Trước tôi cũng hay chê VN lắm ,vì bên kia nó văn minh thế cơ mà .Tôi được đi bộ sạch sẽ , ko dẫm phải cức chó , và cũng xếp hàng ....
Họ cứ chê VN ăn bẩn , nhưng Lotte , Mc Donald , KFc cũng bẩn bỏ xừ , tôi từng làm ở đó rồi , đã nhanh thì khó sạch lắm ,làm cẩn thận thì KH réo , nên tôi làm cũng ẩu
Khi tôi đi bộ ở VN nhiều ng chê ôi con kia béo thế .... sư mô . Lúc đầu tôi cũng định chửi nhau vs nó , sau nghĩ lại ôi kệ bố nó , nó nói xong mình cười chả sao . Nhiều hôm tôi ko đi bộ , hsau đi qua đó họ cũng hỏi tôi sao hqua k đi bộ , dạo này gầy rồi đấy . Thi thoảng tôi dẫm phải cức chó , về hì hục đánh dép , thậm chí có lần tôi vứt dép luôn
Ng ta cứ nói ăn uống nhiều chất bảo quản , ở đâu cũng có chất bảo quản cả . Ngay cả khi tôi ở nước ngoài , mua 1 đống hoa quả quên ko ăn tôi vẫn để đc cả tháng , sau tôi vẫn ăn , ăn rồi ị ra mà lo gì . Tào tháo thì uống béc be rin , tôi toàn vậy
Ng ta chê ko tin bệnh viện , bảo bà Tiến từ chức thì tôi vẫn theo bà Tiến vì dịch Sars còn kinh khủng hơn dịch sởi nhiều . Ko tin bà ý thì liệu có ng tiền nhiệm làm tốt hơn bà ý không . Tôi từng đi khám , chụp X quang rồi MRI rồi bác sĩ mới kết luận tôi bị viêm phổi cấp kèm cái hóa đơn thuốc 800k của 108 phải mua ở 108 mới đc đơn . Tổng cộng gần 3 củ mà chỉ có viêm phổi cấp .
Ng ta chê giáo dục VN , tôi cũng từng học hệ GD VN , tôi cũng ngấy nó lắm toàn lý thuyết cơ mà liệu khi tôi học QT tôi có chăm học ko ? vì có những môn đóng thi lại 500$ nhưg cố môn tầm 1000 $ . Thôi học tiếp , cố gắng kiếm tiền sau này cho con học ở VN nhưng học UNIS , Kinderworld , QT Pháp thiếu gì chỉ thiếu tiền thôi
Chê quan tham , tôi dám khẳng định ở bất kỳ quốc gia nào cũng tham nhũng . Và có chắc khi ngồi vào ghế đó làm việc , mình có hành động giống họ không ?? Hay ko ăn được gì mà vẫn bị trảm mặc áo số . Ko đc tiếng mà cũng chả đc miếng
Nói chung là nhiều cướp thì khóa nhà cẩn thận , ko tin bác sỹ thì mua vaccine từ pháp về thuê bác sỹ tiêm , học dược đọc sách để điều trị và cũng để k bị lừa , ăn uống thì tự trồng trọt , ý thức thì cải thiện dần vây . Chứ tôi ko thích đang ăn cơm mà có thằng nã đạn với ném bom đâu . Có trộm cướp thì đi đâu mang cái chai nước hoa nhỏ nhỏ bao h bị thì xịt vào mắt nó , không thì học võ cũng được . Học hành thì tùy . Mình cần phải thích nghi nếu môi trường sống thay đổi
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Hiện tại tôi bằng lòng vs những gì tôi có , sau này quá thể hơn thì tôi sẽ đi sau , bây h tôi thấy có tiền ở VN vẫn hơn . Dĩ nhiên nếu sau này có cơ hội , tôi sẽ cho con tôi nhập quốc tịch thụy sĩ hoặc thụy điển chứ ko bao h là Mỹ . Vì ít nhất con tôi sẽ đc hưởng mức lương thấp nhất là 2k$/tháng và ít bom đạn , nó thanh bình hơn
Sửa bởi begaidii: 23/04/2014 - 16:44