/04/2014 - 11:29


Thanked by 6 Members:

#1467 Andrew

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1436 Bài viết:
  • 3027 thanks

Gửi vào 24/04/2014 - 11:35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 24/04/2014 - 11:18, said:

Thân hữu và ăn chia là cách số đông đắc lợi đang làm. Nhưng còn 1 cách hiểu khác về "VN là nơi kiếm tiền tốt nhất"

Cách của Bác là bơi ra biển lớn. Cách này chỉ một số ít doanh nhân có kiến thức, có bản lĩnh mới làm được, chứ to đầu như dầu khí đầu tư ra nước ngoài cũng lỗ vài tỷ đô

Thanked by 1 Member:

#1468 begaidii

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2051 Bài viết:
  • 2178 thanks
  • Locationnhà xí bệt

Gửi vào 24/04/2014 - 11:50

Nghe đồn trong phim The Omen ( đứa con của quỷ satan ) thì biển tượng trưng cho chính trị hem phải phải thương gia

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



các bác thấy thế nào ?

Sửa bởi begaidii: 24/04/2014 - 11:53


Thanked by 1 Member:

#1469 Andrew

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1436 Bài viết:
  • 3027 thanks

Gửi vào 24/04/2014 - 12:22

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PMK, on 24/04/2014 - 08:49, said:

Tôi không biết tình hình của quý bác thế nào, nhưng với bản thân tôi dù ra đời cũng bị trù dập nhiều (đặc biệt là với sếp nữ), nhưng đến bây giờ thì vẫn tồn tại được và với tư thế ngẩng cao đầu chứ không phải là phải luồn cúi xin xỏ nịnh bợ này kia để mà tồn tại.


Không phải luồn cúi xin xỏ nịnh bợ rất đáng trân trọng tại Vn, nhưng ở nước ngoài mà kiêu hãnh tự hào thì thiên hạ cười chết, bởi vì trung thực là đức tính tối thiểu của con người
Hayza! Cái bình thường của người thành của hiếm, của quý, đáng kiêu hãnh trong xh Vn suy đồi

Sửa bởi Andrew: 24/04/2014 - 12:26


Thanked by 3 Members:

#1470 TiKiTaKa

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1500 Bài viết:
  • 3654 thanks

Gửi vào 24/04/2014 - 12:24

Trong xã hội còn nhiewuf người gầy đói thì những người béo là có lỗi với xã hội.

Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |