Chén cơm ngày tết Giáp Ngọ (2014)
Búp Sen
01/02/2014
Kính gửi anh huygen, chị Diệu Nhung,
Nếu còn kịp em xin phép được đóng góp thêm 1 triệu cho chương trình, ngay khi Ngân hàng làm việc trở lại thanhminh sẽ chuyển đến tài khoản anh huygen ạ.
Trân trọng.
Nếu còn kịp em xin phép được đóng góp thêm 1 triệu cho chương trình, ngay khi Ngân hàng làm việc trở lại thanhminh sẽ chuyển đến tài khoản anh huygen ạ.
Trân trọng.
Diệu Nhung
01/02/2014
Cảm ơn thật nhiều tấm lòng của Thanhminh2014... Ra tết người nông dân vùng cao nghèo đói lắm, vậy nên sự đóng góp của bạn vô cùng quí giá bởi đã làm ấm lòng bao em thơ cắp sách đến trường, có bát cơm lót dạ.....
ThuHoaDienTrang
02/02/2014
Chị Diệu Nhung thân mến, em vừa ra HN lÚc tối , chị có thể liên lạc với em ngay hôm nay đc k, em cần sự giúp đỡ cả một bạn phóng viên quá, xin cho chị đọc đc tin này hôm nay
huygen
06/02/2014
thanhminh2014, on 01/02/2014 - 04:28, said:
Kính gửi anh huygen, chị Diệu Nhung,
Nếu còn kịp em xin phép được đóng góp thêm 1 triệu cho chương trình, ngay khi Ngân hàng làm việc trở lại thanhminh sẽ chuyển đến tài khoản anh huygen ạ.
Trân trọng.
Nếu còn kịp em xin phép được đóng góp thêm 1 triệu cho chương trình, ngay khi Ngân hàng làm việc trở lại thanhminh sẽ chuyển đến tài khoản anh huygen ạ.
Trân trọng.
Chúng tôi vừa nhận tin vui đầu năm mới,
30. Ngày 06/02/2014, hội viên thanhminh2014 ủng hộ.............1.000.000 đ (Một triệu đồng chẵn)
Trân trọng cảm ơn tấm lòng quý báu của Quý hội viên.
huygen
Diệu Nhung
07/02/2014
Diệu Nhung, on 26/12/2013 - 16:30, said:
Kính chào tất cả các Hội viên !
Sáng hôm nay DN nhận được email của Mai Châu gửi từ Mỹ về, xin phép Mai Châu cho DN được trích nội dung bức thư vào đây nhé !
Vào ngày 12:31 Thứ Năm, 26 tháng 12 2013, Mai Chau <maichau333@yahoo.com> đã viết:
"Chị ơi,
Chị khỏe không? Giáng Sinh có tiệc tùng vui chơi gì không?
Năm trước tụi em có phát động chương trình Chén Cơm Ngày Tết để quyên góp giúp đở bà con nghèo có chút quà ăn Tết. Nhưng vì chuyện riêng như chị đã biết nên em và anh vân Từ không thực hiện được trong dịp Tết năm rồi. Thời gian vừa qua cũng vì chuyện riêng nên tụi em không có thời gian sinh hoạt trên diễn đàn tuvilyso nên mọi công việc từ thiện của diễn đàn hiện tại ở VN đành nhờ anh/chị/em đang sinh hoạt phụ trách vậy.
Riêng tại Mỹ, anh Vân Từ và anh Tấn có đặt một số thùng tiền từ thiện ở một vài nhà hàng quen tại Austin và Houston, trong mấy tháng vừa qua tụi em cũng thu được khoảng hơn 400 USD…… cộng thêm 100 USD của anh Tấn (giúp cho cháu bé ở Nghệ An, nhưng mình đã không tìm gặp được cháu nên mình nhập vào qũy này luôn nha chị). Anh Vân Từ góp thêm phần còn lại cho đủ 1.000 USD, tụi em định sẽ chuyển số tiền này cho người quen, người không sinh hoạt trên diễn đàn nhưng đã cùng tụi em tham gia các chương trình từ thiện trước đây, để thay mặt tụi em thực hiện chương trình "Chén Cơm Ngày Tết" này. Với số tiền 1.000 USD tụi em sẽ chuẩn bị 100 phần quà để gửi đến bà con nghèo trong dịp Tết sắp đến. Em nhờ chị chuyển khoản số tiền này trước giúp em vào Sài Gòn, em sẽ gửi số tài khoản của người nhận cho chị ở thư sau. Khi nào thực hiện xong em sẽ gửi chị chi tiết số tiền quyên được, cùng những hình ảnh của đợt từ thiện sắp tới, nhờ chị công bố lên diễn đàn giúp em nhé.
Em,
MC"
Sáng hôm nay DN nhận được email của Mai Châu gửi từ Mỹ về, xin phép Mai Châu cho DN được trích nội dung bức thư vào đây nhé !
Vào ngày 12:31 Thứ Năm, 26 tháng 12 2013, Mai Chau <maichau333@yahoo.com> đã viết:
"Chị ơi,
Chị khỏe không? Giáng Sinh có tiệc tùng vui chơi gì không?
Năm trước tụi em có phát động chương trình Chén Cơm Ngày Tết để quyên góp giúp đở bà con nghèo có chút quà ăn Tết. Nhưng vì chuyện riêng như chị đã biết nên em và anh vân Từ không thực hiện được trong dịp Tết năm rồi. Thời gian vừa qua cũng vì chuyện riêng nên tụi em không có thời gian sinh hoạt trên diễn đàn tuvilyso nên mọi công việc từ thiện của diễn đàn hiện tại ở VN đành nhờ anh/chị/em đang sinh hoạt phụ trách vậy.
Riêng tại Mỹ, anh Vân Từ và anh Tấn có đặt một số thùng tiền từ thiện ở một vài nhà hàng quen tại Austin và Houston, trong mấy tháng vừa qua tụi em cũng thu được khoảng hơn 400 USD…… cộng thêm 100 USD của anh Tấn (giúp cho cháu bé ở Nghệ An, nhưng mình đã không tìm gặp được cháu nên mình nhập vào qũy này luôn nha chị). Anh Vân Từ góp thêm phần còn lại cho đủ 1.000 USD, tụi em định sẽ chuyển số tiền này cho người quen, người không sinh hoạt trên diễn đàn nhưng đã cùng tụi em tham gia các chương trình từ thiện trước đây, để thay mặt tụi em thực hiện chương trình "Chén Cơm Ngày Tết" này. Với số tiền 1.000 USD tụi em sẽ chuẩn bị 100 phần quà để gửi đến bà con nghèo trong dịp Tết sắp đến. Em nhờ chị chuyển khoản số tiền này trước giúp em vào Sài Gòn, em sẽ gửi số tài khoản của người nhận cho chị ở thư sau. Khi nào thực hiện xong em sẽ gửi chị chi tiết số tiền quyên được, cùng những hình ảnh của đợt từ thiện sắp tới, nhờ chị công bố lên diễn đàn giúp em nhé.
Em,
MC"
DN thay mặt Mai Châu xin đăng hình :




Minhtam
11/02/2014
Em Nguyễn Bảo Yến 9 tuổi, Bố mẹ đi làm thuê em ở với bà nội đã ngoài 90 tuổi, Xóm Tân Tiên, xã Trường Lộc, Can Lộc. Ngày 20 tháng 12 (âm lich) Trong lúc em tập đi xe đạp bị ngã dẫn tới bị rạn phổi, mãi tới khi bố mẹ đi làm thuê về mới biết em đã bị tai nạn gần 10 ngày và đang trong tình trạng nguy kịch, ngày 29 tết em được đưa vào bệnh viên Đa Khoa Hà Tĩnh cấp cứu, hiện nay em đã mổ 2 lần tại bệnh viện Hà Tĩnh nhưng bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm, bác sỹ kết luận em bị trào dịch màng phổi và tụ máu trong phổi buộc lòng phải chuyển ra Hà Nội điều trị khẩn cấp, nhưng hiện nay hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không có tiền để đưa cháu đi Hà nội điều trị bệnh vì vậy đang cần lắm sự hỗ trợ kịp thời để cứu mạng sống cho cháu bé.
Diệu Nhung
11/02/2014
Nhờ có đợt phát động “Chén cơm ngày tết Giáp Ngọ”, nhờ có sự đóng góp của các hội viên, những tấm lòng trắc ẩn đáng quí với tha nhân - DN mới có dịp đến với người nghèo, tận tay mình trao quà cho người nghèo và mới thấy hết những mảnh đời cơ cực của người nông dân Việt Nam, nghèo đến chi lạ mà chỉ với món quà trên dưới 200 ngàn thôi cũng đã ý nghĩa biết bao đối với họ rồi…. !
Khi kết thúc chuyến đi thiện nguyện trước tết nguyên đán, tận mắt chứng kiến sự nghèo đói của dân mình mà tròng lòng DN thầm ước một lần được quay lại , quay trở lại để thực hiện những điều còn dang dở mà trong lần đi ấy “lực bất tòng tâm” chưa thể làm được....
Như một phép thần kỳ, Thầy Quảng Đức, Anh Tam Thiên và một số bạn khác đã giúp DN thực hiện ước mơ đó… DN chân thành trân trọng cảm ơn tấm lòng của Thầy Quảng Đức, anh Tam Thiên và các bạn hội viên đã ủng hộ rất nhiệt tình cho DN trong chương trinh phát động giúp đỡ người nghèo miền Trung !
Mặc dầu, những đồng tiền của Thầy Quảng Đức, Anh Tam Thiên và các bạn đóng góp đợt sau không kịp đến với người nghèo trước tết Nguyên đán nhưng ý nghĩa vô cùng với cái đói ra giêng của người nông dân miền Trung, ấm lòng những em nhỏ sáng sáng cắp sách tới trường….
Mấy ngày hôm nay DN tiếp tục liên lạc với bạn bè trong đó, phối hợp với báo Nghệ An, bộ đội Biên phòng… DN lắng nghe họ đưa ra những phương án đến với người nghèo vùng cao giáp biên giới Việt Lào như thế nào để lựa chọn cho mình phương án khả thi nhất. Nghe mọi người kể người dân Quế phong, Tương Dương, Kỳ Sơn trên đó nghèo đến xơ xác và cuộc sống những người dân nghèo dưới xuôi mà DN đã từng chứng kiến trong lần đi trước đó vẫn là niềm mơ ước của họ.
Thật may mắn, DN có người bạn làm chỉ huy ở bộ đội Biên phòng và đợt đi này có lẽ DN nghĩ đến phương án là dựa vào bộ đội Biên phòng…
Nếu tính mua quà dưới xuôi chở lên trên đó thì đáng quí biết bao, nhưng vì đường sá cheo leo nên chắc khó lòng thực hiện được, tuy vậy nếu phía Bộ đội Biên phòng hỗ trợ xe vẩn chuyển , DN sẽ mua lương thực, thực phẩm,… trong trường hợp khó khăn quá đành chấp nhận phương án phong bì, mỗi hộ mấy trăm ngàn… tùy cơ ứng biến vậy.
Cũng vì đường sá xa xôi và trong cuộc đời không dễ gì thực hiện được chuyến đi nơi hẻo lánh như thế nên trong thâm tâm DN muốn gom gom tiền thêm một chút để đến với người dân nghèo vùng biên giới Việt Lào…
Trân trọng cảm ơn !
Khi kết thúc chuyến đi thiện nguyện trước tết nguyên đán, tận mắt chứng kiến sự nghèo đói của dân mình mà tròng lòng DN thầm ước một lần được quay lại , quay trở lại để thực hiện những điều còn dang dở mà trong lần đi ấy “lực bất tòng tâm” chưa thể làm được....
Như một phép thần kỳ, Thầy Quảng Đức, Anh Tam Thiên và một số bạn khác đã giúp DN thực hiện ước mơ đó… DN chân thành trân trọng cảm ơn tấm lòng của Thầy Quảng Đức, anh Tam Thiên và các bạn hội viên đã ủng hộ rất nhiệt tình cho DN trong chương trinh phát động giúp đỡ người nghèo miền Trung !
Mặc dầu, những đồng tiền của Thầy Quảng Đức, Anh Tam Thiên và các bạn đóng góp đợt sau không kịp đến với người nghèo trước tết Nguyên đán nhưng ý nghĩa vô cùng với cái đói ra giêng của người nông dân miền Trung, ấm lòng những em nhỏ sáng sáng cắp sách tới trường….
Mấy ngày hôm nay DN tiếp tục liên lạc với bạn bè trong đó, phối hợp với báo Nghệ An, bộ đội Biên phòng… DN lắng nghe họ đưa ra những phương án đến với người nghèo vùng cao giáp biên giới Việt Lào như thế nào để lựa chọn cho mình phương án khả thi nhất. Nghe mọi người kể người dân Quế phong, Tương Dương, Kỳ Sơn trên đó nghèo đến xơ xác và cuộc sống những người dân nghèo dưới xuôi mà DN đã từng chứng kiến trong lần đi trước đó vẫn là niềm mơ ước của họ.
Thật may mắn, DN có người bạn làm chỉ huy ở bộ đội Biên phòng và đợt đi này có lẽ DN nghĩ đến phương án là dựa vào bộ đội Biên phòng…
Nếu tính mua quà dưới xuôi chở lên trên đó thì đáng quí biết bao, nhưng vì đường sá cheo leo nên chắc khó lòng thực hiện được, tuy vậy nếu phía Bộ đội Biên phòng hỗ trợ xe vẩn chuyển , DN sẽ mua lương thực, thực phẩm,… trong trường hợp khó khăn quá đành chấp nhận phương án phong bì, mỗi hộ mấy trăm ngàn… tùy cơ ứng biến vậy.
Cũng vì đường sá xa xôi và trong cuộc đời không dễ gì thực hiện được chuyến đi nơi hẻo lánh như thế nên trong thâm tâm DN muốn gom gom tiền thêm một chút để đến với người dân nghèo vùng biên giới Việt Lào…
Trân trọng cảm ơn !
huygen
13/02/2014
Kính gửi Quý hội viên,
Chúng tôi thống kê trong đợt 2 như sau:
28. Ngày 18/01/2014, hội viên ẩn danh (T..........Y) ủng hộ.............1.000.000 đ (Một triệu đồng chẵn)
28. Ngày 20/01/2014, hội viên Greenlily ủng hộ.............500.000 đ (Năm trăm nghìn đồng chẵn)
29. Ngày 20/01/2014, hội viên tamthien ủng hộ.............$100 USD (Một trăm đô la Mỹ)
30. Ngày 06/02/2014, hội viên thanhminh2014 ủng hộ.............1.000.000 đ (Một triệu đồng chẵn)
31. Ngày 07/02/2014, hội viên ẩn danh (NGUYEN....THUAN ,D.......U) ủng hộ...........500.000 đ (Năm trăm nghìn đồng chẵn)
32. Ngày 12/02/2014, hội viên ẩn danh (......A) ủng hộ.............1.000.000 đ (Một triệu đồng chẵn) cho bé Bảo Yến.
Tạm kết Quỹ có thêm:
- 6.000.000 đồng
- và $100 USD
Trân trọng cảm ơn tấm lòng quý báu của Quý hội viên.
huygen sẽ tổng kết 2 chương trình kia sau,
huygen
Chúng tôi thống kê trong đợt 2 như sau:
28. Ngày 18/01/2014, hội viên ẩn danh (T..........Y) ủng hộ.............1.000.000 đ (Một triệu đồng chẵn)
28. Ngày 20/01/2014, hội viên Greenlily ủng hộ.............500.000 đ (Năm trăm nghìn đồng chẵn)
29. Ngày 20/01/2014, hội viên tamthien ủng hộ.............$100 USD (Một trăm đô la Mỹ)
30. Ngày 06/02/2014, hội viên thanhminh2014 ủng hộ.............1.000.000 đ (Một triệu đồng chẵn)
31. Ngày 07/02/2014, hội viên ẩn danh (NGUYEN....THUAN ,D.......U) ủng hộ...........500.000 đ (Năm trăm nghìn đồng chẵn)
32. Ngày 12/02/2014, hội viên ẩn danh (......A) ủng hộ.............1.000.000 đ (Một triệu đồng chẵn) cho bé Bảo Yến.
Tạm kết Quỹ có thêm:
- 6.000.000 đồng
- và $100 USD
Trân trọng cảm ơn tấm lòng quý báu của Quý hội viên.
huygen sẽ tổng kết 2 chương trình kia sau,
huygen
Tâm Thiện
14/02/2014
HuyGen thân,
Chương trình này tamthien hưởng ứng $200 USD. Riêng $100 USD ngày 20/1 nhờ Huygen chuyển cho Trang xem như là "lì xì" khuyến khích sự tình nguyện tham gia CT. Trang tùy nghi xử dụng hoặc có thể hổ trợ lộ phí cho các anh chị em trong đoàn tham gia công việc ý nghĩa này. Cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Huygen. Thân
Tamthien
Chương trình này tamthien hưởng ứng $200 USD. Riêng $100 USD ngày 20/1 nhờ Huygen chuyển cho Trang xem như là "lì xì" khuyến khích sự tình nguyện tham gia CT. Trang tùy nghi xử dụng hoặc có thể hổ trợ lộ phí cho các anh chị em trong đoàn tham gia công việc ý nghĩa này. Cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Huygen. Thân
Tamthien
Minhtam
14/02/2014
LuUhUyEnDuC, on 14/02/2014 - 07:31, said:
ko biết còn kịp ko? cho phép bị gửi thêm 100 đô cho bé bảo yến!
Bé Yến đang điều trị ở Hà Nội em ạ, bố mẹ em ấy vay được 5 triệu đồng đến huyện Can Lộc bị kẻ gian móc túi lấy hết, hai vợ chồng cũng quẫn quá chẳng biết làm thế nào, cũng may một số người thương cảm đóng góp được 5 triệu đồng để cháu được đi chưa trị kịp thời.
Bây giờ cháu đã được mổ, song với số tiền ít ỏi hiện có thì gia đình cháu đang rất cần nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm.
Cảm ơn LuUhUyEnDuC đã có lòng thiện tâm đối với chương trình và bé Bảo Yến.
ThuHoaDienTrang
14/02/2014
tamthien, on 14/02/2014 - 07:00, said:
HuyGen thân,
Chương trình này tamthien hưởng ứng $200 USD. Riêng $100 USD ngày 20/1 nhờ Huygen chuyển cho Trang xem như là "lì xì" khuyến khích sự tình nguyện tham gia CT. Trang tùy nghi xử dụng hoặc có thể hổ trợ lộ phí cho các anh chị em trong đoàn tham gia công việc ý nghĩa này. Cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Huygen. Thân
Tamthien
Chương trình này tamthien hưởng ứng $200 USD. Riêng $100 USD ngày 20/1 nhờ Huygen chuyển cho Trang xem như là "lì xì" khuyến khích sự tình nguyện tham gia CT. Trang tùy nghi xử dụng hoặc có thể hổ trợ lộ phí cho các anh chị em trong đoàn tham gia công việc ý nghĩa này. Cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Huygen. Thân
Tamthien
LuUhUyEnDuC, on 14/02/2014 - 07:31, said:
ko biết còn kịp ko? cho phép bị gửi thêm 100 đô cho bé bảo yến!
ThuHoaDienTrang
14/02/2014
Minhtam, on 14/02/2014 - 08:02, said:
Bé Yến đang điều trị ở Hà Nội em ạ, bố mẹ em ấy vay được 5 triệu đồng đến huyện Can Lộc bị kẻ gian móc túi lấy hết, hai vợ chồng cũng quẫn quá chẳng biết làm thế nào, cũng may một số người thương cảm đóng góp được 5 triệu đồng để cháu được đi chưa trị kịp thời.
Bây giờ cháu đã được mổ, song với số tiền ít ỏi hiện có thì gia đình cháu đang rất cần nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm.
Cảm ơn LuUhUyEnDuC đã có lòng thiện tâm đối với chương trình và bé Bảo Yến.
Bây giờ cháu đã được mổ, song với số tiền ít ỏi hiện có thì gia đình cháu đang rất cần nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm.
Cảm ơn LuUhUyEnDuC đã có lòng thiện tâm đối với chương trình và bé Bảo Yến.
Sửa bởi trang2: 14/02/2014 - 08:09
Minhtam
14/02/2014
Bệnh viện Bạch Mai em ạ, chủ nhật này chị cũng có chuyến công tác ra đó đang định ghé vào thăm cháu. Hoặc nếu em bố trí được thì để chị hỏi cụ thể phòng - khoa rồi PM cho em nhé.


